Hái trộm nông sản Nhật: Đừng biến mình thành nỗi xấu hổ của người Việt nơi đất khách! - Thảm hại thật! 5 cô gái “cherry” nổi tiếng vì hái trộm cherry ở Nhật đã bị tống cổ về nước luôn với vé một chiều ngày 10/6 vừa qua.Sáng hôm đó, cả năm bị dẫn giải ra sân bay, lên máy bay theo diện cưỡng chế. Không phải về thăm thân, cũng chẳng phải hết hợp đồng, mà là bị đuổi thẳng cổ. Chuyến đi Nhật mơ ước bỗng thành kỷ niệm đắng chát nhất đời.Đây là bài học đắt giá vl cho những ai vẫn còn tư tưởng “làm tí xíu không sao đâu”.
Chỉ vì một phút bốc đồng hái vài quả cherry, kế hoạch du học, làm việc, tương lai ở Nhật tan tành hết. Mà tệ hơn là để lại hình ảnh xấu cho cả cộng đồng người Việt tại đây – những người đang vất vả xây dựng uy tín từng ngày.Ở xứ người, mắt người ta nhìn mình bằng lăng kính cộng đồng. Đừng vì mấy quả cherry mà làm mất mặt hết anh em mình.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét