Cuộc chiến Nga-Ukraine đã bắt đầu qua tuần lễ thứ tư. Trên khắp mạng lưới truyền thông toàn cầu tràn ngập hình ảnh người dân Ukraine tỵ nạn chiến tranh, nhà cửa đường phố cầu cống đổ nát điêu tàn kèm với những lời kết án vô số tội Putin không ngớt lời. Về phần "bình loạn" thì ngay mấy chị em dũa móng tay cũng trề môi dè bỉu Putin đánh giặc dở ẹt. Mà dở thiệt, đã dở mà còn bố láo bố lếu nữa nên bị chửi là phải. Nghĩ cho cùng mấy chị em ta cũng đúng. Putin là một KGB có biết mẹ gì đâu đánh giặc, lại cộng thêm các tướng chỉ biết "hèn với giặc ác với dân" nên đánh đâu thua đó.
<!>
Putin hùng hổ tuyên bố chỉ hai (2) ngày sẽ chiếm lấy thủ đô Kiev của Ukraine, mãi đến hôm nay đã hơn 20 ngày mà mới chỉ chiếm được một thành phố cỏn con Khakson ở phía nam, tổn thất và thiệt hại vô số kể, trong đó có ba tướng Nga bị giết tại mặt trận,chưa tính đến chuyện bị trừng phạt, Nga sắp sửa phá sản. Vì lý do đó mà Putin ra lệnh cách chức tám (8) tướng lãnh khác. Ghê gớm và rùng rợn hơn nữa là tung tin Putin sẽ bị đảo chánh và sẽ bị giết là chấm dứt chiến tranh.
Trong bài viết "Đánh Võ Mồm" ngày 27/2/2022, xạo sự tôi có viết "Trong quyển sách "In War" (Bàn Về Chiến Tranh), nhà lý luận quân sự Clausewitz có viết rằng: “Chiến tranh là sự tiếp diễn của chính trị”, nghĩa là ngoài các tính toán quân sự, những nhà chính trị phải tính toán về chi phí, tổn thất, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, các bên tham gia được gì và mất gì khi chiến tranh xảy ra, quan trọng hơn hết là thời gian bao lâu kể từ khi phát động cho đến khi kết thúc toàn vẹn chiến tranh.
Nếu xét trên những nguyên tắc căn bản này thì thấy rằng Putin quả là một tay Tổng Thống Dở Ẹt". Dở còn hơn Tổng Thống Đu Ẹt của Philippine, tệ còn hơn anh Trung Đội Trưởng Địa Phương Quân nhà ta nữa!
Thứ Nhất : Putin không biết tính toán quân sự, nên có tin quân lính Nga không có thực phẩm phải vào nhà dân Ukraine để "kiếm ăn. Xe tăng không đủ xăng nên cứ nằm ỳ trên đường tiến quân. Vô số lính Nga bỏ đơn vị đào ngũ tìm đường về quê nhà.
Thứ Hai : Putin không biết tính toán nền kinh tế quốc gia khi phát động chiến tranh, ngắn hạn hay dài hạn, tổn thất và thiệt hại bao nhiêu để từ đó suy tính tốn kém bao nhiêu tùy theo thời gian chiến tranh. Putin còn dở ẹt hơn Hồ Chí Minh là trồng củ mì để trường kỳ kháng chiến, đẩy hàng chục vạn lính tuổi trăng tròn lên đường "sinh bắc tử nam" đâu cần xăng dầu thực phẩm thuốc men gì đâu, nhất là đâu cần chiếc máy bay nào đâu.
Thứ Ba : Putin không tiên liệu được hệ quả của chiến tranh của mình đã khởi động từ đối tác chiến lược của mình như Mỹ, Nato, Eu và nhất là Trung Quốc.
Dở đến nỗi John Spence, người đứng đầu Khoa Nghiên Cứu Chiến Tranh Thành Phố Của Học Viện Quân Sự Westpoint của Hoa kỳ phải nói rằng "Những sai lầm chiến lược của Nga thật là điên rồ. Người Nga không thể hiện một quân đội của một siêu cường, họ cho thấy những điểm yếu rất kinh ngạc. Đó là một thất bại ở nhiều cấp độ. Những điều kỳ quặc rất nhiều. Các đơn vị Nga chỉ được vũ trang nhẹ dường như tiến sâu vào lãnh thổ đối phương mà không có sự hỗ trợ cần thiết trên không. Các đoàn xe tăng di chuyển mà không có sự hỗ trợ cần thiết của không quân hoặc bộ binh. Nhiều đơn vị quá nhỏ được đưa vào trận chiến lớn.."
Michael Kofman, một chiến lược gia Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Về Nga tại Trung Tâm Phân Tích Chiến Lược của Hải Quân Hoa Kỳ có nhận định vào ngày 9/3/2022 như sau : "Hầu hết những người (chuyên gia quân sự) như tôi đều biết rằng quân đội Nga không được thiết kế cho các cuộc tấn công và chiến dịch quy mô lớn như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi ngạc nhiên về sự kém cỏi khả năng và một số vấn đề mà họ gặp phải với những thứ đơn giản nhất. Rất ngạc nhiên về việc kém năng lực của các lực lượng vũ trang. Nhiều thứ trong chiến dịch này vô cùng kỳ lạ đối với tôi. Đó không phải là cách sử dụng hợp lý sức mạnh quân sự của Nga. Và nhiều khả năng họ có mà không được sử dụng. Đó là một bí ẩn đối với tôi tại sao Nga không sử dụng. Ý tôi muốn nói là, quân đội Nga chiến đấu như thể nó đang chiến đấu trong những năm 80 vậy, mặc dù quân đội Nga thực sự có sẵn rất nhiều công nghệ quân sự hiện đại. Kỳ thật, đó không phải là điều mà chúng tôi đã dự kiến"
Đối với John Spence thì cho rằng cuộc chiến này quá "kinh ngạc" và "kỳ quặc". Đối với Michael Kofman "Nhiều thứ trong chiến dịch này vô cùng kỳ lạ đối với tôi." Không chỉ có hai nhà phân tích chiến lược thượng thặng của Hoa Kỳ "kinh ngạc" và "kỳ lạ" mà còn nhiều giới chức cao cấp khác trên thế giới cũng cùng nhận định như vậy. "Kinh Ngạc" và "Kỳ Lạ" là một ẩn số chính trị trong cuộc chiến này.
Thôi thì thắng bại sớm muộn gì cũng ngã ngũ, kết thúc như thế nào thì rất khó mà dự đoán được, ít nhất là vài ba tuần tới hay có khi vẫn còn kéo dài "Vừa Đàm Vừa Đánh" là bởi có những sự kiện và biến cố rất ly kỳ hấp dẫn đang xảy ra.
Sau cuộc họp trực tuyến ngày 9/3/2022 của bộ tam sên Pháp-Đức-Tàu, nhà lãnh đạo Bắc Kinh Tập Cận Bình ù ơ ví dầu rằng "vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với Mỹ, Nato, EU, nhưng khẳng định không thừa nhận là Bắc Kinh sẵn sàng tham gia hòa giải chiến tranh Nga-Ukraine". Tập Cận Bình còn nhấn mạnh rằng "tình hình hiện tại ở Ukraine là đáng lo ngại và Trung Quốc chúng tôi vô cùng lo lắng về việc tái bùng phát chiến tranh trên lục địa Châu Âu."
Ngày 12/3/2022, báo New York Time tung tin "Putin kêu gọi Bắc Kinh viện trợ quân sự và kinh tế vì lý do chiến tranh với Ukraine. Ngay lập tức, tin này được khai thác triệt để như là một "tin nóng" nhất trong tuần. Không ai khẳng định tin thật hay tin giả, nhưng ngay sau đó Cố Vấn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ tức tốc bay sang gặp chỉ riêng Dương Khiết Trì. Dương Khiết Trì là chính trị gia và nhà ngoại giao cao cấp của Đảng CSTQ. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy Ban Công Tác Đối Ngoại của Trung Ương Đảng, Ông được coi là một trong những kiến trúc sư đương đại hàng đầu của chính sách đối ngoại Trung Quốc. Dương Khiết Trì giữ chức Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ từ năm 2001 đến năm 2005. Ông là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao từ năm 2007 đến năm 2013. Năm 2013, ông được bầu làm Ủy Viên Quốc Vụ đặc trách đối ngoại và vấn đề Đài Loan.
Trước đây Ông đã từng khuyến cáo với Tập Cận Bình rằng "Tấn công Đài Loan là nhảy vào một biển lữa..."
Đây mới là một điều "tréo cẳng ngỗng" vô cùng ngoạn mục trong trò chơi chính trị của ba anh cả của thế giới hiện nay, Mỹ-Nga-Tàu. Chầu rìa thì có Liên Minh Âu Châu và Á Châu.
Ngày 4/2/2022, nhân ngày Olympic Mùa Đông khai mạc, Putin bay sang gặp riêng Tập Cận Bình ở đâu không ai biết khoảng 8-9 tiếng đồng hồ rồi bay ngay trở về Nga. Hai người nói gì với nhau, ai mà nói biết được thì xạo tôi tôn lên làm Sư Tổ Giáo Chủ "XẠO" liền, chỉ biết họ cùng tuyên bố “tình hữu nghị không có giới hạn, hợp tác không có vùng cấm”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh Triệu Lập Kiên thì huênh hoang "Nga-Trung là hai đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu"
Hai mươi ngày sau, ngày 24/2/2022 Putin châm đuốc khai mạc "Thế Vận Hội" Ukraine với xe tăng và hỏa tiễn. Trước đó vài tuần lễ, Cụ Biden nhà ta đã nói bóng nói gió rằng "Nga sẽ tấn công Ukraine nay mai...". Chắc chắn rằng Tập Cận Bình cũng biết điều đó. Biết điều đó mà Mỹ , EU và Trung Cộng vẫn để điều đó xảy ra cho đến khi quân Nga vào gần đến thủ đô Kiev rồi mới phát lệnh "trừng phạt"? Xin nhớ rằng Bắc Kinh phản đối quyết liệt lệnh trừng phạt này của Mỹ và Âu Châu.
Cái "tréo cẳng ngỗng" chính trị là ở chỗ này.
Nếu huênh hoang rằng Nga-Trung là hai đối tác chiến lược quan trọng thì đến lúc này Điện Cẩm Linh kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp của Bắc Kinh thì Tử Cấm Thành phải giải quyết ra sao? Năm 2021, giao thương của Trung Quốc với Nga đạt mức cao nhất, lên đến 147 tỷ đô la. So với 756 tỷ đô la với Mỹ và 828 tỷ đô la với châu Âu thì ai nhiều và lớn hơn ai. Các doanh nghiệp Âu Mỹ đóng vai trò là nguồn đầu tư vô giá với Bắc Kinh đồng thời cũng là nguồn cung cấp khả năng tiếp cận các công nghệ mới rất quan trọng mà Trung Quốc sẽ cần dùng tới để tăng cường sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị. Tập cũng thừa biết rằng quan hệ đối tác với Nga mang lại giá trị thấp hơn nhiều so với Châu Âu và Mỹ, nhưng Tập cũng có lý do chính đáng để xây dựng tình hữu nghị với Putin, Tập không thể cắt đứt dây chuông với Putin được vì Tập đã chịu đòn đau khi Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại và công nghệ chống lại Bắc Kinh. Đến nay, mặc dù hiện giờ tổng thống đương nhiệm Joe Biden nói « nhẹ nhàng » hơn Trump về vấn đề Bắc Kinh, nhưng Biden không hề thay đổi đường lối chính sách mà Trump đưa ra. Kế hoạch "Xoay Trục Sang Châu Á" của Barack Obama, qua Donald Trump, đến Joe Biden chẳng những không thay đổi mà ngày càng can dự sâu hơn vào Châu Á.
Tập đang đứng trước ngã ba đường, quẹo trái thì qua Mỹ-Eu, quẹo phải thì tới Mạc Tư Khoa, đi thẳng thỉ ủi vào cột nhà của mình.
Quẹo qua Mỹ và EU, có nghĩa là không đáp ứng lời kêu gọi viện trợ của Putin, thì dù Nga thắng hay bại khi có giải pháp chính trị nào đó thì tình "đồng chí" môi hở răng lạnh của Nga-Tàu sẽ rao sao?
Nếu quẹo tới Mạc Tư Khoa, thì khi chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc dù Nga bại hay thắng, Bắc Kinh phải ăn làm sao nói làm sao với Washington, Paris, Berlin, London, Rome và tất cả các nước đã từng lên án Nga là kẻ "xâm lược" về vấn đề giao thương của Trung Quốc hàng năm 756 tỷ đô la với Mỹ và 828 tỷ đô la với Châu Âu trong khi với Nga chỉ có 147 tỷ!?
Còn nếu Tập và chính trị bộ đảng cộng sản Tàu chọn lựa con đường thứ ba là không quẹo trái cũng không quẹo phải thì đó là con được tự cô lập hóa chính mình. Cũng chẳng chết thằng tây nào, cứ như Mao Trạch Đông đóng cửa nuôi 1.4 tỷ con dân của mình, bỏ ý định một vành đai một con đường, chiếm Đài Loan, làm sếp sòng Thái Bình Dương, làm siêu cường số một dẫn đầu thế giới "xuống hố cả nút" thì trên dưới trong ngoài nước Tàu sẽ yên ổn thuận hòa ngay.
Đó là chuyện đối ngoại hiện nay của Tập. Còn chuyện đối nội thì sao khi mà Tập đang chuẩn bị nắm quyền hành cho nhiệm kỳ kế tiếp và có thể là "Hoàng Đế Muôn Năm" trong mùa thu năm nay.
Chúng ta hãy nghe Ông Gregory Copley Chủ Tịch Hiệp Hội Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế nói như sau "Tập Cận Bình, một nhà lãnh đạo trông có vẻ quyền lực của Trung Quốc, nhưng lại có “một lượng cực lớn kẻ thù trong nước. Tập đã tạo ra sự đối kháng đó. Sau khi trở thành người cai trị Trung Quốc vào cuối năm 2012, ông Tập đã thâu tóm quyền lực từ tất cả những người khác và sau đó bỏ tù hàng chục nghìn địch thủ trong các cuộc thanh trừng, mà ông ấy gọi là chiến dịch “chống tham nhũng. Số lượng "cực lớn” kẻ thù này hiện đang bắt đầu phản công lại. Ông Tập là người dễ bị tấn công nhất trong việc ông chỉ huy nền kinh tế đình trệ của đất nước sau bốn năm dưới thời của Ông Thần Trump, và vì sự phong tỏa quá nghiêm ngặt vì nạn dịch COVID theo chủ ý của Ông Tập".
Xạo sự tôi trộm nghĩ rằng Ông Gregory Copley muốn ám chỉ rằng Tập lấy lý do bài trừ tham nhũng và phong tỏa vì Covid để "bắt nguội" các đối thủ chính trị của Tập.
Bắc Kinh đang hoảng loạn khi bổ sung thêm gần một nghìn tỷ USD tổng tín dụng mới vào tháng trước, một mức tăng kỷ lục, nhằm mục đích kích hoạt nền kinh tế đang tuột dốc. Không lạ khi các công ty Trung Cộng hiện đang vỡ nợ. Cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng đến mức có thể làm sụp đổ nền kinh tế Trung Quốc và kéo theo cả các hệ thống tài chính và chính trị của nước này.
Giới truyền thông của Tàu Cộng thường gọi Tập Cận Bình là "Chủ Tịch Mọi Thứ", cho nên trước bối cảnh chính trị của thế giới ngày nay, Tập phải hứng chịu mọi trách nhiệm tồn vong của đất nước kèm theo những chỉ trích và phê phán từ trong nội Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Trung Cộng là một quốc gia có nền kinh tế cao với dân số 1,4 tỷ người dĩ nhiên dễ bị ảnh hưởng vì chiến tranh. Chiến tranh Nga-Ukraine chỉ khởi đầu hơn một tuần lễ, Tàu Cộng đã bị những "đòn nặng" mà không biết cách nào xoay sở đối phó. Giá dầu thô, vốn đã ở mức cao, đã tăng 27% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và các hợp đồng quặng sắt của Trung Quốc với vài nước Âu Châu đã tăng 25% trong 10 ngày đầu tiên sau khi xung đột bắt đầu. Một giám đốc điều hành ngành công nghiệp Trung Quốc, xin giấu tên, nói với Financial Times rằng: “Với giá dầu trên 100 USD, ai là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – Trung Quốc. Giá khí đốt tự nhiên rất cao, ai là người có nhiều khí đá phiến – Hoa Kỳ. Giá lúa mì đang tăng cao, điều này làm tổn hại đến Trung Quốc". Đó là chưa kể khởi đầu một số công ty của Ba Lan và Đức đã hủy bỏ giao kèo với Trung Cộng về nghiệp vụ quặng sắt..."
Ngày 12/3/2022. xạo sự tôi có viết bài "Chuyện Nhỏ Chuyện Lớn" đoạn kết có câu "Quả thật, ván cờ "nhất tiễn hạ song điêu" của hai tay chơi cờ siêu cường nguyên tử độc địa còn hơn thịt vịt xiêm lai."
Hai con nhạn này là ai? Xin thưa ngay là Âu Châu và Trung Cộng.
Âu Châu thì sáng trưa chiều tối loay hoay tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine cứu vãn chế độ Zelensky, bước đầu là "trừng phạt" kinh tế, vừa ban lệnh trừng phạt thì ngay sau đó Putin ra lệnh tăng tốc độ hành quân lên cấp cao hơn. Cho đến bây giờ Cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine đã bước qua ngày thứ 19. Quân Nga vẫn tiếp tục tấn công bằng pháo binh và máy bay vào thủ đô Kiev và khu huấn luyện quân sự của Ukraine chỉ cách biên giới Ba Lan 10km. Nhận xét một cách khách quan, Putin như có vẽ chưa muốn "dứt điểm" Ukraine mà muốn cù cưa kéo dài "Vừa Đàm Vừa Đánh-Vừa Đánh Vừa Đàm" cho đến khi nào cả hai bên (Nga và EU) đạt được một giải pháp có lợi cho Điện Cẩm Linh.
Xem ra, cho đến hôm nay thì Mỹ và EU vẫn chỉ "đánh võ mồm" trong khi Nga vẫn tăng cường tấn công, và có ý định lôi kéo Trung cộng vào cuộc chiến để làm thành "phe trục" như thời Đệ Nhị Thế Chiến. Âu Châu bắt đầu lo sợ sau khi Putin cho lệnh dội bom thành phố cực tây của Ukraine là Lviv chỉ cách biên giới Ukraine-BaLan khoảng trên dưới 10 Km. Nguyên nhân lo sợ của Âu Châu vì sự ỡm ờ của Mỹ và khối Nato từ chính sách của Trump qua Biden, và nếu Trung Cộng lâm chiến thì Mỹ phải đối đầu hai mặt trận cùng một lúc. Âu Châu lo sợ chiến tranh sẽ vượt biên giới Ukraine sang Ba Lan, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni, Hungary theo vết dầu loang thì Âu Châu sẽ đi đến một cuộc chiến tranh quy ước với Nga, có sử dụng vũ khí sinh học hay nguyên tử hay không thì hậu xét. Tới lúc đó, lúc mà quân Nga xâm phạm lãnh thổ Ba Lan hay ba nước Baltic thì Mỹ và Nato bắt buộc phải can dự, nhưng với cường độ nào thì khó xét được. Không một quốc gia nào muốn có một cuộc xung đột chiến tranh nguyên tử xảy ra lúc này và vĩnh viễn vẫn là như thế.
Trung Cộng thì cho đến giờ chưa có một thái độ hay hành động cụ thể nào để dư luận thế giới phán xét. Không hoặc chưa đáp ứng lời đề nghị của hai bên Eu và Putin, trong khi chiến trận vừa đàm vừa đánh kéo dài không biết bao lâu. Chiến tranh Nga-Ukraine càng kéo dài, sự thiệt hại kinh tế của Tàu Cộng ngày thêm chồng chất. Tình thế đã đẩy Tập Cận Bình vào thế ngã ba đường mà Tập phải quyết định chọn lựa. Đó là lý do tại sao hầu hết các chính trị gia nổi tiếng khắp thế giới đều có nhận định chung rằng "Chiến Tranh Ukraine -Nga sẽ vẽ lại bản đồ chính trị và quân sự của thế giới". Ai là người sẽ lại bản đồ quân sự của thế giới này? Ai là người đã tung ra cái tin (thật giả không ai biết) Putin yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ (viện trợ!?) quân sự và kinh tế, thì quả là một bậc "Siêu Nhân" mưu thâm trí độc.
Xạo sự tôi không biết, chỉ có suy nghĩ cá nhân rằng "dường như Putin đã chuẩn bị nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm để có Ukraine trong tay, một nơi mà Putin xem quan trọng hơn bất cứ một nơi nào khác trên thế giới". Putin đã từng nhấn mạnh rằng "Nền độc lập của Ukraine không có nghĩa là Ukraine phải gia nhập Nato hay Eu để tăng cường sức mạnh quân sự đe dọa một nước khác". Vấn đề này dần sáng tỏ bởi từ động thái của Mỹ và Nato, và dường như Liên MInh Âu Châu cũng "nhường một bước" để thấy biển rộng trời cao.
Riêng vấn đề Ukraine thì cho đến hôm nay, có thể nói số phận của Zelensky nói riêng và Ukraine nói chung đang nằm trên bàn đàm phán ở biên giới Belarus, cùng với những chuyến "bay đêm" tất bật của các nhà ngoại giao tây phương. Who Know ???
Như thường lệ, xạo sự cho vui rồi bỏ. Miễn bàn!
Út Bạch Lan
Ukraine Girl Belly Dance
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét