Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

THẾ LỰC NGƯỜI VIỆT NAM LÀM GÌ? - Ngô Viết Quyền

Nỗi đau buồn và phẫn nộ của người dân Miền Nam và số ít người Miền Bắc có tâm thiện lành với đất nước về sự kiện Sài Gòn đã thất thủ Ngày 30/4/1975, bị rơi vào tay những kẻ có hình dáng con người, nhưng dã tâm ác độc, hành vi man rợ như chưa hề biết vốn tánh người cần phải học nhân đạo để làm Người có nhân phẩm, văn minh, văn hóa biết sống hài hòa trong xã hội mà mưu cầu hạnh phúc.Dĩ nhiên thống nhất đất nước để không còn bị phân ly, chia cắt thì người dân Việt nào lại chẳng muốn, nhưng nếu bọn lãnh đạo chóp bu Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) biết nhìn... 
<!>
Trước mắt nước Nhật dù thua trận, phải đầu hàng Mỹ; thì dân Nhật đã vượt thoát khỏi thân phận kẻ bại trận có nhiều khó khăn, thua thiệt ở nhiều mặt cần phải khắc phục để không bị tụt hậu sẽ dẫn tới hiểm họa tang thương tột cùng. Nhưng cũng may mắn cho nước Nhật với sự giúp đở của Mỹ và giới lãnh đạo Nhật đã gần như triệt để canh tân đưa nước Nhât hiện đại, tiên tiến chỉ trong vòng 20 năm đã trở thành cường quốc có hạng bậc trên thế giới. Sau ngày 30/4/1975, Cộng Sản Bắc Việt lớn tiếng rêu rao thắng Mỹ và xâm chiếm được Miền Nam, khoe khoang thống nhất đất nước; thì lại hiển lộ rõ nguyên căn tính loại thực dân Bắc Kỳ cai trị, trấn lột toàn thể dân Miền Nam như không cùng dân tộc Việt vậy. Vì vậy, Ngày 30/4 phải là Ngày Quốc Hận vì nó định hình số phận thảm thương cho toàn dân tộc Việt.

Bởi vậy, những người Việt tỵ nạn sống sót trên đường đi tìm tự do hiện đang định cư trên toàn thế giớ cần can đảm chia xẻ cụ thể về những kinh nghiệm giữa sự sống và cái chết; mà mình đã trải nghiệm qua trên con đường đi tìm tự do, cũng như những khó khăn trong bước đầu định cư và lập nghiệp nơi xứ người. Đây là cơ hội thật tốt để những người Tỵ Nạn Cộng Sản giúp cho những thế hệ mai sau thấu hiểu, lý do tại sao chúng ta đã có mặt trên đất nước này, được thành đạt về học vấn, nghề nghiệp và biết giá trị bản sắc người Việt Nam mình, đồng thời hãnh diện về xuất xứ của mình và nhớ ơn những hy sinh to lớn, lòng can đảm khôn lường của các bậc cha ông đã dắt dìu các thế hệ sau tạo lập đời sống thành công, thành nhân tốt đẹp hơn.

Thế hệ thứ nhất hầu như đã hoàn tất trách nhiệm và bổn phận của người trưởng gia đình biết lo cơm áo cho gia đình, giáo dưỡng từ trong gia đình để ươm mầm, nuôi dưỡng thế hệ tài năng trẻ của Việt Nam. Khuyến khích con cái thành đạt với nghề nghiệp chuyên biệt, khi còn là sinh viên luôn nêu cao tinh thần học tập chăm chỉ, trau dồi kiến thức và đạo đức. Với ý thức trách nhiệm, bằng tinh thần sáng tạo, cũng như trí tuệ, các bạn trẻ ở Bắc Mỹ, Úc Châu và Âu Châu đã có rất nhiều hoạt động giúp nhau trong học tập và khởi nghiệp trong thương mại hay hướng dẫn nhau tìm công việc làm tại các công ty tầm vóc quốc gia hay quốc tế. Sự kết nối từ gia đình ra ngoài xã hội tạo ra tinh thần hợp tác linh hoạt cho các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp, trở thành các chuyên gia trong chiến lược quốc gia. Đồng thời, phù hợp với xu thế chung của thế giới về Cách mạng Công nghiệp Thế hệ 4.0 Cũng như về hai chủ đề lớn gồm năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo (AI). Bằng vào những thành tích học tập thành đạt. Cũng như làm việc thiện nguyện của các bạn trẻ; mà cộng đồng người Việt luôn được tôn trọng tại các nước có người Việt tỵ nạn Cộng Sản định cư. Đây cũng chính là câu trả lời khá chuẩn xác cho các bạn trẻ về câu hỏi: Tại sao người Việt chúng ta có mặt ở đây (Mỹ, Canada, Úc châu và Âu châu)? Thành quả tốt đẹp; mà các bạn trẻ có được là công lao trời biển của ông bà, cha mẹ đã hy sinh tất cả đời mình, mạng sống cho các bạn trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm tự do; để có được sự sống trong cái chết. Rồi một cơ hội nào đó trong tương lai, các bạn trẻ tự đưa mình về quá khứ đến hiện tại và tiến tới tương lai tìm đến sự công minh lịch sử. Hãy nghiên cứu cho bằng cấp Tiến sĩ Sử học và tự viết sử; hay ít ra đọc sử, hiểu sử, thông suốt ngọn nguồn của giòng sử Việt đầy đau thương vào cuối thế kỷ XIX (1975-Present); để tự nói lên hai tiếng cảm ơn bằng tất cả xúc động của trái tim mình, đối với ông bà cha mẹ các bạn.

Nhắc đến những người Việt trẻ thành công trên đất Mỹ, chúng ta tạm bàn tới Thế hệ một rưỡi (1.5) và Thế hệ Thứ 2 là thế hệ trụ cột của người Việt ở hải ngoại; mà tác giả muốn chú tâm vào và nhận thấy hầu như họ đã đem lại sự tuyệt vời hãnh diện cho gia đình, cho nòi giống Việt trên xứ người khắp toàn cầu. Khi họ đã và đang nắm giữ các chức vụ chỉ huy cao trong các hãng xưởng thuộc đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Chẳng hạn như chủ sự hay quản trị viên cao cấp, hay giám đốc, thứ trưởng và ngay cả thủ tướng nữa etc. Điều này chứng tỏ là các bạn trẻ Việt Nam có tư do nhiều nhân tánh, biết chăm lo, săn sóc cho đồng loại khi họ gặp hoạn nạn, thiên tai. Vì các bạn hiểu rõ rằng ngay cả một con thú cũng biết lo cho đồng loại, thay vì chỉ chăm sóc cho bộ lông của riêng mình.

Mỹ là quốc gia tự do, tạo cơ hội cho mọi người cư dân (opportunity land); nơi tốt nhất để học tập, phát triển và đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực như tài chánh, kinh doanh, khoa học etc. Nhìn chung, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 30 đến 42% trong cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. Tổng quát, nhiều trí thức người Việt làm việc ở các trường đại học hàng đầu (Ivy Universities), công ty sản xuất sản phẩm kỹ thuật và công nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu khoa học, tổ chức khoa học quốc tế. Hầu hết các ngành chuyên biệt y học, sinh học, hàng không, không gian, vũ trụ, đến các lãnh vực cao cấp ngành điện tử (computer), vật liệu mới, và năng lượng mới etc. Ngay cả phục vụ trong quân đội Mỹ lên đến hàng tướng lãnh: 1&2 sao; đều có chuyên gia người Việt Nam làm việc và phục vụ.

VỀ TÀI CHÁNH VÀ KINH DOANH:

Ngành Tài chánh và Kinh doanh chúng ta có Ph.D. Alan Phan được nhiều người ngưỡng mộ khi ông là người đầu tiên mang doanh nghiệp tư nhân của mình đặt chân lên sàn chứng khoán Mỹ năm 1987. Tập đoàn Harcourt của ông luôn được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Kế đến là ông Thông Nguyễn, đang đảm nhận vị trí giám đốc chiến lược của tổ chức Bank of America. Ông Chính E. Chu đang nắm giữ vị trí chủ tịch cũng như Giám đốc Thương thuyết của tập đoàn đầu tư Blackstone (Mỹ). Ông Chính E. Chu sở hữu trong tay số tài sản lên tới 1.1 tỷ USD. Ông chỉ huy đội ngũ Thương thuyết nhằm thâu tóm Dell - người khổng lồ trong lĩnh vực máy tính (computer) với mức giá lên đến 25 tỷ USD. Nhưng lợi tức dễ kiếm hàng năm cao nhất hiện nay: nghề chủ và thợ nail. Các bậc ông bà, cha mẹ này đã góp tiền cho các con đi học thành tài, làm các nghề cao sang trong ngành Nha-Y-Dược. Vì thế, chúng ta không thể quên Charlie Tôn Quý. Sau tiệm nail đầu tiên, Charlie đã mang ý tưởng phải đưa hệ thống nails vào mall, siêu thị... Charlie bây giờ đã có đến 1,200 tiệm nails. Với thu nhập bình quân mỗi năm, Charlie có đến 500 triệu USD.

VỀ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT:

Ngành Không gian Vũ trụ thì có Ph.D. Nguyễn Trọng Hiền. Ông là người Mỹ gốc Việt hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ. Ông Hiền đã nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Princeton. Khi làm cho NASA, về việc nghiên cứu Nam Cực. Đặc biệt nhất chính là ông cắm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh cờ của các cường quốc khác tại Nam Cực. Ngành Lý-Hóa chúng ta có Ph.D. Nguyễn Thục Quyên - Năm 2001, Thục Quyên đã nhận bằng Tiến sĩ Lý-Hóa do Đại học California cấp. Đến năm 2011, Thục Quyên được phong hàm Giáo sư Khoa học ở ĐH California. Và điểm sáng giá trong sự nghiệp là năm 2015-2016 Thục Quyên được lọt vào top 1% các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới. Ngoài ra, Ph.D. Nguyễn Sơn Bình là giáo sư Hoá học cho Đại học Northwestern. Ông đã sở hữu đến hơn 30 bằng sáng chế cùng giải thưởng thuộc nhiều lĩnh vực. Như là Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers hay National Science Foundation CAREER Award. Ngành Vật lý Thiên thể chúng ta có Ph.D. Lưu Lệ Hằng - Năm 1990, bà nhận bằng Tiến sĩ Vật lý Thiên thể do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cấp. Bà đã được giải thưởng Annie J. Cannon. Ngành Vật lý Không gian chúng ta có Ph.D. Đàm Thanh Sơn, ông nhận bằng Tiến sĩ Vật lý của Đại học Tổng hợp Lomonosov. Năm 2012 ông chính thức là Giáo sư của Đại học Chicago. Với nghiên cứu nổi bật nhất là lỗ đen lỏng của không gian đăng trên Physical Review Letters. Đến 2014 ông trở thành một thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. Ngành Cơ khí chúng ta có Ph.D. Vicky Thảo Nguyễn, Năm 2009, Vicky nhận giải thưởng cao quý do chính phủ Mỹ trao cho các nhà khoa học trẻ. Hiện tại Vicky đang giảng dậy tại Đại học John Hopkins, bang Maryland. Cùng với Ph.D. Vũ Thành Long - Năm 1987, ông Long nhận 2 bằng cử nhân về kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hàng không. Sau đó Long học tiếp để lấy bằng tiến sĩ. Dr. Long Vũ là thành viên của Fellowship do chính giám đốc NASA sáng lập. Ông Đoàn Trí Trung là kỹ sư và cũng là người đồng sáng lập công ty Semiled chuyên về thiết bị bán dẫn ở bang Idaho (Mỹ). Ông là ngôi sao đang lên của chip LED và còn sở hữu đến 250 bằng sáng chế thuộc lĩnh vực điện tử.

Trong sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại có nữ dược sĩ tài danh Christina Cao (Cao Xuân Thanh Ngọc) đã đóng góp nhiều công sức thuộc về lãnh vực Y Khoa, Văn Hóa và Nghệ Thuật cho người Việt tại California.

VỀ NGHỆ THUẬT:

Ngành nhiếp ảnh cũng có Lê Mỹ An rất yêu nhiếp ảnh và đã cống hiến tài năng cá nhân cho nghệ thuật này, Mỹ An cũng là một trong số những người Việt thành công trên đất Mỹ. Hiện tại, Mỹ An đang là giáo sư của khoa nhiếp ảnh của Đại học Bard tại New York. Mỹ An đã được nhiều giải thưởng và lớn nhất là MacArthur Fellowship - giải thưởng dành cho các cá nhân có hoạt động cống hiến cho nhân loại.

Ngành điện ảnh, chúng ta có nữ đạo diễn Trần Hoàng Thanh Tâm với hai tác phẩm: A REALM OF RETURN (Bóng Quá Khứ) đã được trình chiếu tại các rạp khắp các quốc gia Á - Âu - Mỹ nơi có cộng đồng người Việt sinh sống…đã chứng tỏ sự nhiệt tình, năng động với nổ lực và tài hoa của nữ đạo điễn Thanh Tâm cùng với ekip làm phim có giá trị nghệ thuật, và hạng bậc trong giới điện ảnh tại hải ngoại từ sau năm 1975. Phim BOAT PEOPLE: A 50 YEAR JOURNEY (Thuyền Nhân: Hành Trình 50 Năm) là phim thứ nhì đang được chiếu tại các rạp tại Canada, Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Thailand, Korea,... Thanh Tâm cũng đang thực hiện phim TRO TÀN CHIẾN TRANH là tác phẩm thứ ba của cô và ekip làm phim. Dĩ nhiên, người Việt chúng ta luôn mong mỏi sẽ được thưởng thức phim Việt và sẵn lòng đón nhận, khuyến khích, ủng hộ giới làm phim Việt Nam sẽ cống hiến bông hoa hương sắc cho khu vườn nghệ thuật, cho dù ở “địa hạt” này giới điện ảnh Việt Nam vẫn còn khá non kém so với những gốc đại thụ danh tiếng như Hollywood, Hongkong, Bollywood, Seoul, China…

TẠM KẾT:

Ở phần trên, tác giả chỉ dẫn chứng tượng trưng các thành đạt của Thế hệ một rưỡi (1.5) và Thế hệ Thứ 2. Nếu ai chịu khó sưu tầm trên khắp các châu lục; thì cũng viết được một cuốn sách dầy cỡ 7-8 trăm trang. Tôi cũng tin tưởng rằng, với nhiệt huyết sẵn có, với trí tuệ dồi dào, giới trẻ Việt tại hải ngoại sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông, tiếp tục tiến bước tới thành công, mang lại vinh quang, niềm tự hào cho giống nòi Việt. Người Việt Nam ở hải ngoại có những đóng góp hết sức thực dụng và hiệu quả trên hai lĩnh vực trí lực và tài lực cho đất nước tạm dung và cho Việt Nam thời kỳ sau Cộng Sản.

Về trí lực, giới trí thức, chuyên gia, các nhà khoa học Việt Nam ở hải ngoại góp phần lan tỏa tính cách cũng như phẩm chất và văn hóa Việt Nam. Cho nên, sinh viên Việt Nam dù ở Bắc Mỹ hay tại Âu châu, và Úc châu vẫn luôn hướng về đất nước và sẽ có những dự án góp phần tái xây dựng và phát triển tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn và mong muốn phát triển trong khoảng thời gian 5-10 năm tới. Ngõ hầu đón nhận những Vận Hội Mới, đóng góp cho đất nước của thời hậu Cộng Sản; cũng như cho sự phát triển chung trên toàn thế giới. Nghĩa là biết phát huy lòng yêu nước: cứu nòi giống Việt, giúp loài người yếu.

Về tài lực, kiều hối là nguồn chính yếu. Năm 2024, kiều hối chảy về Việt Nam khoảng 16 tỷ USD, gấp 3 lần nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo Công ty kiều hối Vietcombank, tổng lượng kiều hối luân chuyển ở 10 quốc gia khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 dự báo khoảng 137 tỷ USD. Riêng Việt Nam dự kiến khoảng 25 tỷ USD. Công ty kiều hối khác là Sacombank cũng cho biết lượng kiều hối thực nhận và chi trả trong năm 2024 vừa qua chiếm khoảng 10% tổng lượng kiều hối chuyển về nước. Công ty này cũng đã tạo ra nhiều hình thức tặng quà người nhận; để thu hút chuyển tiền kiều hối... Đó là chưa kể đến số tiền của người Việt cất giấu không khai khi xuất cảnh và nhập cảnh Việt Nam cũng lên tới 5-7 tỷ USD nữa. Thật đau xót, trong khi Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975 chỉ yêu cầu Mỹ viện trợ 1.5 tỷ USD. Cuối cùng xuống còn 750 triệu USD; để ngăn chận làn sóng xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt cũng bị Mỹ từ chối thẳng thừng! Điều này cũng minh chứng hùng hồn rằng bọn Cộng Sản Bắc Việt đã được hưởng một chiến thắng cho không tựa như cứ vào đi mà nhận lấy do sự sắp xếp và thỏa thuận quốc tế bởi ba siêu cường: Mỹ-Nga-Trung, chứ thực chất đám lính bộ đội Cộng Sản Bắc Việt không có làm được trò trống gì.

Đáng tiếc và cũng đáng buồn cho đất nước Việt Nam! Chúng ta: Những người dân Việt trong nước phải kết Lực, và người Việt hải ngoại phải tìm Thế; rồi cùng nắm bắt thời Cơ, quyết tâm biến đau thương thành sức mạnh, đem hết dũng khí vùng lên tiêu diệt đám Việt Gian Cộng Sản Hà Nội. Chúng ta có tiềm lực là trí lực và tài lực…Chúng ta sẽ chung sức đóng góp, xây dựng cho tổ quốc Việt Nam mau chóng vực dậy sự hùng mạnh và thịnh vượng, để theo kịp và sẽ cố vượt lên không thua kém các con rồng Á châu khác trong tương lai gần.

Ngô Viết Quyền 
(Memorial Day 2025)

Không có nhận xét nào: