Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ: Nhà Thơ, Nhà Văn Chinh Nguyên, Cựu Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt (13 Năm)
Cáo Phó Gia Đình
<!>
Những chương trình vinh danh! (vào ngày Mai!)
Kính Mời Gia Đình, Quý Thành Viên VTLV, Quý Văn Thi Hữu, Quý Đồng Hương Tham Dự Phút Vinh Danh Văn Thi Sĩ Chinh Nguyên Trước Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara
Thông Báo:
Giám Sát Viên Betty Dương vinh danh Nhà Văn Thơ Chinh Nguyên bằng phần Adjournment in Memoriam, trong phiên họp của Hội Đồng Giám Sát vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 4. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến cô Thanh và gia đình Văn Thơ Lạc Việt.
Thông tin buổi họp như sau:
Thời gian họp: 9:30 sáng
Thời gian tập trung: 9:15 sáng
Địa điểm: 70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110 – Phòng họp Board Chambers
Chương trình: Phần Adjournment in Memoriam sẽ nằm ở Mục số 4, sau phần điểm danh, chào cờ và khai mạc. Hội Đồng sẽ đến Mục số 4 vào khoảng 9:35 – 9:50 sáng.
Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, xin liên lạc điện thoại (Khánh Ly): 408-908-9693
Vinh Danh Văn Thi Sĩ Chinh Nguyên Trước Hội Đồng Thành phố San Jose (ngày mai!)
Thông Báo:
Kính Mời Gia Đình, Quý Thành Viên VTLV, Quý Văn Thi Hữu, Quý Đồng Hương Tham Dự
Phút Vinh Danh Văn Thi Sĩ Chinh Nguyên Trước Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Lara
Thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Tại 200 East Santa Clara St, San Jose, Ca 95113.
Thông Báo
Giờ Sinh Hoạt Phân Ưu Chung, Dành Cho Văn Thơ Lạc Việt, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Nhóm.
Từ 5 giờ, đến 7 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 4 tháng 5/2025
Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ, Phân Ưu chung này, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
Bằng Khen:
Lời Chia Buồn:
Thành Kính Phân Ưu
Được tin ông Giuse Nguyễn Trung Chính, tức nhà văn, nhà thơ Chinh Nguyên, cựu chủ tịch Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt, San Jose, đã về nước Chúa lúc 3 giờ sáng, vào ngày 8 tháng Tư, năm 2025, tức ngày Âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm Ất Tỵ, tại thành phố San Jose. Hưởng thọ 80 tuổi.
Liên nhóm Văn Chương Việt & Tiếng Đàn Xưa cùng Liên nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian xin thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Chinh Nguyên cùng tang quyến, cùng như Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt.
Nguyện cầu Chúa Cha toàn năng sớm rước linh hồn Giuse Nguyễn Trung Nguyên trở về nơi nước Thiên Đàng an bình nghìn thu.
Thành Kính Phân Ưu
Đại diện cho VNQDĐ Bắc Cali, chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị Thanh , Phu nhân anh Cựu Hội Trưởng VTLV Chinh Nguyên và góp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse Chinh Nguyên được yên nghỉ nơi Thiên Đàng.
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình.
Kính,
VNQDĐ Bắc Cali
Chút Tiểu Sử:
Nhà Văn, Nhà Thơ CHINH NGUYÊN
Tên thật: Nguyễn Trung Chính
Bút danh: Chinh Nguyên, bút danh khác Hà Nguyên Trung (trước năm 1975)
Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1943
Quê quán Thành Lập, Hà Đông Bắc Việt
- 1950-1954: Theo gia đình trốn Cộng Sản vào Hà Nội.
- 1954-1958: Di cư vào Nam sống tại Nha Trang và Ban Mê Thuột.
- 1958-1967: Học tại trung học Ban Mê Thuột, Dòng La San Nha Trang, đại học Văn Khoa Sài Gòn
- 1968-1975: Phục vụ trong quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Cộng tác nguyệt san Lý Tưởng Không Quân, Báo Đức Mẹ (Linh Mục Chân Tín)
- 1975: Tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ, nghề nghiệp kỹ sư kiểm tra kỹ thuật (F/A characterization test Engineering). Về hưu sau hơn 28 năm làm cho IBM.
- Chủ tịch cơ sở Văn Thơ Lạc Việt (13 năm), Thi Đàn Lạc Việt, Chủ Nhiệm website văn thơ Lạc Việt.
- Cộng tác với Ý Dân Nam California và Denver Colorado, Tuyển tập văn học nghệ thuật, Văn Đàn Đồng Tâm, Điện báo Đất Quê, Thời Nay Online và diễn đàn Network.
Các tác phẩm của CHINH NGUYÊN: thơ LỜI TÌNH BUỒN, tuyển tập truyện ngắn MẸ TÔI, tuyển tập truyện ngắn NỢ EM MỘT ĐỜI, thơ ĐÔI MẮT BIỂN, DÒNG THƠ KỶ NIỆM, tuyển tập thơ BƠ VƠ, tuyển tập thơ KHẮC KHOẢI, thơ NỖI ĐAU DÀI, Thorn In The Heart, Cẩm Nang Đấu Tranh, Please Come In, My Life, v.v.
Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ, Phân Ưu chung này, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
TIỄN VĂN THI SĨ CHINH NGUYÊN
-Vậy là không còn người anh kính mến trong hội Văn Thơ Lạc Việt làm bóng mát cho chúng em núp bóng nữa rồi. Ngày 8 tháng 4/2025 Anh Lê Văn Hải (hội trưởng hiện tại của VTLV) đã báo tin buồn anh Chinh Nguyên ra đi lúc 3 giờ sáng, sau thời gian chịu đựng với căn bịnh ung thư tuyến tụy, hưởng thọ 82 tuổi.
Anh tên Nguyễn Trung Chính, bút hiệu là Chinh Nguyên, được bầu làm hội trưởng điều hành Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt tại miền Thung Lũng Hoa Vàng Bắc Cali trong 13 năm. Trước 1975 anh là người lính Việt Nam Cộng Hoà thuộc binh chủng Không Quân.
Năm 2016 VTLV mở cuộc thi, tôi được giải nhì về văn, chị Phương Hoa giải nhất. Từ đó anh tuyên bố chúng tôi là thành viên của VTLV. Đồng hành góp sức chung cùng anh có thầy Phạm Thái, thầy Tuấn, thầy Nguyễn Hồng Dũng, hội trưởng Lê Văn Hải, và nhiều cố vấn như thi sĩ Mạc Phương Đình, thi sĩ Nguyên Phương, nhà khảo cứu văn học bác Diệu Tần, thi sĩ lão thành bác Trường Giang, thi Sĩ Đông Anh, nhà văn Giao Chỉ, thi sĩ Dương Huệ Anh
Từ trái hàng đứng: Giáo Sư Nguyễn Phú Lâm, Các hội viên VTLV Hội trưởng VTLV Lê Văn Hải, thầy Phạm Thái. Từ trái hàng ngồi: Nhà văn Giao Chỉ, Anh Chinh Nguyên, Thi Sĩ Mạc Phương Đình
Anh Chinh Nguyên đối xử với hội viên rất thân thiết, luôn tận tụy chăm sóc những đứa con tinh thần của chúng tôi. Anh đam mê công việc quay phim phóng sự đưa lên đài VNA, viết văn, làm thơ, tác phẩm xuất bản đều đều. Anh còn dịch thuật, chuyển ngữ sang tiếng Anh, đồng thời cũng khuyến khích em Thanh Loan sáng lập, gầy dựng chương trình Tuổi Trẻ Hải Ngoại với mục đích bảo tồn tiếng Việt. Tuy mái tóc đã pha sương, nhưng hoài bão, dòng máu thi nhân luôn chảy cuồn cuộn trong tim nên tâm hồn anh rất trẻ của người không có tuổi. Anh điều động hội VTLV mỗi ngày mỗi tiến triển, sinh hoạt mạnh mẽ tại Bắc Cali. Gia tài văn chương thi phú để lại đời phong phú qua nhiều tác phẩm. Anh luôn vui mừng phấn khởi, nâng đỡ hội viên nếu ai có tác phẩm in sách. Anh hăng hái sẵn sàng lo phần quãng bá và tìm hội trường trong việc ra mắt sách.
Có lần nghe tin tôi ra vài tập thơ và sách truyện (thầyThái giúp phần in ấn), anh mừng rỡ muốn phỏng vấn tôi, nhưng bản tính tôi e dè thầm lặng nên từ chối và né tránh từ năm này qua năm khác. Một hôm sau buổi ra mắt sách của nhóm Hậu Duệ Tự Lực Văn Đoàn, anh tiễn chân tôi ra đến xe nói chậm rãi
- Cô ơi! lúc nào cô mới chịu cho anh phỏng vấn tác phẩm đây, anh cũng bệnh hoạn sắp dành thì giờ chữa bệnh đây.
Tôi nghe giật mình trong nỗi lo âu, hơi phân vân và nghe lòng chùng xuống. Thế rồi lần chị Lê Diễm mời anh chị em VTLV đến nhà tiệc tùng nghe nhạc sống. Lúc đó anh Chinh Nguyên không ăn gì ngoài uống nước lọc một tuần trong lúc chữa bệnh. Nghe ở đâu có VTLV họp mặt thì anh không từ chối, nên theo anh Mạc Phương Đình chở đến dù đang nhịn đói. Nhìn anh rất thương trong lúc mọi người ăn uống ngon miệng, anh chỉ ngồi uống nước lọc nhưng nét mặt rất vui tươi, năng cười năng nói. Lúc tôi đang còn lúi húi phụ ít việc trong bếp, anh Chinh đến gần hỏi “cô đã chịu cho anh phỏng vấn chưa?”.
Nhìn anh sút cân gầy gò đang chữa bệnh, tôi thấy xúc động, liều nổi máu can đảm nhận lời.
Sau đó anh có buổi phỏng vấn nâng đỡ tinh thần tôi. Hôm nay nhớ đến anh ngồi xem lại, dù tâm trạng không được vui nhưng điều làm tôi phải bật cười khi nghe anh giới thiệu “Nói ra thì hơi kỳ kỳ vì cô này chỉ muốn ngồi dưới nhà bếp chứ không ưa lên ngồi phòng khách”. Miệng thì cười nhưng tôi nghe con mắt mình cay cay muốn khóc. Giờ đây Youtube này rất quý giá đối với tôi.
Gia nhập vào Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, tôi tìm được tình thương yêu ấm áp và vui vẻ. Nào có Ban Văn Nghệ Sài Gòn Nhớ do chị Thúy Nga làm trưởng nhóm. Nào có anh Hoàng Thưởng điều khiển chương trình chào cờ Việt -Mỹ. Nào có Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng (ban ngoại vụ VTLV và Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Phật Giáo) phát biểu đầu chương trình. Nào có Thi Sĩ Mạc Phương Đình chuyên làm phóng sự quay phim. Nào có Hạnh Thảo, Thanh Loan ngoại hình đẹp làm MC khéo léo. Nào có thầy Phạm Thái dạy computer và văn thi sĩ Phương Hoa đảm nhận vai trò Ban Biên Tập, thâu nhận bài vở, layout, design mẫu mã in ấn sách thật đẹp. Nào ông cựu Hội Trưởng Chinh Nguyên luôn cởi mở hoà nhã.
Và sau cùng là ông Hội Trưởng đương thời Lê Văn Hải luôn vui vẻ ...bao ăn, phát quà cho hội viên.
Chúng tôi hằng năm họp mặt thân thiết từ sinh nhật, tưởng niệm 30/4, chiều nhạc mùa thu, lễ Tạ Ơn, tiệc tất niên, tiệc đầu xuân..v..v.. Điều đáng mến là chị Mỹ Thanh (phụ nhân của anh Chinh Nguyên) thường làm tài xế đến rước các cố vấn lớn tuổi như bác Trường Giang, bác Diệu Tần. Ngoài ra còn có văn sĩ Thái NC đưa đón những hội viên không lái xe được.
Cố vấn Đông Anh, Diệu Tần, Dương Huệ Anh nay đã qua đời, anh Chinh Nguyên tiếp tục ra đi theo lời Chúa gọi. Dẫu biết có Sinh có Tử, nhưng chắc chắn sẽ có biết bao người thương tiếc một nhân tài, đem sức mình phục vụ Cộng Đồng, sống cho tha nhân với tấm lòng nhân hậu hiền hoà.
Còn nhớ những năm trước, cũng như trong năm 2023, anh đã xuất bản tác phẩm “Please Come In”
(Vào Đi) bằng Anh- Việt, tác phẩm “Thorn In The Heart” (Cái Gai Trong Tim) tiếng Anh và Cẩm Nang
Chống Độc Tài (Phạm Đoan Trang). Tất cả số tiền bán được đều gởi trọn về Linh Mục Nguyễn Văn Lý thuộc Giáo Xứ An Tuyền, đã 4 lần vào tù Cộng Sản, hiện đang bị bệnh nặng bên VN, lần đó được hội viên VTLV ủng hộ nhiệt tình. Kế tiếp anh có chuyến xuôi Nam Cali ra mắt sách để tiếp tục giúp đỡ Cha Lý năm 2024. Ban Điều Hành trở về cho biết lần đầu tiên số tiền bán sách lớn nhất từ trước đến nay đạt thành công lớn. Tôi nghĩ nhờ tác phẩm hay một phần, và quan khách thấy được tấm lòng tốt của anh nên yểm trợ mạnh mẽ.
Anh Chinh Nguyên và Phu Nhân, chị Thanh
Những ngày cận Tết Âm Lịch 2025, ông hội trưởng Lê Văn Hải có ý mở tiệc chúc mừng anh Chinh Nguyên sau lần phẩu thuật tốt đẹp. Anh Hải luôn hào hoa phong nhã bất cứ mọi sự việc, dự trù bao hội viên tại nhà hàng, nhưng anh chị em thấy sức khỏe anh Chinh Nguyên đang còn yếu. Bàn lui tình tới cuối cùng xin được tổ chức tại nhà anh Chinh chị Thanh và nhất ý theo kiểu potluck, vì thấy anh Hải cầm đầu nhóm Mõ Nhân Ái hàng tháng còn nấu ăn, phát tiền, vật dụng ..v...v...đến người Homeless tại thành phố San Jose và bao thầu nhiều việc từ thiện nữa, nên muốn tiết kiệm dùm anh.
Tiệc tất Niên tại nhà anh Chinh Nguyên
Hôm ấy anh Chinh Nguyên thật vui thấy gia đình VTLV quây quần ấm cúng. Thầy Thái đến sớm lo trang hoàng treo banner thật trịnh trọng. Chị Phương Hoa nhờ AI làm bản hành khúc VTLV, phổ thơ của chị mở nghe rộn ràng vui tươi. Có anh Hải ở bất cứ nơi đâu là có màn lì xì và xổ số trúng thưởng, nhưng thực tế thì hội viên ai cũng có quà cầm về hết á. Tôi cũng có bài thơ đọc tặng anh Chinh Nguyên
LÀ ANH - CHINH NGUYÊN
Là anh-Lạc Việt của văn thơ
Hội trưởng năm dài đạt ước mơ
Bóng mát che chung thuyền tỵ nạn
Là anh tâm huyết bỏ hằng giờ
Là anh _tuổi trẻ chọn con đường
Không phận bay mờ những tối sương
Dâng hiến đời trai cho lý tưởng
Chim bằng chiến hữu giữ quê hương
Là anh văn hóa kết trao đời
Ngôn Việt lưu vong giữ sáng ngời
In sách tiếng Anh lời Việt dịch
Lưu truyền tuổi trẻ quyết không ngơi
Là anh dốc lực hiến dâng mình
Hải ngại quê người đạt hiển vinh
Tiền bối từng thời luôn kính nể
Văn Thơ Lạc Việt sống bao tình
Là anh _như nắng đẹp mây hồng
Góp sức lo toan việc cộng đồng
Thi phú văn chương tràn suối chảy
Câu vần khỏa bút nhớ non sông
Là anh buột gió những chiều vàng
Hạ trắng thu về dệt vẽ trang
Gối nguyệt thì thầm trao mộng ước
Thi cài bút vẫy mặc thời gian
Là anh luôn mãi tốt bao điều
Sức khỏe an lành hội mến yêu
Tửu phú Chinh Nguyên hồn nghệ sĩ
Bên Thanh -vợ tốt quý thương nhiều .
Minh Thúy Thành Nội
Ngày 25 tháng 01 măm 2025
Minh Thúy đọc thơ tặng anh Chinh Nguyên
Ra Tết một tuần, nhân tiện chị Thái Lan qua San Jose tham dự ngày họp mặt hội Văn Thơ Tao Đàn. Xin được trích đoạn trong bài viết “Tết Rượt Con Chạy Mạ Ơi” của tôi sau đây:
“Chị là người rất tình cảm, đã từng quý mến anh Chinh Nguyên, và thường liên lạc với chị Thanh hỏi thăm sức khỏe anh. Nay có dịp về đây muốn thăm anh Chinh Nguyên, chị PH sẵn sàng làm tài xế, mấy anh em có buổi trà đàm thân mật.”
Từ trái: Thái Lan, Chị Thanh (vợ anh CN) MT, PH và anh Chinh Nguyên
Đang nói chuyện, anh Chinh Nguyên nhận phone từ con bác Trường Giang (Tiền bối và cố vấn của VTLV). Con Bác TG mời anh dự sinh nhật 97 tuổi của bác. Trước đây bác chỉ nhớ tên Minh Thuý và Phương Hoa, luôn gọi phone kể chuyện đời xưa lúc trong “tù cải tạo”, hoặc viết bài, làm thơ đều đọc cho hai chị em nghe. Chúng tôi họa lại thơ muốn bác vui và luôn kiên nhẫn hy sinh thời gian dài nghe bác nói vì hiểu tâm tình người già.
Anh Chinh Nguyên rất quý mến chị Thái Lan, nể trọng tài năng nữ dịch giả đã nghe tiếng từ lâu.
Anh cũng luôn quý thương các em gái, muốn có thời gian gần gũi vui thêm, nên báo con bác biết. Con bác TG lại mời thêm chúng tôi. Nói thật chúng tôi cũng hết hơi sức, nhất là chị Phương Hoa chưa được hoàn hồn sau chuyện xui xẻo bể lốp xe buổi sáng, nhưng nhìn anh Chinh Nguyên hiện tại hễ nói là khóc, lòng thương cảm anh hết sức. Lại thương bác TG tuổi quá cao, ai biết gì ngày mai đây? Chị em nén sự mệt mỏi mỉm cười nhận lời
Sinh Nhật bác Trường Giang
Sáng hôm sau (chủ nhật) mấy chị em hẹn gặp tại nhà anh Chinh Nguyên đi xe chung ra nhà hàng.
Nhìn nét mặt anh tươi vui khi các em gần kề chung quanh nói chuyện, chúng tôi lại càng dâng lên niềm xúc động, và thương quý chị Thanh vô cùng, người vợ đẹp hiền từ luôn kề cận chăm sóc anh rất kỹ càng.
Ngồi trên xe tôi và chị PH sực nhớ chưa làm thơ để đọc tặng bác TG nên vội vàng vài câu, vì bác chuyên nghề thơ Đường mà trước đây chúng tôi vẫn thường xướng họa.
Bữa tiệc gọn gàng ấm cúng, có khi bác TG nhớ tôi và chị PH, có khi bác không nhớ, mặt nhìn ngơ ngẩn. Chúng tôi vừa vui được ngồi gần bác, lại càng vui thêm ngồi nhìn anh Chinh Nguyên sắc mặt hồng hào, ăn uống rất ngon miệng. Nhưng rồi cũng dấy lên nỗi buồn về định luật Sinh, Lão, Bệnh... ngày ấy chỉ còn là kỷ niệm đẹp đối với VTLV. Còn ngày mai… sẽ lần lượt số phần mỗi người, tôi xua đuổi dập tắt những suy nghĩ mông lung, cố gắng góp nụ cười hát Happy Birthday cùng mọi người.
Ngày 6 tháng 4 chị Thuý Nga nhờ tôi ít việc trong buổi tổ chức chương trình văn nghệ “Kỷ Niệm 50 Năm Sài Gòn Mất Tên” do Nhóm Thân Hữu Sài Gòn, ban văn nghệ Sài Gòn Nhớ, cùng Hội Trưởng của Văn Thơ Lạc Việt phối hợp tổ chức tại Coffee Lovers tọa lạc tại 1855 Aborn Rd. San Jose, CA 95121.
Lúc nào thì người lính Không Quân Lê Văn Hải cũng bao free phần nước giải khát và quà sổ xố hậu hỉ.
Cũng trong chiều này vợ chồng chị P.Hoa, anh Khoa đến bệnh viện Kaiser thăm anh Chinh Nguyên, vì ngày mai chị qua Washington dự đại hội của VBMĐHK trình tác phẩm. Chị vừa làm xong bản nhạc phổ bài thơ của tôi “Là Anh- Chinh Nguyên”, mở lên để sát tai anh. Lúc này thì anh đã yếu, mắt nhắm nghiền chẳng nói năng chi. Tôi nghe chị PH kể lại thấy hai dòng nước mắt anh chảy ra bên khoé mắt.
Vợ chồng Văn Thi Sĩ Phương Hoa thăm anh Chinh Nguyên lần cuối
Tôi chưa kịp thăm anh lần cuối thì nghe tin báo từ chị Thanh “anh đã qua đời hai ngày sau trong êm thắm nhẹ nhàng.”
Anh ra đi để lại lòng thương tiếc của hội Văn Thơ và trên toàn thế giới: bạn Văn Thơ, bạn Lính, bạn Học cũng như độc giả khắp mọi nơi chia buồn tang gia, nguyện cầu đến anh khắp các trang báo cũng như bao nhiêu diễn đàn đầy ngập.
Em gái xin dâng lên anh bài thơ tiễn biệt bằng thể thơ Đường Luật, vì biết anh rất thích loại thơ này
Đưa Tiễn Anh Chinh Nguyên
Chúa gọi anh về bến nghỉ ngơi
Chinh Nguyên ước nguyện thỏa bên đời
Văn Thơ góp sức tràn sung mãn
Lạc Việt ra công lắm tuyệt vời
Nghĩa đậm thi đàn buồn lệ rớt
Ân tình bạn hữu tiếc châu rơi
Trần gian cõi tạm đành đưa tiễn
Cảm xúc người đi gởi mấy lời ...
MTTN
Anh Giuse Nguyễn Trung Chính, bút hiệu Chinh Nguyên đã ngủ yên trong vòng tay Chúa, bình an và ấm áp. Anh em mình từ đây đã hết duyên gặp gỡ nơi cõi trần gian, nhưng anh vẫn sống mãi trong lòng các em, hình ảnh và kỷ niệm luôn đầy ắp trong tim. Anh mãi còn sống với Văn Thơ Lạc Việt.
Minh Thúy Thành Nội
Tháng Tư - 2025
Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ, Phân Ưu chung này, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
Thăm Anh Chinh Nguyên Lần Cuối!
Kính gửi anh Hải và tất cả quý Thành viên cùng Thân hữu VTLV,
Trước ngày anh Chinh Nguyên mất hai ngày, Phương Hoa và ông xã có đến BV Kaiser San Jose thăm anh Chinh Nguyên. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm, khi P.Hoa hỏi, "Anh có nhớ ông xã em, anh Tân Khoa người thắng giải Nhất Thơ năm 2016, cùng lúc với em thắng giải Nhất Văn năm đó không? Hôm nay anh ấy đến để cảm ơn anh nè!"
Thì Anh Chinh Nguyên mở mắt thật rõ ràng và xoay đầu lại nhìn vào mặt anh Khoa và gật đầu, mắt lộ vẻ tươi tỉnh lắm. Và P.Hoa nói tiếp, "Nghe thầy Thái nói hôm trước thầy vô thăm anh và anh có dặn thầy hãy cùng mọi người giữ gìn Văn Thơ Lạc Việt phải không?" Anh gật đầu tiếp. Khi P.Hoa nói "Anh hãy yên tâm nha, mọi người sẽ cố gắng tiếp bước anh giữ gìn VTLV." Và anh Chinh Nguyên đã chảy nước mắt khóc. Thương lắm quý vị ạ!
Sau đó 2 ngày, P.Hoa khi đang chờ máy bay qua Washington DC dự đại hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, chợt nhớ tới anh Chinh Nguyên nên nhắn tin hỏi chị Thanh, thì chị Thanh cho biết anh đã ra đi bình an lúc 3 giờ sáng hôm đó. Thật là buồn!
Sau một tuần ở bên DC, P.Hoa mới bay về hôm qua, và trên máy bay P.Hoa có viết bài thơ thay mặt VTLV tiễn đưa anh Chinh Nguyen. Và thầy Thái Pham đã phổ bản nhạc rất cảm động sau đây, xin mời quý vị nghe:
Và dưới đây là trang Đặc Biệt Tưởng Niệm anh Chinh Nguyên BBT có đăng đầy đủ thơ văn và lời chia buồn của quý VTS VTLV và thân hữu, nếu còn thiếu bài của ai, xin làm ơn cho biết để cập nhật. Mời quý vị tiếp tục gửi thơ văn vào trang Tưởng Niệm anh Chinh Nguyên nhé.
Xin cảm ơn tất cả.
VĂN THƠ LẠC VIỆT TIỄN CHINH NGUYÊN
Chiều SAN JOSE mưa đổ
Khóc một vì sao rơi
Hoa Vàng Miền Thung Lũng
Tiễn CHINH NGUYÊN nghẹn lời
Từ quê hương chao đảo
Biết bao điều nhiễu nhương
Xứ người lòng anh vững
Trái tim anh quật cường
Tình yêu ngôn ngữ Mẹ
Văn Hoá của ông cha
Hết lòng đem lan tỏa
Tiếng nước Nam ngọc ngà
Nhiều thập niên anh giữ
LẠC VIỆT ngời VĂN THƠ
Giai nhân cùng tài tử
Niềm vui rộn bến bờ…
Năm châu và bốn bể
Anh kết nối tình thương
Như vì sao sáng chói
khắp nơi nơi tỏ tường
Đến thăm anh lần cuối
Tấm thân gầy mong manh
Nghe lời cầu ĐỨC MẸ
Giọt lệ tràn mắt anh
Từng một thời bảo vệ
Tổ Quốc và Không gian
CHINH NGUYÊN giờ vĩnh biệt
Ôi đớn đau ngập tràn…
Bài ca xin đưa tiễn
Nốt nhạc buồn bâng khuâng
Quyện hồi chuông Chúa đợi
Rước anh đến Thiên Đường …
Tiễn anh! Tiễn anh! Chinh Nguyên
Nhớ anh! Nhớ anh! Chinh Nguyên…
Vĩnh biệt anh! Chinh Nguyên…
Phương Hoa
BBT VTLV
Thai Phạm
Phương Hoa
Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ, Phân Ưu chung này, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
Giới Thiệu Chút Hoạt Động, Cảm Nghĩ Về Cơ Sở “Văn Thơ Lạc Việt” (đã hoạt động trên 30 năm!)
(MINH THÚY)
-Tôi gia nhập làm hội viên của Văn Thơ Lạc Việt từ cuối năm 2016.
Được biết Văn Thơ Lạc Việt thành lập năm 1992 do các nhà văn, thi sĩ: Hoàng Anh Tuấn, Hà Thượng Nhân, Dương Huệ Anh, Thượng Quân và Chu Toàn Chung. Ban cố vấn gồm có: nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, nhà văn Vũ Văn Lộc, Bình luận Gia Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, nhà thơ Ngô đình Chương và nữ sĩ Trùng Quang.
Có bốn thời gian thay đổi chức vụ chủ tịch, bao gồm:
•Nhà văn Dương Huệ Anh 1992_ 2000 (Tổng Thư Ký: Thi sĩ Song Linh).
•Nhà thơ Đông Anh 2001_ 2006 (Tổng thư ký: Chinh Nguyên)
•Nhà văn Chinh Nguyên 2006_ 2019, tổng cộng 13 năm! (Tổng thư ký: văn thi sĩ Thanh Xuân)
•Nhà báo Lê văn Hải 2020 (Tổng thư ký: VTS Thanh Xuân)
Khi tôi bắt đầu tham gia thì nhà thơ Chinh Nguyên là Chủ tịch của cơ sở Thơ Văn Lạc Việt. Thời điểm này có tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng (phó ban ngoại vụ), nhà báo Lê văn Hải (phó ban nội vụ), thầy Phạm Thái (lo kỹ thuật phụ trách mục in ấn sách), nhà thơ Lê Tuấn (trưởng ban Media) quay phim làm video, anh Đom Đóm phụ thêm phần chụp hình, nhà thơ Mạc Phương Đình hổ trợ gom hình, quay phim làm phóng sự, anh có trang nhà Mây Bốn Phương cũng như Suối Nguồn Tươi Trẻ giới thiệu thơ văn thêm rộng rãi. Cô Thanh Xuân (tổng thư ký) bàn góp ý tưởng rất hay nhằm tạo sự thân mật trong hội, tổ chức sinh nhật mỗi quý (3 tháng) cho hội viên. Chị Thuý Nga trưởng ban văn nghệ tìm kiếm ca sĩ địa phương giúp phần ca nhạc trong các buổi ra mắt sách hoặc các buổi họp mặt sinh nhật. Anh Hoàng Thưởng lo phần nghi lễ chào cờ Việt Mỹ và tưởng niệm, chưa kể đến cô Tina thường đi vận động tài chánh từ những mạnh thường quân có cơ sở thương mại.
Kể về các thành viên VTLV, có anh Nguyễn Hồng Dũng là người tài giỏi, thường hướng dẫn chương trình với lối ăn nói khéo léo tài tình, anh ăn chay trường tâm Phật, ý Phật nên từng lời nói luôn hoà nhã, hiền hoà đầy thiền đạo, bên cạnh đó cô MC Hạnh Thảo tươi đẹp duyên dáng phụ phần giới thiệu.
Hội trưởng Chinh Nguyên có nét mặt rất hiền hậu luôn sáng tạo những điều tốt đẹp cho hội viên, cũng như sốt sắng giới thiệu các tác phẩm của văn nhân thi hữu…Làm sao quên được những đêm mùa đông lạnh lẽo, anh Chinh Nguyên đã nhờ Thầy Thái mở lớp dạy Computer cho hội viên, lúc mượn địa điểm nơi này, khi mượn nơi khác. Trời giá lạnh bên ngoài, tuy thầy Thái đi dạy nhiều nơi mệt nhọc, đến giờ cơm tối cũng chưa về nhà, vẫn cố gắng đến chỉ vẽ hướng dẫn cách làm sách và in ấn. Anh Chinh Nguyên luôn có mặt kèm nụ cười thân thiện khuyến khích hội viên. Sau buổi học (9 giờ PM) anh CN mời thầy Thái đi dùng cơm tối vì lo lắng bao tử Thầy đang gào đói, thầy Thái xua tay và cả hai cùng cười trong niềm hân hoan ngầm rằng đã làm điều bổ ích cho đời. Thời gian sau anh Chinh Nguyên đích thân sang sửa lớp học tại nhà, kể thêm nhà thơ Lê Tuấn cũng đem tài năng làm video, quay phim của mình muốn truyền đạt cho hội viên kèm sau giờ học của thầy Thái.
Cựu Hội Trưởng Chinh Nguyên và phu nhân
Những buổi hội họp, anh Thái NC và chị Thanh (phu nhân hội trưởng Chinh Nguyên) nhận nhiệm vụ đi đưa đón các bậc tiền bối đến dự như bác Trường Giang, bác Dương Huệ Anh, bác Diệu Tần nay đã lớn tuổi. Đối với tôi đây là những người góp công với tấm lòng đầy nhân hậu đáng quý, và cảm kích hơn nữa là hội trưởng Chinh Nguyên luôn quý trọng “ôn cố tri tân” những bậc trưởng bối đi trước.
Tôi thầm phục thêm tài tổ chức của hội trưởng Chinh Nguyên, ngoài các ban còn có ban xã hội do chị Lê Diễm làm trưởng, rất tình nghĩa đẹp mắt khi thấy ban điều hành gởi vòng hoa cũng như thăm đám nhà Quàn, hay quà bánh trái cây thăm người bệnh lớn tuổi.
Chưa hết… anh Chinh Nguyên còn tìm kiếm xã giao với đài VNA (Vietnamese America Tivi) được đài cho free nửa tiếng vào thứ ba, thứ bảy lúc 9 giờ tối (channel Nam Cali 57.3, Las Vegas 26.9 và San Jose 16.10), mục đích đưa những hình ảnh sinh hoạt của Văn Thơ Lạc Việt, hoặc những buổi phỏng vấn tác giả & tác phẩm thơ văn đến quý độc giả, mọi điều thật may mắn và hữu ích đối với VTLV.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, Tân Hội Trưởng Lê Văn Hải, cựu Hội Trưởng Chinh Nguyên nhận bằng khen từ Dân Biểu Tiểu Bang David Cortese
Đầu năm 2021 nhà báo Lê văn Hải (phó ban nội vụ) theo sự bầu bán lên nhận trách nhiệm làm hội trưởng cơ sở Văn Thơ Lạc Việt, vì anh Chinh Nguyên trải qua cơn bệnh không thể điều hành tiếp, dù anh đã lái con thuyền gần 13 năm, nhưng không vì vậy anh lui vào bóng tối, mà anh còn cố vấn cũng như giúp đỡ nhiều mặt sau lưng hội trưởng mới.
Thời gian anh Chinh Nguyên làm hội trưởng và anh Hải hội phó, cơ sở VTLV đã cho ra đời mỗi năm một tuyển tập thơ văn gồm:
•Tuyển Tập “Đoàn Kết Và Xây Dựng” (năm 2017)
•Tuyển Tập “Bảo Tồn Việt Tộc” (năm 2018)
•Tuyển Tập “Văn Thơ Lạc Việt” chủ đề “Áo Dài” (năm 2019)
•Tuyển Tập “Quê Hương Và Nỗi Nhớ” (năm 2020)
Gồm bài vở từ những nhà thơ nhà văn tiền bối nổi tiếng cũng như các thân hữu, hội viên của cơ sở Thi Đàn tham gia đóng góp thành tâm thành ý liên tục. Hơn nữa là công lao của ban điều hành tiếp tay góp ý và năng nổ hoạt động cũng như sự hy sinh công sức, hổ trợ về mặt tài chánh để đạt thành quả tốt đẹp.
Điều đặc biệt khi cô Tracy Trần giữ chức vụ thủ quỹ, và được sự trợ duyên lớn là thầy Thái làm trưởng Ban Biên Tập cùng chị Phương Hoa làm Phó Ban Biên Tập. Thầy Thái hiền lành ít nói chỉ bày tỏ chân tình qua công việc. Chị Phương Hoa tài năng xuất chúng, thơ một kho và văn một núi, đã từng đoạt nhiều giải nhất từ Văn Thơ Lạc Việt và Việt Báo mục “Viết Về Nước Mỹ”. Đối với người càng già trí óc chất xám càng giảm, nhưng chị Phương Hoa càng lớn tuổi càng thông minh sáng láng, đó là phước báu trời cho dễ mấy ai có được. Thầy trò hợp lực nhanh chóng kêu gọi bạn bè hội viên đóng góp bài vở về chủ đề Xuân, cố công đêm ngày trong thời gian ngắn cho ra đời Đặc San Xuân Tân Sửu 2021 được in bìa và trình bày rất mỹ thuật cùng nội dung phong phú.
Thầy Phạm Thái và Văn Thi Sĩ Phương Hoa
Giữa năm theo gợi ý thầy Tuấn về đề tài Thiền, ban Biên Tập cũng như Ban Điều Hành và hội viên, đã ủng hộ hết mình về tài chánh, cổ võ tinh thần mọi người đóng góp bài vở. Khi cuộc sống đang gặp nạn Covid hoành hành khắp thế gian, bao nhiêu tai họa đổ ập xuống loài người, mọi sinh hoạt gần như ngưng hoạt động, tâm tư con người đầy lo âu rối loạn, thì đề tài về “Thiền” như dòng suối mát cho ta được ngâm mình dịu vợi theo những áng thơ, những câu văn xoa dịu tinh thần biết bao nhiêu, há chẳng phải là điều lợi lạc hay sao?!!!
Cho nên tuyển tập “Sống Với Tâm Nhàn” được thành hình ra mắt chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 tại quán Cà phê Lovers nằm trên đường Aborn thuộc thành phố San Jose, được nhiều văn nhân thi sĩ đóng góp bài vở. Điều biết ơn sâu sắc là nhờ thầy Thái, thầy Tuấn, chị Phương Hoa đã ngày đêm gom bài vở từ mọi nơi, edit và trang trí hình ảnh trang nhã trông thật mát mắt và phẩm lượng đầy giá trị.
Tại đây tôi tìm được thật nhiều niềm vui, được trao đổi thơ văn, được đọc những bài giá trị mở mang kiến thức và học hỏi thêm về thi phú từ các tiền bối. Cuộc sống nơi xứ người trong những ngày tháng lo toan cơm áo gạo tiền, giờ tìm được ngôi nhà đầy ánh nắng ấm áp che chở, những tâm hồn đồng điệu về thi phú cũng như chung chí hướng chống Cộng và giữ gìn nâng niu chữ quốc ngữ thân yêu. Một cơ sở văn học bảo tồn tiếng Việt trên xứ người nhưng đồng thời cũng là một mái ấm tình thương mà các hội viên được đối xử thân tình như trong gia đình.
VTLV Có Những Niềm Vui
Có những niềm vui mát mộng đời
Lan vào tim mạch khó nhoà vơi
Ân tình một sớm tràn chim hót
Vạt nắng thu phai đẹp cuối trời
Có những niềm vui dệt nụ hồng
Hương lùa gió quyện thả mênh mông
Hạt nhân hạnh phúc đường hoa nở
Kết nối yêu thương nghĩa phủ lồng
Có những niềm vui thật nhẹ nhàng
Như cung nhạc trỗi dậy đàn vang
Chung lòng gắn bó câu đoàn kết
Hợp sức tài văn bút phú tràn
Có những niềm vui chứa ảnh hình
Sách, quà sổ số thật xinh xinh
Màu Lan sắc thắm nồng chan chứa
Hội ngộ tương giao quý mến tình
Có những niềm vui trọn vẹn đầy
Văn Thơ Lạc Việt lắm trò, Thầy
Cùng nhau sát cánh gìn ngôn ngữ
Tiếng mẹ quê mình quyết bảo xây
(Minh Thuý Thành Nội)
LẠC VIỆT VĂN THƠ (Góp vui cùng MT)
LẠC VIỆT VĂN THƠ giúp đẹp đời
Cho dù năm tháng thể nào vơi
Trời thu man mác tình ngan ngát
Họp mặt niềm vui rực đất trờ
LẠC VIỆT VĂN THƠ đẹp sắc hồng
Ảnh hình ghi nắng trải mông mông
Nâng ly ta chúc lời thân ái
Chào đón PHAN LANG gió quyện lồng
LẠC VIỆT VĂN THƠ bước nhịp nhàng
Thi văn nhạc họa tiếng lành vang
Bốn mùa muôn sắc hoa đua nở
Năm tháng niềm vui tỏa ngập tràn
LẠC VIỆT VĂN THƠ chốn điển hình
Kỳ hoa dị thảo ngập vườn xinh
Cùng nhau vun bón luôn tươi thắm
Huynh đệ đối nhau rất trọn tình
LẠC VIỆT VĂN THƠ hợp đủ đầy
Thi nhân, văn sĩ, đến cô, thầy
Bảo tồn Quốc Ngữ dân Hồng Lạc
Hải ngoại tình người kết nối xây.
(Phương Hoa)
Từ trái: Anh Chinh Nguyên, chị Thuý Nga (trưởng Ban văn nghệ), nhà thơ Mạc Phương Đình, cô Tina (Vận động Tài Chánh), anh Hồng Dũng và anh Hải
Từ trái Cựu Chủ Tịch Chinh Nguyên và Phu Nhân, Cô Tổng Thư Ký Thành Xuân và Phu Quân, cô MC Hạnh Thảo và Cô Tuyết Nhung (nhiếp ảnh gia)
Xuân Hạ Thu Đông lần lượt đi qua theo bước thời gian, phút rộn ràng buổi ra mắt sách, phút hân hoan lãnh quà sinh nhật, những buổi chung hưởng niềm vui dự lễ kỷ niệm 31 năm thành lập Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt, những năm dự buổi phát giải thưởng sáng tác thi văn tràn hãnh diện, cảm giác luôn đọng mãi, lâng lâng niềm an ủi của đứa con xa quê hương, mồ côi cha mẹ, nhưng tìm được bóng mát nương tựa đầy ấm áp nơi tha phương, tôi chỉ biết nói lời chân thành
Cám ơn Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt
Hội Viên
Minh Thuý Thành Nội
Để thành lập chương trình Tưởng Nhớ, Phân Ưu chung này, xin Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, muốn phát biểu những lời Chia Buồn, xin liên lạc với ThanhLoan (408)-613-9142 or email: mcthanhloan@gmail.com, để ghi vào chương trình. (Chân thành cảm tạ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét