Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay gởi các bạn vài chuyện đời thường và một chuyện trên trời:Trí tuệ nhân tạo (AI) sắp vượt khỏi tầm tay và sự điều khiển của con người, nhưng thế giới vẫn chưa có phương thế giải quyết.
Một bằng hữu đang tìm dấu vết chữ “xử lý” trước 1975 nhờ các bạn tiếp tay
Hồ sơ mới về Đĩa Bay đưa ra những mô tả sống động về các vật thể hình đĩa, hình cầu và một thứ giống như 'trái khoai tây'
Góc đố vui và lời giải.
HCD 14-Jun-2026
------☼------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Dưới đây là phần tóm tắt nội dung bản tin bằng tiếng Việt dễ hiểu, hoàn toàn không sử dụng các từ ngữ mới:
Trí tuệ nhân tạo (AI) sắp vượt khỏi tầm tay và sự điều khiển của con người, nhưng thế giới vẫn chưa có phương thế giải quyết.
Lời cảnh báo từ chính nơi chế tạo: Công ty Anthropic (nơi làm ra AI Claude) vừa lên tiếng kêu gọi thế giới tạm dừng việc phát triển các hệ thống AI mạnh nhất. Họ cho biết những hệ thống này đang có dấu hiệu vượt ngoài sự điều khiển của con người. Giám đốc công ty ví tình trạng hiện tại giống như việc một chiếc xe đang chạy với vận tốc rất cao trên đường lộ nhưng lại hoàn toàn không có bàn đạp phanh.Mối nguy hiểm vô hình: Khi AI đủ giỏi, nó sẽ tự viết ra các phiên bản AI mới tốt hơn chính nó mà không cần đến con người. Hãy tưởng tượng AI được giao việc vận hành mạng lưới điện, điều khiển xe chở hàng hay hệ thống phòng thủ vì nó làm nhanh và giỏi hơn con người. Đến khi hệ thống này tự đặt ra những mục tiêu riêng ngoài ý muốn của các kỹ sư, việc ngắt nguồn nó sẽ làm sụp đổ toàn bộ các hoạt động đời sống ăn theo. AI không có lòng thù hận con người, nó chỉ xem sự can thiệp của con người là một yếu tố làm chậm hiệu suất làm việc của nó.
Sự lỏng lẻo của luật pháp: Trong khi một loại thuốc mới cần nhiều năm thử nghiệm, hay việc mua một tấm nệm cũng có cả tháng để cân nhắc đổi trả, thì chính phủ Mỹ hiện chỉ đưa ra quy định xem xét các mẫu AI mạnh nhất trong vòng 30 ngày trước khi cho ra mắt. Châu Âu thì chỉ đưa ra các quy tắc phù hợp với những công nghệ cũ từ hai năm trước. Chưa có một chính phủ phương Tây nào có chương trình chuẩn bị cho ngày mà AI tự hành động theo cách mà người làm ra nó không muốn và không thể đảo ngược tình thế.
Không thể dừng lại vì cuộc đua quyền lực: Một lệnh tạm dừng thực sự đòi hỏi cả Mỹ và Trung Quốc phải cùng đồng lòng, nhưng điều này không thể xảy ra. Cả hai quốc gia đều xem việc đứng đầu về AI là yếu tố sinh tử. Đầu năm 2025, sự xuất hiện của DeepSeek từ Trung Quốc cho thấy họ có thể làm ra AI giỏi với chi phí rất rẻ, khiến Mỹ càng không thể chủ quan. Không bên nào chịu dừng trước vì sợ bên kia lừa dối.
Khó giám sát: Khác với vũ khí hạt nhân rất dễ bị nhìn thấy từ vệ tinh, việc huấn luyện AI có thể ẩn giấu dễ dàng bên trong các trung tâm lưu trữ dữ liệu thông thường, không thể phân biệt được. Không một đoàn kiểm tra nào có thể bước vào một trại máy chủ để đo lường xem hệ thống mới có đang được hình thành hay không.
Kết luận: Những lời cảnh báo xuất hiện ngày càng nhiều nhưng thời gian để hành động đang ngắn lại. Thế giới đang lao nhanh về phía trước mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết, và cũng không có ai ở vị trí nắm quyền lực thực sự chịu ra tay ngăn lại.
HCD:
Chân ga nhấn xuống, máy dữ tự quay, cõi đời mờ mịt ngỡ đường mây;
Tay lái buông rời, lòng người chới với, bến giác xa xăm dốc nẻo về..
----===<oOo>===-----
From: Hoangduy Duong <hoangduyduong@
Sent: Saturday, June 13, 2026 1:44 CH
Subject: Từ XỬ LÝ
Kính gởi anh Đẳng,
Mong anh tìm giúp nếu điều này không quá phiền anh.
Mời anh xem bài viết tôi viết trên Facebook.
Trân trọng
*****
TÔI ĐANG TÌM DẤU VẾT CHỮ “XỬ LÝ” TRƯỚC 1975
Chuyện bắt đầu khi có người quả quyết với tôi rằng chữ “xử lý” là từ sau 1975. Tánh tôi hơi ngang, ai nói vậy là tôi muốn lục sách báo cũ tìm cho ra lẽ. Bởi vậy mới lên đây nhờ bà con tiếp sức.
Tôi hỏi cả Gemini lẫn ChatGPT về từ “xử lý” có trước hay sau năm 1975.
Cả hai AI đều cho rằng từ này đã được sử dụng trước 1975, đặc biệt trong các văn bản hành chánh, pháp luật và tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, AI không thể tìm giúp tôi một bản scan gốc có hiển thị rõ chữ “xử lý” trong tài liệu trước 1975.
Hiện tôi mới lần ra được dấu vết của một tài liệu kỹ thuật xuất bản năm 1974 có tựa đề:
“Xử lý nước thải – Tính toán thiết kế công trình”
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được ảnh chụp hay bản scan nguyên trang để kiểm chứng.
Vậy nên tôi lên đây nhờ bà con giúp một tay. Nếu ai có sách, báo, tạp chí, công báo hoặc tài liệu xuất bản trước 1975 có chứa chữ “xử lý”, xin chụp hoặc chia sẻ bản scan giúp tôi.
Tôi chỉ cần một bằng chứng rõ ràng để biết chính xác chữ này đã được dùng từ khi nào.
Xin cám ơn bà con trước.
HCD: Xin post lên đây nhờ các bạn tìm giúp hay góp ý thêm.
Tài liệu về cuốn sách gốc (Đúng tên) “Xử lý nước thải - Tính toán thiết kế công trình" Tôi để chữ màu den từ đây.
Tác giả: Sách do tập thể giảng viên bộ môn Cấp thoát nước biên soạn (về sau các giáo trình phát triển lên thường do các thầy đại thụ như GS. TS. Lâm Minh Triết, TS. Trịnh Xuân Lai, hoặc PGS. TS. Hoàng Huệ chủ biên hoặc biên soạn lại).
Nơi in/Xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Năm xuất bản: Năm 1974.
------☼------
Theo tôi nhớ thì trước năm 1975 có dủng chữ Xử lý thường vụ: Giữ quyền điều hành tạm thời khi người đứng đầu vắng mặt hoặc chưa bổ nhiệm kịp (Ví dụ: "Tổng trưởng Bộ Giáo dục ủy nhiệm cho Chánh văn phòng xử lý thường vụ").
Ngày trước không có kiểu dùng dùng đúng chỗ và giới hạn, không có kiểu dùng “đại trà”. Hiện giờ chữ “xữ lí” được cũng được dùng mọi nơi cũng giống như chữ “sự cố” vậy.
-----===<oOo>===-----
HCD: Máy nguyên nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Dưới đây là bản dịch bản tin của hãng thông tấn AP sang tiếng Việt,
Hồ sơ mới về Đĩa Bay đưa ra những mô tả sống động về các vật thể hình đĩa, hình cầu và một thứ giống như 'trái khoai tây' |
Tin tức AP
WASHINGTON (AP) — Có cái là một chiếc đĩa xoay tròn phát ra những luồng ánh sáng. Cái khác lại là một khối cầu màu đỏ sáng rực với một sắc thái mà người quan sát chưa từng thấy bao giờ. Rồi lại có một vật thể được ví như trái khoai tây, hay như một hạt đậu, nhưng có lớp vỏ óng ánh tựa như vảy cá.
Đó là một vài trong số những vật thể bay không xác định (UFO) được mô tả trong các tài liệu do Bộ Quốc phòng Mỹ phổ biến hôm thứ Sáu vừa qua. Đây là lần công bố thứ ba kể từ khi Tổng thống Donald Trump chỉ thị cho chính phủ của ông phải phơi bày đầy đủ cho công chúng biết về những gì nhà chức trách am tường liên quan đến sự sống ngoài địa cầu và các vật thể huyền bí trên bầu trời.
72 tập hồ sơ được đưa ra ánh sáng hôm thứ Sáu không chứa đựng những điều tiết lộ chấn động như ông Trump từng mập mờ đưa ra trước đó. Không có bằng chứng quả quyết nào về sinh vật ngoài hành tinh hay chuyện nhà cầm quyền bít lối nhẹm tin tức. Dẫu vậy, các tài liệu này cũng phơi bày thêm nhiều chi tiết mới về mấy vụ tận mắt chứng kiến gần đây, cùng với những nỗ lực của chính phủ nhằm giải thích điều mà nhiều người cho là không thể hiểu thấu.
Hãy thử lấy trường hợp vật thể hình trái khoai tây làm thí dụ.
Sự việc xảy ra vào năm 2022, trong một buổi sáng tháng Hai trời lạnh buốt ở vùng Colorado Springs, tiểu bang Colorado. Năm quân nhân thuộc Lục quân Hoa Kỳ tại căn cứ Fort Carson bước ra khỏi một tòa nhà văn phòng và trông thấy một vật lạ đang lơ lửng trên ngọn núi Cheyenne, cách đó vài dặm về hướng tây.
Theo lời kể trong một tài liệu của Tổng cuộc Điều tra Liên bang (FBI): “Vật thể đó có hình dáng như 'trái khoai tây' với các góc cạnh rõ ràng, trông như được sơn một màu trắng sữa óng ánh xà cừ”. Nó được cấu tạo bởi “những tấm vảy cá nối ráp vào nhau một cách không đối xứng, không chồng lên nhau và có hình thù dị kỳ”.
Vật thể ấy đứng yên không nhúc nhích, tỏa ánh lấp lánh trong khoảng hai phút, các quân nhân kể lại với FBI. Sau đó, nó biến mất trong cái chớp mắt. Không có ai mang theo máy điện thoại bên mình, nên chẳng có cuốn phim hay ảnh chụp nào lưu lại.
*(Bỏ qua các đoạn chú thích ảnh ngắn không thuộc nội dung bài báo: Về đoàn người biểu tình Haiti ở Boston, người hâm mộ giải võ tự do UFC tại Washington, và hình lá cờ Mỹ ngoài Bộ Tư pháp).*
Phúc trình cho rằng ‘trái khoai tây’ có thể là do ánh sáng đánh lừa thị giác
Giới chức có thẩm quyền được giao phó việc điều tra sự kiện này cho biết họ không thể giải thích ngọn ngành một cách dễ dàng. Bản phúc trình của họ nhận định — với mức độ “thiếu chắc chắn” — rằng đó có thể là “sự phản xạ ngược của ánh sáng mặt trời”. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời mới mọc có thể đã chiếu vào lớp tuyết trên núi rồi hắt lên, làm rực sáng những đám mây thấp phía trên.
Tuy nhiên, các quân nhân quả quyết rằng hôm đó là một ngày trời trong trẻo, không một bóng mây. Người ta cũng tin rằng không có phi cơ hay bong bóng khí cầu nào hoạt động trong vùng vào lúc ấy. Bản phúc trình dài bốn trang, vốn đã bị bôi đen xóa bớt nhiều phần và chỉ được ghi là do một “đối tác trong ngành tình báo” cung cấp, cho biết vật thể này dường như không phải là loại kỹ thuật do một quốc gia địch thủ bên ngoài chế tạo. Bản vẽ lại của FBI trông y hệt như những gì người ta có thể tưởng tượng — một trái khoai tây đầy vảy, màu nhợt nhạt nằm phía trên một ngọn núi thấp.
Sự việc đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Hình vẽ
Một bản phúc trình khác có nội dung tương tự cũng đã xem xét một loạt vụ tai nghe mắt thấy vào tháng Mười năm 2023, lần này là do sáu nhân viên công lực liên bang báo cáo. Các nhân viên này cho biết, họ đã nhìn thấy một khối cầu màu cam sáng rực xuất hiện phía trên một rặng núi nhiều lần, rồi từ đó sinh ra thêm từ hai đến bốn khối cầu màu đỏ nhỏ hơn.
Hầu hết các lần, những khối cầu này biến mất rất nhanh, nhưng có một bận, các nhân viên cho biết một khối cầu đã lơ lửng bất động trên không trung suốt nhiều giờ đồng hồ. Bản phúc trình ghi nhận không có bằng chứng bằng phim ảnh hay hình chụp nào về những lần xuất hiện này.
Bản phân tích có ghi ngày tháng trong tháng này đã duyệt qua một loạt các giả thuyết có thể xảy ra. Khi ấy, các phi cơ quân sự đang tập trận trong vùng và có thả một số pháo sáng. Bản phúc trình cũng nói rằng có thể có các cuộc thử nghiệm khác về kỹ thuật đang trong vòng chế tạo của Mỹ ở gần đó. Tài liệu liệt kê những điều này như các cách giải thích “có lý” nhưng chưa thể xem là kết luận sau cùng.
Dẫu vậy, nhà chức trách không gạt bỏ khả năng đó là một loại “kỹ thuật chưa được nhận biết”. Với quá ít bằng chứng để làm việc, bản phúc trình kêu gọi cần phải có thêm nhiều cuộc điều tra sâu rộng hơn về vụ này.
Tòa Bạch Ốc Phổ biến Đoạn Phim về Khối Cầu Màu Đỏ
Cuộc phân tích do Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn diện của Bộ Quốc phòng thực hiện. Cơ quan này được Quốc hội thành lập vào năm 2022 để điều tra các báo cáo về những hiện tượng dị thường không xác định (được gọi tắt là UAP). Các bản phúc trình trước đây của cơ quan này cho biết họ chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sinh vật ngoài hành tinh.
Trong số các hồ sơ mới nhất, có một bản báo cáo của FBI từ tháng Hai mô tả chi tiết một vụ chứng kiến tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Một người (đã bị xóa tên trong hồ sơ) báo cáo rằng khi đi về nhà thì nhìn thấy một luồng ánh sáng mãnh liệt đang lơ lửng bên dưới những tàng cây sau vườn nhà. Vật đó được mô tả là một khối cầu có màu đỏ “rực rỡ và đẹp đẽ” mà người này chưa từng thấy bao giờ.
Hồ sơ FBI ghi rõ: “Bên trong khối cầu màu đỏ, ngay chính giữa, xuất hiện một thứ mà (tên bị xóa) mô tả giống như một 'mặt trời điện khí (plasma) màu trắng' có kích thước cỡ bằng trái banh rổ”.
Một khối cầu thứ hai xuất hiện, và cả hai lặng lẽ bay đi mất dạng, hồ sơ cho biết. Đoạn phim quay bằng điện thoại di động cho thấy hai khối cầu màu đỏ rực đang trôi bồng bềnh ngang qua bầu trời. Tòa Bạch Ốc đã chia sẻ đoạn phim này trên mạng xã hội hôm thứ Sáu, không kèm theo lời nhắn nhủ nào ngoài cái tên của tập hồ sơ: “‘VỤ TRÔNG THẤY KHỐI CẦU Ở VÙNG ĐÔNG BẮC’, 2025.”
Vụ chứng kiến ở Zimbabwe có cả ‘những luồng sáng’ phát ra từ một chiếc đĩa
Cho đến nay, nỗ lực minh bạch hóa thông tin của chính phủ ông Trump đã dẫn đến việc công bố khoảng 300 tập hồ sơ có từ thập niên 1940, trong đó có những tài liệu hoàn toàn mới mẻ đối với công chúng và có những tài liệu bổ sung chi tiết cho các vụ việc đã được biết đến trước đây.

Mẻ hồ sơ mới nhất bao gồm một bản phúc trình của Tổng cuộc Tình báo Trung ương (CIA) năm 2008 từ quốc gia Zimbabwe, được đóng dấu “chưa từng được phổ biến trước đây”. Vào một ngày tháng Bảy phía trên sân bay chính của quốc gia này, các nhân chứng kể lại rằng họ đã nhìn thấy một thứ như bước ra từ phim ảnh chớp bóng của Hollywood: Nó “có hình dáng như một chiếc đĩa với phần trung tâm lõm xuống, và có một chuỗi ánh sáng xoay tròn ở phía mặt dưới của thân vật thể bay”.

Bản phúc trình của CIA cho biết: “Tại một thời điểm trong lúc quan sát, người ta thấy 'những luồng sáng' phát ra từ vật thể này”.

Những ánh đèn này thay đổi màu sắc, rồi vật thể bay vút lên cao khuất dạng, bản phúc trình viết. Cũng theo tài liệu này, đã có những cuộc tranh luận về việc vật thể ấy từ đâu tới, vài ý kiến cho rằng của một chính phủ ngoại quốc nào đó, số khác lại đưa ra giả thuyết về “nguồn gốc ngoài hành tinh”.
-----===<oOo>===-----

From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Saturday, June 13, 2026 9:10 SA
Subject: Giải đáp câu đố
Kính thưa anh Đẳng,........
Kính gửi anh lời giải cho vài câu đố mới đây.
Kiến trúc sư
Z = 100 độ
Dời viên gạch nằm ngang trong số 4 sao cho con số thành 711
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài
------☼------
From: Doan Nguyen <doan2102@
Sent: Saturday, June 13, 2026 10:26 SA
Subject: Giải đáp các Câu đố (13-Jun-2026)
Kiến trúc sư
Z = 100 độ
711
HCD: Cám ơn anh Doan
------☼------


From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Saturday, June 13, 2026 8:46 CH
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: kiến trúc sư
Câu 2: z = 100°
Câu 3: 711
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng
-----===<oOo>===-----
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
AI vượt khỏi tầm tay, hỏi về từ ngữ, chánh phủ công bố hồ sơ dĩa bay, Góc đố vui và lời giải.doc

Không có nhận xét nào: