Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

Đôi dòng tâm sự - HQ Trần Kim Diệp

 tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ16

Sau khoá học Liên Quân  về Quân Báo  , cuối tháng 12 năm 1973 tôi được thuyên chuyển ra Vùng 1 Duyên Hải để phụ trách Phòng 2 . Ngày 15 . 01 .1974  tôi nhận lệnh  của Phó Đề Đốc  H.V.K.T / Tư Lệnh /HQ/V1DH «  Đại Diện HQ/V1DH đi công tác  thám sát Hoàng Sa cùng phái đoàn của Quân Đoàn 1 doThiếu Tá  P.V.H  làm Trưởng Toán để nghiên cứu việc thiết lập 1 phi trường cho vận tải cơ hạng nhẹ  Caribou «  .Phái đoàn gồm Th.T Hồng , 2 Tr.UÝ và 1 ( 2)  nhân viên  thuộc  Liên Đoàn Công Binh 8 và 10 của QĐ1 , Ông Gerald Kosh  thuộc Cơ Quan DAO  của Toà Tổng Lảnh Sự  Mỹ  ở Đà Nẳng và tôi . Phương tiện di chuyển  ra HS của chúng tôi là Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 .
<!>
Đến đảo HS , trong khi Anh Em  Công Binh làm nhiệm vụ chuyên môn  thì tôi đi quan sát  đảo ( đây là lần đầu  tôi đến HS ) và thăm viếng Tr. U Hy - SQ / Trưởng Toán  Địa Phương Quân  trấn thủ đảo và  binh sĩ trên đảo để hỏi tin tức  . 
Việc HQ 16 phát hiện 2 ngư thuyền võ trang của Trung Cộng  tôi chỉ nghe qua sự trao đổi trên máy truyền tin  . Muốn biết chính xác việc này phải là nhân viên cơ hữu của HQ 16 như bài viết của HQ/Đại Uý Đào Dân ( K18/SQHQ/NT ) .

2 ngư thuyền võ trang của TC  (ảnh 2 hàng đầu)

Sau khi Anh Em Công Binh hoàn tất công việc , HQ 16 đến đón chúng tôi  lên tàu và trở lại nơi có 2 ngư thuyền võ trang 402 và 407  của TC . 
Tôi được chứng kiến việc HQ 16 dùng quang hiệu , kỳ hiệu và loa  để yêu cầu tàu TC  rời lảnh hải của ta , nhưng chúng   lì lợm và ngoan cố  không tuân thủ  .

khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4

 Rồi khi Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ 4 đến tăng phái  cũng dùng thuỷ thủ người Việt gốc Hoa bắt loa  yêu cầu tàu TC rời vùng  . Chẳng những không thi hành chúng còn ngang ngược đuổi lại ta . Chỉ đến khi bị HQ 4 húc nhẹ phía tả hạm gần phòng lái chúng mới kéo neo chạy vào trong cạn để chờ tăng viện ( tiếc là tôi không  có đem theo máy ảnh để chụp tấm hình này ) .

tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ5

Khoảng chiều ngày 18.01.1974 , Toán Thám Sát HS chúng tôi được chuyển sang Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ 5 và đến tối hôm đó thì cả Toán TSHS được đưa trở lên đảo HS ( Pattle ) trừ tôi phải ở lại "  phụ giúp ?"  cho Đại Tá H.V.N .


Những diển biến sau đó về trận hải chiến ngày 19.01.1974 và sau trận hải chiến thì nhiều sách , hồi ký ngắn ,trả lời phỏng vấn ...đã được rất nhiều  tác giả trình bày theo sự  thấy , biết và nhận định riêng  .

Phần tôi , ngày 20.01.1974 về đến BTL/HQ/V1DH thì được lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu /QL/VNCH     viết » 1 phúc trình bằng tay không qua hệ thống Tham Mưu » ( tức không qua TL, TLP&TMT của tôi ) và trao tận tay  cho Đại Tá Phạm  Văn Sơn ( Trưởng Khối Quân Sử /P5/BTTM ) .

Sau 30.04.1975 không biết phúc trình đó còn hay mất ? nhưng khi viết phúc trình thì tôi có lót giấy carbonne và bản phụ đó trử ở BTL.HQ/V1DH/P2 . 
Đến ngày 29/03/1975 khi di tản khỏi Vùng 1 thì chúng tôi không có lệnh nào huỷ tài liệu dù P2 cũng có vài trái lựu đạn lân tinh  , nên phúc trình này bị lọt vào tay VC  (  ?? ) .
Sau trận chiến tranh biên giới với Trung Cộng năm 1979 , có 2 tên VC xưng là được Trung Ương cử xuống Trại Tù K1 – Tân Lập – Vĩnh Phú nơi tôi đang ở tù để "  làm việc về trận hải chiến HS  19.01.1974 " .Họ cho biết là có trong tay bản phúc trình của tôi . Tôi chỉ trả lời qua loa với lý do là nhiều năm nay tôi chỉ biết lao động nên không còn nhớ những chuyện cũ , vã lại trong bản phúc trình tôi đã trình bày thật chi tiết vì vừa dự trận hải chiến . 
Họ dự trù làm việc với tôi 2 ngày , nhưng thấy chẳng có  gì mới lạ nên sau 1 ngày tôi bị trả đi lao động  .

Sau lần phúc trình cho Khối Quân Sử  và sau khi vượt biển sang định cư ở Pháp cuối 1983  , mải đến năm 2004 tôi mới viết bài  «  Bên Lề trận hải chiến Hoàng Sa «  đăng trong Bản Tin của Khoá 17SQ HQ/NT và trả lời thật ngắn gọn cho Ký Giả Chu Linh trong bộ phim "Đại Họa Mất Nước" 

Việc tôi đi công tác HS và là nhân chứng của trận hải chiến ngày 19.01.1974 thì có nhiều vị thuộc BTL/HQ/V1DH như  PĐĐ/H.V.K.T  . ĐT /N.H.X ( TLP ) , Đ.U/T.Đ.B (  Chánh Văn Phòng) , Đ.U / L.V.T  (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Kiểm Soát Duyên Hải)  , 2 Tr.U + 3HSQ ( Phòng 2 )  biết , nhưng tất cả đều "  im lặng vô tuyến "  , do đó không ít người  « đã thắc mắc «  về tôi : "   sao Anh nói là đi công tác HS và là nhân chứng của trận hải chiến nhưng Ông Xếp trực tiếp ra lệnh cho Anh đi là PĐĐ/H.V.K.T trong cuốn  Can trường trong chiến bại   và Th.T / P.V.H  Trưởng Toán Thám Sát trong những lần trả lời phỏng vấn cho Ký giả báo Viễn Đông và Ký Giả Huy Phương của Đài SBTN   không hề nhắc đến tên Anh ? " . 
Tôi chỉ trả lời là: " nếu muốn tôi sẽ cho số phone và địa chỉ điện thư để  trực tiếp hỏi hai vị đó ". 

Tuy nói vậy và dù biết thiền từ hơn 3 thập niên nay , thất tình trong tôi vẫn chưa hết , nên có lần do ấm ức ngày 06.02.2014 tôi đã gửi email cho Ông Cựu Tư Lệnh của tôi và cho Th.T Hồng  để yêu cầu lên tiếng . PĐĐ/T thì trả lời là : " cuốn CTTCB của Ông chỉ nhớ đâu viết đó " . Còn Th.T/H thì  bảo là "   không nhớ , lần khác sẽ lên tiếng  "  .

Với 5 hôm công tác HS , vì không  có nhiệm sở nào nên tôi có dịp may để thấy không ít  , nhưng sở dỉ tôi ít lên tiếng vì tôi chỉ là 1 quân nhân thi hành lệnh của cấp trên và ngẩu nhiên  làm nhân chứng của trận hải chiến chớ không có công trạng gì hết để khoe khoang  , vã lại với tôi mất HS là niềm đau của cả dân tộc Việt  , ngoài ra trong số  những chiến sĩ  HQ hy sinh vì tổ quốc ở trận HS  có Cố HQ/Th.Tá Nguyễn Thành Trí - người Bạn đồng Khoá là niềm đau riêng của K17/SQHQ/NT  chúng tôi .

Nhân đây tôi cũng xin trình bày đôi điều để giải toả những hiểu lầm về tôi :

             1- Đại Tá H.V.N : "Tôi  rất tiếc là trên Tuần –dương-hạm HQ 5  còn có HQ Đại Úy Trần –Kim- Điệp thuộc phòng nhì Vùng 1 duyên hải , mà tôi mới biết về sau … " .

-        -  Chẳng lẻ  khi lệnh chuyển Toán Thám Sát từ HQ 16 sang HQ 5 hôm 18.01.1974 rồi lệnh gửi cả Toán TS trở lên đảo Hoàng Sa trừ tôi ở lại để "  phụ giúp Ông "  , thì với tư cách là người Chỉ Huy (OTC ) Ông không biết việc này sao ?  .


            2 – " ...( Đ.U Điệp ) có mang theo máy ảnh  , nhưng vị này đã không có can đảm của một phóng viên chiến trường , ra khỏi phòng ăn sĩ –quan , trong lúc khói đạn mịt mùng , để chụp ảnh , ít nhất là chiếc Kronstadt 271 đang giẩy chết "   .

-         -  Khi công tác HS tôi không có mang máy ảnh nào hết  , lý do liên quan đến  người Bạn cùng Khoá ( Trưởng Phòng tiền nhiệm - đã quá cố )  mà cả P2/HQ/V1DH đều biết  .

-         -  Tôi không có dịp làm việc với ĐT .N ,  lại vừa thuyên chuyển ra V1DH  đúng 2 tuần , dỉ nhiên Ông không biết tôi  . Có thể Ông chưa bao giờ đánh nhau với VC , chớ tôi khi phục vụ ở Trợ Chiến Hạm HQ 229 , Liên Giang Đoàn Xung Phong 23 &31 và Hải Đội 5 Duyên Phòng  đã từng đánh nhau với VC và gần đây tôi có kể lại cho ít Bạn Bè  trong bài " Buồn Vui Chuyện Cũ "  . 
      Có thể vì chưa từng đánh nhau nên  Ông không biết là "  chỉ có kẻ điên mới ở trong phòng  ăn khi đánh nhau  khói lửa mịt mùng "  .

-         -  Ngoài ra , Ông cũng không biết là tôi có huy chương Nhân Dũng Bội Tinh do BTTM/ QL/VNCH
Cấp và huy chương Hải Quân Hoa Kỳ do  Đô Đốc ZUMWALT cấp . 2 huy chương cao quý đó chắc là Bộ Tổng Tham Mưu  và Hải Quân Hoa Kỳ  không nhắm mắt thưởng cho  bất cứ ai  .

-          - Là SQHQ  Đại Tá N  biết rõ là SQ đi quart tối đa chỉ 4 giờ , sau đó nghĩ ngơi , ăn uống . Tôi không có nhiệm sở nào hết vì không là nhân viên cơ hữu của chiến hạm , việc tôi phải  120 giờ có mặt trên đài chỉ huy là không hợp lý  , vã lại lệnh là ở lại HQ 5 để "  phụ giúp " cho Ông Đại Tá, nhưng khi tôi  trên đài chỉ huy không 1 lần Ông chỉ thị tôi 1 điều gì . Đứng xớ rớ vô ích trên đài chỉ huy , nên khi HQ 5 bị trúng đạn và nhiều chỗ trên boong bị cháy , tôi đã xuống phụ giúp chửa cháy . Số tôi may mắn nên vừa từ bên hữu hạm chạy qua bên tả hạm thì 1 thuỷ thủ cũng chạy sang mặt đầy máu me hỏi tôi  Đại Uý em bị nặng không ? . Tôi quan sát thì thấy vết đạn chỉ sượt trên trán nên trấn an Anh  . Anh cho biết Anh Trung Sĩ trưởng khẩu đại bác 20 cạnh Trung Tâm Chiến Báo đã bị trúng đạn chết , riêng chỗ tôi vừa rời cũng trúng 1 quả đại bác xuyên vào trong TTCB .

Như tôi đã trình bày ở đoạn trên là tôi chỉ thi  hành lệnh của cấp trên và không có công trạng gì hết  , nếu không là tôi mà là Vị nào đó thì chắc cũng phải tuân hành như tôi và  có thể còn làm hay hơn tôi 
Sở dỉ tôi có đôi dòng tâm sự này chỉ nhằm  giải toả những sự  nghĩ không đúng về tôi thôi .

Riêng về bài   Buồn vui chuyện cũ
tôi có trình bày vài s vic tuy không liên quan gì đến tôi , nhưng tôi vn thng tính , không chp nhn vic bt c ai ba chuyn , dìm người khác đ được ni tri , như bo là :

- « trong lúc đánh nhau HQ 4 chỉ xử dụng toàn đại liên «  . Nhiều lần tôi đã phone cho HQ.Th.Tá N.T.S (hiện sống ở Đức) Ông thuộc K11/SQHQ/NT  - Hạm Phó HQ 4 phụ trách sân sau trong đó có khẩu đại bác 76 ly 2 để tìm hiểu sự thật và yêu cầu Ông lên tiếng vì danh dự của thuỷ thủ đoàn HQ 4 .

 «  HQ 4 và HQ 5 chỉ ở bên ngoài ( wait and see)  nên không trầy 1 mảnh sơn  « . Tuy không là nhân viên của HQ 5 nhưng hiện diện trên chiếc này lúc đánh nhau , tôi rất ngưởng phục sự chiến đấu dũng cảm của thuỷ thủ đoàn HQ 5 . Sự thật rõ ràng là sau khi trở về Đà Nẳng , HQ Tr/U Bùi Ngọc NỞ -XLTV/TKHQ/HQ5 đã đếm được 102 lỗ đại bác 100 ly và lỗ đạn 37 ly thì nhiều đếm không hết . Sau đó được  CCYT/TV/ĐN  vá tạm 1 số lỗ thủng để tiếp tục cuộc hành quân THĐ 48 ở Trường Sa , rồi tháng 04 .1974 khi về Hải Quân Công Xưởng  , HQ 5 còn mang hơn trăm lỗ đạn phải vá  lại  .
Ngoài ra tôi cũng rất khâm phục HQ.Tr.Tá P.T.Q  - Hạm Trưởng HQ 5  về sự tự trọng cao độ của Ông .

Trận hải chiến HS đến nay đã 41 năm , khi viết hay thuật lại ai cũng đều cho là «  sự thật « .

-          Trung Cộng thì cùng lò gian manh , xảo quyệt với  VC nên những gì chúng rêu rao thì chỉ nên xem như các huyền thoại  Lê văn Tám , Võ thị Sáu ...   .

-           Còn phe ta , thì những sách , báo , tiếng nói ... càng về sau thì có nhiều điều chính xác hơn  do công phu sưu tầm của tác giả  , nhưng « có thể  chưa hẳn là sự thật «   vì theo thiển ý của tôi «  phải có thật nhiều tiếng nói của người trong cuộc  từ cấp Chỉ Huy đến  người Thuỷ Thủ  để  được tổng hợp , phân tích , đúc kết  ta mới  đến gần sự thật được  và điều này chắc còn phải một thời gian lâu nữa « .

 Paris , ngày 26 tháng 01 năm 2015
               Hải Quân  TKD

Không có nhận xét nào: