Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Lửa cầu nguyện lan tới giáo xứ Kinh Nhuận, Quảng Bình

alt

TNCG: Tối ngày 29.05.2016 sau thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, linh mục cùng với hàng ngàn giáo dân giáo xứ Kinh Nhuận đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa cầu nguyện cho công lý - hòa bình, cho quê hương đang điêu đứng vì thảm họa môi sinh, và hiệp thông với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong làn sóng nhục mạ.<!>

Là những nạn nhân của thảm họa Formosa, giáo dân đã cùng nhau dâng lên Chúa và Mẹ Maria những lời cầu nguyện thống thiết cho chính thân phận của mình. 
Cha Phêrô Trần Ngọc Hưởng, quản xứ Kinh Nhuận với hơn 5.500 giáo dân đã cùng với đoàn chiên của mình tham dự giờ Chầu Thánh Thể, dâng hoa kính Mẹ, và thắp nến cầu nguyện cho quốc thái dân an.
 
 Các trẻ em lung linh bên ánh nến đã dâng lên Mẹ Maria tất cả những trăn trở của tất cả mọi người: "Mẹ ơi chúng con cần cá", "chúng con chọn cá tôm" ... hay "giáo xứ Kinh Nhuận luôn đồngg hành cùng với Đức Cha Phaolô"... là tâm tình của mọi người.
 
alt

alt

alt

alt

alt
Giáo xứ Kinh Nhuận, thuộc hạt Minh Cầm, giáo phận Vinh, địa bàn thuộc hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là một vùng đất giàu truyền thống và cũng là nơi chịu thiệt hại nhiều vì nạn ô nhiễm môi trường biển. 
Mai Quân, TNCG

Không có nhận xét nào: