Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Đi Ăn Cắp hay Làm Cán Bộ ?

Quốc Bảo Trần's photo.

Lời của cụ thi sĩ Hữu Loan . Đọc và suy niệm !
“Ở đời này có hai việc tôi không thể làm được. Một là đi ăn cắp, hai là đi làm cán bộ. Nay, tôi lao động, kiếm sống nuôi con, mà các ông cũng cấm. Từ cổ chí kim, tôi không thấy một nhà nước nào cấm người ta lao động cả. Còn các ông cấm, không cho tôi lao động, thì tôi chỉ còn một cách là đi ăn xin. Ngày mai tôi sẽ khoác bị chống gậy đi ăn xin, đề một tấm biển trước ngực: “Tú Loan, người ăn xin”. Các ông đừng bảo là tôi bôi xấu chế độ nhé.“ 
(Thi sĩ Hữu Loan) 
Ngày nay chế độ tiếp tục làm việc ấy với những người như anh em hội Phật Giáo Hòa Hảo, Anh LS Võ An Đôn, ...và nhiều anh em đấu tranh cho công bằng xã hội khác, bằng cách bao vây kinh tế họ . Xin nhắc lại lời cụ Hữu Loan "Trên đời này có chế độ nào như thế không ?"





Không có nhận xét nào: