Đã 51 năm trôi qua, dư luận Mỹ vẫn chưa hề lên tiếng trả lại danh dự cho VIỆT NAM CỘNG HÒA, ngoài những bài viết, những cuốn sách chính trị và những bài học về Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa bị bôi lọ: Chính quyền bất lực, tướng tá tham nhũng, quân đội thấy Cộng Sản là bỏ chạy, hoặc đánh trận nào thua trận đó. Trên hệ thống Internet toàn cầu, chỉ thấy tràn ngập những bài viết của Nhà Nước Cộng Sản và Wikipedia do cán bộ Nhà Nước Cộng Sản tạo ra, viết về chiến tranh Việt Nam, trong đó, công nhận tinh thần chiến đấu của quân đội VIÊT NAM CỘNG HÒA thì chỉ ba phần, còn lại là ca tụng chiến thắng lẫy lừng của quân đội miền Bắc bẩy phần.
<!>
Trong các chương trình dậy về VIETNAM HISTORY tại các đại học, đặc biệt là Cal State University Fullerton, quân đội VIỆT NAM CỘNG HÒA bị bôi lọ trắng trợn đến xấu hổ. Lý do: Người Mỹ muốn phủi tay, chối bỏ trách nhiệm đã can thiệp mạnh mẽ vào chiến cuộc Việt Nam rồi bỏ rơi VIỆT NAM CỘNG HÒA để đổi lấy thị trường béo bở của Trung Cộng với cả tỷ người. Người Mỹ cũng muốn chối bỏ trách nhiệm khi thuê mướn một số Tướng Lãnh gốc Lính Tây để giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Người cương quyết không để quân ngoại nhập vào Việt Nam. "Nếu để quân ngoại quốc vào Việt Nam, thì Việt Nam sẽ mất chính nghĩa, mà mất chính nghĩa là mất nước.". Người Mỹ cũng trốn tránh trách nhiệm khi buộc Việt Nam Cộng Hòa phải đầu hàng Cộng Sản Bắc Viêt qua Hiệp Định Paris 1973: Trong khi rút hết quân Đồng Minh về nước, cắt bỏ viện trợ quân sự cho VIỆT NAM CỘNG HÒA, lại cho phép quân xâm lăng Bắc Việt ở lại xen kẽ với quân miền Nam, coi như trói tay chân Quân Đội miền Nam lại cho Cộng Sản Quốc Tế giết chết.
Vì thế, với tâm tình của một người lính VIỆT NAM CỘNG HÒA không chấp nhận việc thua trận bẽ bàng này, và với tâm tư muốn bảo vệ danh dự của quốc gia, tôi đã viết cuốn WAR AND LOVE trên hai năm, dựa trên một cuộc tình có thật giữa một nhà báo Mỹ và môt Sĩ quan VIỆT NAM CỘNG HÒA, môt chuyện tình thật đẹp khi cô ký giả Mỹ đã lặn lội đi tìm người yêu tại các trại tù cải tạo, rồi đến các trại tạm cư Đông Nam Á. Từ đó mà các chương truyện của tôi đi từ năm 1945 với Việt Minh, Hồ Chí Minh, Trận Điện Biên Phủ, đến Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đến cuộc đảo chánh 1963, rồi tới Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, và một tay gián điệp Cộng Sản lừng lẫy Thích Trí Quang. Trong cuốn này, tôi cũng nêu lên sự can thiệp của Mỹ qua hai đời Tổng Thống: Kennedy và Nixon, hai nhân vật làm Hòn Ngọc Viễn Đông, ngôi sao sáng của Đông Nam Châu Á thành một ổ ngục tù vĩ đại, gần như biến thành đồ đá từ 1975 đến 1985, biến văn minh Việt Nam trong sáng thành trại tù Gulag rồi thành ổ điếm vĩ đại nhất Đông Nam Châu Á. Để rồi xẩy ra các vụ vượt biên, chết thê thảm cả nửa triệu người...
Điểm quan trọng nhất trong cuốn sách này, là tinh thần chiến đấu anh hùng của quân đội MIỀN NAM, qua hai trận đánh mà quốc tế phải kính phục: Trận Chu Pao (Chu Pao ai oán hờn trong gió. Một tấc khăn tang, một tấc đường), và trận Xuân Lộc dưới sự chỉ huy của Tướng Quân Lê Minh Đảo, môt chọi ba. Trên hết là môt sự kiện vô cùng oai hùng mà không quân đội nào trên thế giới có thể thực hiện: Sự tuẫn tiết của Ngũ Hổ Tướng Quân cùng rất nhiều, rất nhiều Sĩ Quan, Binh Sĩ thuộc mọi Binh Chủng, Cảnh Sát Viên, cả Nhân Dân Tự Vệ và những người phụ nữ, vợ của các chiến binh anh hùng. Năm 1945, khi Nhật đầu hàng, một số quân nhân Nhật cũng tự sát tập thế, nhưng không có thể có môt lúc Năm Vị Tướng Quân đồng loạt tuẫn tiết như tại các miền đất VIỆT NAM CỘNG HÒA. Không thấy sử sách quốc tế nào ghi lại môt sự kiện oai hùng và vĩ đại như thế trên toàn thế giới.
Với mục đích để cho thế hệ sau này hiểu rõ hơn về cuộc chiến, cũng như để cho giới truyền thông Mỹ can đảm nhìn vào môt sự thật đã bị che dấu từ hơn 51 năm qua, tôi viết cuốn này bằng Anh Ngữ, và sẽ tìm mọi cơ hội để phổ biến trên toàn cầu, cũng như sẵn sàng chấp nhận mọi búa rìu dư luận chống đối hoặc trù dập việc đưa ra ánh sáng cuộc chiến Anh Hùng của Quân Dân Miền Nam.
Trong tâm tình thiết tha của một người lính, tôi rất mong những người dân Việt chính nghĩa ở khắp nơi mang về nhà một cuốn sách này, và chuyển giao cho thế hệ trẻ để danh dự VIỆT NAM CỘNG HÒA bừng sáng khắp nơi.
Trân Trọng.
Lính Già Chu Tất Tiến,
M.S. Psychology.
Nguyên Thiếu Úy tốt nghiệp trường Sĩ Quan Lục Quân Hoa Kỳ, (Officer Candidate School, Fort Benning, Georgia, 1968. Cựu Đại Úy, Trưởng Ban Chiến Tranh Chính Trị, Trường Sĩ Quan Thủ Đức. Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Tù Cải Tạo 5 năm 6 tháng.
Mời nghe cuộc phỏng vấn do Bích Trâm thực hiện.
-Mọi liên lạc về cuốn WAR AND LOVE, xin gửi thư về email này: nguyenthaothi195400@gmail.com
Chi phí yểm trợ: $20.00 + Postage.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét