Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

NÉT ĐẸP CỦA BA CÔ GÁI TRẺ - Lê Nhất Linh



Trưa nay, tôi ghé quán ăn cơm và chứng kiến một hình ảnh rất đẹp, rất nhân văn và hiếm có. Tôi nhìn thấy bà cụ đi xin, cụ bà bước vào trong quán, anh quản lý có chút muốn ngăn cản bà, nhưng có nét do dự chứ không dứt khoát cho lắm. Tôi chưa kịp đứng lên thì thấy ba cô gái trẻ ngồi bàn kế cửa dắt cụ bà đến bàn, các cô ai cũng lấy tiền lẻ cho bà, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì mọi chuyện rất bình thường. Một trong ba cô gái thấy bà có vẻ quá đói, bèn kéo ghế mời bà ngồi, 2 cô còn lại lấy cho bà chén đũa sạch, bới cơm vào chén mời bà ăn cơm.
<!>
Có lẽ đang rất đói nên bà ăn lấy ăn để một cách ngon lành, khiến cơm dính cả hai bên cằm. Sau khi bà ăn xong, một cô rót nước mời bà uống.

Tôi đến bàn xin phép được chụp một tấm hình và tranh thủ gửi cụ bà ít tiền.
Đẹp lắm, rất đẹp vì những hành động nhân ái đầy tính nhân văn.
Tôi trân trọng hành động của ba cô gái tuy không giàu có này, thầm nghĩ:
"Mong ai cũng vậy thì bao cảnh đời trong xã hội này sẽ đẹp và hạnh phúc hơn biết bao".

Lê Nhất Linh
Gia Nguyễn chia sẻ từ Tuấn Mai SG

Không có nhận xét nào: