Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

Văn Thơ Lạc Việt, trong giây phút vinh danh và tiễn biệt Thi Sĩ Đông Anh Nguyễn Đình Tạo. - Lê Văn Hải



Lời chia buồn của đại diện Văn Thơ Lạc Việt, trong giây phút vinh danh và tiễn biệt Thi Sĩ Đông Anh Nguyễn Đình Tạo.
(Trước khi nói lời Phân Ưu, kính mời tất cả Quý Anh Chị Em, Văn Thơ Lạc Việt, có mặt trong căn phòng này, xin bước lên đây, chung quanh Linh Cữu người Anh Cả của chúng ta!)
<!>


-Kính thưa Bà quả phụ Nguyễn Đình Tạo, các Con Cháu và Tang Quyến.
-Kính thưa Quý Quan Khách.
Thi sĩ Đông Anh có 2 gia đình, một gia đình thông thường, và gia đình VTLV!
Ông là thi sĩ, Cựu Chủ Tịch, Sáng Lập Văn Thơ Lạc Việt, hoạt động trên 30 năm nay.
Và tất cả Anh Chị Em chúng tôi, đứng nơi đây, cùng xin được gởi lời Chia Buồn đến tất cả Quý Tang Quyến,
Quý Vị mất một người Chồng, người Cha, người Ông, đáng kính trọng, đầy yêu mến. Sự mất mát lớn lao này, không gì có thể bù đắp, so sánh!

Chúng tôi cũng mang niềm đau không kém! Mất Người Anh Cả trong Gia Đình Văn Thơ Lạc Việt, người đã yêu thương, đầy nhiệt huyết, sinh hoạt chữ nghĩa với Anh Chị Em chúng tôi, mấy chục năm nay!
Thật ra lời Phân Ưu này, chỉ để an ủi lẫn nhau, về sự ra đi của Người Quá Cố của chúng ta mà thôi.
Trong niềm tin Công Giáo, “chết là sự đổi thay!” Nguyện cầu cho Linh Hồn Gia Cô Bê, chóng được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Sau đây chúng tôi xin phép một vài phút, để có chút tâm sự với Người Quá Cố.

Kính thưa Anh Đông Anh,
Đứng trước mặt Anh, là rất nhiều Anh Chị Em trong Gia Đình Văn Thơ Lạc Việt, đến đây đông đủ để Thăm Viếng Anh đây!
Nhưng cuộc thăm viếng này thật kỳ lạ! khác với tất cả những chuyến viếng thăm lần trước!
Lần nào VTLV được gặp Anh, Anh cũng tươi cười, với cái bắt tay nồng nhiệt, ấm áp. Hỏi thăm mọi người đủ mọi thứ chuyện.
Lần này thì hoàn toàn khác!
Anh vẫn nằm yên bất động! “bàn tay không tìm một bàn tay!” Môi không hé nở nụ cười!

Thưa Anh, chúng ta đang bị ngăn cách bởi Sự Sống và Sự Chết! mà đã là con người, ai cũng phải đi qua, trước hay sau mà thôi!
Để phải chính giây phút này, để nói những lời tâm sự với Anh lần cuối cùng!
Riêng H. kỷ niệm với Anh cũng nhiều, nhưng chỉ kể ra 2, mà H, nhớ mãi.
Nhớ lần có Anh và Anh Chinh Nguyên đến văn phòng gặp H. ngỏ lời với H, tham gia và giúp VTLV.
H, thật ngạc nhiên và nói với Anh:
-Có lẽ Anh chấm sai người mất rồi, H. không biết làm thơ! không có một tác phẩm văn chương nào cả!
Anh trả lời:
-Nếu cần Văn Sĩ, Thi Sĩ thì VTLV có rất nhiều người rồi. nhưng lại thiếu người, không biết gì…như H!

Làm việc chung với Anh bao nhiêu năm, càng ngày, càng hiểu rõ ý định của Anh, vì Anh muốn tạo chất keo thân ái trong VTLV, không phải như một hội thông thường, nhưng coi nhau như Anh Em Ruột Thịt trong một Gia Đình! Chính đường hướng này mà Anh đã vạch ra, giúp VTLV bền vững, đi được đoạn đường trên 30 năm! và càng ngày càng mạnh mẽ!
Vâng! Tất cả là vì tinh thần thương yêu từ Anh cả!

Kỷ niệm thứ 2,
Được gặp Anh cách đây vài tháng thôi, tình cờ ngoài phố.
Anh bắt tay và thăm hỏi:
-Tuy Tôi không sinh hoạt với Anh Chị Em, nhưng vẫn theo dõi sát VTLV. Còn thấy H. và Bà xã, ca hát, rất vui! Nhất định một lần, tham gia sinh hoạt, đề nghe H...ca hát!
Cơ hội mà Anh hứa, mãi mãi không còn nữa!

Trước khi ca, xin tâm sự thêm, Anh Đông Anh với H. có nhiều duyên, ngoài duyên chữ nghĩa, cùng là người Lính VNCH, (tuy H, chỉ là cấp bậc…cù lũ nhí! so với Anh!) cùng niềm tin người Công Giáo
Nên bài ca này dành cho Linh Hồn của người Anh, tên Thánh Gia Cô Bê Nguyễn Đình Tạo, như một lời đưa tiễn cuối cùng…

“Khi con sinh ra mang kiếp tro bụi
Giờ trở về bụi đất với tro!
Khi con sinh ra giữa chốn trần gian
Bao bão bùng, phủ vấy tấm thân con
Giữa dòng đời, con tưởng như kiệt sức
Ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con

Lậy Chúa đời con là kiếp thân tro bụi
Cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng
Như hoa kia khoe mầu tươi sắc thắm
Cũng lụi tàn, theo buổi chiều hoàng hôn!”

Nguyện cầu, kính xin Thiên Chúa, đón người Anh Thân Yêu của chúng con vào Nước Thiên Đàng!
Xin tất cả Anh Chị Em trong VTLV, cùng cúi đầu đưa tiễn, chúng ta cùng nhau nói thầm lời…Vĩnh Biệt! Người Anh Cả Thương yêu!
Vô Cùng Thương Tiếc!






Không có nhận xét nào: