Năm nay trời nóng khắp nước Pháp và khắp địa cầu. Miền Nam nước Pháp nơi Tv đi chơi nóng 39* Nơi này thuộc vùng biển Địa trung Hải tên là Saint Pierre la Mer ở phía dưới Cap d'Agde (nơi Tv vẫn thường xuống chơi) Ở đây mùa hè đã rộn rịp dù người dân chưa chính thức lấy vacances, phải tháng bảy, tháng tám mới đông nghẹt người. Tuy nhiên chợ trời đã có những màn biểu diễn của dân địa phương, trông cũng vui vui.
<!>
Tv dạo này đi chơi liên miên, vừa đi München (Munich) ở Đức với con gái về thì lại đi hè ở miền Nam nước Pháp. Định viết về vùng München vì cảnh vật đẹp, thành phố lịch sự, cây cối xanh tươi, có nhiều lâu đài... nhưng chưa có giờ rảnh.
Cùng con gái đi viếng lâu đài ở Đức hồi tháng 5
Tv bây giờ thảnh thơi cứ đi chơi hoài... vì còn gì nữa mà không hưởng tuổi hưu. Giàu thì không nhưng có đủ tiền để sống, sức khỏe bảo đảm có bịnh tật gì thì chính phủ lo, con cái cũng bình thường có công ăn việc làm, cháu nội học hành ngoan ngoãn. Bao nhiêu điều đó đủ cho Tv vui và mãn nguyện rồi.
Có thân hữu vẫn hỏi thăm về cô cháu nội Tv học Y Khoa ra sao rồi. Cô ta tháng chín này tựu trường lên năm thứ tư và sẽ bắt đầu đi thực tập ở bịnh viện. Nhưng điều cô ta hãnh diện là được gia nhập một nhóm để đi thăm các trẻ em đau bịnh nằm nhà thương, đến để giúp vui, ca hát, làm trò... cho các em nhỏ quên đi bịnh tật.
Bà Nội cũng cảm thấy vui vì cháu biết làm việc tốt và có lòng nhân ái. Với khả năng học của cô ta (đỗ tú tài hạng tối ưu và sự khen ngợi của Bạn Giám khảo) thì cô ta có thể theo học Math Sup, Math Spé (như cha mẹ cô) để theo con đường vinh quang - la voie royale- học các Trường Lớn của Pháp, và khi ra trường được mời mọc làm việc cho các hãng xưởng hàng đầu... Nhưng cô ta chọn học Y để săn sóc người bịnh, đó là ý nguyện của cô cháu nội Tv. Có lòng nhân ái tốt hơn là có nhiều tiền vì tiền bạc không có nghĩa lý gì trên cõi đời vô thường này. Phải không ạ?
Cô cháu nội vui mừng và khoe chiếc áo để mặc khi vào thăm các trẻ em bịnh tật nằm bịnh viện lâu ngày.
Đi chơi dưới này không có Wi-Fi nên Tv không vào xem các email được.
Khi về Paris sẽ liên lạc lại.
Kính chúc Quý Thân Hữu mùa hè an bình, vui khỏe, hạnh phúc
Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét