Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Cờ Vàng VNCH trong ngày Đa Văn Hóa tại Seattle - Tâm Nghĩa


Buổi trình diễn Đa Văn Hóa (Multiculture) của trường Raisbeck Aviation High School gần khu Boeing Fiel phía Nam thành phố Seattle đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc đẹp và sâu sắc. Trong bầu không khí trẻ trung, vui tươi nhưng cũng đầy ý nghĩa, các em học sinh thuộc nhiều sắc dân khác nhau đã cùng nhau giới thiệu nền văn hóa của dân tộc mình qua âm nhạc, trang phục và các điệu múa truyền thống. Đây không chỉ là một chương trình văn nghệ thông thường, mà còn là một bức tranh sinh động về sự đa dạng văn hóa của nước Mỹ nói chung và thành phố Seattle nói riêng.

Ngay từ khi bước vào hội trường, tôi đã cảm nhận được sự hào hứng và nhiệt tình của các em học sinh. Mỗi nhóm đều chuẩn bị rất công phu, từ trang phục truyền thống đến phần âm nhạc và cách trình diễn trên sân khấu. Có những điệu múa mang âm hưởng Á Đông nhẹ nhàng và uyển chuyển; có những màn trình diễn sôi động theo nhịp trống của văn hóa Phi Châu; cũng có các tiết mục Latin đầy sức sống khiến cả khán phòng cùng vỗ tay theo nhịp điệu. Điều làm tôi xúc động nhất là các em rất tự hào khi giới thiệu nguồn gốc văn hóa của mình, đồng thời cũng rất tôn trọng và cổ vũ cho văn hóa của các dân tộc khác.

Tôi đặc biệt chú ý đến tinh thần đoàn kết và hòa hợp giữa các em học sinh. Dù khác biệt về màu da, ngôn ngữ hay truyền thống gia đình, các em vẫn đứng chung trên một sân khấu với sự thân thiện và cởi mở. Khi một tiết mục kết thúc, cả khán phòng đều dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để khích lệ nhau. Hình ảnh đó làm tôi cảm nhận rõ ý nghĩa thực sự của xã hội đa văn hóa: không phải xóa bỏ sự khác biệt, mà là cùng nhau trân trọng và học hỏi từ sự khác biệt ấy.

Trong thời đại ngày nay, khi thế giới có nhiều biến động và chia rẽ, những sinh hoạt như thế này càng trở nên quan trọng. Qua các điệu múa và bài hát truyền thống, các em học sinh không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc của mình mà còn xây dựng sự hiểu biết giữa các cộng đồng khác nhau. Những điều đó giúp giảm bớt định kiến, tạo nên tình bạn và sự cảm thông giữa các sắc dân. Tôi tin rằng khi giới trẻ biết quý trọng văn hóa của nhau, xã hội tương lai sẽ nhân ái và hòa bình hơn.

Là một người Việt Nam tham dự chương trình, tôi cũng cảm thấy tự hào khi nhìn thấy hình ảnh văn hóa Á Châu hiện diện bên cạnh nhiều nền văn hóa khác trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh và cộng đồng nên tiếp tục khuyến khích các em tham gia những sinh hoạt đa văn hóa như vậy. Đây là cơ hội quý báu để các em học được sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Buổi trình diễn kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Tôi ra về với niềm hy vọng rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục xây dựng một xã hội đoàn kết, nơi mọi người có thể tự hào về nguồn gốc của mình nhưng vẫn sống chan hòa với nhau như một đại gia đình. Chương trình Đa Văn Hóa của trường Raisbeck Aviation High School không chỉ là một đêm văn nghệ, mà còn là một bài học đẹp về tình người, sự tôn trọng và giá trị của sự đa dạng trong cộng đồng Hoa Kỳ.

Trong buổi trình diễn Đa Văn Hóa (Multiculture) của trường Raisbeck Aviation High School, phần trình diễn của các em học sinh Việt Nam đã để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt sâu đậm và đầy xúc động. Giữa những sắc màu văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau, hình ảnh các em học sinh Việt Nam xuất hiện trên sân khấu với tà áo dài truyền thống đã làm cả khán phòng trở nên dịu dàng và trang trọng hơn.

Các nữ sinh Việt Nam trong những chiếc áo dài mềm mại, thướt tha đã trình diễn màn múa quạt uyển chuyển theo nền nhạc quê hương. Từng động tác nhẹ nhàng, nhịp nhàng của các em thể hiện nét đẹp kín đáo nhưng thanh cao của văn hóa Việt Nam. Những chiếc quạt mở ra rồi khép lại theo điệu múa như những cánh bướm bay giữa sân khấu, tạo nên một khung cảnh thật duyên dáng và đầy nghệ thuật. Không chỉ riêng người Việt, mà cả khán giả thuộc các sắc dân khác cũng chăm chú theo dõi và dành nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục ấy.

Bên cạnh nét dịu dàng của tà áo dài và múa quạt, các nam sinh Việt Nam lại mang đến bầu không khí sôi động với màn múa lân vui nhộn và đầy năng lượng. Tiếng trống rộn ràng cùng những bước nhảy mạnh mẽ của con lân đã làm cả hội trường thêm hào hứng. Tiết mục không chỉ tạo niềm vui mà còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một nét văn hóa truyền thống quen thuộc của người Việt trong các dịp lễ hội và Tết cổ truyền. Tôi có thể thấy niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt của các em khi mang văn hóa dân tộc mình giới thiệu trước đông đảo học sinh và phụ huynh quốc tế.

Điều làm tôi xúc động nhất là vào cuối chương trình, khi các nhóm học sinh thuộc nhiều sắc dân cùng lên sân khấu chụp hình lưu niệm chung với nhau. Trong bầu không khí thân thiện và đoàn kết ấy, các em học sinh Việt Nam đã cùng nhau giương cao lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như một biểu tượng nhận diện và di sản tinh thần của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ. Hình ảnh ấy mang nhiều ý nghĩa hơn một lá cờ bình thường. Đó là sự nhắc nhớ về nguồn gốc, lịch sử và hành trình của biết bao gia đình Việt Nam đã đến được đất nước tự do này. Cũng là lời cảm ơn đến quý phụ huynh đã dạy bảo các em khi còn bé và giải thích về một nền Cộng Hòa đã có tại quê hương đất Việt.

Tôi cảm thấy thật tự hào khi thấy thế hệ trẻ Việt Nam sinh tại Mỹ vẫn gìn giữ được văn hóa truyền thống và ý thức về cội nguồn của mình. Trong một môi trường đa văn hóa như tại thành phố Seattle, các em không hòa tan bản sắc Việt Nam vào đám đông, mà ngược lại còn mạnh dạn giới thiệu văn hóa và lịch sử của cộng đồng mình với bạn bè quốc tế. Hình ảnh tà áo dài, điệu múa quạt, tiếng trống múa lân và lá Cờ Vàng xuất hiện giữa sân khấu đa sắc tộc đã trở thành một hình ảnh đẹp, đầy tự hào và khó quên đối với những người tham dự hôm đó.

Buổi sinh hoạt đa văn hóa ấy không chỉ là một chương trình văn nghệ học đường, mà còn là nơi các em học sinh học được sự tôn trọng lẫn nhau, biết quý trọng nguồn gốc của mình và hiểu thêm giá trị của tự do cùng sự đa dạng văn hóa trong xã hội Hoa Kỳ.

Tâm Nghĩa

Không có nhận xét nào: