Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Hong Kong: Toàn bộ nghị sĩ đối lập từ chức, tuyên bố ‘nhất quốc lưỡng chế đã chết’ - BBC

Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki, Kenneth Leun, Dennis Kwok

Toàn bộ nghị sĩ đối lập ở Hong Kong đã từ chức để phản đối việc bốn đồng nghiệp của họ bị bãi nhiệm.

Hôm thứ Tư, Bắc Kinh thông qua "Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc về vấn đề tư cách của nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hong Kong".

Quyết định này nói những nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Hong Kong có các hành vi ủng hộ chủ trương của "thế lực thúc đẩy Hong Kong độc lập"; từ chối công nhận Trung Quốc có và thi hành quyền chủ quyền đối với Hong Kong; tìm kiếm thế lực nước ngoài hoặc ngoài Trung Quốc can thiệp vào công việc của Hong Kong; hoặc các hành vi khác làm tổn hại an ninh quốc gia, sẽ lập tức mất đi tư cách nghị sĩ Hội đồng Lập pháp.

Vì nghị quyết này, bốn nghị sĩ - Alvin Yeung, Kwok Ka-ki and Dennis Kwok và Kenneth Leung - đã mất tư cách ngay.

Ngay sau đó, các nghị sĩ đối lập nói họ sẽ từ nhiệm để bày tỏ đoàn kết.

Đây là lần đầu tiên kể từ 1997, Hội đồng lập pháp Hong Kong gần như không còn tiếng nói đối lập nữa.


Nghị sĩ đối lập đứng trước báo chí

Lãnh đạo Hong Kong, bà Carrie Lam, thân Bắc Kinh và được chính phủ Trung Quốc ủng hộ.

Tháng Sáu, Trung Quốc đã đưa vào Hong Kong luật an ninh quốc gia.

Các nghị sĩ được gọi là "thân dân chủ" có 19 ghế trong Hội đồng gồm 70 ghế.

Nhưng 15 người còn lại nay đã từ chức đồng loạt để phản đối.

Chủ tịch đảng Dân chủ Hong Kong Wu Chi-wai nói: "Chúng tôi không còn có thể nói rằng vẫn có 'nhất quốc lưỡng chế', diễn tiến này xác định cái chết chính thức."

'Luật Hong Kong nay 'Made in China'

Bình luận tức thời của Yang Duan trên trang DW của Đức cho rằng với việc ra đi của toàn bộ các nghị sĩ đối lập trong Viện Lập pháp (LegCo), "nước sơn tự trị" của Hong Kong coi như bị xóa.

Từ nay, thực chất Hong Kong không còn gì là 'dân chủ' và người Hong Kong phải sống với luật 'Made in China' - do Bắc Kinh soạn thảo.

Nhà báo người Trung Quốc cũng nhắc rằng Điều 79 Luật Cơ bản - hiến pháp mini của Hong Kong - theo thỏa thuận quốc tế với Anh Quốc, bắt buộc phải có 2/3 đa số phiếu trong LegCo mới có thể bãi nhiệm một dân biểu.

Tranh chấp về việc để một nghị sĩ giữ ghế hay không sẽ cần tòa phán xét.

Nhưng Bắc Kinh nay có thể dùng quyết định trực tiếp của Quốc hội Trung Quốc để bãi miễn các nghị sĩ Hong Kong.

Không cần đợi tới lúc đó, nay tất cả những vị dân cử không ủng hộ Bắc Kinh đã ra đi.

Theo các báo Anh, chính quyền Bắc Kinh cũng không còn "giả vờ' để chế độ dân chủ hạn chế của Hong Kong vận hành.

The Guardian 11/11 trích văn bản của Văn phòng Liên lạc Hong Kong - Macau của Bắc Kinh xác nhận "Hong Kong phải được quản trị bởi những người yêu nước".

Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Dominic Raab vừa lên tiếng nói việc "đẩy các nghị sĩ đối lập khỏi Viện Lập pháp là cú tấn công thêm nữa vào mức độ tự trị của Hong Kong và nền tự do mà Tuyên bố chung Anh - Trung đã ghi".

 

Không có nhận xét nào: