Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

Brent Renaud, một nhà báo Mỹ, bị giết ở Ukraine - Michael Schwirtz


Brent Renaud, phải, và anh trai Craig trong Little Rock, Ark., vào năm 2007
Brent Renaud, một nhà làm phim và nhà báo người Mỹ từng đoạt giải thưởng, đã bị giết ở Ukraine hôm Chủ nhật khi đang đưa tin ở ngoại ô thủ đô Kyiv, theo Bộ Nội vụ Ukraine. Ông Renaud, 50 tuổi, đã từng làm việc cho một số tổ chức truyền thông và tin tức của Mỹ, bao gồm HBO, NBC và The New York Times. Các nhà chức trách Ukraine cho biết anh ta đã thiệt mạng ở Irpin, một vùng ngoại ô là nơi bị lực lượng Nga pháo kích dữ dội trong những ngày gần đây, nhưng chi tiết về cái chết của anh ta không được làm rõ ngay lập tức. Các quan chức Ukraine cho biết một nhà báo khác cũng bị thương.
<!>

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết trong một tuyên bố rằng ông Renaud “đã phải trả giá bằng mạng sống của mình vì đã cố gắng vạch trần sự quỷ quyệt, độc ác và tàn nhẫn của kẻ xâm lược.”

Ông Renaud đã đóng góp cho The Times trong những năm trước , gần đây nhất là vào năm 2015, nhưng ông không được giao nhiệm vụ cho công ty ở Ukraine. Các báo cáo ban đầu cho rằng ông đang làm việc cho tờ The Times ở Ukraine đã lan truyền vì ông được tìm thấy với huy hiệu báo Times đã được cấp cho nhiệm vụ nhiều năm trước.

Danielle Rhoades Ha, phát ngôn viên của tờ The Times cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Brent Renaud qua đời. “Brent là một nhà làm phim tài năng.”

Ông Renaud thường làm việc với anh trai mình, Craig Renaud, và đã giành được giải thưởng Peabody cho bộ phim tài liệu của Vice News về một trường học ở Chicago. Hai người đã làm việc trong các dự án điện ảnh và truyền hình từ các khu vực xung đột và các điểm nóng trên khắp thế giới.

Trong thập kỷ qua, hai anh em đã đề cập đến các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, trận động đất ở Haiti, bạo lực cartel ở Mexico và những người tị nạn thanh niên ở Trung Mỹ, theo trang web của họ .

Ông Renaud là thành viên của Tổ chức Báo chí Nieman tại Đại học Harvard từ năm 2018 đến năm 2019. Ann Marie Lipinski, người phụ trách Tổ chức Nieman, đã đăng trên Twitter vào Chủ nhật rằng ông Renaud “có năng khiếu và tốt bụng, và công việc của ông đã được truyền lửa với nhân loại. ” Thương tiếc về cái chết của anh ấy, cô ấy nói rằng "thế giới và báo chí đang ít hơn cho nó."

Đối tác báo cáo của ông Renaud, người bị bắn, Juan Arredondo, cũng là đồng đội của Nieman trong lớp 2019. Một đoạn video được đăng tải trên trang Instagram của bệnh viện Okhmatdyt cho thấy ông Arredondo mô tả vụ nổ súng từ giường bệnh. Anh ta nói rằng họ đã bị bắn trong một chiếc xe hơi sau khi họ đi qua một trạm kiểm soát trong khi quay phim dân thường chạy trốn khỏi cuộc giao tranh.

Không có nhận xét nào: