Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đế với các bạn vài câu chuyện “Nói hay nín?”
1. Nín hay nói: Con vịt cồ TikTok:”Gạo giả ở Hà Nội”
2. Nhiều email góp ý của các bằng hữu.
3. Nín hay nói: Giả danh tu Phật lợi dụng lòng tham muốn giàu sang nhanh chóng và nỗi sợ hãi tai ương của người đời để dẫn dụ họ vào con đường mê tín, xa rời việc tu dưỡng tự thân.
4. Góc đố vui
HCD 26-Jun-2026
------o☼o------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
HCD : Đây là transcript lời nói của cái titok nầy
Công an Hà Nội phát hiện và thu giữ lô gạo giả lớn chưa từng có làm từ hỗn hợp tinh bột khoai tây trộn với nhựa công nghiệp và hóa chất cái Tang trên đầu đũa bạn đang ăn cơm hay đang nhai rác thải công nghiệp một sự thật tàn khốc vừa bị bóc trần ngay giữa lòng Hà Nội khiến hàng triệu gia đình phải rùng mình kinh hãi đây không còn là gian lận thương mại đây là một trọng tội đầu độc có hệ thống trên quy mô khủng khiếp nhất từ trước đến nay đêm qua lực lượng chức năng đã chặn đứng một cổ máy hủy diệt mang danh xe tải vận chuyển lương thực khi những bao tải đầu tiên được rạch Ra sự thật bên trong khiến những cái đầu lạnh nhất cũng phải bàng hoàng không có hạt lúa nào ở đây cả thứ mà đối tượng Trần Văn Tùng quê quán tại Nam Định gọi là gạo thượng hạng thực chất là một hỗn hợp từ tinh bột khoai tây phế phẩm nhào trộn với nhựa công nghiệp tái chế và hàng loạt phụ gia hóa chất không rõ nguồn gốc đối tượng Tùng cùng đồng bọn đã sử dụng một dây chuyền ép đùng Tinh VI để tạo hình những hạt nhựa trắng trong bóng 7 đều tâm tấp như gạo thật Theo lời khai ban đầu loạigạo này khi nấu lên vẫn có độ dẻo mùi thơm nhân tạo đánh lừa hoàn toàn khứu giác nhưng quý vị hãy tỉnh táo nhựa không bao giờ tiêu hóa được nó sẽ nằm lại trong cơ thể bám chặt vào thành ruột âm thầm tàn phá nội tạng của bất kỳ AI vô tình ăn phải điểm gây sốc nhất khiến dư luận bức xúc đến đỉnh điểm chính là thời gian hoạt động Trần Văn Tùng lạnh lùng thừa nhận đường dây này đã tồn tại từ những 2000 hơn 20 kỷ hàng nghìn tấn gạo tử thần đã Len lỏi vào từng ngõ ngách hệ thống đại lý chân rết Dương vòi từ Bắc chí Nam bao dây các chợ đầu mối khách hàng chính là các quán ăn bình dân bếp ăn công nghiệp và những gia đình nghèoham rẻ hãy tưởng tượng suốt hơn 25 qua bao nhiêu thế hệ người Việt đã vô tình nạp thứ chất dẻo độc hại này vào người bao nhiêu căn bệnh Nan y lạ lùng bắt nguồn từ chính 8 cơm Tưởng chừng lành tính mỗi ngày con số bị thu giữ trên xe tải chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong khi cơ quan chức năng đang ráo riết truy quét các kho hàng của Tùng thì ngoài Kia tại những sạp gạo không nhãn mác thứ hỗn hợp nhựa và hóa chất ấy có thể vẫn đang được xúc vào túi Cho người mua câu hỏi ám ảnh nhất lúc này 8 cơm trên Tay quý vị tối nay liệu có chắc chắn là từ hạt lúa hay là sản phẩm của một dây chuyền sản xuất hóa chất tàn độc cái Tang không đến ngay lập tức nó đợi bạn ở đáy 8 cơm
Cái tiktok nầy ba xạo hết biết luôn, loan tin tầm bậy có khi hại bà con ta sợ chuyện không đáng sợ
Tôi để chữ màu den từ đây.
Tôi xin nói ngay: Tin này hoàn toàn là TIN GIẢ (hoặc phóng đại cực kỳ xuyên tạc), không có thật! Đây là kiểu nội dung giật gân, "câu view" bằng cách đánh vào nỗi sợ hãi của người dân, thường xuất hiện trên TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts bằng giọng đọc AI.
Dưới đây là những lý do cho biết đoạn tin trên là giả tạo:
1. Không có bất kỳ báo hay đài phất thanh và truyền hình nào đưa tin nầy : Một vụ án "lớn chưa từng có", "tồn tại hơn 20 năm", "thu giữ hàng nghìn tấn gạo giả" ngay tại Hà Nội chắc chắn phải là một tin chấn động dư luận và được các cơ quan báo chí lớn (VTV, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công an Nhân dân...) đưa tin rầm rộ.
Tuy nhiên, hoàn toàn không có một thông tin chính thức nào về người chủ mưu làm gạo giả "Trần Văn Tùng", cũng không có vụ bắt giữ nào như vậy.
2. Sự phi lý về mặt kinh tế và kinh tế
Chi phí sản xuất: Tinh bột khoai tây và nhựa công nghiệp (cùng với hóa chất, máy ép đùn tinh vi) có giá thành đắt hơn rất nhiều so với giá gạo thật tại Việt Nam (một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, giá gạo nội địa rất rẻ). Không một kẻ gian nào lại bỏ tiền ra rất nhiều để sản xuất ra ra một sản phẩm giả mắc tiền hơn so với đồ thật. Tức sản xuất ra gạo giả có giá thành cao hơn sản xuất gạo thật bằng cách cấy gặt.
Bản chất của nhựa khi nấu: Gạo làm từ nhựa khi cho vào nồi nấu (nhiệt độ nước sôi 100 độ C sẽ bị chảy ra thành một khối nhựa dẻo, khét lẹt chứ không thể nào "có độ dẻo, mùi thơm nhân tạo" giống cơm thật được.
3. Chi tiết "hơn 20 năm" bộc lộ sơ hở của tin giả
Đoạn tin nói đường dây này đã có từ những năm 2000 (hơn 25 năm). Nếu hàng nghìn tấn gạo nhựa len lỏi khắp Việt Nam suốt một phần tư thế kỷ qua, vngười ta sẽ thấy các ca ngộ độc hoặc các dấu hiệu bất thường trong nấu cơm rồi, không thể "bình yên vô sự" đến tận bây giờ.
Nguồn gốc của tin đồn "gạo giả bằng nhựa":
Tin đồn về gạo nhựa (Plastic Rice) đã xuất hiện từ những năm 2011 - 2015, bắt nguồn từ một số video cắt ghép tại Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan chức năng nhiều nước (trong đó có Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Việt Nam) đã nhiều lần kiểm chứng và bác bỏ tin đồn này.
Kết luận: Khi xem các video có giọng đọc giật gân, dùng các từ ngữ kích động như "rùng mình kinh hãi", "cỗ máy hủy diệt", "tử thần"... mà không có hình ảnh phóng sự thực tế từ TV hay Radio hay các báo lớn, thì bạn nên xem lướt qua, không chia sẻ để tránh làm người khác hoang mang vô ích.
- Tức quá, HCD nói như vật thì tôi hỏi bạn có máy làm gạo giả không ?
- Xin trả lời là có, do Trung Cộng chế tạo và bán công khai cho khắp thế giới
Nó tại đây
Máy "chỉnh hình" hạt gạo có thể mua tại đây: tại hãng chế tạo máy nầy lâu đời ở Trung Cộng.
Nhìn hàng chữ Anh trong hình.
Đây là hãng chế tạo lớn, đừng xem vội hãy xem video bên dưới trước
DG nutritional rice processing line is an innovative applications of screw extruding technology. The production technology can retain the original elements in ordinary rice , at the same time ,it strengthens various essential vitamins and minerals for body health in proportion. The line can produce nutritional fortified rice and coarse rice as per your special needs .
Nhà máy ớ Quảng Đông Trung Hoa
Jinan DG Machinery Co., Ltd.
Address: NO.1 DALU INDUSTRIAL ZONE, TIANQIAO, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
Tel: 0086 -531-62335699
Fax: 0086 -531-62335600
Mobile: 0086 -13953115008
SKYPE: dgmachinery
E-mail: DG@degoo.cc
- Vậy thì sao bạn HCD nói làm gạo giả ở Hà Nôi là tin bịa
- Thưa máy làm gạo giả được bày bán công khai, nó làm ra hạt gạo y như thật. bán mắc hơn gạo thật mà thiên hạ vẫn tìm mua rần rần
Muốn biết tại sao thì bạn đọc các webpage trên của nhà chế tạo sẽ thấy.
-----===<oOo>===-----
From: My Lan Quan <quanmylan2005@
Sent: Wednesday, June 24, 2026 10:38 SA
Subject: Re: [BanVTCT] FW: Lý do muỗi thích chích người này hơn người kia, chất men gây ảo giác này làm người ta thấy tiên, thấy thần,, góc đố vui
Anh Đẳng ơi,
ML cũng chuyên môn bị muỗi đốt. Ngồi ăn cả bàn dài, không ai bị gì hết nhưng muỗi chỉ đốt ML! Người chủ restaurant phải để một đĩa nhang chống muỗi ngay dưới chân ML!
Bà Nội bảo muỗi thích đốt vì thịt ML ngọt! Mục này theo tài liệu của anh thì "ngoài chương trỉnh!"
Thân kính,
ML
HCD: Thưa chị hồi nhỏ ở thôn quê tôi cũng thấy muổi thích người nầy chê người kia nhưng không biết tại sao.
------o☼o------
From: An Mai <nonsonggamvoc79@
Sent: Wednesday, June 24, 2026 9:38 SA
Subject: Dear Sư Huynh Lý do muỗi thích chích người này hơn người kia, chất men gây ảo giác này làm người ta thấy tiên, thấy thần,, góc đố vui
Dear Sư Huynh
Muỗi thích chích người này và tha người khác, đó là sự thật
Tôi ăn chay trường gần hai chục năm, không biết vì thịt này không thơm mùi thịt cá nên nó tha , sometimes có một hay hai con bu ban ngày.
Mỗi khi pracice meditation thì tôi có đọc Thần chú " Mấy Anh Chị muỗi bay đi chổ khác chơi, tôi không giết các Bạn nhưng cũng không Hiến máu cho các Bạn đâu. Tôi luôn bị thiếu máu mà. Đừng có làm phiền tôi " Tôi không có bị nó hành hạ.
Con gái tôi đem thức ăn tới, ngồi ngay phòng khách sửa phone thì muỗi ở đâu bay ra chích nó. Nó la nhà má sao nhiều muỗi vậy? Nó mua nhang muỗi cho tôi. Mỗi khi thắp lên ban ngày là tôi đi bộ cả tiếng đồng hồ cho tan hết mùi khói độc. Khi con gái lớn tới thì không bị chích, cả hai đứa cũng ăn chay trường độ 7 năm. Có cô Bạn trẻ tới ở lại vài ngày cũng bị chích, cô đập nó tôi la nó cũng có Bổn lai diện mục như chúng ta mà . Cả đám chúng tôi gần chục người ngồi ngoài sân nói chuyện hóng gió đêm ở Arizona không bị gì cả, khi cháu gái chủ nhà ra ngồi cùng thì nó đập lia lịa vì bị muỗi chích. Tôi cũng im miệng không khuyên gì cả. Nghiệp ai nấy gánh..
Mấy chục năm nay giờ mới Ngộ ra tại sao Đức Phật khuyên con người tránh sát sanh. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ nói: " Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nhưng không đồng đẳng"
Đi chùa theo Mẹ từ năm 14, nhờ làm chuyên viên phân loại sách của Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh, mới có cơ hội đọc nhiều kinh sách Phật giáo, nhưng không hiểu được câu Tại sao chúng sanh Bình đẳng nhưng không Đồng đẳng. Phải mấy chục năm bây giờ mới hiểu ra là : Tất cả các Chúng Sinh vật đều có Bổn Lai Diện Mục như nhau cả, cùng Gốc Ngài Thượng Đế nên tất cả đều Bình đẳng. Nhưng trình độ Giác Ngộ mỗi người khác nhau nên Không Đồng đẳng vậy.
Hai vị đều có Tiến Sĩ cả, nhưng sự hiểu biết cũng chênh lệch không bằng nhau được.
Hai tu sĩ cùng là Hòa Thượng cả nhưng trình độ giác ngộ cũng khác nhau.
Vì thế ta không nên giết các sinh vật vì cùng như nhau, nhưng chúng tiến hóa Chậm nên phải làm súc sinh chưa lên kiếp người được.
Sư Huynh ơi, đây cũng là thiên kiến riêng mà thôi. Tịnh khẩu hàng ngày lâu lâu mở khẩu chút chút...
Mong Sư Huynh khỏe mạnh để canh quán ven đường...hi...hi...hi...
Mrs. An Mai
HCD: Đúng như chị thấy, tất cả chúng sanh – từ con người cho đến vạn vật, dẫu là một vị Hòa thượng, một vị quan to hay thậm chí là một chú muỗi nhỏ nhoi – đều có chung Bổn Lai Diện Mục, đều mang trong mình Phật tánh sáng suốt, vẹn tròn. Ở tự tánh ấy, tất cả hoàn toàn Bình đẳng.
Thế nhưng, vì nghiệp lực gieo tạo từ muôn tiền kiếp khác nhau, vì vô minh che lấp sâu dày hay mỏng nhẹ, mà mỗi chúng sanh tự khoác lên mình những chiếc áo (thân tướng) khác nhau, và có trình độ giác ngộ khác nhau. Đó chính là sự Không đồng đẳng. Con muỗi vì nghiệp báo mà phải mang thân súc sanh tiến hóa chậm, hành xử theo bản năng sinh tồn; con người có phước báu hơn nhưng sự hiểu biết và dung lượng trái tim của mỗi người cũng có muôn vàn sai biệt.
Phật tánh vốn đồng, dẫu mang thân súc vật, chơn tâm một cội chẳng phân chia;
Nghiệp duyên mỗi khác, dầu ở kiếp con người, giác ngộ trăm đường không đồng đẳng.
------o☼o------
From: Therese HUYNH <theresehuynh67@ >
Sent: Thursday, June 25, 2026 9:35 CH
Subject: Re: Giấy chứng nhận đàn bà, người công chức thành đạt, chuyện 5 phi cơ Hải Quân mất tích, giải đáp câu đố
Chào anh chị Đăng,
Rất ưng ý bài đọc.
Thứ nhất, qua sự phản ứng của người thanh niên vấn hỏi anh trưởng tàu và cô soát vé bằng những lập luận sắc bén như họ đã đối xử với người khách bị tàn tật.
Cái kết của bài đọc là: "Sống ở đời, cái cần nhất vẫn là một tấm lòng – lòng nhân ái, sự thấu hiểu và lòng vị tha đối với mọi người."
Cảm ơn anh chị thường chia sẻ những bài rất hay trong tuần.
Thân kính,
Therese
HCD: Cám ơn chị Therese
-----o☼o------
From: George Nguyen <macnguyen4050@ >
Date: 6/26/26 10:11 AM (GMT-08:00)
Subject: Re: [quanvenduong] Giấy chứng nhận đàn bà, người công chức thành đạt, chuyện 5 phi cơ Hải Quân mất tích, giải đáp câu đố
Ngay 26 thang 6 2026
Dưới đây là đoạn văn của bạn đã được thêm dấu đầy đủ, sửa một số lỗi chính tả do gõ phím (như đóng mở ngoặc, dấu sao) và căn chỉnh lại cho mạch lạc, trang trọng nhưng vẫn giữ nguyên văn phong tự nhiên của bạn:
Xin phép
Kính thưa Giáo sư HCD,
Đã lâu lắm mới thấy một bài email ca tụng lòng nhân từ, khoan dung, khiêm tốn của người đời. Hàng ngày, đa số thấy người ta ca tụng người quyền cao chức trọng, lắm tiền nhiều của. Như là ngày xưa, người ta đã ca tụng Bà Tư Hồng (chở thuyền thóc lúa đi phát cho người nghèo)... chứ có ai ca tụng lòng nhân từ của Sư Tuệ Tĩnh, thầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông... đâu.
Cá nhân rất thích thú câu chuyện Thằng Bờm, chỉ thích NẮM XÔI
Cá nhân rất cảm ơn Giáo sư, câu chuyện hỏi Giấy chứng minh là người tàn tật hay là đàn ông đàn bà, vui và thích thú quá!
Tối qua, coi bóng đá Soccer 2026 trên Đài 11, thấy MỸ bị thua một trái lãng nhách vào phút chót của trận đấu, tiếc quá.
Cảm ơn những emails của Anh.
mn 24 BBTD
HCD: Cám ơn Dược Sĩ Năng
-----===<oOo>===-----
Nín hay nói?
From: Trần Quang Minh <fm92683@
Sent: Friday, June 26, 2026 9:37 SA
To: Trần Quang Minh <fm92683@
Subject: Loại Cây Trồng NơI Nhà Ở.






------o☼o------
HCD: Nín hay nói? Tôi để chữ màu den từ đây.
Kính thưa quí bạn
Các video nầy mượn danh Phật pháp để nói bậy nói ngược giáo lý ăn bản nhà Phật. Tại sao, xin bình tâm đọc “hồi sau phân giải bên dưới”.
Cũng như mọi chuyện khác, các bạn hãy tin ở chính mình, đừng tin tôi, có khi tôi sai. Tôi không phải là Phật tử đâu.
------o☼o------
"Nhà Phật chỉ dựa vào nhân quả, ở đây lại khuyên dùng những vật ngoài thân để cầu phước cầu lợi...". Xin nương theo giáo lý kinh điển để cùng soi tỏ những điều "phong thủy, thảo mộc" ở dưới:
1. Về lý Nhân Quả: Phước nghiệp tự tâm, hà tất cầu nơi cây cỏ?
Đức Thích Ca thuở xưa dưới cội bồ đề đã tự chứng và khai thị cho chúng sanh về lý Nhân Quả
Kinh Pháp Cú có dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Phước đức hay tai họa của một đời người đều do ba nghiệp Thân - Khẩu - Ý gieo nhân mà thành quả, tuyệt nhiên không do một nhành cây, ngọn cỏ quyết định.
Những luận điệu như: "Trồng cây này tài lộc đổ về như lũ" hay "Chặt đi là tiền đội nón ra đi" thực chất là sự mê muội nặng nề. Nếu một kẻ lòng đầy tham lam, ích kỷ, suốt đời hành ác mà chỉ cần trồng mấy khóm cây sau nhà liền được vượng khí dâng tràn, giàu sang phú quý, thì hóa ra luật Nhân Quả là hư vọng hay sao?
Đó chẳng phải là phỉ báng Chánh pháp, gieo rắc sự lười biếng và tà kiến cho chúng sanh đó sao?
2. Về lý Ma Quỷ, Tai Họa: Tà do tâm khởi, chứ cây cỏ có tội tình chi?
Những tiêu đề giật gân như "Cây ma quỷ sợ nhất", "Hoa có ma ở", hay "Cây ra hoa là nhà có họa" đều là những lời mê hoặc, dựa trên sự sợ hãi của phàm phu để trục lợi.
Trong thế giới quan Phật giáo, chúng sanh trong lục đạo (trong đó có ngạ quỷ) đều nương theo nghiệp lực mà thọ báo. Cội cây, bụi cỏ có chăng chỉ là nơi nương tựa khách quan của tự nhiên, không thể tự sinh ra ma quỷ, càng không thể tự ban phát tai họa.
Cái "Ma" đáng sợ nhất chẳng phải ở ngoài vườn, mà chính là Tam độc: Tham, Sân, Siở trong tâm. Khởi lòng tham lam ấy là "Ma tham"; khởi lòng oán hận ấy là "Ma sân"; tin theo những điều dị đoan, bùa chú ấy là "Ma si". Khi tâm ta đầy tà niệm, thì tự rước họa vào thân, dẫu có chặt hết cây cối trong thiên hạ cũng không thoát được quả báo.
3. Phương tiện thế gian và Sự giác ngộ
Đạo Phật không bài xích việc con người trồng cây xanh để làm đẹp không gian, điều hòa khí hậu hay vui thú điền viên. Thuở xưa, chính Đức Phật và các bậc Thánh tăng cũng chọn rừng cây, gốc bồ đề làm nơi tu tập. Nhưng trồng cây là để nuôi dưỡng lòng yêu thương thiên nhiên, để tâm hồn tĩnh lặng mà quán chiếu vô thường, chứ không phải để "cầu tài, cầu lộc" một cách ích kỷ.
Tóm lại:
Những câu chuyện, video mang danh "phong thủy hút tài lộc" hay "mẹo phong thủy" nêu trên hoàn toàn là Tà kiến mượn danh Phật pháp. Chúng lợi dụng lòng tham muốn giàu sang nhanh chóng và nỗi sợ hãi tai ương của người đời để dẫn dụ họ vào con đường mê tín, xa rời việc tu dưỡng tự thân.
Anh dùng bốn chữ "Thân Tâm An Lạc" ở cuối thư, nhưng nếu còn tin vào những thứ ngoại vật ấy, thì tâm mãi hệ lụy vào cây cỏ, thân mãi chạy theo phước giả, làm sao có được sự An Lạc chân thật?
-----===<oOo>===-----


--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Nín hay nói Gạo giả ở Hà Nội, 6 Loại Cây Ma Quỷ Sợ Nhất , bằng hữu góp ý, Góc đố vui.doc
Preview
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.png
image008.png
image009.png
image011.png
image013.png
image015.png
image017.png
image019.png
image021.png
image023.png
image025.jpg
image026.jpg
image027.emz
image029.emz
4.5 kB

Không có nhận xét nào: