The Sydney Opera House
Sydney Harbour Bridge, cầu vòm thép cao nhất thế giới, cao 134 m (440 ft) tính từ đỉnh cầu đến mực nước.Thứ Tư 14 Tháng 5, vợ chồng tôi bay sang Sydney, Úc lên chuyến cruise 15 ngày khởi hành từ Sydney đi các đảo Nam Thái Bình Dương và Tân-Tây-Lan vào ngày 20 Tháng 5.
<!>
Công dân Mỹ đi Úc và Tân-Tây-Lan phải xin Electronic Travel Authority (ETA) trước (được ở lại trong 90 ngày). Không có ETA của Úc hay Tân-Tây-Lan chấp thuận thì hãng máy bay sẽ không cho lên máy bay. Lúc ấy thì tha hồ ở lại phi trường xem máy bay cất cánh, bỏ mình ở lại hát bài Buồn của Y Vân: “Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say…”.
Đi Úc thì vào App Australian ETA xin, hình dưới đây, lệ phí là $20 dollars Úc.
Đi Tân-Tây-Lan thì vào App NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) xin, hình dưới đây, lệ phí là $17 New Zealand dollars và đồng thời bắt buộc phải xin lệ phí bảo vệ môi trường IVL, $100 New Zealand dollars. Tổng cộng phí tổn là $117 New Zealand dollars.
Trừ khi người xin là Tướng cướp Bạch Hải Đường hay có công với Cách mạng, cả hai App đều nhanh chóng gửi email báo cho biết chấp thuận trong vòng một vài giờ đồng hồ.
đợi máy bay ở Eo-Ê-Ách (L.A.X),
đói bụng tôi muốn kiếm gì ăn.
phở? Hủ tiếu? bánh cuốn? bánh canh?
nói như chuyện khoa học giả tưởng!
thức ăn Mỹ ngán, ăn không sướng,
pizza, phó-mát.. nuốt không vô.
ăn hàng ngày, thật chán thấy mồ,
hamburger? chết trong lòng một ít.
nhưng kỹ thuật bây giờ tiện ích:
không có người đứng bán rao hàng
scan cái code, tôi tự chọn hàng,
trả tiền, rồi cho số điện thoại.
pizza xong? xin mời ông ngoại,
dùng số phone, bấm nút hai, ba…
cái ngăn cửa tự động mở ra,
Voilà ! xin mời dùng, bon appétit!
chưa hoàn hảo! ý tôi thiết nghĩ,
mở hộp ra, nếu có bánh mì,
chả giò, bánh xèo, hủ tiếu mì,
thì nhân loại siêu phàm, hết nói.
Lần này chúng tôi xa nhà hơi lâu: Với visa do cặp vợ chồng bạn anh Trọng và Mai Phương cung cấp, chúng tôi ở Sydney gần ba tuần. Đi cruise thêm hai tuần nữa, tổng cộng là năm tuần.
Mai Phương là bạn Trung học với tôi ở trường Hùng Vương. Tôi tình cờ gặp chồng của Mai Phương - anh Trọng - ở Hội nghị Diên Hồng vào năm 1284 tại kinh thành Thăng Long khi vua Trần Thánh Tông triệu tập các bô lão trưng cầu dân ý, hỏi nên hòa hay chiến với quân
Nguyên Mông Cổ khi họ sang xâm lược
Việt Nam lần thứ hai.
Máy bay bay hơn 15 tiếng không ngừng từ Los Angeles, 6 giờ rưỡi sáng đến Sydney. Tôi lo ngại sẽ bị kẹt rồng rắn như đến Toronto, Canada, năm ngoái nên đã dặn Mai Phương đừng thức dậy sớm sửa soạn đi đón chúng tôi mà cứ việc ân ái nồng nàn đến đúng Ngọ, chờ tiếng chuông chùa gióng rồi hãy đi. Nào ngờ chúng tôi qua cửa ải Immigration hết sức nhanh chóng: hành khách có thẻ thông hành Anh hay Mỹ thì chỉ nhìn vào máy rọi mặt chụp hình. Nếu không phải là Trùm du đãng Trần Đại khét tiếng thì đi qua cái rụp, chẳng xét xiếc gì cả, giống như dân Mỹ khi trở về nước từ ngoại quốc, nếu có Global Entry thì chỉ nhìn máy rọi mặt là xong, không xét hỏi.
Không đầy ba phút, với lời chào “Welcome Mate”, anh nhân viên Immigration giơ tay ra hiệu vợ chồng tôi được “OK”, tiếp tục tiến hành vào khu chờ lấy hành lý. Họ không xem passport của chúng tôi một tí nào.
Quá ấn tượng với vận tốc sao xẹt qua thủ tục Immigration của Úc, tôi định nói “Thank you Mate”. Nhưng chữ “Mate” mà người Úc dùng, tôi nghe có vẻ như từ hành tinh Jupiter vì người Mỹ không dùng, nên tôi chỉ lầm bầm trong miệng: “Thanh kiu”.
bay đi Úc mất mười lăm tiếng,
ái dzà dzà, xa quá là xa.
ngồi quá lâu, long thể bất an,
đến nơi tôi cần người đấm bóp.
bạn cũ tôi thuở còn trung học,
hai vợ chồng, anh Trọng & Mai Phương,
làm chauffeur, ra đến phi trường,
đón tôi xin tỵ nạn chính trị.
tôi chán Trump, chán cái nước Mỹ,
nên muốn sang Ốt-trá-li-a (Australia),
vừa có dịp thăm viếng bạn già,
vừa ở nơi vẫn còn đạo đức.
Bankstown, gần Sydney bên Úc,
là khu phố dân Mít An Nam.
tôi có phen hồ hởi xực phàn,
thức ăn Việt, số Một thế giới.
trái cây nhiều thật là nhức nhối,
không khác gì ở Mỹ, Việt Nam.
năm tuần tới, tôi sống huy hoàng,
ở quốc gia mà tôi rất thích.
Úc là quốc gia với dân số Việt bành trướng nhanh chóng. Trước tháng 4 1975 chỉ có hơn 2000 người Việt ở Úc, thế mà bây giờ dân số Việt ở Úc là 334,781 người, theo thống kê năm 2021:
Thứ tự | Quốc gia | Dân số người Việt | Thống kê năm |
1 | Hoa Kỳ | 2,347,000 | 2023 |
2 | Cam-Bốt | 400,000 – 1 triệu | |
3 | Nhật Bản | 520,154 | 2023 |
4 | Pháp | 400,000 | 2022 |
5 | Úc | 334,781 | 2021 |
6 | Hàn Quốc | 305,936 | 2025 |
7 | Canada | 275,530 | 2021 |
8 | Taiwan | 246,973 – 470,000 | 2023 |
9 | Đức | 226,000 | 2024 |
10 | Thái Lan | 100,000 – 500,000 | |
11 | Nga | 13,954 – 150,000 | |
12 | Lào | 100,000 | |
13 | Anh Quốc | 100,000 | |
14 | Malaysia | 80,000 | |
15 | Czech Republic | 60,000 – 80,000 | |
16 | Poland | 40,000 – 50,000 | |
17 | Angola | 40,000 | |
18 | China | 42,000 – 303,000 | |
Giống như ở Hoa Kỳ về thống kê dân Á Đông, người Việt ở Úc nhiều thứ tư sau người Trung Quốc, Ấn Độ, và Phi-Luật-Tân.
Dân số Úc là 26.97 triệu người. Úc có sáu tiểu bang và hai thuộc địa. Tuy tiếng Anh chữ state của Úc (và Canada) giống như chữ state của Mỹ, nhưng cấu tạo chính trị khác nhau. State của Úc và Canada tương tự như Tỉnh (Province) của một quốc gia, trong khi State của Mỹ đích thị là Tiểu bang, quyền hành là một quốc gia tự trị.

| Tiểu bang/Territory | Dân số | Tên thủ đô là | Dân số thủ đô |
1 | New South Wales | 8,339,300 | Sydney | 5,557,233 |
2 | Victoria | 6,812,500 | Melbourne | 5,392,000 |
3 | Queensland | 5,459,400 | Brisbane | 2,800,000 |
4 | Western Australia | 2,878,600 | Perth | 2,309,338 |
5 | South Australia | 1,851,700 | Adelaide | 1,393,000 |
6 | Tasmania | 572,800 | Hobart | 191,407 |
7 | Australian Capital Territory | 466,800 | Canberra (thủ đô của Úc) | 483,000 |
8 | Northern Territory | 252,500 | Darwin | 152,311 |
Hai tiểu bang Úc người Việt ở nhiều nhất với số dân Việt hầu như bằng nhau là Victoria (118,801 người) và New South Wales (117,907 người). Queensland đứng hạng ba xa lắc với 31,890 người Việt.
Vợ chồng tôi đến Sydney lần này là lần thứ tư. Trong tất cả các thành phố trên thế giới tôi đã có dịp đến thăm viếng, sáu nơi tôi thích nhất là Maldives, Venice, Prague, Tokyo, Paris, và Sydney.
Những ảnh sau đây chụp ở cảng Sydney với cầu Sydney Harbour và The Sydney Opera House:
Sydney Harbour Bridge là cầu vòm thép cao nhất thế giới, cao 134 m (440 ft) tính từ đỉnh cầu đến mực nước.
Ai mua vé $300 đô-la Úc thì sẽ được buộc chặt vào một sợi dây thép và một người hướng dẫn sẽ dẫn đi bộ lên đến tận đỉnh cầu, thời gian đi về khoảng ba giờ đồng hồ.
Nếu xếp hạng thành phố ngoại quốc có hàng quán thức ăn Việt theo tiêu chuẩn làm khách thích thú nhất thì đối với tôi, Sydney hạng nhất, bỏ xa các quốc gia khác, kể cả Orange County ở miền Nam California hay San Jose ở miền Bắc California.
Khu vực hàng quán Việt ở Sydney sạch sẽ, tấp nập, san sát bên nhau, bán đủ thứ gì cũng có từ tiệm ăn, bánh mì, cà-phê, cho đến chợ búa, hàng hóa, thịt thà, cá ướp lạnh, người ngồi bán trên vỉa hè…, và nhất là có cái không khí lẫn không gian không khác gì ở Sài-Gòn.
Ở Sydney, người Việt tập trung ở bốn khu ngoại ô Tây Nam của Sydney: Bankstown -17,980 cư dân Việt, Cabramatta - 7,995 cư dân Việt, Canley Heights - 4,643 cư dân Việt, và Canley Valve - 3,630 cư dân Việt (theo thống kê 2023).
Những ảnh dưới đây chụp ở Bankstown:
Đằng sau là đài kỷ niệm thuyền nhân bỏ mạng ngoài biển khơi khi vào cuối thập niên 1970, người Việt ở miền Nam bắt đầu dùng ghe thuyền ra biển, trốn chạy ách cai trị Cộng Sản.
Phương Nam là tiệm mì gà chiên giòn ngon hết sẩy, không thua gì tiệm Tân Việt ở Cabramatta.
Đại đa số trái cây trồng ở Úc.
--------------------------------------
Hai tiệm ăn Việt rất ngon:
tôi chu du khắp nơi thế giới,
ăn món Việt ở khắp muôn nơi,
Budapest, Vienna, Prague, Rome,
Venice, Florence, Dubrovnik.
Moscow, Amsterdam, St Louis,
St Petersburg, Paris, London,
Seattle, Beijing, Singapore, Lisbon,
Toronto, Bangkok, Las Vegas,
New York, Amsterdam, Đà-Lạt,
Athens, Paris, Barcelona,
Brussels, Hamburg, Ottawa,
Berlin, Rome, Ngã Ba Chú Ía.
hai tiệm ăn Việt ngon thấy tía,
nếm nước lèo không thể nào chê,
ăn là lâm vào chỗ u mê,
ở nước Úc, phương trời xa tít:
tiệm mì nước gà chiên Tân Việt,
2-3/100 John Street, Cabramatta,
sợi mì dẻo, gà chiên giòn tan,
khi gắp bỏ vào mồm thưởng thức.
ngon thứ hai là tiệm bán phở,
tên nhà hàng An Restaurant,
27 Greenfield Parade, Bankstown.
ăn là chết trong lòng một ít.
cả hai tiệm tôi rất ưa thích,
toilette đều sạch sẽ, khang trang,
không như bên Mỹ, tiệm Việt Nam,
vào cầu tiêu là mình muốn ói.
ai gây tội, muốn cần sám hối,
đến Sydney thử hai tiệm này.
những xấu tính chắc chắn bỏ ngay,
hoàn lương suốt cuộc đời vĩnh viễn.
(xin xem tiếp: Thăm cô giáo cũ ở Sydney - Phần 2)
Nguyễn Tài Ngọc
June 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét