Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

Những thay đổi về diện mạo của các địa danh trong Chiến tranh Việt Nam - BaoMai


Trong Chiến tranh Việt Nam, Đà Nẵng là căn cứ chính của cả quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam. Những người lính chiến đấu đầu tiên của Hoa Kỳ đã đổ bộ vào đây vào năm 1965 và nơi đây đã trở thành trung tâm hoạt động và tiếp tế. Ngày nay, những bãi biển tuyệt đẹp của thành phố, bao gồm cả bãi biển được người Mỹ và người Úc gọi là "China Beach" để nghỉ ngơi và thư giãn, tự hào có những khách sạn nghỉ dưỡng được du khách ưa chuộng.
<!>


Quá khứ có thể dễ hình dung hơn ở Khách sạn Victoria trước đây tại TP_HCM, khi đó được gọi là Sài Gòn, nơi từng là nơi ở của các sĩ quan Hoa Kỳ và đã bị du kích Việt Cộng tấn công vào năm 1966. Ba người Mỹ đã thiệt mạng và mặt tiền của tòa nhà chung cư bị hư hại. Tòa nhà đã được sửa chữa, nhưng những ban công phai màu và nứt nẻ gợi lại những ký ức về quá khứ của tòa nhà.

Ngược lại, Dinh Độc Lập, nơi ở và làm việc trước đây của tổng thống Nam Việt Nam, ngày nay được thiết lập cụ thể để đảm bảo mọi người không quên nó đã từng như thế nào.

Những chiếc xe tăng của Bắc Việt đã phá vỡ cổng của tòa nhà vào ngày Sài Gòn sụp đổ, và ngày nay, các bản sao được trưng bày bên ngoài. Bên trong tòa nhà, các phòng dường như bị đóng băng theo thời gian, cho thấy các văn phòng, phòng ăn, phòng chờ và các khu vực khác mà các viên chức sử dụng, bao gồm bãi đáp trực thăng trên mái nhà và phòng điều hành trong boongke ngầm.

Tương tự như vậy, phần lớn khu vực trung tâm lịch sử của thành phố không thay đổi nhiều, như Nhà hát Opera, có từ thời thuộc địa Pháp. Cùng thời kỳ đó, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, từng là trung tâm truyền thông, vẫn còn tồn tại, được nhìn ra bởi hai ngọn tháp đôi của Nhà thờ Đức Bà thành phố. Khách du lịch thường thưởng thức đồ uống từ trên tầng thượng của Khách sạn Caravelle gần đó, nơi lui tới của các phóng viên nước ngoài trong chiến tranh.




Không có nhận xét nào: