Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Phật dạy: MÓN QUÀ BẠN TẶNG TÔI KHÔNG NHẬN THÌ NÓ VẪN LÀ CỦA BẠN - Cư sĩ Long Khả Nam


Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy:
“Một lời nói ra nếu không đẹp hơn sự im lặng, xin hãy giữ im lặng.”
Trong cuộc sống, có những lúc im lặng không phải vì yếu đuối hay bất lực, mà bởi người ta đã học được cách sống bằng tâm từ bi trọn vẹn.

Từ bi với người khác để không làm tổn thương nhau bằng lời nói. Và cũng là từ bi với chính mình, để tâm không còn chất chứa những hơn thua, phiền muộn.
Người có trí tuệ không phải là người luôn cố gắng thắng trong mọi cuộc tranh luận.
Họ hiểu rằng, có những chuyện nên nói ra để thấu hiểu, nhưng cũng có những chuyện chỉ cần mỉm cười rồi nhẹ nhàng cho qua.
Bởi điều quý giá nhất không phải là hơn thua đúng sai, mà là giữ được sự bình yên trong tâm mình.

Khi trưởng thành, con người ta dần học được cách tiết chế lời nói, biết điều gì nên giữ lại trong lòng, biết lúc nào cần im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống.
Đó không phải sự lạnh nhạt, mà là một dạng dịu dàng của trí tuệ.
Giữa cuộc đời nhiều ồn ào và vội vã này, mong rằng mỗi chúng ta vẫn giữ được cho mình một khoảng lặng.
Một khoảng lặng để tâm được nghỉ ngơi, để lòng được bình yên, và để những tháng ngày sau này… ta có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút.

Cư sĩ Long Khả Nam

Không có nhận xét nào: