Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

CƠN ÁC MỘNG RỒI CŨNG QUA… - Đào Nương 20-1-2021

Từ đầu tháng 12 năm 2020 đến nay, có thể coi như là không ngày nào, tôi không nhận tin được tin xấu về người thân, về bằng hữu, về những người quen biết, thân nhân của những người quen biết, đã qua đời. Hầu hết đều nhiễm Covid và chết vì Covid. Những cái chết báo trước kéo dài từ vài ngày đến vài tuần khiến tâm trí tôi rã rời vì có người tôi vừa mới trò chuyện cách đó không lâu. Tôi thấm thía câu nói của một nhà văn, một người anh khi tôi nghe tin con trai út của anh qua đời vì xuất huyết mạch máo não: về già sức chịu đựng tai họa giám xuống rất nhiều. Anh muốn gục luôn. Khi nào hồi phục được anh sẽ liên lạc lại.
<!>

Tôi và anh tôi đều là những nhà báo viết phiếm tay trái, viết văn và làm thơ tay phải. Chúng tôi đã có thể cười với nhau về mọi chuyện, nhìn cuộc đời qua lăng kính của một cuộc chơi, phản ảnh qua những nụ cười, qua ngôn ngữ trong những bài phiếm luận. Nhưng thời này, thế sự này, tuổi già, tất cả kèm theo những mất mát cá nhân mà cảm thấy như không còn đứng vững trên đôi chân của mình. Tất cả mọi lý luận, sự thật hay ngôn ngữ đều bó tay trước những vấn nạn đang xảy ra. Những mạng lưới điện tử nối liền thế giới đem lại cho nhân loại những điều thật tuyệt diệu, chỉ có thể có trong khoa học giả tưởng mười năm trước đây, để rồi hiện nay đã lộ cái mặt trái tồi tệ nhất: từ bất kỳ một xó tối nào đó, từ một góc nhà, người ta đều có thể tuôn ra những sự bỉ ổi nhất, vô giáo dục nhất để xúc phạm người khác khi họ muốn. Rác rưởi, xú uế đã phá tan mọi nề nếp đạo đức, của truyền thống ngôn ngữ Việt Nam. MÀ HIỆN TƯỢNG NỔI BẬT NHẤT LÀ LÁ CỜ VÀNG CỦA VIỆT NAM TỰ DO ĐÃ TUNG BAY TRÊN ĐIỆN CAPITAL TRONG NGÀY 6 THÁNG 1 VỪA QUA CHUNG VỚI NHỮNG LÁ CỜ TẠP NHAM CỦA BỌN BẠO LOẠN TRÀN VÀO CƯỚP PHÁ NƠI NÀY.

Nhưng những cái chết khắp nơi của bạn bè, của người thân quen, khiến tâm trí tôi không còn để ở đó vì nó đã đầy ắp về những người vừa nằm xuống. Trong đau đớn, hình như tôi giận rất nhiều người. Tôi giận những người bạn không mang khẩu trang dù họ có nhã ý đến nhà thăm tôi. Tôi giận những người không cẩn thận vì không tin Covid có thật nên vướng bệnh rồi bỏ tôi mà đi. Tôi giận những người lâu năm không gặp, vừa thấy nhau là rao giảng những “sự thật” về “con Covid do bọn Trung Cộng thả vào nước Mỹ để hại ông Trump”. Tôi giận những người bạn nói rằng: Những con số về người bệnh, người chết đều là không thật. Ai chết thì tụi nhà thương cũng báo cáo là chết vì Covid để lấy tiền chánh phủ. Tôi bảo họ không nên nói như vậy vì chị tôi mới mất vì Covid. Không lẽ họ đợi đến khi trong nhà họ có một người qua đời vì Covid như tôi thì họ mới tin. Kiểu như… chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tôi giận những người nói rằng: Ông Trump là lãnh đạo tài ba đang cứu nước Mỹ. Như vậy sao ông Trump không ngăn được Covid-19, ông không đeo khẩu trang? Ông bảo rằng con Virus này tự nó sẽ biến đi, sao nó vẫn hiện hữu và khiến chị tôi phải chết? Khiến cho 400,000 người Mỹ qua đời. Đám tang chị tôi chỉ một ngày trước lễ Giáng Sinh khi tin cho biết trong tháng 12, ông Trump có 26 tiệc Giáng Sinh và khách mời không ai mang khẩu trang.

Rồi tôi nghe nhiều người nói: nếu ông Trump không thắng thì Trung Cộng sẽ tràn vào đây, Hoa Kỳ sẽ biến thành nước cộng sản. Với những người cuồng Trump thì trừ ông Trump, còn thì ai cũng là … thằng, là con, thằng già Biden, thằng đen Obama, con mẹ Hillary, con mẹ Michele, con mẹ Pelosi… Điều lạ là lần này, những người đàn bà lao động ở đất nước này từ trước đến nay vẫn “an phận” ít khi có ý kiến về chính trị cũng hăng hái phát biểu, cũng xuống đường, ào ào cùng một luận điệu: chúng nó ăn cắp cuộc bầu cử của “ngài” Trump, tội ngài Trump bị chúng nó chơi gian, tội của đảng Dân Chủ nặng lắm, “ngài” Trump sẽ cho chúng nó vào tù cả đám…



Tôi được đọc do bạn bè chuyển tới những bài viết tràng giang đại hải ca tụng chính sách ngoại giao của ông Trump từ những tên tuổi không ai biết đến trước đây trong khi đó thì cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao của ông Trump, ông Rex Tillerton vừa trả lời một cuộc phỏng vấn của diễn đàn HuffPost trong đó ông Tillerton cho biết ông phải dùng hình ảnh, bản đồ để giải thích cho ông Trump hiểu về một vấn đề ngoại giao mà ông muốn trình bày. Cái khổ là ông Trump không ý thức được gì cả, kiến thức về tình hình thế giới rất hạn hẹp, lại không thể tập trung vào hơn 2 vấn đề cùng một lúc. Câu kết luận của cựu ngoại trưởng Tillerton là: Vị thế Hoa Kỳ ngày nay rất tồi tệ trên thế giới vì vị tổng thống sắp phải ra đi này - the United States is in “a worse place” globally because of the outgoing president. 

Rex Tillerson Reveals How He Got Trump To Focus On Important Matters



Những bà làm móng, những cô thợ nail không đọc được tiếng Anh, không hiểu được sự thật về ông Trump chỉ nghe youtube nói tiếng Việt, chỉ nghe đài Việt thì tôi còn có thể hiểu được. Đàng này, tôi thấy những gương mặt tự xưng là lãnh tụ, là chủ tịch hội Quân Nhân, hội đồng hương mà cũng vậy. Ngày nào họ cũng tiếp tay chuyển đi những tin tức  của những ông Việt Nam từ trong nước ra ngoài nước nói về điều “không thể ngu hơn” để ca tụng ông Trump và cuộc bầu cử gian lận mà ông Trump là một nạn nhân. Ai đời tự xưng là du học ở Hoa Kỳ, sống ở Hoa Kỳ nhiều năm mà chỉ bàn chuyện chính trị với những người trong nước, những nguồn tin xuất phát từ …bên Tàu.

Một ông “lãnh tụ” cho rằng các Big Tech đã “bịt miệng” tổng thống Trump và cho đó không phải là tự do, dân chủ. Từ trước đến nay, tôi ít khi thấy ông “lãnh tụ” này có một nhận định chính xác về chính trị. Do đó, không lấy làm lạ với một “lãnh tụ anh minh”  như vậy tổ chức LMDC không đi tới đâu là vì vậy. Ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ, ông có diễn đàn của một nguyên thủ quốc gia, nhất là một quốc gia lãnh đạo thế giới như Hoa Kỳ, ông muốn họp báo lúc nào thì báo chí khắp thế giới sẽ tề tựu lại để nghe lời “vàng ngọc” của ông. Nhưng tại sao ông Trump lại tự” từ chối diễn đàn rộng lớn và chính thức này? Chỉ vì ông Trump không trả lời được những câu hỏi của báo chí về những hành động ông đã làm, đã quyết định với tư cách là một tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Howard Stern, một nhà truyền thanh nổi tiếng “củ bựa” của Hoa Kỳ, chủ làn sóng siriusxm. Tai tiếng ông này cũng không thua gì tài tử truyền hình thực tế Donald Trump. Trong một cuộc hội thoại trên chương trình Real Time của Bill Maher, ông Stern cho biết ông là bạn thân của ông Trump nhiều năm. Khi biết tin ông Trump tranh cử tổng thống, ông Stern đã khuyên ông Trump không nên “tham dự” trò chơi này vì rất nguy hiểm. A very dangerous game. Là bạn, ông Stern biết rõ công việc làm ăn của ông Trump có rất nhiều khuất tất, vị thế tổng thống sẽ khiến mọi thứ hiện ra dưới lăng kính mặt trời, khó lòng che dấu nổi. Ông Stern cho rằng chính ông Trump cũng không thể ngờ là ông sẽ thắng cử năm 2016. Những gì xảy ra trong 4 năm qua, theo ông Stern, không một người nào quen biết ông Trump ngạc nhiên. Tội nghiệp nhất là những người dân đã tin điều ông Trump nói. Luôn cả các dân biểu, nghị sĩ của đảng Cộng Hòa.

Theo Howard Stern thì ông Trump thực sự tin rằng chỉ cần có một chánh án Liên Bang chấp nhận một đơn kiện bầu cử gian lận của ông thì tất cả các tiến hành về kiểm nhận kết quả bầu cử tổng thống sẽ đình lại. Sau đó Tối Cao Pháp Viện với “người” của ông chiếm đa số, sẽ phán quyết thuận lợi cho ông và ông Trump sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 2 dù kết quả kiểm phiếu thắng lợi về phía ông Biden. Ông Trump thực sự tin như thế. Vì những luật sư như Giuliani, như Sidney Powel đã nói với ông như thế. Nhưng 60 phiên tòa, 60 vụ kiện, 80 chánh án không một ai chấp nhận đơn kiện của ông Trump với những “bằng chứng gian lận bầu cử” do luât sư của ông Trump trình tòa. Ngay cả Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr cũng xác định đây là một cuộc bầu cử trong sạch. Ngay cả 50 thống đốc của 50 tiểu bang cũng kiểm nhận sụ thắng cử về phía ông Biden.

Sự thật sau cùng vẫn là sự thật. Nhưng hậu quả của 2 tháng “tranh đấu tới cùng” của ông Trump đã khiến cho đa số người đảng Cộng Hòa nghi ngờ về sự trong sạch của cuộc bầu cử khiến cho chính quyền của ông Biden sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là Hoa Kỳ đang đối diện với đại dịch Covid-19 đang tàn phá kinh tế Hoa Kỳ và gây tử thương cho 400,000 người Mỹ tính cho đến ngày nhậm chức của ông Biden.

Ngày mai tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn sẽ diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden và kể từ 12:01 trưa ngày 20 tháng 1, 2021, ông Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa kỳ. Trước đó vào 8 giờ sáng, tổng thống Trump sẽ tự tổ chức cho mình một lễ tiễn đưa với một số quan khách tại căn cứ quân sự Andrew trước khi lên máy bay Air Force One lần cuối về khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida nhưng sẽ không có 21 phát súng đại bác như ông Trump yêu cầu. Phó tổng thống Mike Pence cho biết ông sẽ không dự lễ tiễn đưa này vì ông bận tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden theo truyền thống với sự chứng kiến của tất cả các viên chức cao cấp của Lập pháp và Tư pháp. Năm nay, vì đại dịch Covid, vì sự bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, trước những tin tức phá hoại, gây hoang mang của những nhóm da trắng “thượng đảng” cuồng Trump nên sẽ không có sự tham dự của dân chúng tràn ngập khu công viên The Mall trước cửa điện Capitol để chứng kiến ngày lễ nhậm chức này như thường lệ vì lý do an ninh.

Nhưng điều này không có nghĩa là không còn “Fake News”. Những người cuồng Trump trong cộng đồng Mỹ gốc “lèo” đang rỉ tai nhau là sẽ có cuộc lật đổ ngoạn mục vào giờ G do 3 vị tướng lãnh Hoa Kỳ chỉ huy 5,000 lính chính qui, bắt giam hết tất cả những ai không theo Trump, quân đội nắm quyền và sau đó giao lại cho Trump chức Tổng thống. Buồn cười nhất là những người rỉ tai này lại là những người đã từng là sĩ quan cao cấp, là nhà hoạt động trong cộng đồng. Đã bao nhiêu thời điểm từ hai tháng qua, đã có bao nhiêu những “tin vui giờ chót” ngài Trump sẽ trở lại này từ những nguồn tung tin giả? Sau ngày mai, khi mặt nạ của những kẻ tung tin giả để câu view sẽ rơi xuống, những người cuồng trump sẽ nghĩ gì khi đã không dùng lý trí phán xét suy luận mà chỉ mù quáng một cách điên dại nhưng lúc nào cũng lớn tiếng tự nhận là khôn? Hay họ sẽ lại ngơ ngác nhìn nhau vì những “tin vui động trời” không bao giờ đến và những ngày tháng tới, khi nhận $2,000 tiền cứu trợ Covid từ chính quyền Biden thì có nên tự hỏi là “ngài” Trump giờ lưu lạc nơi nào? 

Riêng những người tin rằng “chế độ” Biden là chế độ "xã hội chủ nghĩa" (đồng nghĩa với cộng sản) với một ông Tổng Thống Hoa Kỳ bị Tàu cộng xỏ mũi, sẽ biến nước Mỹ thành cộng sản như những điều họ đọc được hay nghe được từ những “nguồn tin” có chủ ý thì tôi thấy tội nghiệp cho họ. 

Chúng ta là những người gốc Việt, trôi dạt được đất nước hùng mạnh nhất thế giới cho định cư, được hưởng bầu không khí tự do, dân chủ không nơi nào có. Nơi mà một cô thợ nail có thể mở miệng gọi một cựu tổng thống da màu như tổng thống Obama là “thằng đen”, ông Biden là ông “Bảy đần” nhưng khi ra đường gặp cảnh sát thì run, gặp thanh tra của city đến tiệm thì sợ đến một câu tiếng Anh cũng lắp bắp nói ngọng. Họ, những kẻ cuồng Trump từng trương biểu ngữ “thà có Covid còn hơn có Biden” có đủ can đảm từ chối bảo hiểm Obamacare? Và nhất là số tiền 2000 đô của "chế độ xã hội chủ nghĩa" Biden không? Chắc là không.  

Ông Trump đang trả giá cho những hành động sai lầm của ông ta thì đã đành nhưng CÁI ĐAU KHỔ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CUỒNG TRUMP  NHƯ CHÚNG TÔI, ĐANG PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NGỌN CỜ VÀNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ ĐƯỢC CÁC ÔNG BÀ CUỒNG TRUMP MANG LÊN NÓC ĐIỆN CAPITOL TRONG NGÀY 6 THÁNG 1 VỪA QUA. Không lẽ từ nay, ai hỏi mình là người Mỹ gốc gì thì lại phải chối tôi không phải là người gốc Việt? Để khỏi bị đồng hóa với một bầy thổ phỉ đã phóng uế và đập phá trong điện Capitol ngày 6 tháng 1 sau khi nghe lời “hiệu triệu” “phải tấn công để bảo vệ nước Mỹ” của “vị tổng thống vĩ đại” Donald Trump chỉ vì ông thất cử?

Dù sao, đây cũng là một bài viết sau cùng về ông Donald Trump, chấm dứt một cơn ác mộng dài 4 năm.

Đào Nương




Không có nhận xét nào: