Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Tù Ca..Những Ánh Nến Trong Đêm - Minh Phượng

Giám Đốc VVH / chị Kim Ngân
Ngày 21, tháng 4 , tôi đã được dự một chương trình văn nghệ thật đặc sắc tại Viện Việt Học (VVH) ở Nam CA, gồm đa số những bài hát được sáng tác bởi chính những cựu tù nhân bị giam cầm, những người đã bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần bởi sự gian ác, điêu ngoa của “Bên thắng cuộc” sau 1975. Các ca sĩ hôm đó đã thể hiện những bài hát nói lên tiếng lòng của những cựu tù nhân, trong tận cùng tuyệt vọng, khổ đau vẫn giữ được tiết khí, can trường, trong khốn khó vẫn thương đời, thương người, với bao kỷ niệm thân yêu gửi gắm cho người thân, và một miền Nam yêu dấu, tươi đẹp năm nào….
<!>
Đây là năm thứ hai VVH tổ chức chương trình Tù Ca, và là lần đầu tiên tôi tham dự. Chương trình được điều khiển bởi chị Kim Ngân, giám đốc của VVH, và cựu tù nhân Phan Nhật Nam (một cựu SQ Nhảy Dù, từng là phóng viên chiến trường và tác giả của “Mùa Hè Đỏ Lửa” (Tôi đã từng đọc không ngừng nghỉ những truyện của ông viết khi mới qua Mỹ được vài năm. Đọc và thương, với nỗi xót xa cho người lính VNCH mang trên lưng tai trời ách nước, và thương làm sao cái tình người của người lính tác chiến đối với những kẻ bên kia giới tuyến khi họ bị thua, bị làm thương binh…) Cả hai MC đã gửi gắm đến khán giả những lời giới thiệu về từng tác giả, với nhiều chi tiết và kỷ niệm, tình cảm gói ghém trong từng lời ca, với niềm trân trọng, chân thành
.
Nhà văn Phan Nhật Nam ( cũng là một cựu tù)

Những bài hát được sáng tác bởi cựu tù, bị đày ở tù từ Nam ra đến Bắc, ngay trong khi đang phải chịu đựng bao oan nghiệt. Hằng ngày, họ đã phải sống trong địa ngục trần gian, lam lũ, đói rách triền miên, không biết khi nào mới được thả, hoặc bị mất xác trên vùng rừng thiêng nước độc. Thế nhưng lòng họ những vẫn hướng về người thân, về những kỷ niệm tuyệt vời thời xưa, có lẽ để tìm chút an ủi, …và đã viết những ca khúc nói lên tâm trạng đôi khi u uất, bi ai, tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ vững niềm tin, niềm thương mến gia đình, tình yêu nước thâm sâu, và niềm mơ ước về một ngày trở về, để dựng lại nhà, xây lại đời…CLB VVH

Tôi vừa quay video bằng cái phone cầm tay, vừa ráng ghi lại tên tác giả, tên bài hát, và người trình bày, có lúc lại lên cơn ho khan, nên cũng có nhiều thiếu sót. Và tôi cũng đã không cầm được nước mắt, quặn lòng vì lời ca của một số bài hát…

Cựu sĩ quan QLVNCH (trong đó có người anh bà con của tôi, và một ông chú họ), nhiều người từng nuôi bao nhiêu hòai bão, lý tưởng rạng ngời cho quê hương đã bị cầm tù, hành hạ, bị tướt đoạt tất cả, bị phỉ báng, bêu rếu, bóc lột sức lao động bởi “bên thắng cuộc” vênh váo, bạo tàn. Và một số tác giả các bài hát này đã chết tức tưởi trước khi được thả về …(trong đó có cố nhạc sĩ Minh Kỳ). Ngay cả vợ con những người tù đã phải khốn đốn, vất vả, bị đối xử tàn nhẫn, phân biệt vì lý lịch, hoặc chính những người vợ tù cũng đã bị cầm tù, vì vượt biên không thành, hay mất mạng trên đường tìm tự do…Thế nhưng những bài hát này không chất chứa thù hận, hay nguyền rủa những kẻ đã gây ra bao thảm cảnh, hay oán hờn những ai đã lạnh lùng sát hại người vô tội trong tù, đã chia cắt, phân ly bao tình thương yêu thắm thiết, khiến cho bao gia đình tan nát, nổi trôi…Những lời ca như ánh nến, dẫu le lói, nhỏ nhoi, nhưng rất cần thiết, trong đêm tối triền miên trùng trùng niềm đau, nỗi nhớ….

Xin chân thành cảm ơn chị Kim Ngân, nhà văn Phan Nhật Nam, và toàn BTC, cùng CLB VVH, đã tổ chức chương trình nhạc “Tù Ca” trong không khí tưởng niệm thật trang nghiêm, ấm cúng. Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Ngọc Tú đã dạo đàn thật hay cho đa số các bài hát đêm đó.

Xin mời nghe một số những bài hát tôi đã ghi lại trong buổi nhạc chủ đề “Tù Ca” . Xin lắng lòng nghe, để hiểu và thương cho những mảnh đời đã phải chịu quá nhiều khổ đau sau khi miền Nam bị bức tử. Một giai đoạn tang tóc đau thương, chất chồng bao điều trớ trêu nghiệt ngã của hằng triệu người dân lành, sau ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 1975 đã, đang và sẽ mãi là một phần của lịch sử đau buồn của hằng triệu người dân miền Nam còn sống sót…


Minh Phượng

23/4/2024MP và nhạc sĩ Phạm Ngọc Tú

Mộtt sô bài thu được hôm đó…

Không có nhận xét nào: