Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2026

Người dân ngôi làng ở Normandy Pháp "TẨY CHAY " BT bộ Chiến tranh Mỹ - THMK

Cách đây 82 năm, cuộc đổ bộ Normandy diễn ra, cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, một bước ngoặt trong Thế chiến II và là biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Biểu tượng này đã bị hoen ố bởi sự hiện diện của Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ, tại Normandy vào thứ Bảy tuần này để tưởng niệm, theo một hiệp hội công dân tại một ngôi làng nhỏ ở Normandy. Nhân vật cực hữu Mỹ này không được chào đón tại thị trấn nhỏ Langrune-sur-Mer.
<!>
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ kỷ niệm 82 năm ngày đổ bộ vào thứ Bảy tuần này tại Langrune-sur-Mer, Normandy, nhưng tại thị trấn nhỏ vùng Normandy này, sự xuất hiện của Bộ trưởng Chiến Tranh Mỹ không được chào đón một cách nhất trí.

Phải nói đây là lần đầu tiên 1 nhân vật cao cấp của CQ Mỹ bị chính người dân Pháp " TẨY CHAY " khi đến tham dự những kỷ niệm nhân ngày D-day
" Cá nhân này có những giá trị trái ngược với dân chủ, nhân quyền và hòa bình ." Trong một tuyên bố được phát hành đầu tuần này, các thành viên của hiệp hội "Langrunes en commun" đã nêu chi tiết lý do phản đối chuyến thăm của Pete Hegseth.
Sự say mê với các cuộc Thập tự chinh

Những phát ngôn chống châu Âu, những lời lẽ công kích người Hồi giáo, và mong muốn tự xưng là Bộ trưởng Chiến tranh thay vì Bộ trưởng Quốc phòng của ông ta đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người dân trong thị trấn có 1.900 cư dân. Thêm vào đó là những hình xăm của Pete Hegseth, đặc trưng của cánh hữu cực đoan theo đạo Cơ đốc, như dòng chữ " Deus vult" (Chúa muốn) , khẩu hiệu của quân Thập tự chinh, được xăm trên cánh tay, và hình thập tự giá Jerusalem trên ngực.

Pete Hegseth công khai thừa nhận sự say mê của mình đối với các cuộc Thập tự chinh . Ví dụ, trong cuốn sách xuất bản năm 2020, ông đã so sánh các cuộc chiến tranh tôn giáo thời trung cổ với các hành động quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Theo nhóm này, tất cả những yếu tố trên nên dẫn đến việc hủy bỏ chuyến thăm của ông " để tưởng nhớ (...) những người lính Đồng minh trẻ tuổi, người Mỹ, người Anh, người Canada... đã hy sinh trên các bãi biển của chúng ta nhân danh nền dân chủ ."

THMK

Không có nhận xét nào: