Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Đời vui chỉ một lần trao nhẫn, dẫu Trời mưa

Co dau chu re bi bom loi nuoc tiep khach giua troi mua day song mang - Anh 1
Sáng ngày 11/9, những hình ảnh về đám cưới vẫn được tổ chức trong ngày trời mưa tại Ninh Giang, Hải Dương khiến dân mạng được phen xôn xao.<!>
Theo Thế giới trẻ, do trời bất ngờ đổ mưa to nên khiến cho ngày tổ chức đám cưới của đôi bạn trẻ này bị ngập chìm trong nước. Chính vì điều này khiến đám cưới của đôi trẻ trở nên thú vị và đặc biệt hơn.
Do trời bất ngờ đổ mưa to nên khiến cho ngày tổ chức đám cưới của đôi bạn trẻ này bị ngập chìm trong nước.
Trong ảnh có thể thấy toàn khu phố đã bị nước mưa ngập đến gần đầu gối. Ngoài cổng, cô dâu chú rể trong trang phục cưới và người nhà vẫn đứng đón tiếp khách mời với vẻ mặt cực hạnh phúc.
Bên trong khu vực bắc rạp cưới, khách mời vẫn xắn quần lội nước đến ngồi ăn cỗ cưới như bình thường.
Ngay sau khi những hình ảnh trên được đăng tải, rất nhiều dân mạng đã đưa ra những lời bàn tán xôn xao.
Co dau chu re bi bom loi nuoc tiep khach giua troi mua day song mang - Anh 2
Mặc dù trời mưa nhưng khách mời vẫn nhiệt tình đến đông vui.
Nhiều người cho rằng, trời mưa ngập nhưng cô dâu chú rể vẫn vui tươi và quan khách vẫn đến đông đủ như thế kia thì còn gì bằng.
Nhiều người thì chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ và cho rằng đám cưới gặp trời mưa thì quá có lộc rồi.
Co dau chu re bi bom loi nuoc tiep khach giua troi mua day song mang - Anh 3
Cô dâu chú rể bì bõm lỗi nước khi đưa dâu.
Nhiều facebook lại được dịp bồi hồi nhớ lại đám cưới ngày trước cũng mưa ngập đường, ngập phố của mình.
Vân Hằng (tổng hợp)

Không có nhận xét nào: