Hôm nay, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6/2025, San Jose, có gì lạ? -Hơn 50 năm! cơ hội gặp lại nhân vật lịch sử trong cuộc chiến, của bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968, cả thế giới đều biết và câu chuyện đau thương phía sau.Cậu bé, Nguyễn Từ Huấn, đứa con trai duy nhất, sống sót trong gia đình Đại tá Nguyễn Tuấn, mà đã bị VC Bảy Lốp tàn sát cả gia đình! Giờ đang giữ chức Phó Đề Đốc, trong Quân Đội Hoa Kỳ!
Trong bữa cơm tiếp xúc thân mật chiều nay, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6/2025, lúc 6 giờ 30 chiều, tại Nhà hàng Cao Nguyên, 2549 S. King Rd, San Jose, Ca 95122.
Bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968, khi tướng Nguyễn Ngọc Loan, bắn chết tên VC biệt động, Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp!
(- Saigon Execution in Tet Offensive 1968 in Vietnam war)
-Tấm hình của ký giả Eddie Adams chụp cảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan – tư lệnh cảnh sát Sài Gòn, bắn chết tên biệt động du kích VC Nguyễn Văn Lém, tức Bảy Lốp, đã trở thành bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968, cả thế giới đều biết! và sau đó có cả một câu chuyện dài.
Bối cảnh của bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968
Cuộc chiến diễn ra vào Tết Mậu Thân 1968, khi quân CS Giải Phóng tổ chức cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và tấn công trên toàn khu vực miền Nam Việt Nam. Lúc này vào khoảng đầu tháng 2 năm 1968, quân VNCH bắt được một người của quân Giải Phóng, có khả năng là binh sĩ đặc công . Người lính đặc công này sau đó được cho là, có tên Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp. Binh sĩ Lém bị bắt ở một khu mộ tập thể, với ít nhất 7 thi thể lính VNCH và người của gia đình họ bị bắn chết. Hal Buell, khi đó là sếp của Eddie kể lại: “Adams theo dõi hai người lính Việt Nam Cộng hoà, kéo một người tù ra khỏi một cái cổng ở cuối phố. Những người lính vừa kéo, vừa đẩy một người có vẻ là Việt Cộng mặc áo sơ mi kẻ, tay bị trói sau lưng. Họ dẫn người đàn ông về phía Adams và Võ Sửu.”
Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp bị bắt trong bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968 / Xử bắn ở Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Nguyen Van Lem was captured in Saigon Execution event in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Eddie Adams nói : “Tôi dõi máy theo ba người đó, chụp một kiểu ảnh. Khi họ đến gần – cách khoảng 5 foot – những người lính dừng lại và lui về phía sau. Tôi thấy một người đàn ông từ bên trái, bước vào trong vùng ngắm máy ảnh của tôi. Ông ta rút một khẩu súng lục ra khỏi bao và nâng lên. Tôi không hề nghĩ là ông ta sẽ bắn. Người ta thường chĩa súng vào đầu người tù khi hỏi cung. Do đó tôi chuẩn bị chụp ảnh về sự đe dọa, cuộc thẩm vấn. Nhưng nó đã không xảy ra như tôi nghĩ. Người đàn ông chỉ rút một khẩu súng lục ra, chĩa vào thắng đầu người Việt Cộng và bắn vào thái dương anh ta! Đúng lúc đó tôi chụp bức ảnh”… Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc là Neil Davis cũng quay phim
“Nếu quý vị do dự, quý vị không thực hiện nhiệm vụ của mình, binh lính sẽ không theo quý vị,” tướng Loan nói về hành động đột ngột của mình
Nhìn vào tấm hình, chúng ta thấy rõ ràng là một người lính Nam Việt Nam đang bắn vào một người đang bị trói tay, người đó có thể là một kẻ địch, mà đó cũng có thể là một thường dân và khi bắn thẳng vào đầu người đó. Đó thực sự là một tội ác chiến tranh! nếu không nói đó là một sự man rợ! Vì cho dù người đó có phạm tội, cũng phải được xét xử công bằng, nhưng ở đây lại bị xử tử hình một cách công khai!
Lính VNCH áp giải Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp trong bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968 / Xử bắn ở Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam – ARVN Soldiers with Nguyen Van Lem in Saigon Execution event in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Bức ảnh của Eddie Adams ngay lập tức đã lên trang nhất các báo quốc tế và trở thành bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968! với tựa đề “Hành Quyết ở Sài Gòn!” – “Saigon Execution” và là một trong những hình ảnh được nhớ tới nhiều nhất của cuộc chiến Việt Nam và nó đã khiến Adams giành giải Pulitzer trong năm sau đó. Ảnh đã gây sốc lớn cho người dân Mỹ và được những người phản chiến tận dụng tối đa, dùng để phản bác lại tuyên bố của chính quyền Hoa Kỳ rằng, cuộc chiến đang nghiêng về phía Hoa Kỳ và miền Nam và nếu như thế, thì làm sao quân Giải Phóng có thể tổ chức cuộc tổng tiến công trong Tết Mậu Thân 1968. Người phản chiến cho rằng chính phủ, sử dụng tiền để cung cấp cho một chính phủ khác, có hành vi kinh khủng này hay sao và phong trong phản chiến ở Mỹ ngày càng gia tăng khắp nơi!
Sự ám ảnh của người chụp ảnh
Sau này, Adams biết được tướng Loan bắn để trả thù cho những người lính VNCH bị chết và cũng để trả thù cho gia đình của con nuôi của tướng Loan bị chết cả nhà! trong Tết Mậu Thân. Vào năm 1969, Adams đã đoạt giải thưởng Pulitzer nhờ tấm ảnh đã trở thành bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968, nhưng bức ảnh này cũng ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại, đến mức ông đã không dám treo nó trong phòng ảnh của ông. Adams sau này cho rằng, hành động của tướng Loan là đúng, nhưng theo ông thì trong bối cảnh đó, hành động tàn bạo của tướng Loan, chỉ là bột phát từ mong muốn trả thù, lỗi của tướng Loan không đến mức phải chịu dày vò suốt đời như thế!
Về phần tướng Loan, bức ảnh để lại những ảnh hưởng nặng nề. Ông trở thành biểu tượng của sự dã man tàn bạo khắp thế giới. Ba tháng sau, ông bị thương ở chân trong một trận đánh. Ông sang Úc chữa trị nhưng do dư âm của bức ảnh nên bị từ chối. Chuyển sang Mỹ, ông tiếp tục đối mặt với 1 chiến dịch phản đối yêu cầu trục xuất, nhưng rồi cuối cùng vẫn được ở lại điều trị, cưa mất 1 chân. Về nước với đôi chân khập khiễng, khi mà các chức vụ của mình đều đã bị giao cho người khác, ông đành giải ngũ. Sau 1975, ông cùng gia đình sang Mỹ. Nhưng khi tướng Loan đến Hoa Kỳ, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ muốn trục xuất ông, một động thái được cho là do ảnh hưởng của bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968 về sự tàn bạo. Họ tiếp cận Adams để làm chứng chống lại tướng Loan, nhưng Adams thay vì thế lại ủng hộ ông. Adams thậm chí xuất hiện trên truyền hình để giải thích hoàn cảnh ra đời của bức ảnh.Quốc hội Mỹ cuối cùng dỡ bỏ lệnh trục xuất và cho tướng Loan ở lại nước Mỹ, mở một nhà hàng ở ngoại ô Washington phục vụ hamburger, pizza và đồ ăn Việt Nam. Rồi người ta cũng phát hiện ra ông là ai và bắt đầu tẩy chay. Có kẻ thậm chí còn viết lên tường nhà vệ sinh của quán “bọn tao biết mày là ai, thằng chó“. Ông mất năm 1998 vì ung thư ở tuổi 68, để lại vợ và 5 người con.
Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã dùng súng bắn chết người lính biệt động Sài Thành Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp trong bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968 / Xử bắn ở Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Nguyen Van Lem was executed by Gen. Nguyen Ngoc Loan, chief of the national police in Saigon Execution event in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Khi thấy tướng Loan bị kỳ thị xua đuổi và cuộc đời lao dốc vì tấm ảnh chụp trong Tết Mậu Thân 1968, Adams bắt đầu lương tâm trở nên dằn vặt. Khi Adams đến quán Pizza của tướng Loan để xin lỗi, tướng Loan trả lời đại ý “tôi làm việc của tôi, ông chỉ làm việc của ông thôi, nếu không phải ông, thì cũng sẽ có người khác chụp thôi“. Nhưng điều đó cũng không giúp được gì, mà còn làm Adams mặc cảm tội lỗi hơn.
Năm 1998 Adams phát biểu trên tạp chí Time:
“Viên tướng giết người của Việt Cộng bằng súng, tôi giết ông ta bằng máy ảnh!”
Ông loại bức ảnh này khỏi bộ sưu tập 500 bức ảnh của ông, dù nó từng đoạt giải và công nhận bức ảnh đã không nói lên hết được sự thật, như ông nói ở trên “Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật.” (They are only half-truths).
Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã bắn chết người lính biệt động Sài Thành Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lốp trong bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968 / Xử bắn ở Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Nguyen Van Lem was executed by Gen. Nguyen Ngoc Loan, chief of the national police in Saigon Execution event in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Adams sau này đã xin lỗi cá nhân tướng Loan và gia đình ông ta, vì những tổn hại không thể hàn gắn bởi bức ảnh. Khi tướng Loan qua đời, Adams đã bày tỏ lòng thương tiếc cho ông Loan
“Tôi vẫn giữ liên lạc với ông, lần cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện đã được khoảng sáu tháng trước đây, khi ông bị bệnh nặng. Tôi đã gửi hoa khi tôi nghe nói rằng ông đã chết và đã viết “Tôi rất ân hận! Có những giọt nước mắt tràn ra trong mắt tôi.“
Đến nay, danh tính của người trong bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968 là ai đã được công bố một cách rõ ràng. Hầu như đa số đều do báo nước ngoài đưa tin, còn báo trong nước cũng chỉ có tờ tuổi trẻ là có làm một bài viết ngắn về ngày Adams qua đời và có nhắc đến bức ảnh này. Nhưng dù gì thì bức ảnh cũng là một khoảnh khắc tàn bạo của cuộc chiến!
Trong sự nghiệp của mình, Adams đã giành được hơn 500 giải thưởng ảnh báo chí và từng chụp ảnh chân dung những nhân vật như Ronald Reagan, Fidel Castro và Malcolm X.
Nhưng bất chấp những thành tựu đó, khoảnh khắc của bức ảnh nêu trên, sẽ luôn ở lại cùng Adams.
“Có hai người đã chết trong bức ảnh đó,” Adams viết sau khi tướng Loan qua đời do ung thư vào năm 1998. “Ông tướng này giết một người Việt Cộng, còn tôi giết ông ta bằng máy ảnh của mình“.
Đến Cậu bé, Nguyễn Từ Huấn, đứa con trai duy nhất, sống sót trong gia đình Đại tá Nguyễn Tuấn, mà đã bị VC Bảy Lốp tàn Sát! Giờ đang giữ chức Phó Đề Đốc, trong Quân Đội Hoa Kỳ!
-Nguyễn Từ Huấn, sinh năm 1959 tại Việt Nam, là một sĩ quan cao cấp người Mỹ gốc Việt của Quân đội Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Washington, D.C, ông Nguyễn Từ Huấn đã được thăng hàm Chuẩn đô đốc cấp thấp. Ông là Chuẩn đô đốc cấp thấp người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Cuộc đời
Nguyễn Từ Huấn sinh tại Huế, Việt Nam. Ông Huấn là con trai của Trung tá thiết giáp Quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Tuấn và bà Từ Thị Như Tùng. Theo BBC, trong một trận đánh dịp Tết Mậu Thân vào Trại thiết giáp Phù Đổng, Sài Gòn, bố mẹ và năm anh chị em của ông Huấn đã bị biệt kích Việt Cộng Nguyễn Văn Lém (Bảy Lốp) giết hết tại nhà riêng. Ông Huấn khi đó cũng bị trúng đạn, nhưng vẫn được ở cạnh mẹ trong hai giờ, trước khi bà mất máu rồi qua đời, may mắn ông vẫn sống sót. Người chú của ông Huấn lúc đó là một đại tá không quân đã nhận ông Huấn về làm con nuôi.
Có một số nguồn đưa tin việc sát hại gia đình ông Nguyễn Từ Huấn là do Bảy Lốp thực hiện, dẫn đến việc Tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình ông này trên đường phố Sài Gòn vào năm 1968.
Saigon Execution... thông cáo phát đi sau lễ trao quân hàm của ông Nguyễn Từ Huấn, NAVSEA viết rằng ông Nguyễn Từ Huấn chính là người con trai duy nhất sống sót trong vụ thảm sát được nhiều người biết đến hồi Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn.
Năm 1975, khi được 16 tuổi, ông Huấn và gia đình người chú đại tá không quân Nguyễn Tú cùng vợ ông là bà Kim Chi rời khỏi Sài Gòn trước khi chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Ông Huấn cảm kích trước việc hải quân Mỹ thuộc Hạm đội 7 khi đó đã giúp đỡ những Người Việt trong việc di tản, đưa họ đến đảo Guam an toàn, vì vậy ông đã nuôi ý muốn sau này sẽ gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Gia đình đại tá Nguyễn Tú trong đó có Nguyễn Từ Huấn sau đó đã được một đại tá không quân Mỹ là Ed Veiluva bảo trợ, để giúp họ được nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện tị nạn chính trị.
Sự nghiệp quân ngũ
Năm 1981, Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ sư điện tại Đại học Oklahoma, ông học thêm thạc sĩ tại Đại học Southern Methodist, Đại học Purdue và Đại học Carnegie Mellon chuyên ngành kỹ thuật thông tin. Nguyễn Từ Huấn làm việc cho bộ phận thiết kế các hệ thống điều khiển điện tử trên chiến đấu cơ thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.[7] Năm 1991, Nguyễn Từ Huấn đăng ký vào quân đội, cũng là lúc Chiến tranh Vùng Vịnh đang diễn ra. Năm 1993, ông Huấn trở thành sĩ quan hải quân trừ bị và đồng thời ông cũng làm thêm việc ở Bộ Năng lượng. Ông Huấn tiếp tục chuyển công việc sang làm cho General Motors (GM), phụ trách mảng thiết kế hệ thống điện tử cho xe hơi.
Tháng 6 năm 2013, Ông Huấn được thăng hàm cấp Hạm trưởng. Từ năm 2018, ông Huấn là Phó phòng Truyền tin, Bộ Tư lệnh các Hệ thống hải quân biển (NAVSEA). Theo trang thông tin Quốc hội Hoa Kỳ (Congress.gov) ngày 5 tháng 6 năm 2019, một hồ sơ của Đại tá Nguyễn Từ Huấn được văn phòng Tổng thống Donald Trump gởi đến Quốc hội và sau đó chuyển qua Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ về việc đề bạt ông lên cấp bậc Chuẩn đô đốc cấp thấp, thuộc binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ. Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn trở thành người Việt thứ tư mang cấp tướng trong Quân đội Hoa Kỳ.
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Washington, D.C, Hạm trưởng Nguyễn Từ Huấn được thăng lên cấp bậc Phó Đề đốc Hải Quân Hoa Kỳ. Tại lễ thăng quân hàm có mặt Bà Nguyễn Kim Hương là vợ ông và 3 người con, cùng gia đình người chú Nguyễn Tú đã cưu mang ông và Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Phó Tư lệnh hành quân Quân đoàn 8 ở Nam Hàn; Chuẩn tướng Châu Lập Thể Flora, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Châu Phi kiêm Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Virginnia 91th.
Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn hiện đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ (Naval Sea Systems Command – NAVSEA) với nhiệm vụ tham mưu phó Bộ tư lệnh NAVSEA, đặc trách An ninh Mạng.
Ông Nguyễn Từ Huấn từng được trao Huân chương Danh dự Legion of Merit, Huy chương Bronze Star của Hải quân và Thủy quân lục chiến.
"...Thật sự tôi không sợ chiến tranh. Tôi ghét chiến tranh tại vì tôi đã là nạn nhân của chiến tranh và tôi cũng là người đã từng tham gia trong chiến tranh. Chiến tranh đem đến những sự đau khổ, chia rẽ, tàn phá, không những chỉ con người mà cả môi trường, thành phố và những gì tốt đẹp của nhân loại. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một xã hội có dân chủ, có hòa bình, có nhân quyền thì tôi muốn tham gia vào quân đội vì tôi muốn bảo tồn tự do, dân chủ và nhân quyền đó. Những giá trị đó, nếu chúng chúng ta không bảo tồn thì sẽ mất đi rất dễ dàng— Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn.”
Hôm nay, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6/2025, San Jose, có gì lạ?
Hơn 50 năm! cơ hội gặp lại nhân vật lịch sử trong cuộc chiến, của bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968, cả thế giới đều biết và câu chuyện đau thương phía sau.
Cậu bé, Nguyễn Từ Huấn, đứa con trai duy nhất, sống sót trong gia đình Đại tá Nguyễn Tuấn, mà đã bị VC Bảy Lốp tàn Sát! Giờ đang giữ chức Phó Đề Đốc, trong Quân Đội Hoa Kỳ!
Trong bữa cơm tiếp xúc thân mật chiều nay, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6/2025, lúc 6 giờ 30 chiều, tại Nhà hàng Cao Nguyên, 2549 S. King Rd, San Jose, Ca 95122.
Thêm chút ánh sáng vào góc khuất lịch sử: Tướng Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh hành quyết oan nghiệt!
-Trước hết, xin được nói rõ, tác giả bài viết này, Nguyễn Ngọc Chính, và Nguyễn Ngọc Loan chỉ là sự trùng hợp họ và đệm chứ hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Tôi chỉ là anh trung úy giảng viên Anh ngữ quèn dưới thời VNCH trong khi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan (1930 – 1998) là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo.
Tướng Nguyễn Ngọc Loan là người đã cầm súng bắn thẳng vào đầu một đặc công Việt Cộng, có người xác nhận đó là đại úy Bảy Lốp (Nguyễn Văn Lém), có người lại nói đó là Bảy Nà (Lê Công Nà).
Bức ảnh Saigon Execution:
Tướng Loan hành quyết đặc công Bảy Lốp hay Bảy Nà.
Ảnh do ký giả Eddie Adams (AP) chụp vào dịp Tết Mậu Thân 1968.
Theo thông tin từ một cuốn phim tài liệu của Việt Nam mang tên “Từ một tấm ảnh” (1), khi bài báo của phóng viên hãng Novosty đặt câu hỏi về tình hình gia đình Bảy Lốp, đại tá Nguyễn Phương Nam, nguyên cán bộ Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều quan hệ với đặc công, cho biết: “Ngày mồng một Tết Mậu Thân có một mũi tấn công của quân Giải phóng miền Nam vào Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và người chỉ huy là Bảy Lốp, chỉ huy phó là Hai Ly, theo đó Bảy Lốp bị bắt và bị đưa đến Bộ Tư lệnh cảnh sát dã chiến Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không rõ Bảy Lốp bị đưa đi đâu”.
Kết hợp với tin của phóng viên người Nhật lúc đó thì có một đặc công VC bị cảnh sát dã chiến VNCH đưa đến đường 20 cũ (tức đường Lý Thái Tổ hiện nay) và bị bắn. Ông Nguyễn Phương Nam phóng to bức ảnh và cho rằng gần chỗ bị bắn có một tiệm giày cách khoảng 100m. Từ đó, ông đi tìm tung tích gia đình Bảy Lốp. Vào năm 1985, đoàn của đảng Cộng sản Nhật Bản đã sang thăm và tìm hiểu vấn đề. Nhờ bức ảnh của đoàn Nhật, vợ Nguyễn Văn Lém khẳng định đó là chồng mình và bà cho rằng “chồng (bà) đã bị Nguyễn Ngọc Loan bắn năm 1968”.
Bà Nguyễn Thị Lốp.
Nguyễn Văn Lém (Bảy Lốp) là một đại úy đặc công VC tham gia tấn công Sài Gòn vào Tết Mậu Thân 1968 hay còn gọi là Tổng tiến công Mậu Thân. Theo nhiều người và nhiều nguồn tin, Bảy Lốp chính là người bị bắt và bị bắn chết bởi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan gần khu vực Chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, góc đường Sư Vạn Hạnh và Ngô Gia Tự trong bức ảnh nổi tiếng Saigon Execution của Eddie Adams.
Theo phim tài liệu “Từ một tấm ảnh”, việc khẳng định người bị bắn là Nguyễn Văn Lém được hỗ trợ bởi các xác nhận từ đồng đội: Đại tá Nam Hà, Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nam Hà xác nhận người trong ảnh ‘giống’ Nguyễn Văn Lém. Xác nhận từ vợ là bà Nguyễn Thị Lốp: người trong ảnh bị bắn có áo ca rô bị đứt nút mới khâu, hai lỗ tai và trán ‘giống’ Nguyễn Văn Lém, nhưng mặt bị bầm giập nhìn không ra và không chắc là giống Nguyễn Văn Lém.
Phim “Từ một tấm ảnh” cũng đưa ra một điểm lý thú phía sau bức ảnh Saigon Execution: Bảy Lốp có 3 người con (hai gái một trai), người con gái thứ hai có tên Nguyễn Ngọc Loan, trùng với tên người đã xử bắn bố! Cô Nguyễn Ngọc Loan đã có gia đình, vào thời điểm năm 1998 sống ở quận Tân Bình, làm nghề bán tạp hóa và đã được phỏng vấn trong phim tài liệu này.
Cũng xin nói thêm, sau năm 1975, có tới 8 người đàn bà đứng ra nhận mình là vợ của Nguyễn Văn Lém. Tuy nhiên, cho đến nay, hài cốt của viên đặc công này vẫn chưa được tìm thấy dù anh đã được phong tặng danh hiệu Liệt Sĩ.
Nhiều người và nhiều nguồn tin lại cho rằng chính Lê Công Nà, chính trị viên quận đội kiêm phó chỉ huy quận 5, thành phố Sài Gòn - Gia Định, tức Bảy Nà, mới là người trong bức hình Saigon Execution.
Giả thuyết về Lê Công Nà được đưa ra từ năm 1998, theo bộ phim nói trên thì chưa thể khẳng định chính xác người bị bắn tên gì: “Chuyện xảy ra vào năm Mậu Thân - 1968, một chiến sĩ Cách mạng bị đem ra xử tử ngay trên đường phố Sài Gòn. Lúc đầu, người ta cho rằng người chiến sĩ bị ấy là đồng chí Bảy Lốp nhưng sau này, có nguồn tin cho rằng người chiến sĩ ấy không phải là Bảy Lốp mà là Bảy Nà”.
Qua xác nhận từ người thân, ông Lê Công Tứ, anh ruột của Lê Công Nà, đã khẳng định người trong ảnh chính là em của mình Lê Công Nà (Nè). Qua hình ảnh phỏng vấn trong phim, người xem có thể nhận ra hai anh em rất giống nhau.
Bà Phạm Thị Sứ, tức Năm Bắc, nguyên bí thư quận ủy quận 5, xác nhận rằng sáng mồng 2 Tết, tại Vườn Lài, nơi tiểu đoàn 6 đóng quân hôm mồng Hai Tết, bà đã thấy Lê Công Nà còn mặc áo ca rô, hai bên có cười chào hỏi nhưng không kịp nói chuyện.
Bà Trương Thị Tý, 85 tuổi, nguyên là cơ sở nuôi dưỡng Bảy Nà (Nè) hoạt động nội thành, nhận ra người trong bức ảnh chính là Bảy Nà. Bà còn khẳng định trường hợp Trần Quốc Thảo cách 50 năm bà còn nhận ra, trường hợp Bảy Nà chỉ mới hai mươi mấy năm nên theo bà không khó để nhận dạng.
Bảy Lốp hay Bảy Nà khi bị bắt.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều giả thuyết về thời gian và địa điểm xảy ra sự kiện. Về thời gian, có hai nguồn thông tin khác nhau: Theo BBC và một số tờ báo khác, bức ảnh được chụp ngày 1/2/1968, tức mồng Một Tết Mậu Thân. Nhưng theo Lê Ngọc Cung, cựu phóng viên AP đi cùng tướng Loan, đó là ngày 5/2/1968, tức mồng 5 Tết Mậu Thân. Ông Cung giải thích trong phim đã dẫn: “…khi đó chiến sự đã bớt phần nguy hiểm nên phóng viên mới được đi theo”.
Về địa điểm, có ba thông tin khác nhau: (1) BBC và nhiều nguồn tin khác cho là bức ảnh được chụp tại vùng Chợ Lớn; (2) Theo phóng viên Lê Ngọc Cung, địa điểm là tại ngã tư Ngô Gia Tự và Sư Vạn Hạnh; (3) một số thông tin khác lại xác định địa điểm hành quyết là đường Lý Thái Tổ, gần Ngã Bảy.
Bức ảnh được phóng to.
Bức ảnh ‘Hành quyết tại Sài Gòn’ (Saigon Execution) của phóng viên ảnh Eddie Adams đã xuất hiện trên trang nhất báo chí quốc tế ngay sau khi được chụp. Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc, Neil Davis, cũng quay được một đoạn phim.
Theo lời kể của Neil Davis trong cuốn hồi ký ‘In the Frontline’ thì: “…Tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu các tùy tùng tránh ra, đi đến bên Bảy Lốp, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông ta lấy tư thế của một xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và, ở khoảng cách có lẽ 1 mét, bắn vào thái dương của người tù binh này”.
Bức ảnh của Eddie Adams đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ khắp thế giới, vượt xa sự tưởng tượng của người chụp. Dư luận xôn xao, nhiều người đã bị sốc khi nhìn vào bức ảnh. Điều quan trọng hơn cả, bức ảnh đã thực sự đẩy mạnh phong trào phản chiến đang âm ỉ tại Mỹ. Viện Gallup vào giữa tháng 3/1968 cho biết trước Tết Mậu Thân có 1/5 số người được hỏi đã nhận mình là ‘diều hâu’ (ủng hộ chiến tranh), nhưng sau khi thấy bức hình tướng Loan bắn Bảy Lốp thì họ tự đổi thành ‘bồ câu’ (chống chiến tranh).
Eddie Adams trên chiến trường VN năm 1966.
Saigon Execution đã trở thành một trong những bức hình được nhớ tới nhiều nhất trong Chiến tranh Việt Nam và cũng giúp cho Adams giành được giải thưởng World Press Photo of the Year và giải báo chí Pulitzer năm 1969 về thể loại hình ảnh. Năm 2007, bức ảnh còn được tạp chí Mental Floss bầu chọn là một trong 13 tấm ảnh đã làm thay đổi bộ mặt thế giới.
Trong bài The Saigon Execution viết về một cuộc phỏng vấn với Hal Buell, khi đó là sếp của Eddie tại New York, Buell kể lại: “Adams theo dõi hai người lính Việt Nam Cộng hoà kéo một người tù ra khỏi một cái cổng ở cuối phố. Những người lính vừa kéo vừa đẩy một người có vẻ là Việt Cộng mặc áo sơ mi kẻ, tay bị trói sau lưng. Họ dẫn người đàn ông về phía Adams và Võ Sửu”.
Võ Sửu là phóng viên quay phim làm việc cho đài truyền hình NBC. Tuy Võ Sửu cũng quay được cảnh tướng Loan bắn Bảy Lốp, nhưng thật là bất công, cả thế giới chỉ biết đến bức hình của Eddie Adams. Võ Sửu kể lại: “Sau khi bắn, Tướng Loan nói với các ký giả: ‘Những tên này đã giết vô số dân chúng của tôi và tôi nghĩ Đức Phật sẽ tha thứ cho tôi’.”
Về phần mình, Eddie Adams nói, “Tôi dõi máy theo ba người đó, chụp một kiểu ảnh. Khi họ đến gần - cách khoảng 5 foot (1,5m) - những người lính dừng lại và lui về phía sau. Tôi thấy một người đàn ông từ bên trái bước vào trong vùng ngắm máy ảnh của tôi. Ông ta rút một khẩu súng lục ra khỏi bao và nâng lên. Tôi không hề nghĩ là ông ta sẽ bắn. Người ta thường chĩa súng vào đầu người tù khi hỏi cung. Do đó tôi chuẩn bị chụp ảnh về sự đe dọa, cuộc thẩm vấn. Nhưng nó đã không xảy ra. Người đàn ông chỉ rút một khẩu súng lục ra, chĩa vào đầu người Việt Cộng và bắn vào thái dương anh ta. Đúng lúc đó tôi chụp bức ảnh…”.
Bức ảnh sau khi hành quyết.
Sau khi bức ảnh được cả thế giới biết đến, Eddie Adams sống trong tâm trạng bất ổn. Ông thuật lại: “Tôi mặc bộ đồ dạ hội sang trọng để lãnh giải thưởng và tiền thưởng về bức hình đó tại Đại hội Nhiếp ảnh ở Hòa Lan. Khi ban nhạc trổi bài quốc ca Hoa Kỳ, tôi bật khóc. Không phải tôi khóc vì sung sướng, mà khóc cho Tướng Loan. Cho tới giờ phút đó, tôi vẫn chưa ý thức được việc mình đã làm. Khi chụp tấm hình đó, tôi đã hủy hoại đời ông Tướng, vì ông bị dân chúng ở cả nước ông lẫn Hoa Kỳ lên án về tội giết tù binh chiến tranh. Trong bất cứ cuộc chiến nào, người ta cũng vẫn thường làm như vậy, nhưng hiếm có nhiếp ảnh viên nào chụp được mà thôi.”
Loạt hình ảnh về “Saigon Execution”.
Năm 1983, Adams trở lại Việt Nam và được thấy tấm hình ‘oan nghiệt’ của ông được trưng bày ở một chỗ rất trang trọng trong Bảo tàng Chiến tranh tại Saigon (trước đó có tên là Bảo tàng Tội ác Mỹ-Ngụy). Tuy nhiên, hiện nay không hiểu vì lý do gì, bức hình Saigon Execution đã không còn được trưng bày, chỉ được bày bán trong gian hàng lưu niệm tại đây mà thôi.
Vào thập niên 1990s, Adams không muốn trưng bày bức hình oan nghiệt này nữa. Ông giải thích: “Nếu sự việc tái diễn, có lẽ tôi cũng lại chụp tấm hình như vậy, vì đó là nghề nghiệp! Nhưng tôi không còn muốn nói gì về bức hình ấy nữa. Tôi không trưng bày nó nữa. Tôi không xử dụng nó bất cứ tại nơi đâu.”
Ông còn nói: “Tướng Loan là một vị anh hùng của chính nghĩa. Bức hình tôi chụp đã lừa dối công luận. Ông ấy chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta [người Mỹ], không phải cuộc chiến của họ. Vậy mà mọi điều nhục nhã lại đổ trên đầu con người này”.
Eddie Adams (chụp năm 1992).
Về sau, Eddie Adams đã có một bài viết trên tạp chí Time về Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh Saigon Execution:
“Viên tướng giết một Việt Cộng, còn tôi giết viên tướng bằng máy ảnh của mình. Hình ảnh vẫn là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới. Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối, cho dù không cố ý ngụy tạo. Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật... Điều mà bức ảnh đã không nói lên là 'Liệu bạn sẽ làm gì nếu bạn là ông tướng vào lúc đó, tại nơi đó, trong cái ngày nóng bỏng ấy, và tóm được một kẻ bị xem là khốn kiếp sau khi hắn vừa mới bắn tan xác một, hai, hoặc ba người lính Mỹ? Làm sao bạn biết được nếu chính là bạn, bạn sẽ không bóp cò?” (2).
Sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, như để chuộc lại lỗi lầm từ bức hình Saigon Execution, Eddie Adams đã chụp được những tấm hình nổi tiếng về cuộc vượt thoát đầy gian nguy của thuyền nhân Việt Nam vào năm 1977. Loạt ảnh có tên ‘Con thuyền không nụ cười’ (The Boat of No Smiles) trong đó nổi bật là cảnh bà mẹ ôm đứa con trai đã chết cứng và một đứa khác đang mệt lả sau lưng bà. Gương mặt của người phụ nữ diễn tả sự đau đớn tột cùng, và ánh mắt của bà nói lên tâm trạng của thuyền nhân: mệt mỏi, đau thương, kinh hoàng và tuyệt vọng
Loạt ảnh ‘Con thuyền không nụ cười’.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi sang Quốc Hội những tấm hình này, nhờ đó gần 200.000 thuyền nhân Việt Nam được chấp thuận định cư ở Hoa Kỳ. Eddie Adams giải thích: “Tôi thà được biết đến qua những bức hình tôi chụp 48 người Việt Nam tỵ nạn trên chiếc thuyền dài 30 foot, rồi bị hải quân Thái đuổi ra biển. Nhờ những tấm hình này, tôi đã làm được những điều tốt mà không gây đau khổ, oan nghiệt cho ai cả”.
Phóng viên nhiếp ảnh Eddie Adams với lương tâm và trách nhiệm, ông đã can đảm nhận lỗi và chuộc lỗi. Đã nhiều lần ông nói lên lòng mong mỏi là được mọi người biết đến tên tuổi của ông qua bộ sưu tập ‘Con thuyền không nụ cười’ gồm những bức hình giúp người, chứ không phải bằng ‘Hành quyết tại Sài Gòn’, một bức hình đã hại người.
Eddie Adams qua đời năm 2004 tại New York do các biến chứng của bệnh Lou Gehrig. Tháng 9/2009, bà quả phụ Alyssa Adams đã tặng toàn bộ di sản của ông cho Đại học Texas (UT) tại Austin để thành lập một thư khố dùng làm tài liệu giảng dạy cho ngành nhiếp ảnh.
Tướng Loan bị thương trên cầu Phan Thanh Giản.
Chỉ bốn tháng sau sự kiện Saigon Execution, ngày 5/5/1968 bộ đội Bắc Việt lại mở cuộc tổng công kích lần thứ hai. Lần này, Tướng Loan cùng với lực lượng Cảnh Sát tiếp tục chiến đấu ngoài đường phố Sài Gòn. Ông bị trọng thương ở cả hai chân trên cầu Phan Thanh Giản, tức đường Điện Biên Phủ ngày nay. Một ký giả người Úc nhìn thấy và đã khẩn cấp dìu ông vào chỗ an toàn. Định mệnh thật kỳ lạ: Một ký giả Mỹ đã hủy diệt danh dự Tướng Loan thì bốn tháng sau, một ký giả Úc đã cứu sống ông.
Tướng Loan bị thương trên cầu Phan Thanh Giản.
Sau đó, Tướng Loan được chở sang Úc chữa trị, nhưng vì bị công luận Úc phản đối, nên ông lại được chuyển sang bệnh viện Walter Reed Army Medical Center ở Washington, DC., Hoa Kỳ. Nhưng thật đau đớn cho Tướng Loan, các dân biểu ‘phản chiến’ tại Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc đó cũng phản đối. Trở về Sàigòn với đôi chân tật nguyền khập khiễng, Tướng Loan được giải ngũ và dành thì giờ vào các công tác thiện nguyện giúp trẻ mồ côi.
Người ta còn nhớ, ngày 3/6/1968, 6 sĩ quan ưu tú của quân lực VNCH (mà phân nửa là CSQG) đã bị trực thăng Mỹ ‘bắn lầm’ tại một cao ốc ở Chợ Lớn. Có người đặt giả thuyết, nếu Tướng Loan không bị thương thì có lẽ ông cũng đã bị chết với bộ tham mưu hành quân này.
Sau năm 1975, Tướng Loan và gia đình đến lập nghiệp ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông mở một tiệm bán bánh pizza mang tên Pháp là ‘Les Trois Continents’ (Ba Đại Lục). Đã có lần, Eddie Adams đến tiệm pizza này thăm Tướng Loan. Khi nhắc đến tấm hình oan nghiệt năm xưa, Tướng Loan không hề nói một lời oán trách tác giả tấm hình. Ông còn an ủi Adams: “Ông làm nhiệm vụ của ông, tôi làm nhiệm vụ của tôi. Chỉ có thế thôi!” Chính vì câu nói này, Adams càng thêm mến phục Tướng Loan và họ đã trở thành đôi bạn tri kỷ.
Năm 1991, tướng Loan phải đóng cửa tiệm pizza, vì một số dân địa phương đã nhận diện được ông. Có kẻ đã vào nhà vệ sinh của tiệm và viết lên tường một câu khiếm nhã: “We know who you are” (Chúng tao biết mày là ai).
Tướng Loan và vợ tại cửa hàng pizza.
Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã qua đời lúc 20 giờ ngày 14/07/1998 vì bệnh ung thư tại Burke, Virginia, thuộc vùng ngoại ô của Washington, D.C, thọ 68 tuổi. Ông để lại vợ, bà Mai Chính, 5 người con và 9 cháu nội ngoại. Sau khi tướng Loan chết, nhà báo Eddie Adams đã gửi lời viếng và bày tỏ sự ân hận vì những tác động của bức ảnh lên cuộc sống của ông sau này: “Người này là một anh hùng. Nước Mỹ đáng lẽ phải tiếc thương ông ta. Tôi rất tiếc là đã để cho ông ta ra đi như thế này, trong khi người ta không hề biết một chút gì về ông ta cả” (3).
Tướng Loan còn có biệt danh là ‘Sáu Lèo’. Tại Hà Nội, Báo An ninh Thế giới giải thích, “Chữ ‘Sáu’ là nói theo kiểu vẫn quen gọi các viên sĩ quan Pháp. Quan một có một vạch trên vai, tương đương cấp Thiếu úy; quan hai có hai vạch, tương đương cấp Trung úy... Quan năm có 5 vạch tương đương cấp Đại tá. Còn Nguyễn Ngọc Loan tuy mới chỉ là Đại tá nhưng được gọi ở mức trên cả quan năm cho hợp với tính ‘ông kễnh’ của y (!).
“Còn chữ ‘Lèo’ (vốn là từ thêm vào có nghĩa không hay ho gì trong tiếng Việt) thì theo một số nguồn tư liệu, xuất phát từ cách hành xử lắm khi vớ vẩn, thô bạo và võ biền của Nguyễn Ngọc Loan: y là một viên sĩ quan ăn mặc luộm thuộm, ứng đối bạt mạng và ăn ở rất lôi thôi... Một thuộc cấp gần gụi với Nguyễn Ngọc Loan trong quân đội Sài Gòn về sau đã nhớ lại rằng, Nguyễn Ngọc Loan dù đeo quân hàm cao ngất ngưởng như thế nhưng không bao giờ mang quân phục, luôn vận một cái quần trây-di xộc xệch và chân đi dép cao su lẹp xà lẹp xẹp, trông chẳng có dáng vẻ sĩ quan gì cả.” (4)
Tướng ‘Sáu Lèo’ Nguyễn Ngọc Loan.
Tướng Loan nhập ngũ Khóa 1 Trường Võ khoa Thủ Đức, sau khi tốt nghiệp năm 1952, ông phục vụ trong Lực lượng Xung kích Pháp-Việt. Năm 1953, ông thụ huấn khóa phi công tại Trường Không quân Salon-de-Provence tại Pháp. Khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa ra đời, ông trở thành một trong những người phi công lái khu trục cơ đầu tiên của Không lực Việt Nam Cộng hòa.
Đầu thập niên 1960, ông là Chỉ huy trưởng Phi đoàn 2 Quân sát đóng tại Nha Trang. Đến năm 1964, ông được thăng Đại tá, giữ chức Tư lệnh phó Không quân Việt Nam Cộng hòa, dưới quyền Tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ. Trong chiến dịch ‘Mũi Tên Lửa’ (Flaming Dart), ngày 11/2/1965, Nguyễn Ngọc Loan đã dẫn đầu phi đoàn Bắc phạt A1 Skyraider vượt vĩ tuyến 17 tấn công miền Bắc. Sau chiến dịch này ông được thăng Chuẩn tướng và điều về làm chỉ huy lực lượng cảnh sát. Khi nắm chức vụ Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, chỗ người ta thường nói ‘ho ra bạc, khạc ra tiền’, tướng Loan không bị báo chí thời đó xếp vào ‘Băng tham nhũng Đệ Nhị Cộng hòa’.
Tiến sĩ Trần An Bài phân tích: “Trong suốt cuộc đời, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã chịu bao nhiêu oan khiên, nghiệt ngã: Phật Giáo ghét ông vì vụ Bàn Thờ Phật xuống đường. Công Giáo ghét ông vì ông bắt tên cán bộ Cộng Sản nằm vùng Phạm Ngọc Thảo, tự nhận là “con nuôi ông Diệm” ẩn núp tại một giáo xứ ở Hố Nai. Sinh viên tranh đấu ghét ông vì ông dẹp biểu tình của họ. Tổ chức phản chiến trên thế giới ghét ông vì ông bắt kẻ sát nhân phải đền tội ngay tức khắc tại phạm trường”.
Tôi có một trang web trên Flickr.com, lưu trữ trên 3.600 bức hình đã thu hút trên 82.000 người xem. Trong số những bức hình đã post, chỉ có 4 bức về tướng Loan nhưng lại chiếm số lượng người xem cao nhất, có tấm trên 10.000 người. Điều này chứng tỏ dân cư mạng trên khắp thế giới rất quan tâm đến trường hợp của tướng Loan, bất kể sự đánh giá vị tướng này có công hay có tội.
______________________________________
Chú thích:
(1) Bộ phim tài liệu “Từ một tấm ảnh” do hãng phim Giải Phóng thực hiện năm 1998. Đạo diễn & kịch bản: Văn Lê http://video.google.com/videoplay?docid=4494496216738372614#
(2): “The general killed the Viet Cong; I killed the general with my camera. Still photographs are the most powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are only half-truths... What the photograph didn't say was, 'What would you do if you were the general at that time and place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American soldiers? How do you know you wouldn't have pulled the trigger yourself?".
(3): “The guy was a hero. America should be crying. I just hate to see him go this way, without people knowing anything about him”.
(4): Đọc nguyên văn bài viết trên Báo An ninh Thế giới tại:http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52018
Nguyễn Ngọc Chính
Thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012
Hôm nay, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6/2025, San Jose, có gì lạ?
Hơn 50 năm! cơ hội gặp lại nhân vật lịch sử trong cuộc chiến, của bức hình nổi tiếng nhất Tết Mậu Thân 1968, cả thế giới đều biết và câu chuyện đau thương phía sau.
Cậu bé, Nguyễn Từ Huấn, đứa con trai duy nhất, sống sót trong gia đình Đại tá Nguyễn Tuấn, mà đã bị VC Bảy Lốp tàn Sát! Giờ đang giữ chức Phó Đề Đốc, trong Quân Đội Hoa Kỳ!
Trong bữa cơm tiếp xúc thân mật chiều nay, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6/2025, lúc 6 giờ 30 chiều, tại Nhà hàng Cao Nguyên, 2549 S. King Rd, San Jose, Ca 95122.
Đa số người Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump chống lại tham vọng hạt nhân của Iran
-Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số người Mỹ đồng ý với Tổng thống Donald Trump về tầm quan trọng của việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
(Ảnh minh họa xung đột Israel – Iran)
Theo một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Ronald Reagan công bố, 84% những người được hỏi cho rằng việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề quan trọng đối an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Các số liệu của cuộc khảo sát được chia sẻ đầu tiên với đài Fox News vào thứ Ba (17/6).
Theo kết quả cuộc thăm dò này, việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân được xem là vấn đề quan trọng nhất, tiếp theo 75% những người được hỏi nhận định rằng một cuộc chiến tranh tiềm tàng giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ, trong khi vấn đề nhập cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ đã giảm một điểm xuống còn 74%.
73% những người được khảo sát trong cuộc thăm dò này cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có ảnh hưởng đến an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ, trong khi 71% cho rằng an ninh của Israel có liên quan đến an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Ngoài ra, 69% những người được hỏi nhận định rằng thuế quan đối ứng của Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy các quốc gia khác ký thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.
Cuộc thăm ý kiến những người Mỹ trưởng thành được Viện Ronald Reagan thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 2/6, trước khi Israel thực hiện cuộc tấn công chưa từng có vào Iran vào cuối tuần trước. Hoạt động quân sự của Israel với tên gọi “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy” bao gồm các cuộc không kích nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân và các nhà lãnh đạo quân sự của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cuộc tấn công của Israel đã khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa và kể từ đó hai bên đấu súng với nhau hàng ngày.
Theo số liệu của cuộc thăm dò mà đài Fox News được chia sẻ vào cuối tuần trước, 45% những người được hỏi cho biết, họ sẽ ủng hộ Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu những nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran thất bại.
37% những người được hỏi phản đối các cuộc không kích của Israel, trong khi 18% chưa có câu trả lời chắc chắn.
Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy có sự chia rẽ đảng phái về vấn đề này.
60% cử tri Đảng Cộng hòa cho biết họ ủng hộ các cuộc không kích của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng chỉ có 35% cử tri độc lập không đảng phái và 32% cử tri Đảng Dân chủ ủng hộ.
Chỉ có 27% cử tri Đảng Cộng hòa phản đối các cuộc không kích của Israel, trong khi 1/3 cử tri độc lập không đảng phái và hơn một nửa cử tri Đảng Dân chủ phản đối.
Về phía Tổng thống Trump, khi nói đến chương trình hạt nhân của Iran, ông đã nói rất rõ ràng về một điểm quan trọng.
Tổng thống Trump khẳng định : “IRAN KHÔNG THỂ CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN”.
(Gia Huy, theo Fox News- 6/20/2025)
Cảnh sát trưởng Los Angeles phản pháo ông Trump: “Không hề cầu cứu liên bang”
Los Angeles – Cơn giận dữ lan rộng vì các cuộc biểu tình phản đối chính sách truy quét người nhập cư đang tiếp tục thổi bùng tranh cãi giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo địa phương. Tâm điểm mới nhất: lời khẳng định từ Cảnh sát trưởng Los Angeles, người phủ nhận hoàn toàn phát ngôn của ông Trump về việc “cầu viện liên bang.”
Trong tuyên bố ngày 10 tháng Sáu, Tổng thống Trump cho rằng lực lượng cảnh sát Los Angeles đã chính thức yêu cầu hỗ trợ từ liên bang, khẳng định thành phố đang “vượt ngoài tầm kiểm soát.” Đây được xem là nỗ lực của ông Trump nhằm biện minh cho việc điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến đến thành phố lớn nhất California.
Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Jim McDonnell đã lên tiếng phản bác thông tin này. Theo trang kiểm chứng độc lập FactCheck, ông McDonnell xác nhận rằng ông không hề yêu cầu quân đội liên bang can thiệp, và rằng ông đã không tham vấn hay ủy quyền cho bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào như Tổng thống mô tả.
“Tình hình biểu tình có leo thang, nhưng chúng tôi ưu tiên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật trong tiểu bang và các quận lân cận, thay vì phải trông cậy vào quân đội liên bang,” ông McDonnell khẳng định.
Theo ông, các lực lượng địa phương đã và đang kiểm soát tình hình một cách có hiệu quả, và việc can thiệp từ quân đội chỉ khiến căng thẳng leo thang. Ông nêu rõ rằng sự xuất hiện của lực lượng liên bang không giúp xoa dịu mà còn gây lo sợ trong cộng đồng, đặc biệt là tại một thành phố có đông đảo cư dân nhập cư như Los Angeles.
Đáng chú ý, ông McDonnell còn chỉ trích việc Tổng thống Trump tự ý triển khai quân đội mà không tuân thủ quy trình phối hợp hay lấy ý kiến từ chính quyền tiểu bang, qua đó khiến lực lượng Vệ binh hoạt động trực thuộc Lầu Năm Góc thay vì dưới quyền tiểu bang California.
Biểu tình tại Los Angeles bùng nổ từ ngày 6 tháng Sáu nhằm phản đối các cuộc truy quét người nhập cư không giấy tờ – một phần trong chiến dịch siết chặt kiểm soát biên giới mà chính quyền ông Trump theo đuổi. Chỉ một ngày sau đó, ông Trump đã ra lệnh triển khai ít nhất 2.000 binh sĩ đến thành phố, bất chấp sự phản đối từ các lãnh đạo địa phương.
Thống đốc Gavin Newsom cùng nhiều nghị sĩ Dân chủ lên án quyết định của ông Trump là “liều lĩnh”, “đổ thêm dầu vào lửa” và “đe dọa sự an toàn của cả người dân lẫn cảnh sát.”
(Theo DV News_ June 19, 2025)
Cư dân Santa Ana yêu cầu thị trưởng từ chức vì phản ứng yếu ớt trước đợt bố ráp của ICE
-Hàng trăm cư dân thành phố Santa Ana đã đổ về tòa thị chính vào đêm Thứ Ba, đòi hỏi Thị trưởng Valerie Amezcua từ chức hoặc bị bãi nhiệm, sau khi bà bị cáo buộc thiếu hành động mạnh mẽ trước các cuộc truy quét của cơ quan di trú ICE, sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia tại trung tâm thành phố và cách cảnh sát xử lý biểu tình.
Trong buổi họp hội đồng thành phố tối hôm đó, hàng trăm người dân bày tỏ sự bất mãn sâu sắc với bà Amezcua, chỉ trích bà đã thể hiện một kiểu “lãnh đạo độc hại” trong giai đoạn cộng đồng bị tổn thương vì các hoạt động bắt bớ nhập cư. Hầu như toàn bộ hơn 100 người phát biểu công khai đều phản đối bà thị trưởng, với nhiều tiếng la ó khi bà bước vào phòng họp.
Làn sóng phản đối dâng cao sau khi bà Amezcua đăng bài trên mạng xã hội gọi các cuộc biểu tình là “bạo lực thuần túy” và cáo buộc phá hoại tài sản – dù không có thiệt hại lớn nào được ghi nhận. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC7, bà tiếp tục nghi ngờ hiệu quả của biểu tình và cho rằng chúng không đem lại thay đổi gì cho thành phố.
Một nguyên nhân khác khiến cư dân nổi giận là mối quan hệ quá thân thiết giữa bà Amezcua và nghiệp đoàn cảnh sát Santa Ana, vốn tài trợ hơn 130.000 USD cho chiến dịch tranh cử của bà. Trên bục điều hành, bà thường công khai ca ngợi cảnh sát nhiều hơn bất kỳ cơ quan nào khác.
Người dân không chỉ chỉ trích bà thị trưởng mà còn lên án cách cảnh sát thành phố ứng phó với người biểu tình – đặc biệt là việc sử dụng đạn cao su và hơi cay để trấn áp, dù hơn 75% dân số thành phố là người gốc Latino.
“Chúng tôi bầu cho bà, và chúng tôi chắc chắn sẽ bầu bà ra khỏi chức vụ,” một cư dân tên Mia Verdin phát biểu, nhấn mạnh Santa Ana sẽ không quên “sự im lặng đáng xấu hổ” của thị trưởng trong giai đoạn khủng hoảng.
Trước áp lực dư luận, bà Amezcua nói rằng bà không ủng hộ ICE hay sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia tại Santa Ana, nhưng “không thể khiến họ rời đi.” Bà nói:
“Không gì tôi có thể nói lúc này có thể xua tan nỗi sợ trong lòng mọi người, và tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi đang làm phần việc của một thị trưởng.”
Bà cũng tiết lộ rằng cùng ngày diễn ra phiên họp, gia đình bà đã bị tấn công: “Có người đến tận nhà tôi hôm nay, không phải để biểu tình hay đối thoại, mà để làm hại. Tôi ước gì họ đến đây la hét với tôi. Nhưng không, họ đến nhà tôi – nơi gia đình tôi đang sống.”
Văn phòng cảnh sát Santa Ana chưa đưa ra bình luận về vụ việc mà bà thị trưởng mô tả.
Bà Amezcua tái đắc cử năm ngoái với khoảng 60% phiếu bầu (gần 45.000 phiếu). Tuy nhiên, những lùm xùm quanh các mối quan hệ chính trị vẫn chưa lắng xuống. Cách đây hai năm, hội đồng thành phố âm thầm chi hơn 600.000 USD để giải quyết vụ kiện của cựu quản lý thành phố Kristine Ridge, người tố cáo bị các viên chức dân cử gây áp lực nâng lương và hưu bổng cho cựu chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát Gerry Serrano.
Một thời gian ngắn sau, cảnh sát trưởng David Valentin từ chức. Trong thư từ nhiệm, ông ám chỉ quyền lực quá lớn của nghiệp đoàn cảnh sát tại tòa thị chính. Hiện tại, Robert Rodriguez giữ chức cảnh sát trưởng, còn Alvaro Nuñez là quản lý thành phố.
(Theo DV News_ June 19, 2025)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Nga, Putin, Nêu Khả Năng Gặp Lãnh Đạo Ukraine, Zelensky
(Hình AP - Alexander Demyanchuk: Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) trong một cuộc gặp báo chí quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint-Petersbourg, ngày 19/6/2025.)
-Bên lề Diễn đàn Kinh tế tại Saint-Petersburg hôm 19/6/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "sẵn sàng" gặp đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, một khi hai bên đi đến giai đoạn cuối của cuộc đàm phán hòa bình.
Trả lời báo giới, nguyên thủ quốc gia Nga cho biết "sẵn sàng" gặp bất cứ ai mà "Ukraine tin tưởng để giao phó cuộc đàm phán, người đó có thể là Zelensky", đồng thời ông Putin nhấn mạnh "cần phải tìm ra một giải pháp", không chỉ nhằm "chấm dứt cuộc xung đột hiện nay", mà còn phải thiết lập các "điều kiện cần thiết" nhằm tránh tái diễn chiến tranh "về lâu dài".
Hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul đã không có tiến triển nào để đạt được lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và bị thương.
Tổng thống Vladimir Putin cũng nhắc lại tính chính danh của nguyên thủ quốc gia Ukraine. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky lẽ ra đã hết hạn vào tháng 5/2024, nhưng theo luật hiện hành Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.
Nga hiện đã chiếm đóng 20% lãnh thổ của Ukraine. Mạc Tư Khoa yêu cầu Kyiv rút quân khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố đã sáp nhập, hạn chế quy mô quân đội, và từ bỏ ý định gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Liên quan đến việc khối NATO tăng cường trang bị quân sự, trả lời báo giới tại Saint Petersburg hôm 18/6, ông Vladimir Putin khẳng định "đó không phải là mối đe dọa", vì Nga có đủ năng lực quốc phòng cần thiết. Nguyên thủ quốc gia Nga thừa nhận việc các nước thành viên đặt mục tiêu dành 5% GDP cho quốc phòng sẽ tạo ra các thách thức đặc biệt, nhưng khẳng định Nga hoàn toàn có thể chống đỡ
Trong khi đó, vào năm 2022, lãnh đạo Nga coi cuộc tấn công vào Ukraine là trong khuôn khổ một cuộc xung đột lớn hơn giữa Mạc Tư Khoa và NATO, coi liên minh quân sự này là mối đe dọa "sinh tồn" đối với Nga.
Kinh Tế Nga "Bên Bờ Vực Suy Thoái"
(Ảnh AP - Alexander Zemlianichenko, minh họa: Người dân Nga khám phá xe hơi Trung Quốc Hongqi HS5 tại một trung tâm thương mại gần Quảng trường Đỏ ở thủ đô Matxcơva của Nga ngày 20/5/2025.)
-Tham dự diễn đàn kinh tế tại thành phố Saint Petersburg ngày 19/6/2025, Bộ trưởng Kinh tế Maxime Rechetnikov tuyên bố Nga "bên bờ vực suy thoái" nếu như Nhà nước không đưa ra những quyết định đúng đắn trong những tuần lễ sắp tới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo báo gần đây nhất cho rằng GDP của Nga năm 2025 sẽ tăng chậm lại sau khi đạt những kết quả ngoạn mục trong hai năm 2023 và 2024 bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây do Matxcơva xâm chiếm Ukraine.
Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxime Rechetnikov cho biết "theo các thống kê, Nga đang bước vào giai đoạn GDP tăng chậm lại" và thậm chí là đang đứng "bên bờ vực suy thoái". Số các doanh nghiệp gặp khó khăn tài chánh tăng cao, chủ yếu do không thể vay tín dụng với lãi suất quá cao.
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận: Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Kinh tế Nga công khai lên tiếng báo động về tình trạng kinh tế nước nhà cho dù từ nhiều tháng qua, các thống kê đã cho thấy hiện tượng này. GDP của Nga trong quý 1/2025 tăng 1,4%. Đây là mức thấp nhất từ đầu 2023.
Vẫn theo AFP, các khoản đầu tư ồ ạt của chính quyền cho cỗ máy công nghiệp phục vụ các mục đích quân sự để tiếp tục chiến tranh không còn đủ sức để kéo tăng trưởng của Nga đi lên. Một trong những lý do được một số nhà quan sát đưa ra để giải thích cho hiện tượng này là "chính sách tiền tệ quá chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương Nga". Nữ Thống đốc Elvira Nabioullina ưu tiên chống lạm phát nên đã chủ trương duy trì lãi suất chỉ đạo rất cao - ở ngưỡng trên dưới 20%. Lạm phát tại Nga hiện ở mức 10%
Vì vậy, theo giới chuyên gia, tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxime Rechetnikov nhằm "gây áp lực" để Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất và khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Nhất là trong buổi họp báo ngay sau phát biểu này, ông đã nhấn mạnh rằng kinh tế Nga mới chỉ "bên bờ vực" chứ chưa rơi vào suy thoái. Theo ông, để tránh kịch bản tệ hại này, Nhà nước Nga cần có những quyết định "sáng suốt". Đây là lời kêu gọi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga hạ lãi suất chỉ đạo.
Hải Quân Mỹ-Nhật Bản-Phi Luật Tân Tập Trận Mô Phỏng Va Chạm Trên Biển
(Hình AP - Aaron Favila: Tàu của Hải Quân Phi Luật Tân RHIB chở quân nhân trong một cuộc tập huấn với tàu USS Shoup (DDG86) (trái) của Hải quân Mỹ, trong khuôn khổ cuộc hoạt động hợp tác đa phương giữa Phi Luật Tân, Mỹ và Nhật Bản bên ngoài vùng Biển Đông có tranh chấp, ngày 28/3/2025.)
-Hôm 20/6/2025, Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cùng Hải quân Mỹ và Phi Luật Tân bắt đầu cuộc diễn tập ngoài khơi biển Nhật Bản với bài tập mô phỏng một vụ va chạm tàu, động thái được coi như là tín hiệu mạnh trước việc Trung Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh trong các vùng biển có tranh chấp trong khu vực.
Theo thông tấn xã AFP, đây là lần thứ 2 kể từ cuộc tập trận tại vùng biển Phi Luật Tân năm 2023, ba nước lại hoạt động hợp tác như vậy. Theo các giới chức, các cuộc tập trận không nhắm vào nước thứ ba nào.
Các bài tập lần này là nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu để Á Châu-Thái Bình Dương thành khu vực "tự do và rộng mở", theo tuyên bố chỉ huy Tuần duyên Nhật Bản Hiroaki Odachi.
Thực tế, những năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và nhiều nước khác về đòi hỏi chủ quyền trong các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhật Bản đã tăng cường quan hệ với Phi Luật Tân và Hoa Kỳ trên lĩnh vực an ninh quốc phòng.
Năm 2024, ba nước đã ra tuyên bố chung với lời lẽ cứng rắn đối với Bắc Kinh, rằng "chúng tôi bày tỏ hết sức lo ngại về thái độ nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông".
Trung Quốc và Phi Luật Tân đã đối đầu nhau trong nhiều tháng qua ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp phán quyết quốc tế cho rằng đòi hỏi của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý.
Ở Biển Hoa Đông, các cuộc đối đầu thường xuyên cũng diễn ra giữa các tàu tuần tra của Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh các đảo đang tranh chấp.
Daisuke Kawai, nhà Nghiên cứu An ninh tại Đại học Tokyo, nhận định với thông tấn xã AFP: "Biển Đông hiện được coi là một trong những điểm nóng dễ bùng nổ nhất thế giới, nơi mọi sự cố trên biển đều có thể leo thang thành khủng hoảng biên giới". Theo ông, "khuôn khổ hợp tác ba bên giữa lực lượng Tuần duyên sẽ tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải và năng lực thực thi pháp luật, khiến một quốc gia, như Trung Quốc, khó có thể nhắm mục tiêu vào một nước đơn lẻ yếu hơn".
Tuần trước, Tokyo và Bắc Kinh đã chỉ trích lẫn nhau sau những động thái được coi là nguy hiểm của các máy bay quân sự trên bầu trời Thái Bình Dương.
Thủ Tướng Thái Lan Xin Lỗi Sau Vụ Rò Rỉ Nội Dung Cuộc Điện Đàm Với Ông Hun Sen
(Hình AP - Sakchai Lalit: Nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trả lời báo giới tại trụ sở chính phủ, Vọng Các, Thái Lan, ngày 19/6/2025.)
-Trước nguy cơ chính phủ bị đổ vì vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm với ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Cam Bốt, hôm 19/6/2025, nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời xin lỗi tới người dân, đồng thời nhấn mạnh là chính phủ và quân đội cần duy trì đoàn kết.
Trước các viên chức quân đội, nữ Thủ tướng phát biểu: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi (...) Chúng ta phải giữ đoàn kết và tránh xung đột lẫn nhau". Hãng tin AFP ghi nhận bà Paetongtarn mặc áo vàng, màu tượng trưng cho Hoàng gia Thái Lan, với hy vọng vẫn được sự ủng hộ của quân đội, dù phe này thường được coi là đối thủ của gia đình bà trong suốt hơn 20 năm qua.
Hôm 18/6, đảng Bhumjaithai đã tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền của Paetongtarn Shinawatra, gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Thái Lan khiến liên minh của bà chỉ còn nắm đa số mong manh trong Hạ viện. Đảng Nhân Dân, đảng đối lập chính và hàng trăm người biểu tình, đa số thuộc phe bảo hoàng, đã yêu cầu bà Paetongtarn từ chức Thủ tướng. Một số kịch bản được đưa ra bao gồm giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử trước thời hạn trong vòng 60 ngày, hoặc bổ nhiệm một Thủ tướng mới dựa trên đa số tương tự.
Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị hiện nay là do trong cuộc điện thoại bị rò rỉ với cựu Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen, bà Paetongtarn đã gọi ông là "chú" và xưng là "cháu". Bà xin ông Hun Sen đừng để ý tới những phát biểu của bên "đối lập", ám chỉ vị chỉ huy quân đội Thái Lan ở vùng đông bắc. Bà cũng nói thêm: "Xin hãy thông cảm cho cháu. Nếu chú cần gì cứ nói với cháu, cháu sẽ lo liệu". Nội dung cuộc điện đàm này đã khiến nhiều người dân Thái Lan tức giận, cho rằng bà đã quá nhún nhường trước lãnh đạo Cam Bốt, làm mất thể diện quốc gia, trong lúc Vọng Các và Nam Vang đang căng thẳng ở biên giới.
Cuộc điện đàm dài 17 phút do chính ông Hun Sen đăng lên mạng xã hội. Bà Paetongtarn cho biết rất thất vọng về cựu Thủ tướng Cam Bốt, khẳng định không một lãnh đạo nào trên thế giới lại tung lên mạng các cuộc điện đàm riêng tư như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 19/6 đã trao cho Đại sứ Cam Bốt ở Vọng Các một lá thư phản đối về vụ này.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP) /RFI - Miến Điện: Cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi mừng thọ 80 tuổi "tại gia". Bị lật đổ sau cuộc đảo chính của quân đội năm 2021, và hiện bị quản thúc tại gia, giải Nobel Hòa Bình của Miến Điện đón sinh nhật 80 tuổi hôm 19/6/2025. Không có buổi lễ nào được tổ chức tại Miến Điện trong bối cảnh quân đội tăng cường đàn áp phe đối lập, nhưng một cuộc biểu tình tự phát đã diễn ra tại Mandalay, quê của bà Aung San Suu Kyi. Theo các video được loan tải trên mạng xã hội, người biểu tình phân phát các tờ rơi, với các khẩu hiệu như "tự do sống mà không sợ hãi" và "chúc mừng sinh nhật".
(Reuters/RFI) – Tình báo của Hán Thành: Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng vũ khí nguyên tử. Hôm 19/6/2025, lãnh đạo cơ quan tình báo Nam Hàn Lee Jong-seok, trả lời báo giới, tin rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ tấn công láng giềng Cộng sản Bắc Hàn bằng vũ khí nguyên tử, nếu Bình Nhưỡng bắn phi đạn-đạn đạo liên lục địa vào Hán Thành. Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Lee trình bày kịch bản giả định là Nam Hàn hứng chịu cuộc tấn công nguyên tử từ Bắc Hàn, liên minh giữa Hán Thành và Hoa Thịnh Ðốn sẽ bị tác động ra sao.
(AFP/RFI) – Do Thái tiếp tục oanh kích tại dải Gaza. Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza hôm 19/6/2025 cho biết ít nhất 25 người đã chết, hơn 60 chục người bị thương trong cuộc tấn công của Do Thái vào rạng sáng hôm 19/6 tại phía Bắc dải Gaza. Nhiều nạn nhân bỏ mạng khi đang tập trung gần các khu cứu trợ lương thực. Tại Cisjordan, quân đội Do Thái cũng đã tấn công vào 2 trại tị nạn người Palestine vào hôm 18/6. Do Thái đã hạn chế, không cho phép các phương tiện truyền thông phương Tây vào dải Gaza hoạt động, nên khó xác minh các thông tin nói trên.
(AFP/RFI) – Á Căn Ðình thông báo phát giác một ổ nhóm gián điệp Nga. Theo thông tin hôm 18/6/2025, từ văn phòng Tổng thống Á Căn Ðình, nhóm này mang tên "La Compagnie", bị nghi ngờ có liên hệ với chính phủ Nga. Các hoạt động được phát giác bao gồm tạo và lan truyền nội dung trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến các tổ chức dân sự và các tổ chức phi chính phủ địa phương, phát triển các nhóm thảo luận với người dân Á Căn Ðình, cũng như thu thập thông tin chính trị và các tài liệu mật cho Mạc Tư Khoa.
(Reuters/RFI) – Mỹ siết chặt kiểm tra mạng xã hội của sinh viên ngoại quốc xin thị thực. Yêu cầu được chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra hôm 18/6/2025, với mục tiêu xác định những người từng có hoạt động chính trị liên quan đến bạo lực hoặc có những quan điểm và hành động thù địch "đối với công dân, văn hóa, chính phủ, các thể chế, hoặc các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ". Các viên chức Lãnh sự có quyền yêu cầu các sinh viên xin thị thực du học Mỹ khai báo tất cả các tài khoản mạng xã hội.
(Reuters/RFI) – Mỹ: Chính quyền ngưng tài trợ cho tổ chức phòng chống nạn tự tử ở người đồng tính. Tổ chức The Trevor Project hôm 18/6/2025, thông báo đường dây nóng của họ sẽ sớm bị đóng cửa vì chính quyền Trump đã quyết định chấm dứt tài trợ cho họ, với lý do chương trình này khuyến khích "tư tưởng giới tính cực đoan" ở trẻ em. Giám đốc của The Trevor Project cho biết từ khi đi vào hoạt động năm 2022, đường dây nóng của họ đã giúp đỡ hơn 1,3 triệu người trẻ thuộc cộng đồng LGBT.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ thông qua liệu pháp điều trị để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. Phương pháp điều trị do công ty dược phẩm Gilead phát triển. Trong thông cáo ngày hôm 18/6/2025, Gilead cho biết phương pháp điều trị này gồm hai mũi tiêm mỗi năm, được đặt tên là Yeztugo, gọi là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm.Những người không nhiễm bệnh, nhưng được coi là có nguy cơ, thì uống một viên thuốc mỗi ngày. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy nguy cơ lây truyền HIV ở người lớn và thanh thiếu niên đã giảm hơn 99,9%, được cho là có thể giúp chấm dứt dịch Sida. Tuy nhiên, liệu pháp này khá tốn kém, có thể lên tới hơn 28.000 Mỹ kim/năm.
(AFP/RFI) – Biến đổi khí hậu: Hạn chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất ở ngưỡng 1,5°C hiện là điều không thể. Đây là một trong số hàng chục chỉ số khí hậu quan trọng đang ở mức báo động đỏ, trong đó có khí gây hiệu ứng nhà kính, mực nước biển dâng cao... mà khoảng 60 nhà nghiên cứu nổi tiếng muốn đánh động dư luận trong một nghiên cứu được công bố ngày 19/6/2025. Ví dụ, năm 2024, nhiệt độ Trái Đất tăng 1,52°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong đó 1,36°C là do hoạt động của con người. "Ngân sách carbon" để khống chế nhiệt độ tăng ở mức 1,5°C cũng cạn kiệt nhanh hơn dự kiến, có thể là vào năm 2028. Báo cáo được công bố vào lúc Pháp cũng đang trải qua đợt nắng nóng. Theo cơ quan khí tượng Pháp, nhiệt độ cao nhất vào ngày 21/6 có thể lên tới 34-37°C ở phía Tây và các vùng Địa Trung Hải, 38°C ở Tây Nam và miền Trung nước Pháp.
(AFP/RFI) – Pháp: Quốc hội phê duyệt một điều khoản quan trọng về năng lượng nguyên tử. Trong khuôn khổ cuộc biểu quyết về Dự luật năng lượng của Pháp, hôm 18/6/2025, Quốc hội Pháp đã thông qua một điều khoản, cho phép duy trì các cơ sở nguyên tử hiện có, xây dựng 14 lò phản ứng nguyên tử, và đưa ra quyết định về lò phản ứng thế hệ thứ tư. Hiện Pháp có khả năng sản xuất điện nguyên tử lên tới 63 gigawatts, văn bản này cho phép tăng thêm 27 gigawatts từ nay đến năm 2050.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét