Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Houston: Cờ đỏ, cờ vàng cùng treo trước chung cư, cờ đỏ bị hạ - NV


Chung cư mà phóng viên Thạch Thảo nói tới có địa chỉ 9201 Clarewood Dr, Houston, Texas.
HOUSTON, Texas (NV) – Sáng 29 Tháng Ba, lá cờ đỏ của CSVN treo chung với lá cờ vàng VNCH tại một chung cư ở khu Southwest thành phố Houston, tiểu bang Texas, đã bị tháo xuống. “Chiều 28 Tháng Ba, được tin báo có một lá cờ đỏ treo ở chung cư góc đường Ranchester và Clarewood, tôi tức tốc chạy từ đài đến, để tận mắt chứng kiến chuyện gì đang xảy ra,” phóng viên Thạch Thảo, người đang cộng tác với tuần báo Trẻ, và đài ABTV 55.4, nói với nhật báo Người Việt.Phóng viên Thạch Thảo tại khu vực chung cư có treo cờ đỏ chung với cờ vàng. (Hình: Cắt từ video Facebook Thạch Thảo)
<!>
“Dù mất cả tiếng đồng hồ lái xe, tôi cũng phải đi, và quả thật, khi tới nơi, tôi thấy lá cờ đỏ ‘xuất hiện’ chung với lá cờ vàng, nên liền vào gặp người quản lý chung cư này,” phóng viên Thạch Thảo kể tiếp.

“Khi gặp tôi, bà Carol, người quản lý chung cư, nói: ‘Vì đây là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nên chúng tôi thường treo cờ của nhiều quốc gia, nhằm thể hiện sự thân thiện với các cư dân sinh sống trong chung cư này. Nhân viên của chúng tôi không biết, nên cứ thấy cờ là treo lên.’”

Chung cư nằm ở khu vực góc đường Ranchester và Clarewood. (Hình: Cắt từ video Facebook Thạch Thảo)

Vẫn theo lời kể của phóng viên Thạch Thảo, sau khi nghe cô giải thích và đề nghị tháo cờ đỏ xuống, người quản lý đồng ý. Lúc đó là 6 giờ chiều, các nhân viên đã về hết, nhưng người quản lý vẫn hứa sẽ cho người tháo cờ đỏ xuống ngay.

Ông Trịnh Du, cư dân Clear Lake City, một người tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ở Houston, nói rằng ông cũng được tin báo về sự xuất hiện của cờ đỏ giữa cờ đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn, nên sáng sớm 29 Tháng Ba, ông chạy tới và được biết có “một phái đoàn” của cộng đồng Việt sẽ đến gặp quản lý chung cư.

Ông Trịnh Du từng ba lần làm tổng thư ký cho cộng đồng người Việt tại Houston.


Cờ đỏ (khoanh tròn màu đen) treo chung với lá cờ vàng vào chiều 28 Tháng Ba. (Hình: Cắt từ video Facebook Thạch Thảo)

Ông Đỗ Tĩnh, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Các Vùng Phụ Cận, là người đem lá cờ VNCH đến tặng chung cư.

Ông cho biết: “Hôm nay là ngày Vietnam War Veterans Day, tôi vừa dự buổi lễ kỷ niệm do người Mỹ tổ chức về, nghe đồng hương than phiền chuyện cờ đỏ xuất hiện ở chung cư, nên ghé qua nói chuyện và tặng thêm cho họ lá cờ VNCH.”

Quản lý chung cư, bà Carol Tung, nói với nhật báo Người Việt qua điện thoại: “Vì không biết, nên nhân viên của chúng tôi treo (cờ đỏ) lên. Đây là do sơ xuất, chứ chúng tôi không cố ý. Lá cờ ấy, chúng tôi đã cho tháo xuống ngay rồi.”

Bà Tung cũng cho biết tại chung cư này không có nhiều cư dân gốc Việt, mà chỉ có vài gia đình.


Ông Đỗ Tĩnh (trái) tặng lá cờ vàng VNCH cho bà Carol Tung, người quản lý chung cư. (Hình: Đỗ Tĩnh cung cấp)

Đây không phải là lần đầu tiên người ta thấy cờ đỏ treo chung với cờ vàng ở Houston.

Vào Tháng Bảy, 2020, qua “cộng đồng mạng” trên Facebook, ông Trịnh Du biết có cờ Cộng Sản treo ở sau nhà hàng Tân Tân, khu Bellaire. Từ nhà tới nơi, ông và một người bạn thấy cờ đỏ được treo bên hông một khu chung cư có ít nhất bốn ngàn cư dân, trong đó rất đông người Mỹ gốc Việt.

Sau khi gặp hai ông và nghe giải thích, người quản lý chung cư cho hạ ngay cờ đỏ xuống. Ông Du nói, ông “từng hạ hơn 10 cờ Cộng Sản ở Houston.” (Đ.T) [kn]

Không có nhận xét nào: