Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

ISRAEL tấn công đài truyền hình IRAN trong lúc đang phát sóng trực tiếp, - AP


▶ Theo dõi tin tức cập nhật trực tiếp về cuộc xung đột Israel-Iran
TEL AVIV, Israel (AP) — Israel đã tấn công đài truyền hình nhà nước Iran vào thứ Hai trong khi đang phát sóng trực tiếp, buộc một phóng viên phải chạy ra khỏi máy quay sau một vụ nổ, sau khi Iran bắn một loạt tên lửa mới vào Israel khiến ít nhất tám người thiệt mạng. Trong những diễn biến khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại "rất, rất lâu". Ông nói thêm rằng Israel không cố gắng lật đổ chính phủ Iran, nhưng cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra do các cuộc không kích.
<!>
"Chế độ này rất yếu", Netanyahu nói trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng ông liên lạc hàng ngày với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Khi ông nói, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Tehran.
Israel đã cảnh báo hàng trăm nghìn người dân ở giữa thủ đô Iran phải sơ tán trước cuộc tấn công vào đài truyền hình mà quân đội cho rằng đây là vỏ bọc cho các hoạt động quân sự của Iran.

Lời cảnh báo được đưa ra vào ngày thứ tư của cuộc xung đột , khi quân đội Israel tuyên bố đã giành được ưu thế trên không ở thủ đô Iran và có thể bay qua thành phố mà không phải đối mặt với mối đe dọa lớn nào.
Cảnh báo này ảnh hưởng đến 330.000 người ở một khu vực trung tâm Tehran, bao gồm đài truyền hình nhà nước và trụ sở cảnh sát của đất nước. Quân đội đã ban hành cảnh báo sơ tán tương tự cho dân thường ở một số khu vực của Gaza và Lebanon trước các cuộc không kích.
Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin đài truyền hình nhà nước đã đột ngột dừng phát sóng trực tiếp sau cuộc không kích của Israel.
Trong quá trình phát sóng, một phóng viên truyền hình nhà nước Iran cho biết trường quay đã phủ đầy bụi sau "âm thanh của sự xâm lược đối với quê hương". Đột nhiên, một vụ nổ xảy ra, cắt ngang màn hình phía sau cô khi cô vội vã rời khỏi máy quay. Chương trình phát sóng nhanh chóng chuyển sang các chương trình được ghi hình trước.


"Vào thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã đạt được ưu thế trên không hoàn toàn trên bầu trời Tehran", phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết hôm thứ Hai. Quân đội cho biết họ đã phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa đất đối đất ở miền trung Iran, một phần ba tổng số của Iran, cũng như hai máy bay F-14 mà Iran sử dụng để nhắm vào máy bay Israel và nhiều bệ phóng ngay trước khi chúng phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel.
Các quan chức quân sự Israel cũng cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công 10 trung tâm chỉ huy ở Tehran thuộc Lực lượng Quds của Iran, một lực lượng tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tiến hành các hoạt động quân sự và tình báo bên ngoài Iran.

Defrin cho biết các cuộc không kích của Israel “là đòn giáng sâu sắc và toàn diện vào mối đe dọa từ Iran”.
Trong khi đó, Iran tuyên bố đã phóng khoảng 100 tên lửa và thề sẽ trả đũa thêm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của nước này khiến ít nhất 224 người thiệt mạng kể từ thứ sáu.
Các quan chức Israel cho biết cho đến nay, 24 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 500 người bị thương sau khi Iran phóng hơn 370 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái .

Đại sứ Hoa Kỳ Mike Huckabee cho biết trên X rằng một tên lửa đã rơi gần lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tel Aviv, sức nổ của nó gây ra thiệt hại nhỏ. Ông nói thêm rằng không có nhân viên Hoa Kỳ nào bị thương.
Cuộc xung đột mới nhất nổ ra khi Israel phát động một cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran, các địa điểm làm giàu uranium và các nhà khoa học hạt nhân mà nước này cho là cần thiết để ngăn chặn kẻ thù lâu năm của mình tiến gần hơn đến việc chế tạo vũ khí nguyên tử .


Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang tính hòa bình, và Hoa Kỳ cùng các nước khác đánh giá rằng Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân kể từ năm 2003. Nhưng người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhiều lần cảnh báo rằng nước này có đủ uranium làm giàu để chế tạo một số quả bom hạt nhân nếu họ quyết định làm như vậy.

Iran đã trả đũa bằng cách bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel. Sự qua lại này đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa các quốc gia và đẩy khu vực vốn đã căng thẳng này vào một cuộc biến động lớn hơn nữa
Vụ nổ làm rung chuyển Tel Aviv, Petah Tikva và nhà máy lọc dầu Haifa
Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Tel Aviv ngay trước bình minh thứ Hai, tạo ra những cột khói đen bốc lên trời thành phố ven biển này.
Chính quyền thành phố Petah Tikva, miền trung Israel cho biết tên lửa của Iran đã bắn trúng một tòa nhà dân cư tại đó, làm cháy xém các bức tường bê tông, vỡ cửa sổ và xé toạc tường của nhiều căn hộ.


Tên lửa Iran cũng tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Haifa phía bắc trong đêm thứ hai liên tiếp. Cuộc tấn công vào sáng sớm đã giết chết ba công nhân, gây ra một đám cháy lớn và làm hư hại một tòa nhà, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ của Israel cho biết. Các công nhân đang trú ẩn trong phòng an toàn của tòa nhà khi vụ va chạm khiến cầu thang bị sập, khiến họ bị mắc kẹt bên trong.
Lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và giải cứu họ, nhưng cả ba đã tử vong trước khi đội cứu hộ kịp đến nơi.
Cơ quan khẩn cấp Magen David Adom của Israel cũng báo cáo rằng có năm người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở miền trung Israel.

Cư dân Petah Tikva Yoram Suki đã vội vã cùng gia đình đến nơi trú ẩn sau khi nghe thấy cảnh báo không kích, và khi cảnh báo kết thúc, anh phát hiện căn hộ của mình đã bị phá hủy.
Mặc dù mất nhà, ông vẫn thúc giục Netanyahu tiếp tục tấn công Iran.
“Hoàn toàn xứng đáng,” người đàn ông 60 tuổi này nói. “Đây là vì lợi ích của con cháu chúng ta.”
Ngoài những người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ cho biết lực lượng cứu thương đã đưa 87 người bị thương đến bệnh viện, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những cư dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của ngôi nhà họ.
Tiến sĩ Gal Rosen, một nhân viên y tế của đơn vị, cho biết: "Khi chúng tôi đến hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa, chúng tôi chứng kiến ​​cảnh tàn phá khủng khiếp". Ông cho biết mình đã cứu được một em bé 4 ngày tuổi khi đám cháy bùng phát từ tòa nhà.


Không có dấu hiệu xung đột sẽ dừng lại
Bộ trưởng ngoại giao Iran, Abbas Araghchi, dường như đã có động thái ngầm kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp và đàm phán để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Israel và Iran.
Trong một bài đăng trên X, Araghchi viết rằng nếu Trump "thực sự muốn ngoại giao và muốn chấm dứt cuộc chiến này, những bước tiếp theo sẽ rất quan trọng".
"Chỉ cần một cuộc gọi từ Washington là có thể bịt miệng một người như Netanyahu", nhà ngoại giao hàng đầu của Iran viết. "Điều đó có thể mở đường cho sự trở lại của ngoại giao".

Thông điệp này được gửi đi khi các cuộc đàm phán mới nhất giữa Hoa Kỳ và Iran bị hủy bỏ vào cuối tuần sau khi Israel nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự và chính trị chủ chốt ở Tehran.
Vào Chủ Nhật, Araghchi cho biết Iran sẽ dừng các cuộc tấn công của mình nếu Israel cũng làm như vậy. Nhưng sau một ngày Israel tấn công trên không dữ dội, mở rộng mục tiêu ra ngoài các cơ sở quân sự để tấn công các nhà máy lọc dầu và tòa nhà chính phủ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã đưa ra lập trường cứng rắn vào thứ Hai, tuyên bố rằng các đợt tấn công tiếp theo sẽ "mạnh mẽ hơn, nghiêm trọng hơn, chính xác hơn và tàn phá hơn so với các đợt trước".

Các cơ quan y tế cũng báo cáo rằng có 1.277 người bị thương ở Iran. Người dân Iran cũng báo cáo về việc phân phối nhiên liệu.
Các nhóm nhân quyền như nhóm vận động nhân quyền Iran có trụ sở tại Washington Human Rights Activists đã cho rằng số người chết của chính phủ Iran bị tính thiếu đáng kể. Nhóm này cho biết họ đã ghi nhận hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 197 thường dân.
Trước cuộc tấn công đầu tiên của Israel, cơ quan tình báo Mossad của nước này đã bố trí máy bay không người lái nổ và vũ khí chính xác bên trong Iran. Kể từ đó, Iran được cho là đã bắt giữ một số người và treo cổ một người vì nghi ngờ làm gián điệp.

diegonguyen@yahoo.com

Không có nhận xét nào: