Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

SỰ THẬT PHŨ PHÀNG - nhất hùng




Tại buổi điều trần trước Hạ viện ngày 3/6/2026, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio khẳng định, Nga sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu quân sự ở Ukraine, và nói rõ rằng Hoa Kỳ chọn Ukraine chứ không phải chọn Nga. Ông giải thích: “Chúng tôi không phải là những người hòa giải trung lập trong cuộc chiến đó. Chúng tôi không cung cấp vũ khí cho Nga.Chúng tôi chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ukraine. Chúng tôi chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Vì vậy, chúng tôi rõ ràng đã chọn bên. Chúng tôi tiếp tục bán vũ khí cho Ukraine, thông qua Chương trình PURL, điều này không bị cản trở bởi những gì đang xảy ra ở Trung Đông hay bất cứ nơi nào khác.”
<!>
Nhấn mạnh về khả năng chiến đấu và những bước tiến vượt bậc của Ukraine hiện nay trên chiến trường, Rubio nói: “Nga có thể không bao giờ đạt được các mục tiêu quân sự mà họ đang đòi hỏi trong các cuộc đàm phán. Người Ukraina đã đạt được những tiến bộ trên chiến trường trong tháng qua. Ukraine cũng ngày càng hiệu quả hơn trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga và vào các nút quan trọng của nền kinh tế Nga.
Và theo Bộ Chiến tranh, đây là lần đầu tiên Nga có số người chết nhiều hơn số người bị thương. Vì vậy, không chỉ người Ukraine đang chiến đấu dũng cảm, họ còn chiến đấu hiệu quả. Vai trò chúng tôi muốn đóng góp là xem liệu có cách nào để đàm phán một giải pháp hòa bình. Cuối cùng, việc kết thúc cuộc chiến này sẽ được đàm phán. Nhưng điều đó khó khăn vì các yêu cầu mà cả hai bên đặt ra để chấm dứt nó vẫn còn cách xa nhau rất nhiều.”

Sự Thật Phũ Phàng:
Cuối cùng, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cũng đã nói thẳng cái điều mà Điện Kremlin luôn cố tình giả vờ không hiểu suốt thời gian qua. Buổi điều trần trước Hạ viện của Ngoại trưởng Marco Rubio không chỉ là một tuyên bố chính sách, đó là một gáo nước lạnh dội vào những cái đầu còn đang mơ mộng về một "sự mệt mỏi của nước Mỹ" tại Moscow.
Với giọng thẳng thắn, Rubio đã đập tan mọi luận điệu ngoại giao mập mờ để khẳng định một chân lý không thể lay chuyển: Hoa Kỳ không trung lập - Hoa Kỳ đã chọn bên.
Ngoại trưởng Rubio bóc tách vấn đề một cách đơn giản, thô ráp nhưng chính xác đến tàn nhẫn đối với những kẻ điều hành bộ máy tuyên truyền của Nga. Từ trước đến nay, Moscow luôn rên rỉ về một "bế tắc ngoại giao" hay kêu gọi một bên thứ ba "trung gian hòa giải công tâm".

Đây chính là tư duy thực tế kiểu Mỹ mà Điện Kremlin kinh hãi nhất. Không có chỗ cho sự mập mờ đánh lận con đen. Nước Mỹ không đóng vai "ông hòa giải" bao dung ngồi nghe kẻ xâm lược phân trần về "lo ngại an ninh". Vũ khí đổ về Kyiv - lệnh trừng phạt siết vào cổ Moscow, đó không phải là thái độ của một trọng tài, đó là thái độ của một cường quốc đang tiếp đạn để nghiền nát tham vọng ngông cuồng của một kẻ thách thức trật tự thế giới.
Đáng thương cho Moscow khi Rubio còn bồi thêm một cú đấm bóp nghẹt hy vọng chớp thời cơ của họ khi nhắc đến Chương trình PURL. Người Nga từng hy vọng các cuộc xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác sẽ khiến dòng chảy vũ khí sang Ukraine bị nghẽn lại. Nhưng không, cỗ máy hậu cần của Mỹ vẫn vận hành trơn tru, không bị cản trở. Moscow mong chờ nước Mỹ phân tâm, nhưng câu trả lời nhận được là một cái lắc đầu lạnh lùng. Rubio lột trần sự bất lực về mặt chiến lược của quân đội Nga trên chiến trường hiện nay. Nga bước vào cuộc chiến này với ảo tưởng về một cuộc dạo chơi, nhưng giờ đây, mục tiêu quân sự của họ đã trở thành một thứ ảo ảnh xa vời.

Cái gọi là "đội quân mạnh thứ hai thế giới" giờ đây đang phải hứng chịu những bài học cay đắng từ một Ukraine ngày càng tinh khôn và hiệu quả:
- Ukraine không còn chỉ phòng ngự thụ động. Họ đang đưa chiến tranh trở lại nơi nó bắt đầu. Các cuộc tấn công tầm xa đánh thẳng vào các nút thắt kinh tế cốt lõi, các nhà máy lọc dầu, các trung tâm logistics nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nền kinh tế chiến tranh của Moscow đang bị đục khoét từng ngày từ bên trong.
- Rubio đã đưa ra một con số mà có lẽ không một tướng lĩnh Nga nào dám báo cáo lên Putin: Lần đầu tiên, số người chết của phía Nga nhiều hơn số người bị thương. Trong y học quân sự hiện đại, đây là minh chứng cho một hệ thống hậu cần và cứu thương hoàn toàn sụp đổ. Binh lính Nga bị bỏ mặc cho chết trên chiến hào thay vì được cứu chữa. Đó không phải là một quân đội đang tiến lên, đó là một chiếc máy xay thịt đang ngốn sạch sinh lực của nước Nga.
Khi Rubio nói về một "giải pháp hòa bình được đàm phán", đó hoàn toàn không phải là một lời cầu hòa. Ngược lại, đó là một thông điệp răn đe, bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra cũng sẽ dựa trên thực tế chiến trường - nơi Ukraine đang chiếm ưu thế và được chống lưng bởi một dòng chảy vũ khí Mỹ vô tận.
Khoảng cách giữa yêu cầu của hai bên còn rất xa, đơn giản là vì Nga vẫn đòi hỏi những điều mà họ không bao giờ có đủ năng lực quân sự để chiếm giữ. Dưới góc nhìn của nước Mỹ mà Rubio đại diện, cách duy nhất để mang lại hòa bình thực sự là làm cho cái giá mà Moscow phải trả trở nên đắt đến mức không thể chịu đựng nổi.

Phát ngôn của Rubio là một lời nhắc nhở rằng nước Mỹ không chơi trò chơi phân định nửa vời. Đối với những kẻ ngạo mạn ở Điện Kremlin, thông điệp rất rõ ràng:
Nga hãy tỉnh mộng, nước Mỹ đã chọn bên, và bên đó không có chỗ cho sự thắng lợi của Nga.

Không có nhận xét nào: