Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu - Hải An - Trương Khởi __._,_.___

Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu

 Mặc dù thời tiết nóng bức kèm theo khói nhang dày đặc nhưng hàng nghìn người dân và du khách vẫn đổ về chùa Bà ở Bình Dương để làm lễ trong ngày rằm tháng Giêng.
<!->
Sáng sớm ngày 22/2 (15 tháng Giêng âm lịch) hàng nghìn người đổ về thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) để tham gia lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Bên ngoài nắng nóng gay gắt 31 độ C, trong chùa khói hương dày đặc càng tăng thêm sự ngột ngạt cho người tham gia lễ hội.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Hàng trăm nhân viên ban tổ chức làm nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn người dân thắp hương cho đúng quy định.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Chánh điện chùa Bà có diện tích nhỏ nhưng chật cứng người chen chúc. 
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Không khí ngợp thở, nồng nặc mùi nhang và mồ hôi.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Nhiều người thi nhau đặt lễ vật lên ban thờ.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Chị Giả Văn Hương cho biết, năm nào cũng đi chùa Bà xin lộc làm ăn. Năm ngoái chị đã làm điều này và thấy rất thuận lợi nên lần này quay lại tạ lễ và xin cho năm mới.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Chị Thanh Xuân ở Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, để chen được đến sát ban thờ, chị bị xô lấn và ép đến muốn ngạt thở.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Ở khu vực đấu giá lồng đèn kéo quân truyền thống, đông đảo người dân háo hức xem. Chiếc lồng đèn Kim ngọc mãn đường giá khởi điểm 16 triệu được mua với giá 238 triệu bởi một doanh nghiệp.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Thời tiết quá nóng khiến nhiều người bịt kín mít khi cúng bái.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Anh Hữu Lộc ở tận Long An cũng lên viếng chùa nhân rằm tháng Giêng vì nghe tiếng chùa linh thiêng. Anh chia sẻ, dù biết rất đông và sẽ khổ sở nhưng vẫn cố gắng đi.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Cả không gian chùa ngập trong khói hương nghi ngút khiến nhiều chị em phụ nữ bị cay xè mắt.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Cứ mỗi 20 phút, nhân viên lại gom hàng chục bộ đồ cúng vàng mã, áo bà để đốt một lần.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Gần cổng chính có hàng chục người bán chim én, nhiều người dân mua để phóng sinh cầu phúc.
Cảnh chen chúc, ngột ngạt ở chùa Bà Thiên Hậu
Càng về trưa lượng du khách tới dự càng nhiều. Nhân viên bảo vệ phải khóa cửa để kiểm soát, tránh quá tải. Chùa Bà (Bình Dương) do người Hoa tạo lập để thờ vị nữ thần hiệu là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Nơi đây thường tổ chức lễ hội vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm.Lễ cúng vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng. Khách hành hương đa số là người Việt gốc Hoa từ các nơi. Ngôi chùa được trang hoàng cờ và đèn lồng từ cửa tam quan vào đến điện thờ. Mười hai chiếc lồng đèn lớn trang trí đẹp mắt tượng trưng cho 12 tháng trong năm treo thành một hàng dài trước sân chùa, tạo quan cảnh ngày hội thêm lộng lẫy. Chiều 15 tháng Giêng, kiệu Bà sẽ được rước xung quanh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cùng đội múa lân. Mọi người dân cùng làm lễ cúng, cầu phúc, cầu lộc cho năm mới tại chùa và trước nhà mình nơi đoàn rước đi qua.

Không có nhận xét nào: