Nhờ hai người bạn kéo chân lên để nhoài người ra phía cửa sổ, anh lính này đã hôn say đắm người yêu trước khi đoàn tàu rời ga Los Angeles ngày 6/9/1950.
<!>
Những nụ hôn của người lính Hải quân Mỹ khi chia tay người yêu trước khi con tàu rời cảng lên đường sang Ai Cập năm 1963.
Nụ hôn ở quảng trường Thời đại năm 1945 là một trong những biểu tượng của cuộc chiến tranh Thế giới 2. Anh chàng thủy thủ Mỹ hôn nữ Y tá ở Quảng trường Thời đại để ăn mừng chiến thắng Thế chiến II.
Cô gái quỳ gối rồi hôn lên má hôn phu Ralph Neppel. Anh đã bị cụt mất hai chân và ngồi xe lăn sau thời gian chiến đấu ngoài mặt trận.
Cô gái sụt sịt khóc tiến người người yêu ra mặt trận. Ảnh chụp tại nhà ga xe lửa Penn ở New York tháng 4/1943. Thanh Nga (theo BPanda).
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016
Những nụ hôn của người lính trước lúc lên đường ra mặt trận, hoặc khi trở về nhà sau chiến tranh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét