Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Nhiệm kỳ tổng thống của Trump: một bài học về ý nghĩa thực sự của ‘cuộc tàn sát người Mỹ’ - Minh Phượng (dịch)

Ngày 19, tháng 1, 2021 - Người dịch: Minh Phượng - Trong bốn năm, những điều quái ác không thể tưởng tượng được của Trump cứ mãi chồng chất lên cao đến mức khó để chúng ta theo dõi, ghi nhận đầy đủ, nhưng đại dịch coronavirus đã chứng tỏ là một cuộc khủng hoảng mà ông ta không thể tiếp tục làm phù phép, dối gian Trong một ngày lạnh lẽo, âm u, ẩm thấp tại Washington bốn năm trước vào ngày thứ Tư, Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và có bài phát biểu nhậm chức mà giờ đây người ta nhớ đến hai chữ: Thảm sát (Hoa Kỳ) Ông ta đã “giao hàng”, nhưng không giống như ông ta đã hứa. Trump cam kết chấm dứt tình trạng đói nghèo, các nhà máy rỉ sét, trường học đổ nát và tai họa của các băng nhóm tội phạm và ma túy. 
<!>

Thay vào đó, nhiệm kỳ tổng thống của ông ta đã để lại quốc gia này hơn 400.000 người chết vì bệnh dịch coronavirus, một năm tồi tệ nhất về công ăn, việc làm cho người dân kể từ sau thế chiến thứ hai, và những thử thách căng thẳng lớn nhất đối với nền dân chủ Mỹ kể từ sau cuộc nội chiến.

Moe Vela, một cựu sĩ quan Toà Bạch Ốc (TBO), cho biết: “Đó không chỉ là sự tàn sát về thể xác, mà còn là sự tàn sát về tinh thần, sự tàn sát về niềm tin và sự tàn sát về phương diện tình cảm. Ông ta đã để lại rất nhiều cuộc tàn sát cho người Mỹ và dù đó là điều không một TT nào muốn bị lưu danh trong lịch sử, nhưng đó là điều mà ông ta sẽ được ghi nhớ. ”

Trump vận động tranh cử tổng thống, tự tôn với lời khoe rằng mình là nhân tố duy nhất có thể thay đổi, làm cho tốt đẹp hơn, nhưng giờ thì hàng triệu người đã phải nhìn rõ ra rằng ông là một tác nhân của bao nhiêu hỗn loạn. Trong triều đại Trump, những thói hư tật xấu, mánh mung, trí trá bất chấp luật lệ, cùng vượt rào, thách thức mọi truyền thống và hiến pháp, với những đạp đổ tan hoang, kinh hoàng đã kết thúc bằng những lời nói dối như lửa bỏng về sự thất bại trong cuộc bầu cử và đã đưa đến cuộc nổi dậy, đảo chính đến chết người tại toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Các thế hệ học sinh tương lai sẽ đọc về ông trong sách giáo khoa, được nhắc đến là một tổng thống đã hai lần bị luận tội.

Mọi chuyện bắt đầu một cách đứng đắn vào tháng 6 năm 2015 khi ông trùm bất động sản đi xuống thang cuốn tại Tháp Trump ở New York và tuyên bố tranh cử tổng thống, dựa trên chủ nghĩa dân tộc “Nước Mỹ trên hết” với lời hứa sẽ xây bức tường biên giới. Khai thác sự bất bình của người da trắng, kinh tế trên đà chuyển hướng, và cái “tiếng” được nhiều người biết khi làm TV show, ông đã giành được sự đề cử của Đảng Cộng hòa và đã hứa: “Một mình tôi có thể sửa sai những điều đó” Ông thua Hillary Clinton số phiếu phổ thông toàn quốc nhưng may mắn giành được chiến thắng trong cử tri đoàn.

Là người đầu tiên, dù không có kinh nghiệm chính trị hoặc quân sự trước đây, được trúng cử vào TBO, hiện tượng TT Trump được xem như một cú đấm bất ngờ vào hệ thống điều hành, và sự bất mãn của người dân theo chủ nghĩa dân tuý, da trắng, đối với giới lãnh đạo.

Ian McEwan, tiểu thuyết gia người Anh, nhận xét trên tờ Guardian: “Charles Darwin có sống lại cũng không thể tin được rằng đức Chúa nhân từ lại có thể tạo ra một con ong mang đặc tính của loài ký sinh trùng; xong để nó tự tiêm trứng ong vào thân thể con sâu sắp thành bướm, để cho trứng ong đó có thể sinh sôi, nẩy nở, và rồi lại ăn tươi nuốt sống chính “chủ nhà” là con sâu bướm đáng thương… Nói như thế để ta có thể hiểu được sự kinh ngạc của Darwin về hiện tượng quái đản ấy, nếu nhìn vào bộ phận cơ cấu chính trị Hoa Kỳ, đang bị con “ký sinh thấp hèn” ngồi chồm xổm bên trong, sinh sôi, nẩy nở, nhưng cùng lúc lại ăn tươi cuốt sống chính ngôi nhà đang dung dưỡng nó ”.

Những mơ ước về chuyện Trump sẽ “thay đổi” và trở nên, trông như “tổng thống” hơn đã bị tiêu tan bởi bài phát biểu đó vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Ngay ngày hôm sau, thư ký báo chí, Sean Spicer, lại cố gắng đánh lừa người dân về sự to lớn của đám đông trong buổi lễ nhậm chức, để rồi ngay sau đó Cố vấn TBO Kellyanne Conway đã bênh vực về “dữ kiện khác” của Spicer. Và sự bùng phát của một đại dịch thông tin sai trái đã bắt đầu từ đó.

Trump, bằng hết sức mình, đã cố gắng điều hành theo cảm tính, không chịu đọc các bản tóm tắt về an ninh quốc gia mà chỉ dựa vào lời của những người điều khiển chương trình trên đài Fox . Những câu nhắn  qua Twitter của Trump đã khiến chúng ta kinh ngạc về những suy nghĩ của ông ấy, và làm rối loạn thần kinh của cả nước. Trump thể hiện sự thèm muốn của một người yêu thích sự chú ý từ giới truyền thông và sự thừa nhận từ các nhân viên bộ nội các,  những người đã đến và ra đi với tốc độ phá kỷ lục.

Trump tấn công những “thủ tục hành chánh”. Trump tìm cách xóa bỏ di sản công trình  của Barack Obama và thể hiện sự trơ trẽn, vô liêm sỉ, thường mang lại được hiệu quả trong nghành buôn bán:  tung ra lời lăng mạ, không bao giờ xin lỗi, đánh trả mạnh hơn và phun ra những lời khiến người ta  liên tục bị phân tâm. Ông bắt chước những chính khách mị dân trong quá khứ,  giao cho người thân trong gia đình những quyền hành  hàng đầu trong TBO và sỉ vả giới truyền thông là “tin tức giả” và là “kẻ thù của nhân dân”.

Chỉ trong năm đầu tiên của mình, Trump đã ký một lệnh hành pháp ngăn chặn người dân từ bảy quốc gia, đa số theo đạo Hồi đến Mỹ, sa thải giám đốc FBI, James Comey và các vị chức sắc khác, những ai không chịu tỏ sự trung thành tuyệt đối với ông ta; Trump tuyên bố rút khỏi hiệp định về khí hậu Paris và khi xảy ra cuộc  bạo động khiến chết người ở Charlottesville, Virginia, bởi những kẻ kỳ thị, theo chủ nghĩa thượng tôn  da trắng thì Trump nhấn mạnh rằng có “những người rất tốt ở cả hai bên!”.

Trong nguyên nhiệm kỳ, Trump đã thực thi một chính sách “không nhân nhượng” ở biên giới, ngăn cách cha mẹ nhập cư khỏi con cái và tước bỏ các quy định về môi trường. Ông ta khuyến khích phong trào thuyết âm mưu QAnon, được FBI mô tả là mối đe dọa khủng bố trong nước. Với ngôn ngữ rẫy đầy những hình ảnh bạo lực, tất cả chỉ nhằm mục đích “đập tan đám dân chủ” và khiến đám người “MAGA” bị mê hoặc trong các cuộc biểu tình đình đám.

Jim Mattis, vị tướng Thủy quân Lục chiến 4 sao đã về hưu, từng là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Trump, lên tiếng vào năm rồi: “Trong đời tôi, Donald Trump là tổng thống đầu tiên không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ – thậm chí chẳng màng ra vẻ cố làm việc đó. Ngược lại, ông ta còn cố gắng chia rẽ chúng ta ”.

Tuy nhiên, trong ba năm đầu, vận may của một người mới tham gia chính trường vẫn tiếp tục và việc tái đắc cử trông như vẫn có thể xảy ra. Cuộc điều tra về mối liên hệ giữa sự nhúng tay của Nga vào bầu cử năm 2016 với ban tranh cử của Trump đã dẫn đến một số bản án hình sự nhưng rồi cuối cùng đã có một kết thúc đáng thất vọng. Ông bị Hạ viện luận tội vì gây áp lực với Ukraine để giúp ông bôi xấu đối thủ chính trị, nhưng rồi lại được Thượng viện bỏ qua thật dề̃ dàng.

Trump đã khiến các đảng viên Cộng Hoà hài lòng bằng cách chỉ định ba thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và hơn 220 thẩm phán liên bang, tạo cho cơ quan tư pháp nghiêng về phía bảo thủ lâu dài, đồng thời ban hành những cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong một thế hệ. Ông đầu tư vào quân đội và đưa quân về nước, ký kết một thỏa thuận thương mại mới với Canada và Mexico và làm trung gian cho các thỏa thuận giữa đồng minh thân cận Israel và ba quốc gia Ả Rập.

Newt Gingrich, cựu diễn giả của Đảng Cộng hòa, cho biết: “Đó là một sự phá vỡ trật tự cũ theo chủ nghĩa dân túy rất hiệu quả. Điều đó đã thay đổi các quy định,  xây dựng lại quân đội Mỹ,  chủ đích là khiến chính sách đối ngoại tập trung vào lợi ích của HK, xoay đổi lại chính sách thương mại để mang việc làm về cho người Mỹ, cùng lúc chuyển động hệ thống tư pháp quay lại căn bản hiến pháp. Đồng thời nó cho kinh tế gia tăng, và tỷ lệ thất nghiệp của Da đen và người dân gốc Mễ xuống thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. “

Với cách dùng chữ đã từng khiến nhiều người chỉ trích rằng Trump cố tình thúc đẩy phân biệt chủng tộc, Gingrich nói thêm: “Ngoại trừ sự xâm nhập của virus Tàu, đó là một giai đoạn thành công đáng kể.” 

Nhưng coronavirus đã thay đổi mọi thứ. Ngay từ đầu, Trump đã cố tình phớt lờ đi mối đe dọa và thất bại trong việc thử nghiệm toàn quốc. Ông ta gạt bỏ lời khuyên của các nhà lãnh đạo về y tế công cộng sang một bên, không đeo khẩu trang và đề nghị các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng, ngay cả việc tiêm chất khử trùng, và rốt cuộc thì chính ông ta cũng đã phải nằm nhà thương vì mắc bệnh dịch. Vắc-xin được nhanh chóng cho ra đời, nhưng việc phân phối bị chậm lại và được Tổng thống đắc cử Joe Biden mô tả là “một thất bại thảm hại”.

Mùa hè năm 2020 mang thêm một cuộc khủng hoảng khác. Đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối bất công phân biệt chủng tộc, Trump đã đáp trả bằng cách đàn áp người dân với vũ lực, xong lên mặt rao giảng về luật pháp, trật tự, rồi vực dậy một cuộc chiến tranh ý thức hệ liên quan đến các bức tượng và biểu tượng kỳ thị của Liên minh miền Nam. Vào ngày 1 tháng 6, lực lượng an ninh đã xua đuổi những người biểu tình ôn hòa bằng khói cay bên ngoài TBO, để Trump có dịp đứng chụp ảnh, tay cầm ngược cuốn Kinh thánh, trước một nhà thờ nổi tiếng trong lịch sử HK, nơi các TT khác thường đi lễ (phụ chú: Trump không đọc kinh, không đi nhà thờ, không thể nói hay trích bất cứ câu nào từ thánh kinh)

Nhưng mọi hành động đều có phản ứng ngược lại, với cùng trọng lực. Thời đại Trump cũng là thời đại của #MeToo và Black Lives Matter. Ngay sau ngày lễ nhậm chức của Trump là các cuộc biểu tình của phụ nữ, hơn 4 triệu người, một con số phá kỷ lục, tại Washington. “Sự phản kháng” được duy trì bởi các nhà hoạt động chính trị, nhà báo, chính trị gia, những nhà bình luận châm biếm, cơ quan giám sát, những người thổi còi tố cáo, và cử tri, những người đã đưa ra phán quyết của họ bằng cách trao cho đảng Dân chủ Hạ viện, tiếp theo là chiếc ghế TT, và cuối cùng là Thượng viện.

Khi công khai đưa ra cái “căn cước” đặc biệt nêu rõ diện mạo của xã hội HK, Trump đã vô tình trưng bày tất cả những căng thẳng trong nội bộ và cái lịch sử đầy rẫy khổ đau dằn vặt của HK ra, khiến người ta khó lòng phủ nhận. Arisha Hatch, phó chủ tịch của hội tranh đấu cho những đổi thay cho người dân da màu, cho biết: “Bốn năm cầm quyền của Trump đã dẫn đến một mức độ đau khổ to lớn nhưng nó cũng sẽ được nhớ đến như một thời điểm phân biệt chủng tộc, thời điểm mà sự công bằng chủng tộc cuối cùng đã trở thành vấn đề được để ý đến. 

“Trump sẽ được nhớ đến vì đã làm rõ nét, vạch trần cho ta thấy rõ thêm những sai sót trong nền dân chủ của chúng ta, qua nhiều thập niên, khiến chúng ta không đạt được sự bình đẳng về chủng tộc. Trump là một triệu chứng của nhiều vấn đề, không phải là nguyên nhân. “

Trump từng khoe rằng ông có thể bắn ai đó trên Đại lộ số 5 của New York và không mất đi bất kỳ cử tri nào, một cái nhìn sâu sắc đã được chứng minh hết lần này đến lần khác, kể cả khi ông tăng số phiếu ủng hộ từ 63 triệu phiếu vào năm 2016 lên 74 triệu vào năm 2020, nhiều hơn bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử. Nhưng đối thủ của ông, Biden, đã đạt được một  kỷ lục 81 triệu phiếu bầu và giành chiến thắng 306-232 trong cử tri đoàn. Trump không chấp nhận là ông đã thất cử và còn phát động một chiến dịch gồm các vụ kiện tụng, thêu dệt, tưởng tượng thật nóng bỏng và tuyên truyền để lật ngược kết quả.

Nhưng các thống đốc tại các tiểu bang, các vị có nhiệm vụ giám sát kiểm tra việc bầu cử trong sạch, không thiên vị, các tòa án, xã hội dân sự và giới truyền thông đã giữ vững lập trường. Trump mắng mỏ các đồng minh thân cận nhất của mình, ngay cả Phó Tổng thống Mike Pence, hết tuần này đến tuần nọ phủ nhận kết quả bầu cử, cùng những lời tuyên bố láo xược, khích động hằng mấy năm qua, và cuối cùng đã đưa đến việc một đám đông cướp phá toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, phô trương lá cờ Liên minh và các hình tượng cực hữu khác. Năm người chết trong cuộc nổi loạn, và các thành viên của Quốc hội đã phải tạm ngừng việc đếm phiếu, co rúm trốn tránh những kẻ phản loạn trong sợ hãi.

Gwenda Blair, người từng viết về tiểu sử Trump, cho biết: “Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thực sự bị kinh hoàng và thực sự run sợ toàn thân. Tôi đã từng sợ hãi trong nhiều tình huống, mực độ khác nhau trước đây nhưng đó là lần đầu tiên tôi nghĩ, “Điều đó thực sự có thể xảy ra ở đây”. Đó là lần đầu tiên tất cả những thước đo chuẩn mực và mọi khái niệm về sự “đảo chính” thường được nghĩ rằng chỉ xảy ra ở nơi khác hoàn toàn bay biến 

Blair đã được Guardian phỏng vấn trong một quán ăn ở New York vào tháng 7 năm 2015 khi Trump bắt đầu bước lên chính trường. Nghiệm lại tất cả những gì đã xảy ra từ lúc đó, bà cho biết: “Đó là sự kết hợp chính xác những gì tôi đã nghĩ về ông ta và còn tệ hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Điều này hoàn toàn đúng với tất cả quá trình sự nghiệp trong đời ông ta nhưng, ngay với một người từng nghiên cứu về ông ta hơn 30 năm, thật khó để tôi cos thể đoán trước và thấu hiểu được sự kiện này”.

Từ một kẻ hay ồn ào phô trương trong gánh xiệc, rồi trở thành người đàn ông nắm quyền lực cao nhất thế giới, di sản Trump, 74 tuổi, để lại là sự chia rẽ, bao nhiêu điều tốt đẹp bị hủy diệt và sự chết chóc. Ông đã thúc đẩy, làm tan biến niềm tin của người dân vào các cơ cấu xã hội và giữa người dân với nhau, trong cuộc chiến với sự thật. Ông vẫn còn hàng triệu người hoàn toàn tin vào những điều dối trá, không chấp nhận một TT Biden, và họ trở thành mối đe dọa cho HK, tạo thêm bất ổn, bạo hành bởi sự khủng bố của chính họ, người dân trong nước. Đối ngoại, Trump đã khiến nước Mỹ trở thành đối tượng bị chế giễu, khinh bỉ hoặc thương hại khi ông ấy a tòng, hùa theo những kẻ độc tài chuyên quyền, và bị các đồng minh lâu năm xa lánh.

Leon Panetta, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc CIA, cho biết: “Các nhà sử học trong tương lai sẽ nói rằng có lẽ đó là nhiệm kỳ tổng thống tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ đã có vì con người Trump, và vì ông ấy không tôn trọng các giá trị liên quan đến trách nhiệm của một tổng thống, không tin rằng có bất kỳ quy tắc nào có thể hạn chế ông ta và nói chung là đã làm suy yếu sức mạnh của Hoa Kỳ vào thời điểm rất quan trọng, cả trong và ngoài nước. ”

Nhưng vào thứ Tư, ánh sáng sẽ tắt ngủm cho nhiệm kỳ một tổng thống “truyền hình” ngoài đời khi Trump rời TBO trong thất bại và ô nhục ê chề, khi phải đối diện với một phiên tòa luận tội khác ở Thượng viện. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Pew Research cho thấy tỷ lệ người dân chấp nhận việc ông làm TT đã giảm xuống còn 29%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông ta thậm chí còn bị cấm trên mạng xã hội, bị tước bỏ Twitter, chiếc loa tin đồn thất thiệt và những điều gian ác  đã khiến các nhà ngoại giao và nhà báo mất ngủ nhiều đêm.

Biden sẽ được tuyên thệ nhậm chức  tại một thành phố giống như một pháo đài và sẽ phải bắt đầu dọn dẹp bốn năm “tàn sát” của Trump. Lời tuyên bố của cựu tổng thống Gerald Ford sau sự ra đi của Richard Nixon – “cơn ác mộng quốc gia quá dài của chúng ta đã qua” – sẽ được trích lại thường xuyên. Nhiều người sẽ hy vọng rằng Trump chỉ là một nhịp đập tim của lịch sử, một bước trật nhịp bất thường  khi chiếc gậy hành pháp được truyền từ Obama sang Biden và một lời cảnh báo cho tương lai: đừng lập lại điều sai trái này một lần nào nữa.

Larry Sabato, Giám đốc Trung tâm Chính trị tại Đại học Virginia, cho biết: “Nếu lịch sử ghi nhận một cách trung thực, người ta sẽ nhớ đến Donald Trump như một tổng thống tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.  Thậm chí không một người nào khác tệ gần bằng. Kể cả những cựu TT (từng bị lên án, chê bai, ghét bỏ) như Warren Harding, James Buchanan, Richard Nixon. Không ai tệ lậu hay tệ gần như vậy .

“Và hơn thế nữa, theo quan điểm của tôi, ông ta là con người đáng ghê tởm nhất từng ngồi trong Oval Office. Ngoài việc là một tổng thống tồi tệ nhất, ông ấy còn là một con người thật kinh khủng. Một sự kết hợp kinh hoàng vô tiền khoáng hậu. Tôi hy vọng chúng ta đã học được bài học này. Điều này cần được khuyến cáo đến tất cả người Mỹ điều gì sẽ xảy ra khi sai lầm trong việc chọn người với lá phiếu của mình. ”

David Smith

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/19/donald-trump-reality-tv-presidency-dark-legacy

Không có nhận xét nào: