Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

THƯ MỜI - Sáng Thứ Bảy Ngày Mai, Tham Gia Biểu Tình Ủng Hộ Ukraine!


Nhắc Nhở: Sáng Thứ Bảy Ngày Mai, Tham Gia Biểu Tình Ủng Hộ Ukraine!
Người Việt Bắc Cali Biểu Tình Ủng Hộ Quân Dân Ukraine!
THƯ MỜI.
Kính gửi:
Quý bậc Trưởng Thượng, Quý Nhân Sĩ, Quý Hội Đoàn Quân Đội, Hội Đồng Hương và Thân Hữu,
Quý Giới Truyền Thông Báo Chí, Đoàn Thể Chính Đảng,
Quý Đồng Hương, các em Sinh viên Học Sinh và các cháu Hậu duệ VNCH.
<!>
Kính thưa Quý vị.
Đứng trước tình hình sôi động hiện nay, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại San Jose, Bắc Cali, sẽ tổ chức một cuộc Biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đến cuộc chiến đấu dũng mãnh, can trường của Quân Dân Ukraine, với sự Lãnh Đạo tuyệt vời của Tổng Thống Zelenskyy.
Cuộc Biểu tình sẽ được tổ chức vào lúc :
11:00 AM Sáng Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022.
Địa điểm: 1111 Story Road, San Jose, CA 95112 (Grand Century Mall)

Chúng tôi tha thiết kêu gọi Đồng hương hãy cùng đến tham dự cuộc biểu tình này. Cộng đồng người Mỹ gốc Ukraine, sẽ tham dự với chúng ta, để cất lên tiếng nói đồng tình, chống lại tên giết người máu lạnh Putin và lên tiếng nói đòi Dân Chủ Tự Do cho Ukraine.
Trân Trọng kính mời.
T.M. Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali.
Phạm Đức Vượng (408) 226-8844
Điện thoại liên lạc
Phan Như Nghĩa: (408) 210 – 5405
Đoàn Văn Lập (408) 421 – 5288
T/s Nguyễn Hồng Dũng : (408) 886 – 1199
Đặng Long (408) 886-01
Hòang Thưởng (408) 219-4334
Triệu Hà (408) 646-8752
Trân Chánh Tùy: (408) 941 – 5043
Trần Đức Túc: ( 408) 924 – 0815
Phan Hà: (408) 666 – 6415
Tâm Ngộ : (408) 891 – 7313
Phát Kiên: (408) 605 – 7636
Trần Song Nguyên (669) 234 – 6580

Ghi Chú: Xin quý đồng hương tự túc mang theo Quốc kỳ và biểu ngữ (Ban tổ chức chỉ có được 10 lá Quốc kỳ Ukraine và 20 biểu ngữ)
Tin giờ chót, sẽ có Đại Diện Tòa Lãnh Sự Ukraine tại Sanfrancico tham dự.



Vì lương tâm, lẽ phải con người, mong được góp tay, quảng bá.
Nếu Nga chiến thắng, với mộng bành trướng của Trung Quốc, trước sau gì Việt Nam cũng sẽ trở thành Ukraine thứ hai!
Chân Thành Cảm Tạ.

Lê Văn Hải


Lời Kêu Gọi Tham Gia Biểu Tình Ủng Hộ Ukraine, Lên Án Putin!
“Thế giới xấu đi, chỉ vì đa số những người tốt, lại không chịu lên tiếng vì lẽ phải! đã im lặng trước cái ác!”
Đã tới thời điểm: “Phải lên tiếng, đừng im tiếng!”
Con người đến giờ phải lựa chọn: Cuộc chiến giữa Thiên Thần và Ác Quỷ!
Nếu để Ác Quỷ thắng, thế giới sẽ thành Địa Ngục!
Cuộc chiến Ukraine và Nga. Đã làm lương tâm con người bừng tỉnh. Cơ hội để thế giới phân biệt được đâu là phe tà, đâu là thiện.


*Tham gia biểu tình là đứng về lẽ phải, lên án bạo chúa Putin, tham vọng âm mưu đẩy thế giới văn minh về thời Trung Cổ!

Ngày 24 tháng 2, 2022 vừa qua, cả thế giới sửng sốt bất ngờ, khi thấy Nga khởi động cuộc xâm lăng nước láng giềng Ukraine. Cho đến hôm nay, qua hơn 2 tuần lễ chiến tranh máu lửa, lực lượng nòng cốt của Nga vẫn không thể chiếm được thủ đô Kyiv. Các nhà quân sự đều tin rằng, Putin đã tính toán sai lầm lớn, về sức chiến đấu dũng cảm của quân dân Ukraine. Ông ta nghĩ rằng, với lực lượng hùng mạnh trên 200,000 quân, xe tăng, súng to, súng nhỏ có, ông ta sẽ bước vào thủ đô Kive, mừng chiến thắng trong vài ngày. Nhưng cho tới nay, gần 20 ngày, Putin vẫn không đạt được điều đó. Tại sao? Yếu tố quan trọng nhất, chính là Putin không ngờ về sức kháng cự mãnh liệt của quân dân Ukraine! Thế giới cũng ngạc nhiên, thán phục về khả năng kháng cự thần thánh này.


*Ỷ thế mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, cuộc chiến xâm lăng của bạo chúa hung tàn, làm cả thế giới phản đối lên án!

Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 2 tháng 3 đã thông qua một nghị quyết, đây là tiếng nói chung của phần đông các quốc gia yêu mến tự do dân chủ: “Lên án, hành động Nga dùng bạo lực đánh chiếm Ukraine, là hành đông sai trái hoàn toàn!” Với đa số 141 quốc gia ủng hộ và chỉ 5 nước chống lại (cùng với 35 phiếu trắng)

Nghị quyết với lời lẽ cứng rắn, khẳng định: “Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể, về hành động xâm lược quân sự vô cớ và phi lý, của Liên bang Nga, đòi xâm chiến đất nước Ukraine.

Bằng các hành động quân sự phi pháp của mình, Nga đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phá hoại sự ổn định và an ninh của Châu Âu cũng như Toàn Cầu. Điều này bao gồm quyền của Ukraine, là quốc gia độc lập, có quyền lựa chọn số phận của chính mình.

Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động xâm lược này và tất cả những sự tàn phá và thiệt hại về nhân mạng mà Nga sẽ gây ra.”

Kết luận Ukraine phải, Nga trái!


*Biểu tình là đứng về lẽ phải, cùng với mọi người khắp nơi trên thế giới, phản đối bạo chúa độc tài khát máu Putin.

Tứ đây, các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine đã nổ ra trên khắp thế giới. Khi hàng nghìn, vạn người đã xuống đường từ London, Paris, Canada đến New York, ngạc nhiên nhất ngay cả chính ở nước Nga, mà hàng chục ngàn người đã bị bắt, để lên án hành động tấn công quân sự của Nga đối với nước láng giềng.

Cuộc xâm lược của Moscow đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn cầu. Nhờ đó, đã dẫn đến các biện pháp trừng phạt gắt gao, cứng rắn nhất, từ những quốc gia phương Tây. Mục đích nhắm vào chính cá nhân Tổng thống đầy tham vọng của Nga, là Vladimir Putin.


*Hành động của kẻ ác! Nóng lòng, không đạt được mục tiêu. Putin điên cuồng ra lệnh cho quân đội, tự do bắn phá vào trường học, nhà thương, nhắm vào phụ nữ trẻ em!

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9 Tháng Ba xác nhận, có đến 18 cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhắm vào các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học Ukraine. “Xác trẻ em la liệt, bị chôn vùi dưới đống đổ nát! Xác phụ nữ nằm chết trên giường bịnh, trong khi chờ sinh con!” Tổng thống Zelensky. cùng thị trưởng các thành phố lớn của Ukraine, cáo buộc Nga tàn nhẫn, vô lương tâm, đánh bom vào bệnh viện phụ sản và những nơi có trẻ em.

Kẻ ác còn lật lọng! Trước đó, Nga tuyên bố sẽ ngưng bắn để hàng ngàn dân thường được rời Mariupol vào Thứ Tư. Cũng như những thành phố khác, mà họ đang bao vây, được quyền di tản. Tuy nhiên, hội đồng thành phố Mariupol loan báo, hành lang nhân đạo, nhiều bệnh viện bị trúng bom, thiệt hại nặng nề trong các trận pháo kích. Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, gọi vụ tấn công này là “tàn ác! khát máu! không còn chút lương tâm con người!” Muốn tàn sát người dân Ukraine, bất kể phụ nữ và trẻ em.


*Tham gia biểu tình, để lên án những hành động tàn ác, lên án kẻ khủng bố khát máu, vì giấc mơ muốn thành “Đại Đế” mà ban cho mình cái quyền tàn sát con người!

Tiếng kêu cứu đánh vào lương tâm thế giới: “Quân Nga tấn công thẳng vào bệnh viện phụ sản. Xác người lớn, phụ nữ, trẻ em đang nằm vô số dưới đống gạch đổ nát, vì bom đạn Nga!” Ông Zelensky viết trên Twitter. “Tàn ác quá! hỡi lương tâm thế giới, còn làm ngơ khủng bố khát máu này, hoành hành đến bao giờ nữa?”

Cùng nhau, hãy đưa tên độc tài khát máu Putin này ra tòa án quốc tế với tội diệt chủng con người!

*Nếu Putin thắng, quỷ sẽ là Vua!
Ukraine cáo buộc Nga: “Đã sử dụng cách bao vây, tàn bạo chém giết như thời trung cổ!”

Nga hôm Thứ Hai, 7 Tháng Ba, Nga loan báo một cuộc ngưng bắn mới và thiết lập các hành lang di tản để thường dân Ukraine ra khỏi vùng giao tranh. Nhưng hành động thì trái lại, một số thành phố đang bị quân Nga bao vây, đã bắn phá tàn bạo vào các tuyến đường di tản này. Khiến cả thế giới đều mạnh mẽ phản đối, gọi đây là trò “giả nhân giả nghĩa.”

Theo bản tin của AP, các giới chức chính phủ Ukraine cáo buộc Moscow, đang sử dụng phương cách bao vây tàn bạo của “thời trung cổ!”. Pháo kích bừa bãi, tàn sát, bắn giết người dân, như đang thấy ở thành phố Mariupol, qua việc thả bom và bắn hỏa tiễn vào khu dân cư, lấy lý do để dập tắt sức đề kháng của họ.


*Tham gia biểu tình để để ủng hộ lòng dân quân Ukraine và mừng cho họ, vì có người chỉ huy yêu nước tuyệt vời!

Nga xâm chiếm Ukraine chỉ có mấy ngày, đạn rơi, bom nổ, đàn bà, trẻ con chết hàng trăm trên đường di tản. Nhưng Tổng Thống Ukraine, Volodymyr Zelensky nhất định không ra khỏi đất nước, dù Hoa Kỳ đã ngỏ ý. Ông quyết tâm ở lại chiến đấu chống ngoại xâm cho đến hơi thở cuối cùng. Phu nhân Tổng Thống cũng mặc quân phục, cầm súng sát cánh bên chồng, nhất định không di tản. Tổng Thống Ukraine tuyên bố:

“Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, chứ không cần phương tiện di tản. Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của chúng tôi, đến hơi thở cuối cùng!”


*Tham gia biểu tình để cùng dân quân Ukraine xác nhận: Gía của Độc Lập Tự Do, phải đổi bằng máu đổ! thịt rơi!

Máu của người dân Ukraine vô tội đã đổ xuống trên quê hương của họ, trong cuộc chiến bảo vệ độc lập đất nước mình. Còn cộng thêm máu của người lính Nga, theo lệnh của lãnh tụ khát máu Putin cũng đổ xuống. Người lính Nga bị bắt, đã gọi về cho mẹ nói rằng: “Con đã bị lừa, chỉ huy của con, họ đã không nói rằng đi xâm chiếm Ukraine! Mà chỉ trấn an, đó là chuyện thường tình, chiến tranh nào chả đổ máu. Con bây giờ hối hận, vì đã vấy máu của người dân Ukraime vô tội, vấy máu của những đứa trẻ, vấy máu của những người già đã đổ ra, vì bom đạn của đoàn quân Nga xâm lược.”


*Tham gia biểu tình để cùng dân quân Ukraine, hổ trợ quyết tâm chống quân xâm lăng, như ý trong bài thơ “Nếu Một Mai…” của một chiến binh.

Nếu trên chiến trường tôi tử trận
Quan tài tôi xin chuyển về nhà
Huy chương trên ngực tôi bầy ra
Nói với mẹ tôi là tôi đã
Làm tròn những gì tôi có thể
Nói với cha tôi chớ lo sầu
Những căng thẳng, nhức óc, đau đầu,
Vì thằng con, trước sau đã chết.
Nói với em tôi hãy rán học
Xe đạp tôi, nay thuộc nó rồi.
Đừng phiền lụy, hãy khuyên chị tôi,
Đứa em chị, sẽ thôi thức giấc,
Sau khi mặt trời lặn, chấm hết!
Đừng khóc! Nói với đất nước tôi,
Vì đã là chiến binh những người
Chuyện sinh tử nào ai xem nặng!
Chết cho Tổ Quốc là cái chết vinh quang!


*Tham gia biểu tình, là lên tiếng lựa chọn giữa cái ác và thiện!

Đây là mốc điểm thay đổi quan trọng. Có thể ảnh hưởng đến an ninh toàn thế giới! Sau Nga, đến Trung Cộng đòi chiếm Đài Loan, chưa kể đến Việt Nam, thống trị cả Biển Đông. Rồi Bắc Hàn bắt đầu quậy! Có thể dẫn đến thế chiến Thứ Ba! nếu Nga nổi điên! bấm nút bom nguyên tử! Cùng nhau phải có hành động, chặn đứng những âm mưu bành trướng của phe ác này.


*Tham gia biểu tình, để cầu nguyện cho dân quân Ukraine và hòa bình thế giới.
Nguyện cầu cho Thế Giới yên bình! Chiến Tranh vẫn là giải pháp xấu nhất, tàn bạo nhất, để giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp! Ai cũng cầu điều đó không xảy ra. Nhưng…bom đạn đã nổ! Qua hai tuần khói lửa, hàng ngàn người Ukraine đã chết! Máu đã đổ! Thần chết có cơ hội xưng vương, làm bá chủ trái địa cầu!


Chần chờ gì nữa, đứng lên, lên tiếng cho lẽ phải! Nếu không, bạn đã làm ngơ, để thế giới này lọt vào tay các bạo chúa! Ngày tận thế cận kề!









Không có nhận xét nào: