HAPPY FATHER’S DAY! MỪNG NGÀY TỪ PHỤ – VINH DANH NGƯỜI CHA!-Mỗi năm, vào Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, nhiều quốc gia trên thế giới dành một ngày đặc biệt để tôn vinh những người cha – những người âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho gia đình và con cái.Nếu Ngày Hiền Mẫu là dịp để tri ân người mẹ, thì Ngày Từ Phụ là dịp để mỗi người con, bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mình, dù cha còn sống hay đã khuất.
<!>
Ngày Từ Phụ tại Hoa Kỳ bắt nguồn từ sáng kiến của bà Sonora Smart Dodd, ở tiểu bang Washington vào năm 1910. Bà muốn vinh danh người cha góa vợ đã tận tụy nuôi dưỡng sáu người con nên người. Từ đó, phong trào lan rộng khắp nước Mỹ và đến năm 1972, Tổng Thống Richard Nixon chính thức công nhận Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, là Father's Day trên toàn quốc.
TÌNH CHA
Người mẹ thường yêu thương bằng những lời dịu dàng, những cái ôm âu yếm.
Người cha lại yêu thương theo một cách khác.
Cha ít nói, ít bày tỏ cảm xúc, nhưng luôn âm thầm che chở cho gia đình. Cha là người ra đi từ sáng sớm, trở về khi trời tối. Những giọt mồ hôi, những nỗi lo toan của cha thường được giữ lại trong lòng để đổi lấy cuộc sống bình yên cho vợ con.
Người ta thường ví:
"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."
Nếu mẹ là dòng suối mát lành nuôi dưỡng tâm hồn con, thì cha là ngọn núi vững chãi che chắn những giông bão cuộc đời.
Có những lúc ta không hiểu cha, thậm chí còn thấy cha nghiêm khắc. Nhưng khi trưởng thành, bước vào đời, rồi trở thành cha mẹ, chúng ta mới hiểu được những hy sinh thầm lặng của người cha năm xưa.
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA
Một gia đình hạnh phúc cần có tình thương của mẹ và sự dẫn dắt của cha.
Cha không chỉ là người nuôi dưỡng gia đình, mà còn là tấm gương về trách nhiệm, nghị lực và lòng hy sinh.
Người cha tốt không phải là người giàu có nhất, mà là người luôn đặt hạnh phúc của vợ con lên trên những lợi ích riêng của mình.
Hạnh phúc gia đình được xây dựng bằng tình yêu thương, sự cảm thông, tôn trọng và tha thứ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.
LỜI TRI ÂN
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi còn nhỏ, ta nghĩ cha là người biết mọi điều.
Lớn lên, ta cho rằng cha đã lỗi thời.
Đến khi trưởng thành, ta mới nhận ra cha đã đúng trong rất nhiều điều.
Và rồi có những người chỉ thực sự hiểu giá trị của cha khi cha không còn bên cạnh nữa!
Ngày Từ Phụ là dịp để chúng ta dừng lại một chút, gọi điện cho cha, thăm cha, ôm cha, hoặc thắp một nén hương tưởng nhớ người cha đã khuất.
Xin kính chúc tất cả những người cha một Ngày Hiền Phụ tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, của mọi người thân.
Xin cảm ơn những người cha đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho gia đình.
Happy Father's Day 2026!
Ý Nghĩa Cao Đẹp Của Ngày Từ Phụ (Father's Day)
-Ngày Từ Phụ không chỉ là một ngày lễ để tôn vinh những người cha, mà còn là dịp để mỗi người con dừng lại giữa nhịp sống bận rộn, nhìn về mái ấm gia đình và nhớ đến bóng dáng người cha đã âm thầm hy sinh suốt cuộc đời vì vợ con.
Nếu tình mẹ thường được ví như dòng suối dịu dàng nuôi dưỡng tâm hồn, thì tình cha lại giống như ngọn núi vững chãi che chở gia đình, trước những giông bão cuộc đời. Có những người cha rất ít nói, không quen bày tỏ tình cảm bằng lời, nhưng cả cuộc đời của họ là những tháng năm lao nhọc, những đêm mất ngủ, những lo toan thầm lặng để con cái được nên người.
Ngày Từ Phụ nhắc chúng ta nhớ rằng, sự trưởng thành của mỗi người con luôn có dấu ấn của cha. Đó là những bài học về trách nhiệm, lòng can đảm, sự trung thực, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên. Chính từ đôi vai gầy của cha, mà biết bao gia đình có được sự bình an, biết bao đứa con có được tương lai tươi sáng.
Đối với những ai còn cha, đây là dịp quý giá để nói một lời cảm ơn, gửi một cái ôm, một cuộc điện thoại, hay một lời thăm hỏi chân thành. Bởi có những điều, nếu không nói hôm nay, ngày mai có thể không còn cơ hội nữa.
Đối với những người cha đã đi xa, Ngày Từ Phụ là thời khắc lắng đọng để tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện. Dù cha không còn hiện diện, tình thương, sự hy sinh và những lời dạy bảo của cha, vẫn mãi là hành trang theo con suốt cuộc đời.
Ngày Từ Phụ còn gửi gắm một thông điệp đẹp đẽ cho xã hội: Một gia đình hạnh phúc cần có tình yêu thương của người mẹ và trách nhiệm, sự dẫn dắt của người cha. Khi người cha biết sống yêu thương, hy sinh và làm gương cho con cái, gia đình sẽ trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng những công dân tốt cho quê hương và đất nước.
Xin kính chúc tất cả những người cha còn hiện diện bên gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin thành kính tưởng nhớ những người cha đã khuất, những người đã dành trọn cuộc đời mình cho vợ con mà không đòi hỏi sự đền đáp. Công ơn của cha như núi cao, tình thương của cha như biển rộng, mãi mãi là nguồn cảm hứng và sức mạnh cho các thế hệ mai sau.
Father’s Day! Ngày Vinh Danh Người Cha Trên Khắp Thế Giới!
-Hằng năm, vào Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, hàng triệu gia đình tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới long trọng cử hành Ngày Từ Phụ (Father’s Day) để tôn vinh những người cha đã hy sinh, yêu thương và tận tụy chăm lo cho gia đình. Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha, cũng như đối với các bậc ông, bác, chú, cậu và những người đã đóng vai trò người cha trong cuộc đời mình.
Ngày Từ Phụ Trên Thế Giới
Mặc dù có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, Ngày Từ Phụ ngày nay được tổ chức tại rất nhiều quốc gia với những thời điểm khác nhau:
-Hoa Kỳ, Canada, Anh, Nhật Bản, Singapore, Philippines...: Chủ Nhật thứ ba tháng Sáu.
-Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha: ngày 19 tháng Ba, lễ kính Thánh Giuse.
-Úc, New Zealand: Chủ Nhật đầu tiên tháng Chín.
-Đài Loan: ngày 8 tháng Tám (8/8), vì cách phát âm gần giống chữ “Ba Ba” (Cha).
-Thái Lan: ngày 5 tháng Mười Hai, sinh nhật Quốc vương.
-Đức: tổ chức vào ngày Lễ Thăng Thiên, còn được gọi là “Ngày của Đàn Ông.”
Dù khác nhau về ngày tháng và phong tục, điểm chung của các quốc gia là cùng hướng đến việc tôn vinh tình phụ tử và lòng hiếu kính đối với cha mẹ.
Người Việt Và Ngày Từ Phụ
Trong truyền thống Việt Nam, việc kính nhớ công ơn sinh thành thường được gắn liền với Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu. Tuy nhiên, cùng với quá trình hội nhập tại các quốc gia tự do, đặc biệt tại Hoa Kỳ, Ngày Từ Phụ đã trở thành một sinh hoạt văn hóa đẹp được cộng đồng người Việt đón nhận.
Đây là dịp để các thế hệ con cháu bày tỏ lòng tri ân đối với cha mẹ, đồng thời nhắc nhở về đạo hiếu – một giá trị thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Lời Kết
Ngày Hiền Phụ không chỉ là ngày tặng quà hay gửi những tấm thiệp chúc mừng. Trên hết, đó là ngày để mỗi người nhớ đến công lao của người cha, người đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho hạnh phúc gia đình.
Xin kính chúc tất cả các bậc hiền phụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và được con cháu yêu thương, kính trọng.
Happy Father’s Day – Chúc Mừng Ngày Từ Phụ!
Việt Nam: Nhân ngày Lễ Từ Phụ (Father’s Day), nhìn lại những vụ án giết cha kinh hoàng, xảy ra hàng ngày, trong thiên đàng XHCN. Nhìn lại những bi kịch đau lòng khi đạo hiếu càng ngày, càng bị bào mòn!
-Trong không khí ấm áp của Ngày Lễ Từ Phụ (Father's Day), khi nhiều gia đình trên thế giới cùng nhau tri ân những người cha đã hy sinh cả cuộc đời vì con cái, thì những vụ án con giết cha liên tiếp xảy ra tại Việt Nam trong nhiều năm qua, lại khiến dư luận bàng hoàng và xót xa.
Đó không chỉ là những vụ án hình sự đơn thuần, mà còn là những hồi chuông cảnh báo về sự rạn nứt của nền tảng gia đình, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, tác động chủ nghĩa vô gia đính, vô tổ quốc, của rượu chè, ma túy và bạo lực gia đình.
Những bi kịch không ai muốn nhắc đến
*Thiếu niên 18 tuổi sát hại cha mình, rồi phi tang xác xuống sông!
Tháng 2 năm 2026, dư luận chấn động trước thông tin một thanh niên 18 tuổi, bị cáo buộc sát hại cha ruột, rồi phi tang thi thể xuống sông nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Theo các nguồn tin công khai, vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình. Sau khi sự việc bị phát hiện, lực lượng điều tra đã làm rõ toàn bộ diễn biến và nghi phạm phải đối diện với trách nhiệm trước pháp luật.
Bi kịch ấy đặt ra câu hỏi nhức nhối: Điều gì đã khiến một người con có thể xuống tay với chính đấng sinh thành, tàm bạo kinh hoàng như thế?
*Đồng Tháp: Con trai đánh cha tử vong!
Tháng 3 năm 2026, tại Đồng Tháp, ông Đoàn Văn L., 67 tuổi, tử vong sau cuộc xô xát trong gia đình.
Theo hồ sơ điều tra, khi chứng kiến cha mẹ cãi vã, người con là Đoàn Thanh Thía đã can thiệp. Trong lúc nóng giận, đối tượng dùng vật dụng trong nhà tấn công cha khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, người này đã đến cơ quan chức năng trình diện.
*Đà Nẵng: Say rượu truy sát cha, hành hung luôn mẹ!
Năm 2024, Trần Trung Hiếu, 28 tuổi, sau khi uống rượu trở về nhà, đã nổi nóng vô cớ, dùng dao tấn công cha ruột, đồng thời kéo mẹ ra đường hành hung, khi bà gọi điện cầu cứu!
Người cha may mắn thoát chết nhưng bị thương tích, tàn tật nghiêm trọng.
Tòa án sau đó tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội giết người.
*TP.HCM: Người mẹ nghẹn ngào xin giảm án cho nghịch tử giết cha!
Một trong những phiên tòa gây ám ảnh nhất là vụ án Ngô Quang Hiếu.
Do ảnh hưởng của rượu, ma túy, Hiếu đã sát hại cha ruột sau một cuộc cãi vã.
Tại phiên xử, người mẹ khắc khổ bật khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho đứa con duy nhất của mình.
"Tôi chỉ mong cháu còn cơ hội làm lại cuộc đời," bà nghẹn ngào nói trước hội đồng xét xử.
Dù đau đớn mất chồng, tình mẫu tử vẫn khiến người mẹ không thể quay lưng với đứa con lầm lỗi.
*Lạng Sơn: Sau chầu rượu, con dùng dao chém chết cha!
Năm 2025, tại Lạng Sơn, sau cuộc nhậu trong gia đình, mâu thuẫn bộc phát giữa hai cha con.
Trong cơn nóng giận, người con đã dùng dao tấn công khiến cha tử vong, rồi bỏ trốn sang Trung Quốc trước khi bị bắt giữ và dẫn độ về nước.
*Đắk Nông: Một nhát dao đổi lấy 17 năm tù
Chỉ vì cãi vã sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Hoàng đã giằng dao từ tay cha và đâm một nhát chí mạng khiến người cha 82 tuổi tử vong!
Phiên tòa năm 2023 tuyên phạt bị cáo 17 năm tù giam.
*Hà Nội: Tử hình vì truy đuổi cha già đến cùng!
Đây là một trong những vụ án gây chấn động nhất.
Chỉ vì bị cha trách mắng chuyện mua xe đạp cho con gái, Trần Khánh Hà đã nổi giận, truy đuổi cha sang tận nhà người anh trai.
Người cha 71 tuổi bị chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu và qua đời sau đó.
Cách giết người cha quá tàn bạo, tòa án tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.
*Hồi chuông cảnh tỉnh về đạo hiếu dưới XHCN
Nhìn lại những vụ án đau lòng ấy trong Ngày Lễ Từ Phụ, nhiều người không khỏi chạnh lòng, khi thấy tình cảm cha con trong gia đình, càng xuống đốc.
Người cha Việt Nam, dù nghèo khó hay vất vả, vẫn thường âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Có người bán sức lao động để nuôi con ăn học. Có người dành tuổi già chăm cháu. Có người chấp nhận mọi thiệt thòi chỉ mong con nên người.
Thế nhưng, chỉ vì xã hội, thiên về vật chất, không coi trọng tính nghĩa gí đình, những phút nóng giận, vì men rượu, ma túy, lối sống buông thả hay sự thiếu kỹ năng giải quyết xung đột, nhiều mái ấm đã biến thành nơi xảy ra những bi kịch không thể cứu vãn.
Những vụ án ấy không đại diện cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự cần thiết phải gìn giữ các giá trị gia đình, giáo dục lòng hiếu kính, kiểm soát bạo lực và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.
Alysa Liu và Ông Bố
(Thơ Trần Quốc Bảo)
Thế Vận Hội mùa Đông, vừa rồi tại Ý,
Alysa Liu, vận động viên Mỹ, thiệt tài!
Đoạt huy chương vàng dancing on ice,
Dành vinh dự cho Mỹ, niềm vui lớn!
24 năm qua, Mỹ hằng mong muốn,
Giật giải quán quân, môn nghệ thuật này.
Nhưng rồi kết quả, đều lọt vào tay,
Vận động viên Nga và các nước khác.
Mãi tới nay Alysa Liu trổ tài uyên bác,
Nhẹ gót chân chim, trên mặt tuyết băng,
Ánh mắt như sao, gương mặt đẹp như trăng!
Tay dăng cờ mỹ, lướt trên sân Olympic!
Sở dĩ Alysa Liu được nhiều người yêu thích,
Vì gia đình cô, dân Mỹ gốc Trung Hoa.
Cha cô, thuở sinh viên, đã tích cực tham gia,
Vụ Thiên An Môn, cuộc đấu tranh đẫm máu!
Nhưng ông may, trốn sang Hoa Kỳ nương náu,
Sống đời tỵ nan, xây dựng lại tương lai.
Ông thường dạy con: “Phải trọng Nghĩa, khinh Tài”
Alysa Liu 20 tuổi, đã trưởng thành tư tưởng.
Khi Bắc Kinh trao 14 triệu, thương lượng…
Cô ra sân Olympic với quốc tịch Tầu!
Alysa Liu lạnh lùng, khảng khái lắc đầu,
“Quyết không phản bội Quốc Gia tôi nương náu!
Nơi có “Tình Người” và “Tự Do” quí báu!
Tiền bạc không mua được lương tâm tôi đâu!”
Rồi tiến ra sân Thế Vận Hội Toàn Cầu,
Liu đoạt Huy Chương Vàng, về cho Mỹ Quốc!
Cô Tiên nhỏ, được Mỹ vui mừng đón rước,
Nhưng người vui nhất, là ông Bố Alysa!
Ông thành công, việc giáo duc tại gia.
Liu đọat giải,… mà thiệt… chính Ông thắng đó !!!
Truyện Ngắn: Bố Tôi, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa!
(LVH)
-Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời, bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ. Tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi ông là “ông nội trợ”, và khen rằng đàn ông mà bố tôi lại có đầy đủ những đức tính của người phụ nữ Á Đông: công, dung, ngôn, hạnh, nuôi con khéo léo không ai bằng.
Hồi còn bé, tôi không hiểu được vì sao không phải mẹ tôi, mà chính bố tôi luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh. Thiếu tình mẹ, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy được an ủi. Mình vẫn còn may mắn hơn biết bao đứa trẻ khác, thiếu cả vòng tay của cha lẫn mẹ.
Sau này tìm hiểu, tôi mới biết bố tôi là một người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trên chiến trường. Được mẹ tôi bảo lãnh theo diện đoàn tụ, bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Khi tôi hơn ba tuổi, bố mẹ ly dị. Mẹ lập gia đình với một người đàn ông khác và nhường tôi lại cho bố nuôi.
Trong ký ức trẻ thơ, tôi chỉ lờ mờ nhớ vài lần mẹ đến thăm. Nhưng hình ảnh ấy thật xa lạ, vì lúc nào bà cũng đi bên cạnh một người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi từng có chút mặc cảm về địa vị của bố ngoài xã hội, so với cha của những đứa trẻ khác. Nhưng việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo đến mức không ai có thể chê trách. Ông lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không để tôi phải đụng tay vào bất cứ thứ gì.
Suốt những năm tiểu học, bố còn thuyết phục ông tài xế xe buýt đón tôi ngay trước cửa nhà, thay vì phải đi bộ bốn dãy phố ra trạm xe. Mỗi buổi trưa tan học trở về, bước chân vừa qua ngưỡng cửa, tôi đã thấy thức ăn nóng sốt được chuẩn bị sẵn: cá kho, thịt kho, rau xào, canh nóng. Lâu lâu lại đổi món Mỹ như sandwich, hamburger, bơ đậu phộng. Mọi thứ thay đổi theo mùa.
Giáng Sinh có bánh viền xanh hình cây thông. Valentine có bánh hình trái tim.
Tình yêu của bố dành cho tôi hiện diện trong cả những điều nhỏ bé nhất.
Khi lớn thêm một chút, bước vào năm đầu trung học, tôi bắt đầu thích sống độc lập. Tôi muốn thoát khỏi những cử chỉ yêu thương mà tôi cho là "dành cho con nít", vì sợ bạn bè trêu chọc.
Nhưng bố chẳng bao giờ buông tay.
Đôi lúc tôi rất bực mình.
Lên trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm trưa được nữa. Bố lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị phần ăn cho tôi. Ông cẩn thận ghi tên tôi bên ngoài túi giấy đựng thức ăn.
Lật dưới đáy túi giấy, luôn luôn có những hình vẽ nhỏ: khi là căn nhà, khi là dòng suối, ngọn núi, chim cá... và có cả hình trái tim với dòng chữ:
"I Love You, Tammy!"
Chưa hết.
Bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những lời nhắn trìu mến:
"Bố thương con nhiều."
Ông luôn viết như thế. Đôi khi là những câu nói đùa ngộ nghĩnh, chỉ để nhắc rằng ông yêu thương tôi biết bao và muốn làm cho tôi vui.
Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai nhìn thấy những chiếc túi giấy ấy.
Nhưng rồi cũng không giấu được lâu.
Một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy chiếc khăn ăn của tôi. Nó chộp lấy, la lớn và chuyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem.
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi bối rối.
Tôi mắc cỡ đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Chiều hôm đó về nhà, tôi giận dữ "cấm" bố không được viết hay vẽ "bậy bạ" lên khăn giấy nữa.
Lần đầu tiên trong đời...
Tôi thấy bố buồn.
Ông lặng lẽ quay vào phòng.
Khép cánh cửa lại.
Ngày hôm sau, tất cả bạn bè bu quanh tôi, háo hức chờ xem chiếc khăn ăn quen thuộc.
Nhưng lần này...
Chiếc khăn hoàn toàn trắng trơn.
Không một dòng chữ.
Không một nét vẽ.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của chúng, tôi bỗng hiểu ra:
Không phải chúng cười nhạo tôi.
Chúng ghen tị với tôi.
Bởi trong sâu thẳm, đứa trẻ nào cũng mong có một người yêu thương mình đến như thế.
Lòng tôi chợt dâng lên một niềm tự hào âm thầm về bố.
Chiều hôm ấy, tôi vội vàng về nhà xin lỗi ông.
Và những dòng chữ yêu thương lại tiếp tục xuất hiện.
Những năm còn lại của trung học, tôi vẫn đều đặn nhận được những chiếc khăn giấy đặc biệt ấy.
Tôi giữ lại tất cả.
Xếp cẩn thận trong một chiếc hộp riêng.
Giấu kín như cất giữ kho báu của đời mình.
...
Rồi tôi vào đại học, phải rời xa bố.
Tôi nghĩ những thông điệp yêu thương năm xưa sẽ chấm dứt.
Nhưng không.
Chúng chỉ đổi sang một hình thức khác.
Mỗi tối, tôi gọi điện về nhà.
Chi phí điện thoại thời ấy rất đắt.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của bố.
Cuối mỗi cuộc gọi, bao giờ cũng có câu quen thuộc:
"Này Tammy..."
"Dạ, gì thế bố?"
"Bố thương con nhiều."
"Con cũng thế.
I Love You."
Sau đó, bố bắt đầu gửi thư cho tôi vào mỗi thứ Sáu.
Ban phát thư của trường đều biết lá thư ấy là của ai, dù địa chỉ hồi âm lúc nào cũng ghi:
KBC 1678.
Sau này tôi mới biết KBC là viết tắt của Khu Bưu Chính trong quân đội ngày trước, nơi bố từng phục vụ.
Còn số 1678...
Chính là số nhà của chúng tôi.
Ngoài phong bì, có khi ông dùng bút chì vẽ mèo, vẽ chó của gia đình. Khi thì Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng Tiền...
Qua từng nét vẽ vụng về ấy, bố đang kể cho tôi nghe về quê hương mà ông chưa bao giờ thôi nhớ.
Sau chuyến về Việt Nam cùng bố, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cuộc chiến trước năm 1975.
Tôi bắt đầu thương bố nhiều hơn.
Ông là người lính bại trận.
Nhưng đó là một quân lực đã chiến đấu suốt hai mươi năm cho tự do và hạnh phúc của người dân miền Nam.
Và ông...
Đã để lại một phần thân thể mình nơi chiến trường...
Năm cuối đại học, bố mắc bệnh ung thư.
Mỗi khi thứ Sáu không có thư đến, tôi biết ông đang đau nặng.
Ông thường thức dậy lúc bốn giờ sáng, ngồi một mình trong căn nhà yên tĩnh để nắn nót viết thư cho tôi.
Nếu không kịp chuyến phát thư hôm ấy, chỉ một hai ngày sau, thế nào thư cũng tới.
Bạn bè tôi phong tặng ông danh hiệu:
"Người cha thương con nhất trên thế giới."
Ngày Father's Day, tất cả cùng ký tên lên tấm thiệp gửi tặng bố.
Tôi tin rằng, bằng tình yêu âm thầm của mình, bố đã dạy cho cả một thế hệ chúng tôi hiểu thế nào là tình phụ tử.
Ngày ra trường, tôi chọn công việc gần nhà.
Tôi muốn được ở cạnh bố.
Vì tôi biết...
Thời gian còn lại không còn bao nhiêu nữa.
Đó là quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời tôi.
Vài giờ trước khi hấp hối, bố nắm tay tôi thì thầm:
"Con về nhà lấy giúp bố cái hộp gỗ trên đầu tủ.
Đó là hộp chứa những kỷ niệm đời lính mà bố yêu quý nhất.
Bố muốn nhìn nó thêm một lần."
Tôi lái xe về nhà.
Chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian.
Mở nắp ra...
Nước mắt tôi bắt đầu nhòa đi.
Bên trong là những tấm hình của bố khi còn trẻ.
Trong bộ quân phục thật oai phong.
Có tấm cầm súng giữa chiến trường còn mịt mù khói lửa.
Mặt sau ghi những địa danh:
An Lộc. Bình Long. Đồng Xoài. Khe Sanh...
Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ, những tấm huy chương và bộ lon gắn trên cổ áo.
Đến lúc ấy...
Tôi mới hiểu hết.
Người đàn ông tàn tật mà tôi từng mặc cảm...
Người cha quanh năm đứng bếp, giặt giũ, lo từng bữa ăn cho con...
Đã từng là một người lính chiến oai hùng.
Ông đã đổ máu.
Đã hy sinh một phần thân thể mình.
Cho một lý tưởng mà ông tin là chính nghĩa.
Và rồi trở về...
Âm thầm làm tất cả những việc nhỏ bé nhất chỉ vì một chữ:
Con.
Tôi ôm chiếc hộp, chạy vội đến bệnh viện.
Tôi muốn nói với bố rằng:
"Con xin lỗi."
"Con tự hào về bố."
"Con thương bố biết bao."
Nhưng...
Đã quá trễ.
Người y tá trực khẽ nói:
"Bố của cô vừa trút hơi thở cuối cùng."
Rồi bà trao cho tôi một chiếc khăn giấy của bệnh viện.
Trên đó là những dòng chữ run rẩy cuối cùng của một người cha:
"Tammy, ba thương con nhiều! Vĩnh biệt!"
Nước mắt tôi vỡ òa như suối.
Tôi ôm chiếc khăn giấy áp chặt vào ngực.
Đó là chiếc khăn giấy cuối cùng.
Chiếc khăn giấy mà suốt phần đời còn lại...
Tôi sẽ không bao giờ được nhận thêm một lần nào nữa.
Khi liệm xác, tôi đặt theo bố những chiếc khăn giấy đã ngả màu vàng của năm tháng.
Giấy có thể mục theo thời gian.
Mực có thể phai.
Nhưng tình yêu của người cha ấy...
Không bao giờ mất.
Và tình con dành cho bố cũng vậy.
Càng ngày càng thắm thiết.
Bất diệt.
Muôn đời không thay đổi.
Bố tôi – người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Một người lính đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương.
Và dành trọn phần trái tim còn lại cho đứa con của mình.
Người Cha & Người Lính Lê Văn Hải
Mừng Ngày Của Cha & Mừng Ngày Quân Lực 19/6/2026
TÌNH CHA NHƯ NÚI
(Thơ Ngô Đức Diễm)
Cha cho con đôi tay
Mười ngón dệt mộng đầy
Kết nụ hoa đào thắm
Đời thanh thản vào mây
Cha cho con đôi chân
Sỏi đá mòn tháng năm
Cao thấp đời trăm ngả
Gót hồng nhẹ sao trăng
Cha cho con đôi vai
Đời chĩu nặng thân gầy
Bến hẹn mờ sương khói
Tin yêu mãi ắp đầy
Cha cho con đôi mắt
Chiêm ngắm đời đục trong
Thuyền lướt theo sóng nước
Chèo xuôi mái ung dung
Cha cho con khối óc
Thế sự rối vò tơ
Lần mối chân thiện mỹ
Gót hài nhẹ đường mơ
Cha cho con buồng tim
Trời biển ắp nghĩa tình
Nguồn suối tuôn sữa ngọt
Ấm môi kiếp nhân sinh
Cha cho con cuộc sống
Muôn nẻo đường thênh thang
Tìm lối về đất tổ
Mái nhà xưa địa đàng
(Mừng ngày hiền phụ)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nguyên Thủ Hoa Kỳ và Iran Ký Thỏa Thuận Chấm Dứt Chiến Tranh, 2 Ngày Trước Dự Kiến
(Hình AFP: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) ký Thòa thuận khung Chấm dứt Chiến tranh Trung Đông, tại lâu đài Versailles, Pháp, ngày 17/6/2026.)
-Thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Hoa Kỳ và Iran ký, 2 ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại Lâu đài Versailles, Pháp, tối 17/6/2026.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký Thỏa thuận nhân buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm nước Mỹ tuyên bố độc lập.
Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói: "Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết Thỏa thuận tại Versailles, một Thỏa thuận vì hòa bình", Thỏa thuận này "là lời nhắc nhở về sức mạnh của Lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được". Phủ Tổng thống Pháp hôm 17/6 nhấn mạnh Lâu đài Versailles là "nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi Hiệp ước Ghi nhận Nền Độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783".
Về phía Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghai cũng cho biết Thỏa thuận đã được Tổng thống Massoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, tuyên bố tối hôm 17/6, "Thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ" trong các cuộc đàm phán với Teheran.
Theo thông tấn xã AFP, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu (19/6), "để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật". Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại "ngay lập tức", sau khi Thỏa thuận được phê chuẩn.
Hôm 18/6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran về việc thực thi Thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay vào thứ Sáu (19/6) tại Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ.
Hôm 17/6, Tuyên bố chung của nhóm G7, họp thượng đỉnh tại Evian (Pháp), hoan nghênh Thỏa thuận và gọi đây là "cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran".
Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới hôm 18/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết Trung Quốc hy vọng hai bên "nghiêm túc thực thi các cam kết", và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai "một cách hợp lý và thực tế, và có những nhượng bộ lẫn nhau".
Trước đó, ngày 16/6, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan, Ishaq Dar, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị (Wang Yi) cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai "sẽ khó khăn hơn" giai đoạn thứ nhất, và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc "sẽ phải có vai trò quan trọng hơn".
Hoa Kỳ Công Bố Nội Dung Thỏa Thuận Đạt Được Với Iran
(Hình REUTERS - Mohammed Aty: Tàu chở dầu HELGA đang neo đậu tại một trong những cảng dầu ngoài khơi phía Nam Iraq gần Basra, chuẩn bị bốc dỡ dầu thô. Đây là tàu thứ hai đến đây kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa, ngày 24/4/2026.)
-Ngày 17/6/2026, chính quyền Hoa Kỳ công bố nội dung Dự thảo Thỏa thuận đạt được với Iran nhằm chấm dứt các hành động thù địch, cho phép tái mở cửa eo biển Hormuz và khởi động các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran.
Văn kiện gồm 14 điểm đã được các viên chức cấp cao (xin ẩn danh) của Hoa Kỳ trình bày với báo giới. Nội dung sau đó được hãng tin AP cùng nhiều cơ quan truyền thông Mỹ khác, trong đó có New York Times, đăng tải.
Trong số các điều khoản, ví dụ có cam kết của hai bên "ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon", đồng thời cam kết không "đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau"; "tôn trọng lẫn nhau toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của bên kia", đồng thời không "can thiệp vào công việc nội bộ" của nhau.
Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa Hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký Thỏa thuận. Về phía Iran, Teheran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ "nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại, giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều, trong thời gian 60 ngày".
Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỉ Mỹ kim dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết "dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt" đối với Iran nếu một Thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Ngay sau khi Thỏa thuận được ký kết và cho đến khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ sẽ cấp các giấy miễn trừ trừng phạt đối với việc xuất cảng dầu thô, các chế phẩm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh của Iran, cũng như đối với toàn bộ các dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, vận tải và các hoạt động liên quan khác. Hoa Kỳ cũng cam kết giải tỏa toàn bộ các nguồn vốn và tài sản của Iran đang bị phong tỏa hoặc hạn chế sau khi Teheran thực thi các điều khoản của Thỏa thuận.
Liên quan đến hồ sơ nguyên tử Iran, Teheran tái khẳng định sẽ "không sở hữu hoặc phát triển vũ khí nguyên tử". Hai nước sẽ thảo luận về một cơ chế giải quyết các kho dự trữ nguyên tử của Iran, "ít nhất là bằng phương pháp pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA)".
Trong thời gian chờ ký kết Thỏa thuận cuối cùng, hai nước cam kết "duy trì nguyên trạng": Iran sẽ giữ nguyên trạng chương trình nguyên tử, Hoa Kỳ cam kết không áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và không khai triển thêm lực lượng trong khu vực.
Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Chấm Dứt Chiến Tranh Trung Đông: Hoãn Vòng Đàm Phán Đầu Tiên Giữa Hoa Kỳ và Iran
(Hình REUTERS/Majid Asgaripour: Một bức tranh tường với điệp chống Mỹ trên một con phố ở Teheran, Iran, ngày 18/6/2026.)
-Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo cuộc họp dự trù diễn ra hôm 19/6/2026 bị "dời lại" vô hạn định. Tại miền Nam Lebanon, quân đội Do Thái tiếp tục oanh kích, làm 18 người thiệt mạng trong đêm 18-19/6. Đây là những dấu hiệu cho thấy Thỏa thuận khung đã được Tổng thống Hoa Kỳ và Iran ký ngày 17/6 rất mong manh.
Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Iran dự trù mở ra hôm 19/6 tại Thụy Sĩ không diễn ra như dự kiến. Nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết "luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại Hoa Thịnh Ðốn-Teheran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn".
Trước đó vài tiếng đồng hồ, Tòa Bạch Ốc thông báo hủy chuyến bay hôm 18/6 của Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đến Thụy Sĩ và giải thích "việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản". Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Vance để ngỏ khả năng sẽ đến Thụy Sĩ vào "những ngày cuối tuần". Trong khi đó, Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo Ngoại trưởng 4 nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Ai Cập sẽ họp vào Chủ Nhật (21/6) tại thành phố El Alamein, bên bờ Địa Trung Hải.
Hôm 14/6, Tổng thống Trump thông báo Mỹ và Iran đạt được đồng thuận "lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon" và việc chấm dứt Lệnh Phong tỏa eo biển Hormuz và các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung này sau đó đã được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đồng cấp Iran Massoud Pezeshkian đã phê chuẩn ngày 17/6.
Hôm 18/6, Quân đội Hoa Kỳ thông báo dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nhưng các tàu chiến của Mỹ vẫn ở trong khu vực, để bảo đảm là các nội dung của Thỏa thuận được thi hành.
Mặc dù nguyên thủ Hoa Kỳ và Iran đã ký Thỏa thuận, trong đó bao gồm cả lệnh ngừng bắn tại Lebanon, nhưng quân đội Do Thái vẫn tiếp tục oanh kích miền Nam Lebanon, làm 18 người chết, 33 người bị thương trong đêm 18/6, theo các số liệu Beirut. Miền Nam Lebanon là sào huyệt của phong trào Hồi giáo Hezbollah được Iran yểm trợ.
Trong khi đó, Do Thái thông báo 4 quân nhân thiệt mạng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia, Itamar Ben Gvir - cánh cực hữu, sáng 19/6 tuyên bố "cần phải thiêu rụi toàn lãnh thổ Lebanon".
Trong cuộc họp báo sáng 19/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại rằng việc "tuân thủ các lằn ranh đỏ của Iran là điều cần thiết" trong Thỏa thuận cấm dứt chiến tranh Trung Đông.
Hoa Kỳ Quan Tâm Đến Đề Xuất của Warsaw Về Việc Đặt Căn Cứ Thường Trực Tại Ba Lan
(Hình REUTERS / Kuba Stezycki: Lính Mỹ tham gia một cuộc tập trận của NATO tại Bemowo Piskie, Ba Lan, ngày 11/5/2026.)
-Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Hoa Kỳ tại nước này, Phát biểu của Cezary Tomczyk, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, được đưa ra hôm 17/6/2026 với hãng tin AP, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía Đông của Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, văn bản của chính phủ được thông qua hôm 16/6 thực chất là một lời mời gửi tới phía Hoa Kỳ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực, song nhấn mạnh rằng "quyết định cuối cùng luôn thuộc về phía Hoa Kỳ".
Trả lời về vấn đề này, các viên chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết chưa có thông báo mới nào.
Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ được bố trí thường trực, trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại Âu Châu, cả về nhân lực và vũ khí.
Trong khi đó, theo trang tin La Dépêche của Pháp, tại trụ sở NATO ở thủ đô Brussels của Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã hoan nghênh những tiến bộ mà các đồng minh Âu Châu trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đạt được về chi tiêu quốc phòng, nhưng cho rằng một số nước vẫn "cần phải làm nhiều hơn nữa".
NATO: Ngũ Giác Đài Rà Soát Lại Sự Hiện Diện Quân Sự của Hoa Kỳ Tại Âu Châu
(Hình REUTERS - Stoyan Nenov: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 18/6/2026.)
-Ngày 18/6/2026, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh Âu Châu và Gia Nã Ðại trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), khi tuyên bố Hoa Thịnh Ðốn tiến hành rà soát toàn bộ sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu trong vòng 6 tháng tới.
Phát biểu tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels (thủ đô của Bỉ), ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô, vị trí khai triển cũng như vai trò của các lực lượng Hoa Kỳ đang đồn trú tại Âu Châu. Kết quả sẽ là cơ sở để Hoa Thịnh Ðốn quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai.
Lãnh đạo Ngũ Giác Đài khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược mô hình mà trong đó Âu Châu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa.
Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh Âu Châu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels cho biết thêm thông tin:
Pete Hegseth khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị "trừng phạt" sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông.
Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn, đã đặt tính mạng binh sĩ Hoa Kỳ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một "liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh".
Tuy nhiên, việc rà soát lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đã được dự báo từ trước, bởi Hoa Thịnh Ðốn muốn "Âu Châu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa". Dẫu vậy, ông Hegseth vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ.
Quá trình " Âu hóa" NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, các nước Âu Châu lo ngại việc Hoa Kỳ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Hoa Thịnh Ðốn giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara (thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ).
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca. Dự án hành lang logistic "Cầu đất liền" (Land Bridge), trị giá 30,45 tỉ Mỹ kim, nối 2 cảng biển nước sâu mới: Chumphon, trên vịnh Thái Lan ở phía Đông và Ranong, dọc theo bờ biển Andaman ở phía Tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nếu được thực hiện, tàu thuyền của Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca, cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa-chính trị.
(Philstar/RFI) – Trung Quốc rút giàn nổi khỏi bãi cạn Scarborough. Thông tìn được chính quyền Phi Luật Tân xác nhận trong thông cáo ngày 17/6/2026 sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi Công hàm ngoại giao phản đối hoạt động "bất hợp pháp" của Bắc Kinh. Theo Manila, "chỉ Phi Luật Tân mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động, bao gồm cả nghiên cứu khoa học biển, tại Bajo de Masinloc (tên Phi Luật Tân gọi bãi cạn Scarborough) và trong vùng lãnh hải của mình". Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
(Franceinfo/RFI) – Pháp muốn cấm điện thoại di động trong trường cấp 3 kể từ khai giảng 2026. Đề xuất này được Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray nêu lên khi trả lời đài France info ngày 17/6/2026 và nằm trong một đề xuất luật rộng hơn, trong đó có việc cấm mạng xã hội đối với thiếu niên dưới 15 tuổi, hiện đang chờ được Ủy Ban Âu Châu "bật đèn xanh". Ông cho rằng đây là "điều rất quan trọng" đối với học sinh. Dự luật có thể được thông qua "trước mùa Hè".
(AFP/RFI) – Ấn Độ: Thảo luận về Thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ "đạt tiến triển đáng kể". Thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra hôm 18/6/2026. Bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian (Pháp) hôm 17/6, ông Modi đã có cuộc trao đổi với nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc nói chuyên trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp ở Hoa Thịnh Ðốn hồi tháng 2/2025. Thông cáo cho biết Thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer sẽ đến Ấn Độ tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới.
(AFP/RFI) – Thỏa thuận Tự do Mậu dịch giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/07/2026. Thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra hôm 17/6/2026, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Évian, Pháp. Sau hơn 3 năm đàm phán, Thỏa thuận này đã được ký kết tại Luân Đôn hồi tháng 7/2025, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi xướng.
(AFP/RFI) – Miến Điện là một trong 3 nước đứng đầu thế giới về bạo lực nhắm vào trẻ em tại các khu vực xung đột. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hãng tin Pháp tham khảo được hôm 17/6/2026, đứng đầu trong số các bạo lực chống trẻ em, Liên Hiệp Quốc thống kê được năm 2025, là Cộng hòa Dân chủ Congo (với hơn 4.000 vụ), thứ hai là Nigeria (hơn 2.5000 vụ) và thứ ba là Miến Điện (hơn 2.200 vụ). Quân đội Nga và Do Thái cũng nằm trong danh sách này. Số trẻ em bị giết hại tăng 34% so với năm trước. Số lượng "các vụ bạo lực nghiêm trọng" đạt mức cao nhất kể từ 30 năm nay.
(AFP/RFI) – Trung Quốc ủng hộ Miến Điện "tham gia đầy đủ" vào hoạt động của các tổ chức quốc tế. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, công du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh hôm 17/6/2026, ra thông cáo ủng hộ sự tham gia "đầy đủ, bình đẳng và mang tính xây dựng" của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, như khối Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Liên Hiệp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền Miến Điện sau cuộc đảo chính.
(AFP) - Pháp: Xét nghiệm ma túy với các Bộ trưởng và viên chức cao cấp. Theo công văn của Thủ tướng Stéphane Lecornu mà hãng tin Pháp tham khảo được hôm 17/6/2026, các viên chức cao cấp, từ cấp Bộ trưởng cho đến những người nắm giữ "các thông tin nhạy cảm" trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, phải trải qua các trắc nghiệm bất thường, với hình thức "xét nghiệm nước bọt". Một nhân viên văn phòng Thủ tướng từng bị phát giác tiêu thụ ma túy hồi 2025. Việc thân nhân một nhà tranh đấu chống buôn bán ma túy bị sát hại tại Marseille cuối năm 2025 khiến ma túy trở lại vấn đề nóng bỏng trong công luận Pháp.
(AFP/RFI) – Cơ quan Tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Hoa Kỳ Palantir, mà đồng sáng lập là người thân cận với Donald Trump. Quyết định được Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16/6/2026. Công ty Pháp ChapsVision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu, bảo vệ an ninh mạng thay vì công ty Hoa Kỳ. Palantir, thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn kỹ thuật hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của Palatir đối với Tòa Bạch Ốc khiến nhiều nước Âu Châu lo ngại công ty này sẽ đứng về phía Hoa Kỳ vào những thời điểm "lựa chọn khó khăn".

.webp)
.gif)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét