" HUẾ bây chừ có chi lạ không em?Ôi những con đường mới chưa quen!Tràng Tiền xưa vẫn một màu trắng đục.Tòa nhà 3 tầng ở Huế giống như bông hoa đang nở, thu hút đông khách du lịch và dân địa phương.
Nhà hàng hình đóa sen nằm trên dòng sông Hương, ngay gần cầu Trường Tiền - vị trí đắc địa mà hiếm quán xá nào ở Huế có được. Kiến trúc lạ mắt khiến không gian này trở thành chốn lui tới quen thuộc của người dân Huế và điểm đến hấp dẫn đối với du khách.Khối nhà có kết cấu thép, lấy cảm hứng từ bông sen - hình ảnh gợi nhắc xứ Huế và quen thuộc với người dân Việt Nam.Công trình có ba tầng chức năng với tầng một là không gian phục vụ đồ buffet; tầng 2 và sân thượng có quầy bar, chỗ ngồi uống cà phê.Nội thất bên trong cũng được bố trí theo dạng vòng tròn. Có nhiều khu chức năng đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau của thực khách.Từ mọi góc trong nhà hàng, bạn đều có thể ngắm nhìn khung cảnh sông nước bên ngoài.Chủ quán sử dụng những bộ sofa lớn để khách có những chỗ ngồi thư giãn thoải mái.Tầng thượng có không gian thoáng đãng, thích hợp với những cuộc tụ họp đông người.Những khoảng mái che giống như những tán lá sen, súng tạo nên điểm nhấn thú vị.Ngồi ở đây, khách có thể ngắm cảnh sông Hương và cầu Trường Tiền, tận hưởng khí trời mát mẻ trong những buổi chiều
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét