Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Sử gia Lê Mạnh Hùng ra mắt bộ sách 'Nhìn Lại Sử Việt' - Nguyên Huy NV


alt
WESTMINSTER, California (NV) - Bộ sách “Nhìn lại Sử Việt” của sử gia Lê Mạnh Hùng vừa được tổ hợp xuất bản Miền Ðông, do Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích chủ trương, đã được ra mắt người đọc tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, vào chiều hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Hai.<!->

Ðây là một bộ sách lớn gồm năm tập, tập I từ “Tiền sử đến tự chủ” dầy 286 trang, tập II từ “Ngô Quyền đến thuộc Minh,” 294 trang, tập III từ “Thuộc Minh đến thống nhất - tự chủ II vào năm 1802” dầy 351 trang, tập IV “Nhà Nguyễn Gia Miêu (1802-1945)” 665 trang, và tập V “Thời cận hiện đại (1945-1975)” 742 trang.


 Trong lời giới thiệu, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết tác giả Lê Mạnh Hùng đã dành một thời gian khá dài, đến 20 năm, để hoàn tất. Ông Bích cũng lược qua tiểu sử của tác giả, một tiến sĩ sử học tốt nghiệp tại Viện Ðại Học London, Anh. Tác giả cũng có bằng cao học kỹ sư của MIT về ngành đóng tàu biển. Hoàn tất việc học, tác giả trở về Việt Nam (trước 1975) làm việc trong Bộ Kinh Tế. Sau 1975, ông bị Cộng Sản bắt đi tù cải tạo. Thời gian này ông học thêm được chữ Hán. Ra khỏi tù, tác giả sang định cư tại Úc, rồi sang làm việc cho đại BBC ở London, và đài Á Châu Tự Do (RFA) ở Washington, DC. 

Hiện tác giả đã về hưu và dành toàn thời gian vào việc nghiên cứu và viết sử.

Cũng trong phần giới thiệu, ông Bích kể đến vị độc giả đầu tiên mua toàn bộ năm cuốn sách. Vị nữ độc giả này kể có chồng ở tù cải tạo ra, đã không đọc bất cứ một cuốn sách sử nào của Cộng Sản in ra, lòng cứ mong mỏi chờ đợi một cuốn sử mới khách quan nhìn lại sử Việt, thì may quá, Tiến Sĩ Lê Mạnh Hùng đã làm được công việc này.

Rồi Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích nhắc đến cuốn Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim nhưng chỉ viết đến năm 1885. Khi ấy học giả Trần Trọng Kim cũng có nhắn là Việt Nam Sử Lược chỉ mới là lược sử, ước mong sau này sẽ có những sử gia khác bổ khuyết và viết lại lịch sử. Nay thì chúng ta, ngoài vòng kiềm tỏa của Cộng Sản, có được cái khách quan mà nhìn lại lịch sử của chúng ta mà viết cho chính xác nhất là thời gian cận sử và hiện đại.

Tác giả Lê Mạnh Hùng tiếp đó ra mắt độc giả và cho biết quan niệm của ông về việc viết sử. Theo ông lịch sử không phải chỉ là chắp vá sự kiện mà phải có giải thích những nguyên nhân và hậu quả của sự kiện đó. 

Ông nói: “Những trào lưu đã tác động đến dòng lịch sử đưa đến những bước ngoặt quan trọng làm thay đổi lịch sử và lại cũng tạo ra lịch sử. Từ những thắc mắc khi đọc lại sử Việt, tôi đi học lại về ngành sử tại Viện Ðại Học London và bỏ toàn thời gian nghiên cứu mà không theo những bộ sử đã viết từ trước.”

Ðến đây, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết thêm những bộ sử đã viết về dòng lịch sử Việt Nam thì khi ấy, ngành khảo cổ học chưa có, hay chưa phát triển, nay ngành khảo cổ học đã có những tiến bộ lớn giúp cho sự tìm tòi của chúng ta về quá khứ rất là khoa học, được chứng minh rõ ràng. Do đó, theo ông, khi viết sử, phải biết đến khảo cổ học mới truy tìm được chính xác. 

Ông Bích đưa ra những thí dụ như về đồ gốm Việt Nam, trước khi Pháp đô hộ Việt Nam, thì ít có ai để ý tới hay những vụ khảo cổ về đất đai, di tích tìm ra những trống đồng Ðông Sơn cho ta được nhiều kết luận về các nền văn minh của các dân tộc Việt.

alt
Hai diễn giả Tiến Sĩ Lê Mạnh Hùng (phải) và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích tại buổi ra mắt sách. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Tác giả Lê Mạnh Hùng cho biết thêm, từ khảo cổ học mà ông đã tìm hiểu được những thay đổi lớn trong xã hội Việt Nam, những chuyển biến tạo nên dòng lịch sử. Từ đó ông đã phối hợp khảo cổ với những tư liệu đã có, để nhìn lại sử Việt để thấy và viết trong những nhãn quan mới. Tác giả đưa ra một vài chi tiết như việc Mã Viện dựng Cột Ðồng Trụ, thì nó ở đâu vì vào thời Hai Bà Trưng giữa Việt Nam và Trung Quốc bây giờ làm gì đã có biên giới và nếu có chăng thì phải ở miệt Thanh Hóa mới là phần đất Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa đuổi quân Tô Ðịnh. Nên chuyện cột đồng Mã Viện chỉ là một trong những huyền thoại lịch sử.

Ðến đây thì Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích lại nêu ra một câu hỏi khác, Tết của chúng ta có từ bao giờ, thời nào trong lịch sử?

Tác giả “Nhìn Lại Sử Việt” cho biết, truy theo những tài liệu thì người Việt Nam xưa ăn Tết là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu được tổ chức rất lớn, có cỗ bàn cho mãi đến đời Lý Thánh Tông nhà Lý người Việt mới ăn Tết theo người Hoa.

Giáo Sư Bích lại nêu câu hỏi, xưa người Việt mình đã có họ chưa hay chỉ có tên. Tác giả cho biết, dựa trên những tài liệu kiếm được thì chưa, khi người Hoa đến đô hộ lập quận huyện, tổ chức hành chánh phôi thai mới bắt mọi người cùng sống trong một “Hộ” phải khai báo nên thành có “Họ” (từ chữ “Hộ” mà ra).

Ðến đây thì nhiều người tham dự đã góp phần vào cùng với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích để tác giả “Nhìn Lại Sử Việt” dựa trên những tài liệu, khảo cổ học mà cho biết về nhiều chi tiết trong thời tiền sử đều là những dã sử, huyền thoại, chuyện cổ tích. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra bàn luận về thời hiện cận và hiện đại khiến buổi ra mắt sách có không khí rất sôi nổi.

Buổi ra mắt sách bỗng biến thành một cuộc hội luận rất thích thú đối với người tham dự và tác giả.

Không chỉ có các vị cao niên đưa ra những câu hỏi, nhận định mà cả giới nữ lưu và đặc biệt số người tham dự ở tuổi 50 cũng đặt câu hỏi khá đông. Ðiều đó nói lên sử học, với người Việt Nam, là quan trọng để giúp cho con em tinh thần yêu nước, giữ nước. 

Ðộc giả muốn mua bộ sách “Nhìn Lại Sử Việt” có thể liên lạc qua số điện thoại (703) 220-0491 hoặc (714) 719-3033.


Nguyên Huy/Người Việt

Không có nhận xét nào: