Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Hôm Nay, Ngày 17 Tháng 6, Ngày “Tang Yên Bái”, Ngày 13 Anh Hùng Trẻ Tuổi Bước Lên Đoạn Đầu Đài, Cùng Hô To: “Việt Nam Muôn Năm!” Mười Ba Cái Đầu Rơi! “Hoa Tự Do Phải Tưới Bằng Máu!” Đánh Thức Cả Một Dân Tộc Vùng Dậy! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Thông Điệp Máu Ngày Tang Yên Bái – 17 Tháng Sáu, Ngày Lịch Sử Hào Hùng: Mười Ba Cái Đầu Rơi, Là Mồi Lửa Châm Ngọn Đuốc Đấu Tranh Bi Hùng, Để Cả Một Dân Tộc Đứng Lên Dành Độc Lập! -Hôm nay, ngày 17 tháng 6, lịch sử lại đưa chúng ta trở về với một buổi sáng mờ sương bi tráng của dân tộc – ngày mà người Việt yêu nước gọi là “Tang Yên Bái!”
<!>


Chín mươi sáu năm trước, tại pháp trường Yên Bái, người thanh niên mới 28 tuổi mang tên Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí, đã bình thản bước lên đoạn đầu đài. Hô to “Việt Nam muôn năm!”
Mười ba con người. Mười ba sinh mạng. Mười ba cái đầu rơi xuống! Máu phun thành vòi!
Tội danh của họ là gì?
Không phải cướp bóc. Không phải phản bội dân tộc. Không phải mưu cầu quyền lực cho bản thân.
Tội danh duy nhất của họ là: tấm lòng yêu nước!
Họ mơ một ngày quê hương thoát khỏi ách ngoại bang. Họ khát khao dân tộc được sống ngẩng cao đầu, được làm chủ vận mệnh của chính mình, được hưởng những giá trị thiêng liêng nhất của con người: độc lập, tự do và nhân phẩm.


Biết rõ con đường mình đi có thể dẫn đến cái chết, họ vẫn bước tới.
Bởi có những điều quý giá hơn sự sống.
Có những lúc, con người phải lựa chọn giữa sống cho riêng mình, hay sống cho điều lớn lao hơn chính mình.
Nguyễn Thái Học đã chọn con đường lý tưởng như thế!
Trước máy chém lạnh lùng, ông để lại câu nói đi vào lịch sử:
"Không thành công thì thành nhân."
Đó không phải là lời tuyệt vọng. Đó là lời tuyên thệ của một con người hiểu rằng:
Có thể thất bại về hành động, nhưng không được thất bại về khí tiết hào hùng. Có thể mất mạng sống, nhưng không được đánh mất phẩm giá. Có thể ngã xuống, nhưng không được quỳ gối trước quân thù!
Và chính vì thế, họ đã chiến thắng!
Không phải chiến thắng bằng súng đạn. Mà chiến thắng bằng lương tri. Chiến thắng bằng lòng can đảm. Chiến thắng bằng sự bất tử trong trái tim của dân tộc!

Người ta có thể giết chết một con người. Nhưng không thể chém đứt một lý tưởng. Không thể chặt rơi một khát vọng tự do. Không thể xóa khỏi lịch sử, những người đã dám lấy thân mình làm ngọn đuốc soi đường.
Từ Yên Bái năm ấy, máu của những người thanh niên yêu nước, đã thấm vào lòng đất Mẹ.
Để nhắc nhở các thế hệ mai sau rằng:
Tự do chưa bao giờ là món quà được ban phát miễn phí. Tự do là kết quả của trách nhiệm, lòng can đảm và sự hy sinh.


Người Việt Nam hôm nay, không còn đứng trước pháp trường Yên Bái. Nhưng chúng ta vẫn đứng trước những chọn lựa của lương tâm.
Chọn thờ ơ hay lên tiếng. Chọn quên lãng hay ghi nhớ. Chọn cúi đầu trước bất công, hay bảo vệ điều đúng đắn. Chọn sống ích kỷ cho riêng mình, hay góp phần làm cho quê hương ngày một tốt đẹp hơn.
Yêu nước không nhất thiết phải cầm súng. Yêu nước có thể là giữ gìn tiếng Việt cho con cháu.
Là dạy thế hệ trẻ biết lịch sử dân tộc. Là sống trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng. Là bảo vệ phẩm giá con người. Là dám nói sự thật. Là biết yêu thương đồng bào. Là không quay lưng trước nỗi đau của đất nước.
Nếu một ngày nào đó, dân tộc này quên đi những người đã ngã xuống vì tự do, thì ngày ấy chúng ta cũng đánh mất một phần linh hồn của chính mình.
Bởi vậy, trong ngày Tang Yên Bái hôm nay, xin cúi đầu tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Thái Học và mười hai đồng chí của ông. Xin nghiêng mình trước những người đã chọn cái chết, để đánh thức lòng yêu nước. Xin thắp một nén hương trong tim, để nhớ rằng:

Máu của những người anh hùng không vô ích. Mỗi giọt máu đổ xuống, đều trở thành hạt giống của tự do!
Và xin tự hỏi chính mình:
Nếu Tổ quốc cần một tiếng nói, ta có dám cất lời? Nếu công lý cần một bàn tay, ta có dám đưa ra? Nếu lịch sử gọi tên, ta có dám bước tới?
Nguyễn Thái Học đã trả lời bằng chính cuộc đời mình.
Còn chúng ta, những người đang được sống trong hiện tại, sẽ trả lời bằng cách nào?
Xin đời đời ghi nhớ, nhắc nhở:
"Không thành công thì thành nhân!"
Và xin khắc sâu trong tim lời nhắc nhở thiêng liêng ấy:
Hoa tự do không nở bằng sự thờ ơ. Hoa tự do được nuôi dưỡng bởi lòng yêu nước, sự can đảm và những hy sinh của biết bao thế hệ đã ngã xuống, cho dân tộc Việt Nam trưởng tồn!
Tang Yên Bái – 17 Tháng Sáu.
Xin thắp một nén tâm hương tưởng nhớ những người, đã lấy máu mình viết nên hai chữ: TỰ DO!
(LVH)

HÔM NAY: GƯƠNG YÊU NƯỚC, TƯỞNG NIỆM NGÀY TANG YÊN BÁI 17-6-1930
Một khúc bi tráng hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam yêu nước cận đại!

-Ngày 17 tháng 6 năm 1930 đã đi vào lịch sử dân tộc, như một trong những ngày bi hùng nhất của thế kỷ XX. Sau thất bại của cuộc Khởi nghĩa Yên Bái, do Việt Nam Quốc Dân Đảng lãnh đạo, nhằm chống lại ách thống trị thực dân Pháp, 13 chiến sĩ trẻ yêu nước, đã hiên ngang bước lên đoạn đầu đài tại Yên Bái.
Đáng xúc động hơn cả, hầu hết những người lãnh đạo cuộc vận động yêu nước ấy đều còn rất trẻ. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học mới 28 tuổi, Phó Đức Chính 23 tuổi, Nguyễn Thị Giang (Cô Giang) 24 tuổi,


Nguyễn Thị Bắc (Cô Bắc) 22 tuổi, cùng nhiều thanh niên ưu tú khác, đã chọn dâng hiến tuổi xuân cho lý tưởng, độc lập và tự do của dân tộc.
Rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của hàng trăm lính Pháp và bản xứ, 13 tử tù lần lượt tiến ra pháp trường. Theo nhiều ghi chép lịch sử, trước lưỡi máy chém, họ không hô vang tên tổ chức hay phe phái, mà đồng thanh cất tiếng gọi thiêng liêng nhất, trong trái tim:
"Việt Nam muôn năm!"
Mười ba tiếng hô vang giữa buổi bình minh Yên Bái, đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của tinh thần bất khuất và của khát vọng độc lập dân tộc.
Đảng trưởng Nguyễn Thái Học, trước giờ phút cuối cùng, vẫn bình thản nhận trách nhiệm, về cuộc khởi nghĩa và để lại những vần thơ tuyệt mệnh bất hủ:
"Chết vì Tổ quốc, chết vinh quang,
Lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng!"
Hôm nay, tưởng niệm đúng Ngày Tang Yên Bái, không chỉ để cúi đầu tri ân những người đã ngã xuống, mà còn để nhắc nhớ rằng, lịch sử Việt Nam đã được viết bằng lòng yêu nước, bằng lý tưởng và bằng máu, của biết bao thế hệ thanh niên.


Chín mươi sáu năm đã trôi qua, nhưng tiếng hô "Việt Nam muôn năm!" của mười ba liệt sĩ năm xưa, vẫn còn vang vọng trong tâm thức dân tộc, nhắc nhở mỗi người Việt, về trách nhiệm giữ gìn tự do, nhân phẩm và tình yêu quê hương đất nước.
Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và mười hai liệt sĩ Yên Bái.
Đời đời ghi nhớ ngày lịch sử hào hùng, Ngày Tang Yên Bái – 17 tháng 6 năm 1930!
(LVH)

Tin Quốc Tế Đó Đây:
G7 Họp Thượng Đỉnh Với Hy Vọng Mỹ Ủng Hộ Lập Trường Chung Để Chấm Dứt Chiến Tranh Ukraine


(Hình AP/Baz Ratner: Khách sạn Hotel Royal, Evian-les-Bains, Pháp, nơi diễn ra thượng đỉnh G7, ngày 15/6/2026.)
-Thượng đỉnh G7, nhóm 7 cường quốc công nghiệp – gồm Đức, Gia Nã Ðại, Hoa Kỳ, Pháp, Ý Ðại Lợi, Nhật Bản, Vương quốc Anh – và Liên Hiệp Âu Châu họp tại Evian (Pháp), từ ngày 15/6 đến 17/6/2026. Pháp và các đồng minh Âu Châu hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Hoa Kỳ trong vài tiếng đồng hồ, trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 hôm 15/6. Paris cũng mở dạ tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Hoa Kỳ tại lâu đài Versailles vào ngày 16/6/2026.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Phủ Tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể “mang lại những kết quả cụ thể”. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Emmanuel Macron chờ đợi Tổng thống Trump có một lập trường cởi mở hơn với Kiev, và ít nghiêng về Nga hơn, để có thể đạt được một Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh.
Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày 16/6, với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo Ukraine. Theo báo Le Monde, G7 dường như là “một cơ hội lý tưởng” để dung hòa quan điểm của Hoa Kỳ, Âu Châu và Kiev. Nhóm 3 nước Đức, Pháp và Anh (E3) đang thúc đẩy đạt được một Lệnh Ngừng bắn càng sớm càng tốt với Nga, và lấy đường chiến tuyến hiện tại làm cơ sở cho các đàm phán.
Nhật báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastouéva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và Khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, “chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Putin phải xét lại quan điểm”.
Hôm 15/6, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật Donald Trump 80 tuổi. Theo Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Dmytro Lytvyn, hai người đã có một “cuộc trò chuyện khá hiệu quả” trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một viên chức Hoa Kỳ xin ẩn danh cho biết hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày 16/6.

Về phần mình, Ðiện Cẩm Linh cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Hoa Kỳ tập trung “chủ yếu” vào hồ sơ Iran. Cố vấn Ðiện Cẩm Linh Yuri Ushakov thông báo, hai bên đạt Thỏa thuận về việc các Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Anchorage (Alaska) tháng 8/2025, với một kế hoạch “hòa bình” rất bất lợi cho Ukraine.

Tổng Thống Miến Điện Công Du Trung Quốc Với Hy Vọng Phá Thế Cô Lập


(Ảnh AP - Aung Shine Oo, tư liệu: Tổng thống Miến Điện, Min Aung Hlaing trong họp báo tại lễ nhậm chức ở Quốc hội, tại thủ đô Naypyitaw, ngày 10/4/2026.)
-Bắt đầu từ hôm 15/6/2026, Tổng thống Min Aung Hlaing công du Trung Quốc 5 ngày. Đây là chuyến đi ngoại quốc thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống Miến Điện.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông Quốc gia Miến Điện cho biết Tổng thống Min Aung Hlaing có kế hoạch thăm một số công ty kỹ thuật cao và tham dự một hội nghị kinh tế.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết Bắc Kinh hy vọng với chuyến đi này, hai nước sẽ “làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện”.

Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, do Tổng Tư lệnh Quân đội lúc đó, ông Min Aung Hlaing tiến hành.
Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang.
Cách nay ít tháng, tập đoàn quân sự của Tướng Min Aung Hlaing tổ chức bầu cử Quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào tháng 4/2026. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự.
Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là ông Min Zin, thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách - Myanmar (ISP-M), có trụ sở tại Chiang Mai (Thái Lan), chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.

Cúp Túc Cầu 2026: Thể Thao và Địa-Chính Trị Khi Đội Tuyển Túc Cầu Iran Ra Sân Trên Đất Mỹ


(Hình Imagn Images via REUTERS - Kirby Lee: Người biểu tình phản đối chế độ Iran tập trung bên ngoài sân vận động Carson Sports Park, Carson, tiểu bang California, Hoa Kỳ, nơi tập luyện của đội tuyển Iran, ngày 14/6/2026.)
-Trên sân vận động Los Angeles (tiểu bang California, Hoa Kỳ), đội tuyển Iran ra sân trong trận đầu tiên Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup) 2026, đấu với Tân Tây Lan tối 15/6/2026. Sự kiện diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ thông báo đạt được “Thỏa thuận Khung” chấm dứt xung đột sau 4 tháng chiến tranh. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất ở Hoa Kỳ.
Từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong tại Los Angeles liên tục xuống đường phản đối chế độ tại Teheran. Trong trận xuất quân đầu tiên tối 15/6 của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường chung quanh sân vận động SoFi Stadium với khả năng đón 70.000 khán giả. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra và người tuần hành sẽ mang theo cờ của chế độ cũ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ngay từ chiều 14/6, một vài cuộc biểu tình đã lác đác diễn ra gần sân vận động Carson nơi các cầu thủ Iran luyện tập.

Có một sự trùng hợp lạ kỳ: Đội bóng Quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana (Mễ Tây Cơ) đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều 14/6, cũng là lúc Hoa Thịnh Ðốn và Teheran thông báo đạt được Thỏa thuận Chấm dứt Chiến tranh Trung Đông.
Họp báo hôm 14/6 tại Los Angels, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố “tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến” nhưng các cầu thủ Iran đến đây “trước hết là vì quả bóng tròn, chứ không vì những lý do chính trị” và tin rằng môn thể thao này sẽ giúp “một dân tộc được đoàn kết”.
Huấn luyện viên Iran, ông Amir Ghalenoei cũng khẳng định đội bóng do ông dẫn dắt tham dự sự kiện thể thao này “trong tinh thần tôn trọng người dân Iran trong nước và hải ngoại”, “thể thao và địa-chính trị là hai lĩnh vực hoàn toàn tách bạch”.

Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài. Đội tuyển Quốc gia cũng đã phải dời bản doanh từ tiểu bang Arizona trên đất Mỹ sang Mễ Tây Cơ sát cách biên giới Hoa Kỳ, nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số. Theo lịch thi đấu, ở vòng loại của bảng G, đội bóng Iran 3 lần ra quân trên lãnh thổ Hoa Kỳ, đọ sức với Tân Tây Lan, Bỉ và Ai Cập.
Đội Iran thi đấu 2 trận trên sân vận động ở Los Angeles (gặp đội Tân Tây Lan và Bỉ), và một trận tại thành phố Seattle (tiểu bang Washington) khi đương đầu với đội tuyển Ai Cập. Về trận bóng tối 15/6, đấu với Tân Tây Lan, giới quan sát cho rằng, đây sẽ là một nhiệm vụ không quá khó đối với các cầu thủ của huấn luyện viên Amir Ghalenoei: Iran đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA), trong lúc Tân Tây Lan bị tuột ở phía sau, đứng hạng thứ 85 trên thế giới.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Khả năng của Trung Quốc về tấn công quân sự nhằm vào Úc Ðại Lợi sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới. Theo một báo cáo Viện Nghiên cứu Lowy công bố hôm 15/6/2026, một loại oanh tạc cơ tàng hình tầm xa mới đang được Trung Quốc phát triển, cùng với khả năng khai triển phi đạn và máy bay tới các căn cứ gần Úc Ðại Lợi hơn, có thể làm gia tăng “nhanh chóng và đáng kể” mối đe dọa trong dài hạn. Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm các Thỏa thuận đặt căn cứ tại các quốc đảo Thái Bình Dương, ít nhất là từ năm 2018. Viện Lowy cho rằng các căn cứ như vậy sẽ đặt trung tâm của nước Úc Ðại Lợi trong tầm bắn của oanh tạc cơ Trung Quốc và cho phép Bắc Kinh tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên hơn. Theo báo cáo, Trung Quốc hiện đã có khả năng tấn công miền Bắc Úc Ðại Lợi bằng các phi đạn được khai triển từ các tiền đồn ở Biển Đông.
(FARS/RFI) – Một phần công luận Iran bất mãn vì Thỏa thuận với Hoa Kỳ. Trước khi chính thức có tin Hoa Kỳ và Iran đạt Thỏa thuận Khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra tại thành phố Machhad (Đông-Bắc Iran) vào ngày 13/6 vừa qua, đòi Ngoại trưởng Abbas Aragchi từ chức. Vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó, trên đài truyền hình, Ngoại trưởng Iran đã đề cập đến khả năng về một Thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Hôm 14/6, Tổng thống Iran kêu gọi dân chúng tôn trọng những quyết định đã được Giáo chủ Iran thông qua.

(AFP/RFI) – Hãng xe Pháp Renault cộng tác với tập đoàn sản xuất vũ khí Thales trình làng mẫu mới về xe vận tải quân sự đa năng. Sự kiện dự trù diễn ra trong tuần nhân Hội chợ trưng bày vũ khí Euroatory. Mẫu hàng mới được biết đến dưới tên gọi “4 Troop” là đơn đặt hàng theo yêu cầu của Tổng cục Vũ khí và Khí tài Pháp và có thể được chế tạo từ nhiều mẫu xe được phổ biến trong thương mại của nhãn hiệu Renault từ các loại SUV đến xe vận tải hạng nhẹ. Sản phẩm mới có thể được sản xuất kể từ năm 2027.
(AFP/RFI) – Sau thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump dự dạ tiệc tại Lâu đài Versailles vào tối 17/6/2026. Sự kiện này nhằm đánh dấu 250 năm ngày Hoa Kỳ lập quốc. Quan hệ giữa Paris và Hoa Thịnh Ðốn đang xấu đi do nhiều lý do. Trước khi lên đường đến Evian dự thượng đỉnh G7, Tổng thống trump dọa “đánh thuế 100% rượu vang Pháp” nếu Paris duy trì “thuế đánh vào các dịch vụ Tin học của Hoa Kỳ”.

(AFP/RFI) – Donald Trump hứa hẹn màn bắn pháo hoa “ngoạn mục nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử” để chào mừng ngày Quốc Khánh 4 tháng 7. Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social hôm 15/6/2026 Tổng thống Hoa Kỳ thông báo như trên và nói rõ để chào mừng 250 ngày độc lập, lễ Quốc Khánh năm nay sẽ là sự kiện “hoành tráng nhất chưa từng có”.
(AFP/RFI) – Đức và Pháp có thể hủy bỏ dự án chế tạo xe bọc thép chung. Sau thất bại của FCAS (Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai), bị Paris và Bá Linh từ bỏ cách đây 1 tuần, dự án hợp tác Pháp-Đức MGCS (Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực - Main Ground Combat System) đang gặp khó khăn. Hôm 15/6/2026, Chính phủ Đức thông báo Paris và Bá Linh sẽ xem xét lại dự án MGCS, và không loại trừ khả năng sẽ có 2 loại xe bọc thép khác nhau.

(AFP/RFI) – Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp tới eo biển Hormuz “có thể được khai triển trong vòng 2 hoặc 3 ngày”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn bên lề G7 hôm 15/6/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris và Luân Đôn đang chuẩn bị phối hợp tham gia vào việc giúp mở lại eo biển Hormuz, và tàu Charles de Gaulle, cùng các phương tiện liên quan, có thể được khai triển trong vòng 2 hoặc 3 ngày, ngay sau khi Hoa Kỳ và Iran chính thức xác nhận thỏa thuận.
(AFP/RFI) – Vũ khí tự động: Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế khẩn cấp hành động. Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) ở Geneva (Thụy Sĩ), hôm 15/6/2026, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh, viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của “các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo trị giá hàng tỉ Mỹ kim, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và trị giá hàng tỉ Mỹ kim, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và phi lý tột cùng của chiến tranh”. Cộng đồng quốc tế cần giải quyết “các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tế này đặt ra, thống nhất một tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng dân thường và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải”.

Chiến Tranh Ukraine: Nga Oanh Tạc Ồ Ạt, Ít Nhất 11 Người Chết, Một Nhà Thờ ở Kiev Bốc Cháy
(Thùy Dương)


(Hình REUTERS - State Emergency Service Of Ukraine, chụp từ drone: Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời ở thủ đô Kiev của Ukraine, bị drone của Nga tấn công, ngày 15/6/2026.)
-Một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm 14 rạng sáng 15/6/2026 đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại Ukraine. Một nhà thờ ở thủ đô Kiev bị nhắm trúng và bốc cháy. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 70 phi đạn và 611 drone, chủ yếu nhằm vào thủ đô Kiev. Các đơn vị phòng không Ukraine thông báo đã bắn hạ 50 phi đạn và 582 drone của Nga.
Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời - (Dormition Cathedral - thường gọi là Nhà Thờ Lớn) là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện Chính thống giáo nổi tiếng Kiev Pechersk Lavra, được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Theo thông tấn xã AFP, người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô Kiev, ông Timur Tkachenko cho biết 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga vào thủ đô của Ukraine. Trong khi đó, Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, thông báo có 19 người bị thương. Khoảng 140.000 cư dân tại các quận phía Bắc thành phố bị mất điện.
Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai Ukraine, cũng bị oanh tạc bằng phi đạn. 5 nhân viên cứu cấp thiệt mạng, ít nhất 5 nhân viên khác bị thương khi tham gia chữa cháy. Một phi đạn đánh trúng vào Bảo tàng Mỹ thuật của thành phố, tòa nhà bị lửa thiêu rụi.
Kể từ năm 2022, UNESCO đã ghi nhận hơn 530 cơ sở văn hóa tại Ukraine bị hư hại hoặc phá hủy do các cuộc tấn công của Nga. Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng Mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là Di sản của Thành phố.
Có mặt tại hiện trường, phát ngôn viên Lực lượng Cứu hỏa Kharkiv, ông Yevhen Vasylenko cho biết: “Phi đạn nhắm thẳng tòa nhà. Các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cấp cứu, cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv, đã tham gia di tản các bộ sưu tập của bảo tàng”.
Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cấp cứu đã bị các drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga xe điện ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov giải thích: “Thật khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi, bởi vì khi đó, chúng tôi biết có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới, chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn”.

Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng”.
Về phía Nga, ít nhất 3 người chết và 3 người bị thương trong một vụ tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào khu vực Toula, cách thủ đô Mạc Tư Khoa khoảng 200 cây số, theo thông báo trên mạng Telegram của Thống đốc.

Tin Việt Nam
Bộ Trưởng Công An CSVN Công Du Bắc Hàn

-Thông tấn Yonhap của Nam Hàn trích thuật thông báo của hãng tin quốc gia Bắc Hàn KCNA cho hay Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam công du Bắc Hàn, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật.
Hôm 14/6/2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Hàn, Pang Tu-sop, tại Cung Hội nghị Nhân dân, trong bối cảnh nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam.
Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13/6/2026. Tuy nhiên, thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.

Không có nhận xét nào: