-Theo nguồn tin vừa được "rò rỉ" từ Cơ Quan An Toàn Giải Thưởng Văn Chương Quốc Tế, một thông báo khẩn vừa được phát đi, đến tất cả các ban giám khảo, từ cấp thành phố, tiểu bang, liên bang cho đến các giải thưởng quốc tế:Xin đặc biệt lưu ý và nâng cao cảnh giác, khi phát hiện thành viên của Thi Đàn Văn Thơ Lạc Việt, xuất hiện trong danh sách dự thi! Lý do rất đơn giản: Các giải thưởng lớn nhỏ gì... họ cũng có khả năng... "giật"!...chiếm hết! Hồ sơ theo dõi cho thấy:-Cách đây vài năm, bốn thi sĩ của Văn Thơ Lạc Việt đã khiến giới văn nghệ San Jose "ngỡ ngàng bật ngửa" khi mang về gần như trọn bộ bằng khen văn học của thành phố.
-Đến giải "Viết Về Nước Mỹ" của Việt Báo, năm nào cũng thấy thấp thoáng bóng dáng người của Lạc Việt bước lên bục nhận giải. Riêng năm nay, thi sĩ Phương Hoa ung dung đoạt luôn Giải Nhất, khiến nhiều người chỉ biết... tức…cười! rồi vỗ tay!
-Chưa dừng lại ở đó, các giải thưởng của Văn Bút Hải Ngoại, cũng liên tục "thất thoát" về tay các cây bút Lạc Việt. Có người còn đùa rằng:
"Ban tổ chức chưa kịp cất bằng khen vào tủ, Lạc Việt đã... xếp hàng nhận thưởng!"
Tất nhiên, đây chỉ là lời "cảnh báo" mang tính văn chương, hoàn toàn không gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, hay giá xăng dầu.
Ngược lại, đó là niềm vui đáng tự hào của một văn đàn Việt ngữ hải ngoại.
Có lẽ cũng vì vậy mà trang nhà của Văn Thơ Lạc Việt, đã đón hơn 3 triệu lượt khách ghé thăm, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu tiếng Việt, yêu văn chương và yêu những vần thơ đậm tình quê hương. Một trong những Văn Đàn, bền bỉ, năng động nhất tại Hải ngoại, trên 35 năm qua!
Thông báo này chỉ xin nhắn nhủ đến các giải thưởng rằng:
Xin hãy chuẩn bị thêm bằng khen, cúp lưu niệm và... nụ cười thật tươi!
Bởi nếu thấy thành viên của Văn Thơ Lạc Việt ghi danh dự thi, khả năng rất cao là quý vị sẽ lại phải nghe câu quen thuộc:
"Xin chúc mừng! Người đoạt giải là..."
...và phía dưới hội trường, lại có tiếng ai đó thì thầm:
"Ới trời đất ơi! Lại là Lạc Việt nữa rồi!"
Xin chân thành chúc mừng tất cả các tác giả của Thi Đàn Văn Thơ Lạc Việt.
Ít có văn đàn nào quy tụ được nhiều cây bút tài hoa và gặt hái nhiều giải thưởng đến như vậy.
Và xin cảm ơn quý độc giả đã luôn đồng hành, để mỗi bài thơ, mỗi trang văn không chỉ mang về giải thưởng, mà còn mang lại những nụ cười và niềm tự hào cho tiếng Việt nơi xứ người.
(LVH)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét