

Bác theo lệnh Mao chủ tịch vào giải phóng miền nam; và thống nhất tổ quốc vì đảng “lỡ” ký hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, nên phải đánh để chữa lại lỗi lầm và…

…Bí thư thứ nhất Lê Duẫn tuyên bố “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”

Đưa hết cả thanh niên và cả thiếu niên đi Sinh Bắc Tử Nam


Đặt mìn ngoài đồng

Đánh bom trong thành phố cho dân ngụy tan xương nát thịt để lấy tiếng như Bác và đảng mong muốn

Dân chúng sợ quá di tản khắp miền nam


Hàng ngàn người lên được tàu may mắn sống sót

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975 đã đến

Cả hải ngoại cũng để tang

Ông Dương văn Minh được lệnh trên kêu gọi quân đội cộng hòa buông súng, Saigon bị bức tử, cả nước bắt đầu thưởng thức thế nào là chủ nghĩa xã hội ưu việt và dân chủ nhất thế giới

Giải phóng miền nam, đồng hồ, đài radio, cassette được theo chân anh bộ đội cụ Hồ giải phóng luôn để thực thi lệnh 4V Vào Vơ Vét Về, từ đó ngày giải phóng miền nam được dân chúng gọi là Vào Vơ Vét Về

Lật đổ tượng Thương Tiếc, rào nghĩa trang, cấm thăm viếng, cầm tù tử sỉ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

Tất cả sĩ quan, viên chức, và trí thức miền nam bị đưa đi tù cải tạo

Đốt sách

Hai đợt đổi tiền cào bằng miền Nam cho bằng miền Bắc

Đi kinh tế mới là yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội

Đẩy dân ra biển hoàn thành sứ mạng chiếm kỷ lục Guiness bằng cuộc di cư vượt biển vĩ đại nhất lịch sử loài người

Lao động là vinh quang


Trẻ em cũng phải kiếm sống cho quen mùi chủ nghĩa cộng sản khoa học

Các cháu miền xa kiếm cái chữ qua sông học tập theo lời Bác

Gái thời làm điếm

Trai thời cu li khắp thế giới

Học hành thi cử làm chi cho mệt, đã có cái lò ấp Tiến sĩ giá cả phải chăng

Biểu tình đủ kiểu đủ loại khắp cả nước

Lớp thì bị bịt miệng

Lớp thì bị đạp vào mặt

Đến nổi đảng viên và bộ đội cũng phẩn uất trả lại thẻ đảng và huy chương

Dàn khoan Hải Dương 8 của người bạn 4 tốt 16 chữ vàng được tự do khám phá dầu hỏa tại hải phận Việt Nam …

…và tự do đâm chìm tàu cá ngư dân Việt

Đảng ta vẫn kiên trì 4 tốt 16 chữ vàng với ông Trung quốc vĩ đại…

...và vẫn hân hoan tự mừng đảng quang vinh, nhìn vào căn nhà tranh dột nát và cháu bé ăn xin ngồi lạnh lẽo dưới bảng hiệu tự sướng này xin đừng hoảng hốt, vì còn rất nhiều top ảnh thật ở phía trước


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng long trọng loa ngày 23/10/2013 rằng :” Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện của nước ta hay không?”. Nhưng…

—con đường cả nước tiến lên xhcn được dân chúng diễn xuất bằng hình ảnh này

POST BY TREDEPONLINE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét