Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Người Việt ở DC ủng hộ thức ăn cho lính và cảnh sát bảo vệ Quốc Hội - NV

 WASHINGTON, DC (NV) – Một tổ chức trong cộng đồng Việt Nam ở Washington, DC vừa cung cấp thức ăn ủng hộ các binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia và cảnh sát bảo vệ tòa nhà Quốc Hội trong thời gian Hoa Kỳ đăng quang tân Tổng Thống Joe Biden.Theo lời kể của bà Lý Kim Hà, một cư dân vùng Washington, DC, hôm Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, nhóm của bà đem thức ăn bao gồm chả giò, bánh mì thịt các loại, và cà phê đến ủng hộ những người bảo vệ tòa nhà lập pháp liên bang. Bà Hà cho biết, mặc dù ngày đăng quang tổng thống đã qua, nhân viên công lực và binh sĩ vẫn trấn đóng ở tòa nhà này.

<!>

Và vì lý do an ninh, nhóm của bà không thể đem thức ăn vào bên trong được.

Do đó, mọi người chọn tiệm 7 Eleven trên đường South Capitol St. NW và để thức ăn ở đó.

Sau đó, hai nhân viên an ninh đến lấy và mang vào cho khoảng 40 đến 50 cảnh sát và binh sĩ thưởng thức.

Bà Hà kể qua email: “Chúng tôi làm điều này để tri ân những người bảo vệ tòa nhà, hơn nữa, chúng tôi cảm kích việc làm của họ sau khi biết một số cảnh sát viên vẫn còn trong bệnh viện hoặc vừa mới được về nhà, sau khi họ bị thương trong vụ tấn công Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng.”

Theo bà Hà, một số người sau khi thưởng thức thức ăn Việt Nam thốt lên: “Đây là chả giò ngon nhất mà tôi được ăn từ trước tới nay,” “Bánh mì này ngon quá,” “Đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê ngon như vậy,” và “Tất cả người Việt nhìn đều trẻ hơn tuổi thật của họ.”

Binh sĩ và cảnh sát thưởng thức thức ăn Việt Nam. (Hình: Lý Kim Hà cung cấp)

Được biết, bà Hà và phu quân, ông Lý Trường Xuân, và người con trai, Hòa Lý, một nhân viên làm việc trong Quốc Hội, và những người khác thực hiện nghĩa cử này qua đề nghị của ông Tạ Trung, chủ tịch tổ chức Vietnamese Americans for Biden (VAfB) và là thành viên Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT). (Đ.D.)

Không có nhận xét nào: