Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Hà Nội vỡ trận: Người dân thủ đô không ngủ, giành giật nhau để gom lương thực từ đêm qua tới giờ

Theo đó, cuộc họp khẩn của UBND TP Hà Nội bắt đầu lúc 22h30 tối 6-3, do Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền báo cáo trước cuộc họp cho biết bệnh nhân COVID-19 thứ 17 của Việt Nam, đầu tiên ở Hà Nội, là N.H.N., 26 tuổi, quản lý khách sạn, địa chỉ ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, vào viện ngày 5-3 (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung).
<!>
Trước  thông tin bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh nên cố tình không đi cách ly và đã tiếp xúc với rất nhiều người, chình vì vậy người dân Hà Nội đã có rất nhiều động thái chuẩn bị cho những diễn biến sắp tới của dịch đến.
Cũng chính vì vậy,  Hà Nội đã có một đêm mất ngủ vào hôm qua khi có thông tin đã bệnh nhân nhiễm Corona thứ 17 tại đây.
Ngay trong đêm, người dân đã đổ xổ đi mua lương thực thực phẩm
Đề phòng dịch tại Hà Nội bùng phát và không thể kiểm soát.
Hàng loạt kệ hàng đã trống trơn.
Tất cả đều rất gấp rút, vội vàng.
Ngay cả những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.
Tất cả đều cố gắng mua những gì nhiều nhất có thể
  
Mì gói là thứ được nhiều người dân lựa chọn hàng đầu
 
Đâu đâu cũng xuất hiện cảnh người dân đổ xô đi gom hàng hóa tích trữ.
 
Có thể nhận thấy tất cả hầu như đều rất căng thẳng và khẩn trương.
 
Hầu như là nửa đêm nhưng nhiều cửa hàng tạp hóa lại hoạt động hết công suất.
 
Đây là hình ảnh được thấy nhiều nhất tại Hà Nội vào đêm.
 
Sáng nay tình hình vẫn rất căng thẳng.
 
Tất cả các cửa hàng tạp hóa đều tập nập người ra vào.
Bất kì ai, tầng lớp nào cũng đều cố gắng dự trữ cho mình ít lương thực, thực phẩm quan trọng.
Tình hình hiện tại đang vô cùng căng thẳng
 
Khu vực Hồ Tây sáng nay cũng không hề có 1 bóng người.

Không có nhận xét nào: