Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Hãy Biết Sống hoà nhã với nhau - MQB

TT Trump đưa mảnh giấy cho CT Kim với yêu cầu về giải trừ hạt nhân
     (hình minh hoạ : Bạn hay Thù ?) 
        Các cụ ta có câu Thượng Bất Chính, Hạ Tắc Loạn. 

        Có ai đặt câu hỏi tạo sao nước Mỹ trong mấy năm qua hỗn loạn và chia rẽ như thế này không?
        Trong lịch sử có người lãnh đạo nào coi một nửa dân chúng như kẻ thù không?. Và những người ủng hộ phe này, phe kia, trong cộng đồng người Việt, lại chửi bới, xỉ vả người bất đồng ý kiến thậm tệ, ngay cả dùng những từ ngữ vô cùng khiếm nhã để bôi nhọ nhau, nhiều khi còn hung hãn hơn là đả kích kẻ thù chung là Cộng Sản.<!>
        
        Kể làm gì chứ? Tại sao không hoà nhã, vẫn tương thân, tương kính, trọng người trên, nhường kẻ dưới như truyền thống dân tộc xưa nay, giữ tình đồng bào của tập thể tỵ nạn như những ngày đầu phải rời bỏ quê hương? Chửi bới, chụp mũ nhau. Phát tán những tin tức ngụy tạo từ trong nước một cách vô ý thức. Đưa những nhân vật này nhân vật nọ để biện minh cho quan niệm mình. Chẳng thuyết phục được ai. Sách của J. Bolton, M. Trump đó, có thay đổi được tư tưởng của những người tuyệt đối ủng hộ Trump?  Bao nhiêu tài tử, ca sĩ khác, chống, hay phò Trump cũng có ảnh hưởng gì đến những người không đồng ý kiến, hay chỉ giúp những người cùng quan niệm thấy hồ bởi hơn?
        Bạn phò thì cứ việc phò. Bạn chống thì cứ việc chống, đừng hy vọng thay đổi được ý tưởng người khác trong tình trạng phân hoá cực kỳ hiện nay. Ai cũng đã có “idée fixe” cả rồi. Hãy hoà nhã trở lại, giữ tình thân, tôn trọng ý  kiến người khác, chấm dứt việc rủa xả, đả kích nhau, hướng về công cuộc tiếp tục chung vai chống Cộng (mà bây giờ đã chìm vào bóng tối, để cùng nỗ lực chống báng lẫn nhau).
        Đến ngày bầu cử, bầu cho người mình muốn. Kết quả ra sao thì chấp nhận. Và tiếp tục sống hoà thuận, yên lành như mấy trăm năm qua sau cuộc  nội chiến giải phóng nô lệ. Không Đảng này nắm quyền thì Đảng kia. Nước Mỹ vẫn luôn là cường quốc số một trên thế giới. Nhưng với tình trạng phân hoá như hiện nay, dường như có hai nước Mỹ. Hy vọng gì sẽ mãi giữ được địa vị lãnh đạo toàn cầu, nhất là khi áp dụng chính sách “bế quan tỏa cảng” chỉ biết mình, mặc kệ hàng xóm. Tình trạng xa rời đồng minh như hiện nay liệu có giúp bảo vệ chỗ đứng của mình? Một nước Mỹ chia hai liệu có còn hùng mạnh? 
        Bao giờ mọi người mới thức tỉnh để thấy là đất nước là của chung, không phải chỉ là sở hữu của Đảng cầm quyền? Người lãnh đạo phải đặt quyền lợi quốc gia trên quyền lợi cá nhân và Đảng phái! 
        Hơn nữa, các bạn không sống ở Hoa Kỳ tại sao lại muốn nhẩy vào cuộc tranh chấp hiện tại? Giúp gì cho các bạn? Hay chỉ giúp đổ thêm dầu vào lửa?  
MQB

Không có nhận xét nào: