mang thân phận chư hầu mác xít, đất nước lãnh đại hoạ đảng cướp nhất quyết không mở miệng để làm đẹp lòng đại ca Tầu phù


Tướng Tầu bảo: lâu lâu phải nện cho thằng đảng côn đồ bịp bợm, láu cá vặt vài củ cho nó biết lễ độ là gì

đảng xưa nay già miệng già mồn lắm , nhưng lại luôn hiền lành dễ thương trước những roi vọt cuả Tầu

món quà đảng dâng Tầu, một vài con chốt thí đồng chí hy sinh cho sự nghiệp tay sai cuả đảng

đảng sẽ dẫn dắt nhân dân trở về với mẹ Hán, cha Tầu một ngày không xa

ai có thể ác hơn đảng, 80 năm thống trị bằng nện buá tạ, lấỳ liềm cắt cổ, tống giam nhà tù và đem đi chôn sống

đảng cướp nhà, cướp đất suất mấy mươi năm nay chả ai làm được gì , đến cả ông Trời cũng phải chiụ thua chỉ biết đứng nhìn nuối hận

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét