NỀN GIÁO DỤC DƯỚI THỂ CHẾ NÀY DẠY NHỮNG GÌ MÀ TẠO RA MỘT THẾ HỆ VÔ TRÁCH NHIỆM?- Mỗi mùa thi tốt nghiệp tới. Hình ảnh CSGT tới nhà gọi học sinh dậy rồi chở tới trường cho kịp giờ thi. Đó chẳng còn là vấn đề thời sự. Vì đã lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Dư luận gọi đó là “những vở kịch” tuyên truyền, đánh bóng cho công an. Nhưng hãy bỏ qua các yếu tố diễn kịch, vở hài đó. Đáng quan tâm là nếu sự thật mà những thí sinh lại ngủ quên hàng loạt như vậy, vấn đề nằm ở câu chuyện giáo dục. Thể chế này đã dạy những gì mà lại tạo ra một thế hệ vô trách nhiệm với chính mình như thế?
Trước mỗi kỳ thi quan trọng. Có lẽ ai cũng ý thức được mình phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phải đặt đồng hồ báo thức. Phải nhờ cha mẹ gọi dậy. Và sự thật là có rất nhiều em trong kỳ thi mất ăn, mất ngủ vì lo lắng. Nhưng không hiểu sao, dưới những hình ảnh mà công an đăng tải, các em thật vô trách nhiệm.
Những clip, những hình ảnh như vậy thôi nhận được sự tán thưởng từ dư luận như cách đây vài năm về trước. Nhưng dư luận đã có thể đặt ra câu hỏi: Liệu đây là sự thật hay là một vở kịch? Nếu là sự thật thì thể chế này đã dạy những gì mà tạo ra một thế hệ vô trách nhiệm với chính mình như vậy? Còn nếu là diễn, thì có phải công an đang mượn hình ảnh các em để đánh bóng cho chính mình hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét