Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

NGÀY TẾT, CÙNG TÂM SỰ VỚI 101 VĂN NGHỆ SĨ VỀ CHUYỆN NĂM CŨ - NĂM MỚI

Inline image

1/ CA SĨ THANH LAN

1/ Năm 2015 là năm vui nhất với chuyến đi Na Uy vào tháng 6. Trời trong xanh, mây trắng bay lờ lững thật êm đềm. Người Việt Nam sống tại Na Uy cũng hiền hòa như phong cảnh thành phố Oslo nằm bên giòng nước lững lờ trôi. <!->
2/Năm 2016, Thanh Lan sẽ có show Chiều Xuân vào đêm thứ bảy ngày 5 tháng 3 tại Lạc Cầm, bên cạnh Phước Lộc Thọ. Thanh Lan ước mơ sẽ có một đêm ca nhạc thật thần tiên cùng với những khán giả và bạn bè thân thương nhất nhân ngày sinh nhật đầu tháng 3 tại Lạc Cầm. 
3/ Năm 2015, Thanh Lan muốn gửi lời cám ơn đến toàn thể khán giả là những người đã yêu mến và giúp Thanh Lan giữ được niềm yêu đời và quên đi những nỗi buồn. Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị. 4/ Mọi liên lạc với Thanh Lan, xin gọi: (714)606-7683 
Hoặc email: catherinepham2005@yahoo.com
Thanh Lan kính chúc quí độc giả Việt Tide và Thế Giới Nghệ Sĩ một năm Bính Thân thật nhiều tài lộc và hạnh phúc.

Ca sĩ Carol Kim

2/ CA SĨ CAROL KIM

    Năm 2015, Carol Kim vui vì đã hoàn tất CD Thánh Ca số 2: Dấu Tình Thiên Ân 2, chủ đề Chúa Là Tình Yêu. Năm 2015, đối với Carol Kim thì cũng bình thường thôi.. Vui là khi nào đi show, đi đến đâu cũng được mọi người khen tặng: “Sao lúc này Carol đẹp và hát hay vậy..”.. Haha.. nghe vậy là vui.. Cái vui này mới lớn lao cho Kim đây.. Và một niềm vui to lớn nữa, đó là lời cầu nguyện của Kim và của gia đình, bạn bè đã được Chúa trả lời bằng cách đã cứu đứa cháu nội được qua khỏi cơn hiểm nghèo sau một cuộc mổ major surgery. Mùa Thanksgiving vừa qua cháu đã được hưởng cùng gia đình. God is good. Thanks God. Carol xin cám ơn Đức Chúa Jesus Kito hằng hữu. 
  Mọi liên lạc: casicarolkim@yahoo.com

Inline image

3 & 4: CA SĨ KHẮC TRIỆU - CẨM VÂN

1/ Năm 2015, gia đình KT-CV đã có 1 năm hoàn toàn hạnh phúc. Gia đình bình an, công việc cũng có nhiều chiều hướng tốt dần lên theo từng ngày. Nhưng điều lớn nhất là gia đình KTCV đã ra đời 1 CD chủ đề "ƠN". Tất cả những ca khúc trong này chỉ nói về cha mẹ và đạo Phật. Khi ra CD nay chúng tôi chỉ nghĩ 1 điều duy nhất là để dâng tặng chùa.. nhưng bất ngờ lớn nhất là khi chúng tôi ngõ ý: “Nếu CD này mà mọi người ủng hộ thì toàn bộ số tiền này chúng tôi sẽ làm từ thiện”, ngay sau đó chúng tôi đã nhận dược sự ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả gần xa rất nhiều. Số tiền ủng hộ đã gợi ý cho chúng tôi thành lập quỹ "ƠN" và cho đến nay đã cứu giúp được 3 ca mổ tim khoẻ mạnh và sinh hoạt bình thường. 
2/ Ước mơ 2016, điều duy nhất vẫn cầu mong cho gia đình được bình an. Dự đinh sẽ có album mới, hát cùng với con gái. 
3/ Năm 2015 là năm nhiều biến cố nhất đến với gia đình chúng tôi. Từ tâm, chúng tôi luôn cảm tạ ơn trên đã che chở và ban phép màu đến cho gia đình chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi có gia đình và những người bạn đã chung tay giúp đỡ về mọi mặt trong lúc tinh thần kiệt quệ thì moi người chung quanh đã không quản ngại dốc sức lo một cách tốt nhất. Trong lòng mỗi thành viên gia dình chúng tôi luôn mang ơn từng người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất. 
Liên lạc : khactrieucamvan@ gmail.com Facebook : Van's Unforgettable Website:http://vansunforgettable.com

Ca sĩ Lynda Trang Đài

5/ CA SĨ LYNDA TRANG ĐÀI

Năm 2015 là một năm Lynda Trang Đài và Tommy Ngô rất vui khi cùng với các bạn Thái Tài, Trizzie, Henry Chúc.. thành công những New Wave Tours ở nhiều tiểu bang.. Tuy nhiên, có một kỷ niệm đi hát mà Lynda rất buồn, đó là lần kẹt ở phi trường hai ngày tại Chicago tháng 6 năm 2015, cơn bão tuyết ùa đến, máy bay không cất cánh được, thế là show ở Đức và Anh phải trả vé lại.. Kỷ niệm đó, giờ đây nửa năm trôi qua rồi, mà Lynda còn thấy buồn vô cùng. 
Mọi liên lạc: Lynda Trang Đài (714)898-5400 hoặc email về lyndatdmusic@yahoo.com

Ca sĩ Thái Châu và phu nhân

6/ CA SĨ THÁI CHÂU

Gần nửa thế kỷ đứng trên sân khấu, xin cám ơn Tổ Nghiệp đã cho Thái Châu có sức khỏe để còn đi trình diễn khắp nơi phục vụ người yêu nhạc. Mới hôm qua ở Úc, hôm nay đã về tới Saigon và vài ngày sau đã chuẩn bị hành lý lên đườbg sang Hoa Kỳ cho kịp những show nhạc tại đó. Nhân dịp Xuân về, Thái Châu kính chúc bạn đọc Thế Giới Nghệ Sĩ và Việt Tide luôn gặp nhiều điều may mắn, và đặc biệt Thái Châu không quên xin cám ơn đến những bầu show, những nhà tổ chức, những giám đốc trung tâm băng nhạc, và đặc biệt những khán thính giả đã yêu mến Thái Châu mấy chục năm qua, một cái Tết thật an bình, phát tài và như ý muốn

Inline image

7/ CA SĨ PAULINE NGỌC

      Năm 2015, kỷ niệm vui nhất của Pauline Ngọc đó là Show “Nuit de la Chanson” của Pauline tại Đức ngay đêm 30 tháng 4 năm 2015. Pauline đã làm cho khán giả xúc động, im lặng vì ngỡ ngàng, bàng hoàng khi cho trình chiếu 10 đoạn phim “Saigon the Fall”, với những cảnh người di tản buồn, bằng đủ mọi phương tiện trong cuộc hành trình đi tìm tự do, và những người Mỹ nhân đạo đẩy những chiếc trực thăng rơi xuống biển hầu dành chỗ trống cho những người VN chúng ta. Sau đoạn phim Pauline đã hát Bonjour VN của Phạm Quỳnh Anh, vừa hát vừa rơi lệ làm tất cả khán giả đứng lên vỗ tay vang căn phòng.      
    Ngày 13 tháng 6 năm 2015 - ngày Lễ Văn Hoá của thành phố, Pauline được đại diện cho Người VN. Tiếc thay nơi Pauline cư ngụ rất ít người Việt, đành phải nhờ mấy cô VN thợ làm Nails đứng lên sân khấu hát 1 bài “He got the whole world in his hands” lời Việt do Pauline dịch. Sau đó nhờ ông Richard Mueller của center Culturel Kammgarn , Chương trình Pauline được Rheinland Pfalz Kulturelle ministrer giúp thêm mỗi năm 10.000 € để chương trình thêm phong phú với những ban nhạc trẻ đến từ Paris (vì nhạc Pháp đến nay vẫn ít ăn khách trên Đức dù là láng giềng với nhau). Người mà Pauline Ngọc mang ơn nhất chính là tất cả khán giả đã và vẫn yêu thương Pauline, đã đến dự đông đảo, ủng hộ, đặc biệt là ông Richard Mueller đã tin tưởng và giao cho Pauline 1 chương trình rất khó cạnh tranh vì Chương trình của nhà hát nầy mỗi năm gần 200 Concert với những ca sĩ hàng đầu của Mỹ và Đức đến trình diễn như Casandra Wilson, Stacey Kent, Jane Birkin, Beth Harth ,Manfred Mann.... Pauline yêu quí nhất là Lưu Thế Vũ và Trần Quốc Bảo đã tìm ra Pauline trên Facebook và đem Chị qua Cali gặp lại khán giả VN sau 35 năm xa cách. Rất vui và vẫn còn mang nặng tình yêu thương của người Việt nơi Cali, lúc nào cũng sưởi ấm con tim của Pauline trên Facebook cho những ngày mùa Đông lạnh lẽo nầy. 
- Tuần sau 8 Tây là Tết nhưng vì đường xá mùa Đông nguy hiểm, Pauline đã từ chối không tham dự Tết ở Paris và Strasbourg nơi có rất nhiều bạn bè và khán giả thân yêu, nhưng vì không lái xe đường dài và đang bị ho khủng khiếp Pauline đành đứt ruột nằm nhà ăn Tết qua Face Book vậy. 
   Riêng năm 2016 dự tính sẽ mỗi 3 tháng là chương trình Nuit de la Chanson (27-2-2016) và chuẩn bị làm CD 2 sẽ ra mắt cuối tháng 11 năm nay. 
- Sẽ trở qua Cali và Houston vào Hè để ra mắt CD. Xin chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc cho tất cả đọc giả của Việt Tide và Thế Giới Nghệ Sĩ Magazine. 
Mọi liên lạc xin email về: paulinengoc@yahoo.com

Ca sĩ Phương Hồng Quế

8/ CA SĨ PHƯƠNG HỒNG QUẾ

1/ Năm 2015 là năm Phương Hồng Quế ghi nhớ và đau buồn nhất trong đời. Mẹ đã vĩnh viễn rời xa tôi vào một ngày cuối tháng bảy.. để lại tôi với tất cả trống vắng, bơ vơ.. Mẹ ơi! Con sẽ nhớ mãi năm này (Ất Mùi năm 2015). 
2/ Khi báo TGNS hỏi tôi có ước mơ gì cho năm 2016, tôi thấy mình còn gì đâu để ước và mơ cho cá nhân mình. Nếu có thì chỉ mong sao được nhìn thấy sự thành công của các con, trên trường đời và trong sự nghiệp. 
3/ Phương Hồng Quế chân thành cám ơn tất cả thân hữu, bạn bè gần xa đã dành cho gia đình tôi sự thương mến, đã chia sẻ với tôi trong những ngày cuối cùng của Mẹ. Mùa Xuân đã về, xin cho tôi kính gửi đến quí vị cùng các bạn lời cảm ơn chân thành nhất của tôi và gia đình. Kính chúc tất cả quí vị cùng gia đình xuân Bính Thân thật an lành và hạnh phúc. 
Mọi liên lạc: Phương Hồng Quế (714)719-2747 hoặc email về:phuonghongque196@yahoo.com

9/ CA SĨ TRANG MỸ DUNG

1/ Năm 2015, Trang Mỹ Dung có nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Cùng với sự góp mặt trên sân khấu của chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian và phòng trà, TMD đã thu âm một số nhạc phẩm thuộc dòng nhạc xưa và thu hình trong các chương trình Tình Nghệ Sỹ của Trung tâm Tiếng Tơ Đồng USA, Thương Quá Việt Nam, Tình Ca Việt... TMD rất vui và cảm động khi nhận được sự mến mộ của quý khán thính giả. 
   Cuối tháng 7/2015, khi thu hình cho chương trình Thương Quá Việt Nam 4, bất ngờ TMD bị ngã từ sân khấu xuống nền đất gãy xương phải nằm cố định trên giường bệnh hơn hai tháng. Tuy đây là sự việc không may nhưng TMD có niềm an ủi vô vàn khi nhận được sự ân cần thăm hỏi, chia sẻ của đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và quý khán thính giả. 
   Khi chưa bình phục hẳn nhưng TMD rất cảm động khi Trung tâm Tiếng Tơ Đồng USA mời thu hình nhạc phẩm Hai Mùa Mưa của nhạc sĩ Anh Bằng. Tiếp đó Nhà hàng Chay Quang Thảo ở Sài Gòn đã tổ chức cho TMD đêm nhạc với chủ đề: Đêm Tao Ngộ Ca Sĩ Trang Mỹ Dung trong không khí ấm cúng thân tình của một đêm mưa để lại trong lòng TMD một dấu ấn không quên với nhiều cảm xúc. 
    Bên cạnh những niềm vui và nỗi buồn trong năm 2015, điều buồn nhất của TMD chính là sự ra đi vĩnh viễn của nhạc sĩ Anh Bằng - người thầy mà TMD rất quý thương, kính trọng. TMD viết những dòng chữ này đúng vào ngày gia đình nhạc sĩ Anh Bằng làm lễ an táng thầy tại đất nước Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 11 năm 2015. Thế là từ đây thầy đã nằm yên trong lòng đất lạnh. Từ sâu thẳm trái tim, TMD kính gửi đến Thầy nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân... Cầu nguyện Thầy được an nghĩ thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. 
    Năm 2015, những hoạt động văn nghệ của Trang Mỹ Dung được quý khán thính giả đón nhận với niềm yêu mến chân tình. Có được sự thành công này, TMD trân trọng cám ơn anh chị em nghệ sĩ, nhạc sĩ, những nhà tổ chức cùng êkip thực hiện các chương trình ca nhạc đã giúp TMD đưa tiếng hát của mình đến cùng quý khán thính giả bốn phương. Bên cạnh đó, TMD trân trọng tri ân tình cảm thương mến của quý khán thính giả. 
   Liên lạc email về: trangmydung10.4@gmail.com

Ca sĩ Trang Thanh Lan

10/ CA SĨ TRANG THANH LAN

1/ Năm 2015, Trang Thanh Lan vui vì mình đã làm được nhiều chuyện có ý nghĩa. 
2/ Đối với năm 2016, TTL ước mơ sao thế giới sẽ hòa bình và bớt đi những thiên tai gây đau khổ cho nhân loại. 
3/ Riêng với năm vừa qua, TTL chân thành cám ơn quý khán giả và các anh chiến sĩ VNCH đã ủng hộ cho TTL nói riêng và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương nói chung. Kinh chúc quý vị một năm mới 2016 nhiều bình yên và sức khỏe. 
  Mọi liên lạc: Trang Thanh Lan (714)713-2946 hay email về: trangthanhlan53@ yahoo.com

Inline image

Ca sĩ Leon Vũ

11/ CA SĨ LEON VŨ

1/ Năm 2015 có thẻ nói là một năm mà Leon Vũ thấy mãn nguyện nhất. Được đi hát nhiều nơi trên thế giới như Pháp, Đức, Canada (nhiều nhất) và được mời tham gia những chương trình show hoành tráng và đứng chung sân khấu với nhiều Sao. Năm 2015 cũng là một năm được làm việc với bầu show cũng như những casino lớn trên nước Mỹ và cũng không quên đây là một năm Leon Vũ có 1 gia đình hoàn chỉnh. 
2/ Ước mơ năm 2016? Mong là sẽ được đi show nhiều hơn năm 2015. Được đi hát ở Úc, VN và trở lại Pháp trong một ngày gần nhất (I love Paris). Đang dự định ra CD mới “Gửi Người Tôi Yêu” almost done. Mong sao năm 2016, Leon Vũ sẽ đem tiếng hát mình đi xa hơn, học hỏi thêm vể nghệ thuật âm nhạc. 
3/ Năm 2015 vừa qua may mắn cho Leon là được ông bầu của 5M music gửi lời mời Leon cộng tác, với trên 25 casinos trên toàn nước Mỹ (cám ơn anh 5M music) và Ca sĩ HLT (thank you), bầu show Kim Oanh Canada (thank you / love u), gia đình của L (love & always), Anh TQB.. 
    Liên lạc: Leon Vũ qua trang FB ( Leon Vu, Leon Vu FP ) 

Ca sĩ Phượng Linh

12/ CA SĨ PHƯỢNG LINH

1/ Năm 2015, là một năm vui cũng nhiều và buồn cũng tương xứng. Biết nói gì đây, ngoài những cái bình thường, bình an trong cuộc sống, hàng ngày được Ơn Trên ban cho, năm qua Phượng Linh còn thực hiện được album Mùa Xuân Không Còn Nữa vào ngày 14 tháng 6 năm 2015 với rất đông anh chị em ca nghệ sĩ và thân hữu tham dự. 
   Một tin buồn khác trong năm qua, suốt năm tháng dài LuLu phải chống cự với chứng bệnh ngặt nghèo không chữa được "ung thư”. Chủ Nhật 22/11/2015 LuLu đã mất. Từ 6 tháng tuổi ... 13 năm dài lúc nào LuLu cũng kề cạnh..... Tất cả vẫn còn trong kỷ niệm để yêu... để nhớ....! 
2/ Hy vọng năm 2016 tới đây, Phượng Linh sẽ thực hiện được thêm những gì trong dự tính. Cảm ơn tất cả những bạn bè, anh chị em thân thương đã thường gặp gỡ, vui buồn chia sẻ chuyện trò trong những buổi họp mặt... đêm dài... cười bể bụng, cười ra nước mắt "Happy tears" không ngừng.... nâng chén, cụng ly... cà phê quán cóc trên phố...... “Vui mừng vui quá vui .....ở trên đầu có mấy cục vui” Thật không gặp là nhớ! Cảm ơn Ông Như Ngọc Việt Tide & MC .Trần Quốc Bảo Thế Giới Nghệ Sĩ đã cộng tác và lo cho Album Mùa Xuân Không Còn Nữa đựơc hoàn tất. Ngoài ra còn có MC Thúy Anh Radio Hải Ngoại, Ngọc Minh 60 Phút Tình Ca, Như Hảo (Mẹ VN), Giáng Ngọc SBTN, ND Chris (VBS), Khánh Trân (VNA), Hồ Văn Xuân Nhi, Nguyễn Đức Tuấn.. Trước thềm năm mới Bính Thân, PL thân mến chúc bạn bè thân hữu một năm mới 2016 an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe. 
   Mọi liên lạc: Phượng Linh (818)261-5252 hoặc email về: nplinh326@yahoo.com

Ca sĩ Sơn Ca

13/ CA SĨ SƠN CA

Trước thềm năm mới Bính Thân sắp đến, Sơn Ca xin cám ơn nước Mỹ và Úc đã cưu mang cho người Việt tỵ nạn hội nhập cuộc sống rất tốt đẹp.. Sơn Ca rất vui vì có nhiều cơ hội đóng góp tiếng hát quê hương của mình, giúp trong những buổi từ thiện khắp nơi trên đất Úc. Sơn Ca cũng rất vui vì Tổ nghiệp và Trời Phật (một niềm vui khác khi nghe các bác Phật tử lớn tuổi nói SC nhờ kiếp trước dâng hoa cho Phật nên kiếp này mới được làm ca sĩ) đã ban cho sức khỏe cũng như giọng hát để Sơn Ca có dịp tham gia những buổi gây quỹ từ thiện giúp những cảnh đời khốn khổ. Ngoài những niềm vui đó, Sơn Ca có những nỗi buồn khi thấy các bậc tiền bối như bác Anh Bằng, anh Giang Tử.. lần lượt ra đi.. Sơn Ca rất mong hợp tác với Bảo nếu có dịp đến Úc để gây quỹ Vòng Tay Nghệ Sĩ (sẽ vận động thêm sự giúp đỡ từ các nghệ sĩ địa phương) nếu được vậy thì hay lắm. Love, Sonca 
Liên Lạc: Sơn Ca Email: ttdhieu@yahoo.com.au

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh

14/ NGHỆ SĨ NGỌC ĐAN THANH

TQB ơi! Chị Thanh cám on Em vẫn luôn nghĩ đến chị. Những câu hỏi đó chị không biết và không nhớ hết để trả lời.. Đời sống của chị đơn giản và không cầu mong gì ở ngày mai. Những người thân quen đã rời bỏ mình từ từ, rồi cũng sẽ đến lượt mình. Chị không bi quan nhưng đó là điều tất nhiên phải đến! Chỉ cầu mong sao anh chị em nghệ sĩ chúng ta luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Em và PHQ đã làm rất tốt, ACE trong nước và hải ngoại cũng thấy ấm lòng vì biết họ không bị bỏ rơi. Chị cám ơn em và cầu xin Trời Phật gia hộ em luôn mạnh khỏe để tiếp tục những việc em đang làm. Chi Thanh. 
   Mọi liên lạc: ngocdanthanh1@gmail.com

15/ CA SĨ BẢO KHÁNH

     Năm 2015 là một năm nhiều niềm vui khi Bảo Khánh được mang tiếng hát của mìinh đến với khán gỉa Úc châu và Canada được bà con thương mến. 
    Cuối năm 2015, Bảo Khánh cũng đã phát hành một CD với tựa đề Để Trả Lời Một Câu Hỏi và có 2 MV tặng kèm cho khán giả, trong đó có một sáng tác mới về cha của nhạc sỹ Vinh Sử (bài hát viết về Mẹ rất nhiều nhưng về cha thì rất ít nên trong CD này Bảo Khánh đã thực hiện một MV bài hát Thương Quá Cha Tôi của nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác để tặng khán giả). Hy vọng bài hát này có thể chia sẻ được với khán giả cho những ai xa xứ và xa Người cha thân yêu của mình để tìm cơ hội mới cho cuộc sống của mình. 
   Kỷ niệm vui nhất năm 2015 là đi đến nơi đâu hát cũng được khán giả hâm mộ quý mến và mua CD ủng hộ nhất là những khán giả lớn tuổi. 
   Nhân dịp Xuân về, Bảo Khánh xin cám ơn tất cả quý khách xa gần ủng hộ BK thời gian qua cũng như xin cám ơn Trung tâm Thuý Nga đã nâng đỡ để tiếng hát của Bảo Khánh đến gần với khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Mọi liên lạc:phamhungminh13@yahoo.com

Ca sĩ Phương Hồng Ngọc

16/ PHƯƠNG HỒNG NGỌC

1/ Phương Hồng Ngọc có những kỷ niệm vui và buồn trong năm 2015 như sau: - Buồn: 2 người thân trong gia đình qua đời. - Vui: Đóng góp được nhiều chương trình từ thiện. Cổ động xin tiền giúp cha Michael Bảo Long hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ truyền giáo họ đạo Cái Nứa tỉnh Bến Tre. 
2/ Ước mơ và dự định năm 2016 là xin Ơn Trên ban cho sức khỏe và nghị lực để được đứng trên sân khấu đem tiếng hát của mình mang niềm vui đến cho mọi người và là một phương tiện để làm việc bác ái nhiều hơn nữa. 
3/ Xin cám ơn gia đình đã hổ trợ tinh thần cũng như sự thương mến của quý khán thính giả xa gần đã giúp cho Phương Hồng Ngọc luôn tự tin dấn bước trên con đường giúp đỡ tha nhân. 
Mọi liên lạc: Phương Hồng Ngọc (832)275-4819 hoặc email về hongngoclee@ yahoo.com

Inline image

17/ CA SĨ PHƯỢNG KHANH

     Trước tiên phải cám ơn tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ và Trần Quốc Bảo đã cho Phượng Khanh có cơ hội để tâm sự trên trang báo này nhân dịp Xuân về. Không dài giòng xin được trả lời ngay: Nói về năm 2015 . Vui buồn lẫn lộn vì: “Cõi nhân gian chỉ là chốn nương thân tạm bợ Tình có vĩnh hằng cũng chỉ lung linh” Trả lời câu hỏi thêm nhé: Vui nhất trong năm 2015 là được con gái Út đưa đi chơi HongKong hôm tháng chín và buồn nhất là "thất nghiệp". 
    Nhân dịp này, PK luôn luôn cám ơn Thượng Đế, Cha mẹ, tổ nghiệp, gia đình và tất cả những người tôi đã Quen, đã Gặp (khán, thính giả, đồng nghiệp bạn bè) dù họ có chấp nhận mình hay không. Với quan niệm: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. . . hơn nữa biết kiếp sau có còn gặp lại.. Xuân về xin cầu chúc mọi người được sống trong Hòa Bình , thương yêu , hạnh phúc và may mắn. “Hãy cho nhau những gì ta đang có Lỡ mai này không có để cho nhau” 
   Mọi liên lạc, xin email về: phuongkhanhtt@yahoo.com

Ca sĩ Linh Phương

18/ CA SĨ LINH PHƯƠNG

    Năm 2015 có nhiều kỷ niệm vui với Linh Phương. Tháng 10 đi Virginia chụp hình gặp bao nhiêu bạn mới, trip này thật là vui. Năm nay cũng là năm liên lạc với nhiều bạn cũ đã lâu không gặp... nên có dịp hàn huyên cũng là niềm vui. 
   Năm 2016, Linh Phương dự định travel Europe, Viet Nam và có lẽ nhiều nơi nữa để chụp hình. LP nằm nhà thương và về nhà nẳm queo ở nhà mấy tháng (hôm nay khỏe rồi) lúc đó có bạn phone thăm hỏi liên miên và LP xin cám ơn cô Tan Hương, Mộng Hoài, Thái Xuân đã lo cho LP rất nhiều. 
   Liên lạc: Linh Phương (714)272-5811 Hoặc email về: diane1659@gmail.com


Inline image

19/ CA SĨ LƯU VIỆT HÙNG

1/ Năm 2015 là 1 năm có nhiều kỷ niệm vui trong công việc. Có thêm nhiều show diễn đi khắp mọi nơi, biết thêm nhiều điều thú vị từ cuộc sống. Tuy nhiên năm qua cũng là 1 năm có không ít những kỷ niệm buồn trong gia đình, đó là sự ra đi của bà ngoại và ông ngoại, những người mà Hùng yêu thương nhất. Năm 2015, một năm quá nhiều mất mát, tang thương.... 
2/ Dự định trong năm 2016 của Hùng là tiếp tục ra thêm CD mới theo yêu cầu của khán giả khắp nơi.và tiếp tục trao dồi nghề nghiệp để ngày 1 hoàn thiện hơn. Đa dạng hơn. Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện thêm nhiều show truyền hình hay cống hiến đến khán giả yêu thương. 
3/ Lưu Việt Hùng muốn cảm ơn khán giả gần xa đã luôn yêu thương H. H xin tri ân quý anh chị bầu show & báo đài đã luôn tin tưởng và hỗ trợ H trong công việc. Cảm ơn cuộc đời cho H một con đường rộng mở và cuối cùng, cảm tạ Mẹ Cha đã cho Lưu Việt Hùng một trái tim khỏe mạnh và đầy ắp tình thương, tình người. 
Để liên lạc H xin gọi 714.623.5788 or email: casiluuviethung@yahoo.com

Ca sĩ Ngọc Mỹ

20/ CA SĨ NGỌC MỸ

Dear Brother Quoc Bao, I am sorry that I have to reply to you in English, I don't have set up for Vietnamese. No, fortunately , I have no sad event, thanks God. Happy event that I have adopted a dog name Princess, she is my Love. Dreaming of a trip to visit Iceland, in 2016.? Contact me on Face Book under Mimi Sugane. Thank You and every entertainer friends have treated me so Kind after all the years passed. I am truly Blessed. Love, NM. 


21/ CA SĨ TRÚC QUỲNH

1) Năm 2015, Trúc Quỳnh có nhiều kỷ niệm vui là em đã đạt được ước nguyện của mình là đã phát hành CD cho mình. 
2) Năm 2016, dự định sẽ phát huy nhiều kế hoạch cho sự nghiệp làm ăn của mình. 3) Nhiều năm qua đã có rất nhiều người hổ trợ cho Trúc Quỳnh và đặc biệt là TQ muốn cám ơn đến anh Michael Trụ, Ian Nguyễn, gia đình, anh Trần Quốc Bảo và bạn bè thân thuộc của TQ 
   Mọi Liên Lạc: tquynh28@yahoo.com

Ca sĩ Ý Nhi

22/ CA SĨ Ý NHI

1/ Năm 2015 là năm Ý Nhi thành lập ra Savelots Outlet store and Saddleback Beauty Academy. 
2/ Ước mơ cho năm 2016 là hy vọng mở thêm được nhiều chi nhánh Savelots Outlet và làm những chương trình có lợi cho xã hội. 
3/ Tết 2016 sắp về, Ý Nhi xin cám ơn tất cả khán giả, thân hữu và nhất là My Mom and the family for all the supports. 
Mọi liên lạc: Ý Nhi (714) 981-6555 
Hoặc email về kayla6555@gmail.com

Ca sĩ Bạch Trúc

23/ CA SĨ BẠCH TRÚC

1/ Cuộc sống Bạch Trúc lúc nào Vui và Buồn cũng đi chung với nhau. Vui em cũng có nhiều vì bản thân mình được khỏe mạnh, lạc quan yêu đời, con cái học hành chăm ngoan, gia đình anh chị em đoàn kết và yêu thương nhau. Còn những gì buồn phiền của năm 2015, Bạch Trúc đã quên tất cả. 
2/ Ước mơ của Bạch Trúc năm 2016 rất giản dị.. Em ước mình được trở thành một con người hoàn hảo trên mọi phương diện, về mặt đạo đức, cách sống và cách xử thế...Về phương diện nghệ thuật, em em ước mơ mình sẽ hát hay hơn, được nhiều khán giả yêu thương và quý mến. 
3/ Nhân dịp Xuân về, Bạch Trúc không quên cám ơn những bầu Show, ACE Nghệ sĩ trong suốt một năm đã mời em tham gia trong những chương trình ca nhac, cơ hội được đứng cùng với tất cả ACE Nghệ sĩ trên sân khấu với khán giả thương yêu... đã chứng tỏ sự thành công của em trên phương diện nghệ thuật. Và sau nữa, xin cám ơn tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ đã cho em cơ hội tham dự trong số báo Xuân này. Mọi liên lạc: Bạch Trúc (714)417 8523hoặc email về chebachtruc@yahoo.com

Đan Thanh và Mai Hân

24/ ĐAN THANH

Niềm vui nhất lớn nhất của Đan Thanh năm 2015 là về Sài Gòn thăm những người thân và được nhìn thầy các cháu bé khi chúng ra đời mà chị không có mặt. Chị thường mong được khỏe mạnh để làm những việc từ thiện. 
    Trong năm qua, TQB đã cho Đan Thanh nhiều niềm vui bất ngờ khi nhận được một số những bài hát mà mình đã thu băng (do Bảo đã lưu giữ) cùng những tấm hình ngày xa xưa với các bạn cũ làm Đan Thanh hồi tưởng lại biết bao kỷ niệm xa xưa . cám ơn Bảo nhiều. Liên lạc: Đan Thanh (714)383-1283 hoặc email về danthanhs@yahoo.com

Ca sĩ Ngọc Hiếu và 1 người thân

25/ CA SĨ NGỌC HIẾU

Năm 2015 là năm Ngọc Hiếu cám ơn các bạn bè luôn gắn bó và yêu thương mình. Ngọc Hiếu có đi cruise và đi party gặp gỡ bạn bè. Năm nay Ngọc Hiếu may mắn có một đứa cháu ngoại gái tên Emma Noel rất dễ thương xinh xắn. Đây là một năm vui nhất của Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, trong cái vui cũng xen kẻ những nỗi buồn khi ngày 13 tháng 11, Ngọc Hiếu mất đi một người chị Hai thân yêu đã qua đời. Nhân dịp Tết Bính Thân sắp tới, Ngọc Hiếu xin chúc tất cả anh chị em nghệ sĩ một năm mới thịnh vượng, may mắn và nhiều sức khỏe. 
Mọi liên lạc: Ngọc Hiếu Email: saratran60@gmail.com

Không có nhận xét nào: