Mấy hôm nay tôi đọc nhiều tài liệu về GS. Nguyễn Thanh Liêm, tôi nhớ kỷ niệm Văn Đàn Đồng Tâm, rồi Lê Văn Duyệt Foundation, và nhà văn Thinh Quang, kỷ niệm Thinh Quang đưa tôi vào văn chương. Khi thầy Nguyễn Thanh Liêm bị chứng maladies cardiovasculaires, thầy bị mổ tim, sắc mặt xanh xao, tôi ở xa nên thường gọi thăm ông,... Ông viết cuốn hồi ký, Sự Thật Đời Tôi – Hồi Ức Nguyễn Thanh Liêm, ông kể về mấy bà bồ ghen tuông nhau, tôi joked khi nói Việt Hải khóai thầy viết về mấy hoạn thư, histoire d'amour avec une ancienne flamme (Chuyện xưa với những tình nhân cũ). 
<!>
Ông mỉm cười, RMS Nam Cali xong, ông bỏ nhỏ tôi "Hải giúp thầy RMS Bắc Cali", sau này tôi đã làm, vì Bắc Cali có "cô ex" và 2 người con của thầy trên đó, khi xong RMS Bắc Cali, về lại Nam Cali, thầy bụt Từ Mai hỏi sao không cho cô Ph. biết, tôi ú ớ đớ lưỡi ngay khi mình làm tuồng "Mission: Impossible", thầy Liêm bỏ nhỏ tức "hãy khéo léo, tế nhị", nếu không hay, vụng về, kém ý nhị, uy danh của .... sẽ kẹt.
Thầy đề nghị tôi take over tổ chức và ĐS Đồng Nai Cửu Long, tôi quá bận rộn bên Văn Đàn Đồng Tâm, tôi thoái thác, vì thầy e Là khi thầy ra đi, tổ chức sẽ tan rả, chìm vào quên lãng. My partner Tạ Xuân Thạc muốn tôi focus một bên, đi hàng 2, 2 bên tiêu luôn. Bên Văn Đàn Đồng Tâm có các vị như GS. Doãn Quốc Sỹ, GS. Lê Hữu Mục, GS. Nguyễn Xuân Vinh, LS. Trần Thanh Hiệp, GS. Đàm Quang Hưng,...
Bên Đồng Nai Cửu Long có ĐS. Châu Văn Để, TS. Mai Thanh Truyết, BS. Trần Văn Nam, GS. Nguyễn Văn Sâm, GS. Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền, GS. Lê Văn Đặng,... Tôi thấy chút gì "lấn cấn" màu sắc địa phương tính, tôi gốc namky, nhưng chuộng goût de jouer, dân chơi khoái backy 9 nút, từ tiểu học lên đại học quen quá nhiều bạn 9 nút. Vị Phó Đề Đốc HQ Vũ Đình Đào (bạn học cùng khóa HQ, rất thân bố tôi), khi ông ghé thăm bố tôi, tôi chuyện trò tiếp ông, tôi dùng giọng Bắc, ông hỏi sao bố nói giọng Nam con nói giọng Bắc, tôi thành khẩn khai báo: "thưa bác cô bạn cháu gốc Hà Nội bảo cháu: anh ghé nhà em anh phải nói giọng Bắc bố mới cho chơi", bác Đào người Hải Phòng, bác rất dễ chịu, hiền hòa như GS. Quyên Di hay KTS. Vi Khiêm.
Tôi nhớ khi theo bố tôi ghé thăm cụ Trần Văn Văn ở vùng Đakao, có hôm có cụ Trần Văn Hương và đại tá Võ Văn Cầm (cháu cụ Văn, vị sĩ quan CVP cho TT Nguyễn Văn Thiệu), bố tôi muốn tôi theo học hỏi chú Trần Văn Bá, nên bố mang tôi theo escort ông. Ông Cầm theo khuynh hướng cụ Thiệu, rồi cụ Hương và cụ Văn, nhánh namky bị "dị ứng" vì ông Kỳ áp chế, khi ông râu kẽm nắm quyền. Khi mà báo chí thuở đó thường dùng cụm từ “Chính phủ Tam Đầu Chế”, cá nhân tôi không thích nạn kỳ thị địa phương (Bắc Trung Nam). Tôi như chú Bá nghĩ như ý tưởng "dụng nhân như dụng mộc, giỏi là dùng. Sách Tôn Tử ghi nhận: “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi.”, con người hãy hiểu “tri bỉ” là hiểu đối thủ. Như trong quản trị, “tri bỉ” còn là hiểu rõ băng nhóm phe mình. Người lãnh đạo không cần giỏi nhất, siêu phàm. Nhưng người lãnh đạo cần biết ai trong nhóm tài giỏi ở phạm vi nào để điều hành guồng máy nhân sự. Cần sử dụng nhân sự cho phù hợp, khai thác việc sử dụng người chuyên môn y như vậy, cần phải hiểu rõ năng lực, sở trường, hay giới hạn của từng nhân tố theo binh pháp Tôn Tử (To effectively utilize personnel—specifically when employing specialists—one must clearly understand the capabilities, strengths, and limitations of each individual, in accordance with the principles of Sun Tzu's "The Art of War", 應合理運用人員,有效運用專業知識,並了解每個人的能力、優勢和局限性,如孫子兵法所述。)
Nhớ GS. Nguyễn Thanh Liêm, rồi nhớ cô bạn học college-mate Lê thị Khánh Trang, gốc francophone Marie Curie, cả thầy Liêm và Khánh Trang đề nghị tôi viết chung sách, co-écrire (co-write), GS Liêm muốn thực hiện sách về một số tỉnh thành lớn của VNCH, project: tôi rủ Huy Anh và Minh Đức viết về 12 tỉnh thành lớn của VNCH và 6 tỉnh thành ở phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Sơn Tây, Nam Định, Bắc Ninh, và Thái Bình. Sách thứ #2 cô bạn Khánh Trang (décédée/deceased), Trang vốn thích piano và nhạc cổ điển, project tôi rủ Kiều My và Khánh Lan viết về 15 nhà soạn nhạc cổ điển trứ danh như: (see more in attached file).
TVH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét