Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 25-27/6/2025 - Tinh Cao


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay, Thứ Sáu 27/6/2025, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và ngày mai Thứ Bảy 28/6/2025 là Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nếu theo dõi liên tục về Tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong Tháng 6 này, Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm Thánh 2025 sắp sửa qua đi, chúng ta thấy được lời cầu nguyện dâng hiến Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 25/3/2022, sau đúng 1 tháng 1 ngày đại cường Nga ngang nhiên xua quân xâm chiếm Ukraine một cách rừng rú giữa một thế giới văn minh và nhân bản chưa từng thấy, và một cách công khai như tổ chức khủng bố Al Qaeda tấn công Hoa Kỳ ngay giữa ban ngày 11/9/2001 vậy, một lời cầu nguyện chất chứa một cảm nhận bất hủ càng ngày càng ứng nghiệm hơn bao giờ hết, như sau:
<!>
"Chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình.
Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới.
Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia.
Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ.
Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ.
Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí.
Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau.
Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình.
Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!"

Hợp với cảm nhận và nguyện cầu trên của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, cùng hiệp thông thống hối cho chính bản thân chúng ta cũng như cho thành phần phạm nhân thời cuộc và chiến cuộc, chúng ta càng tin tưởng vào LTXC và cầu nguyện cho một thế giới càng thảm thương càng đáng thương hơn bao giờ hết hiện nay, và tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở nhũng bản tin sau đây:

Giáo hoàng



Giáo hội


Quốc tế


Hoa kỳ



Đông Âu


Trung Đông



Việt Nam



Nhân Bản


Tai Họa


Không có nhận xét nào: