CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG BỊ KHAI QUẬT: HỐ CHÔN LIỆT SĨ 1968 HAY MỎ VÀNG ĐẤT ĐAI? - Công viên Lê Thị Riêng (Quận 10, TP.HCM) vốn là Nghĩa trang Chí Hòa (trước gọi Nghĩa địa Đô Thành) là một khu đất vàng rộng lớn nằm ngay trục đường Cách Mạng Tháng Tám. Sau năm 1975, khu nghĩa trang được giải tỏa dần và biến thành công viên. Gần đây, đột nhiên xuất hiện hàng loạt bài báo, clip từ nhiều kênh chính thống và báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin về việc phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ Mậu Thân 1968 ngay dưới lòng công viên.Thông tin được đẩy mạnh với nhân chứng sống, ảnh cũ, và cả sự tham gia của các tướng lĩnh, Bộ Tư lệnh TP.HCM.
<!>
Đáng chú ý là nhiều nhân chứng sinh sau hoặc quanh năm 1968 lúc đó còn chưa sinh ra đời hoặc mới chập chững biết đi, được mời chỉ vị trí hố chôn. Chiến dịch truyền thông rầm rộ, mở bình luận để like và comment đồng loạt là một điều hiếm thấy ở các chủ đề nhạy cảm.
Người dân Sài Gòn thời Mậu Thân từng hoảng loạn chạy loạn khắp nơi vì giao tranh dữ dội. Việc ôm con đứng xem chôn tập thể các chiến sĩ giữa nghĩa trang nghe khá khó tin. Hơn nữa, hàng chục năm im lặng, giờ đột ngột rộ lên đúng lúc đường CMT8 chuẩn bị mở rộng và tuyến Metro số 2 chạy qua khu vực. Công viên nằm ở vị trí đắc địa, giá trị thương mại khổng lồ nếu chuyển đổi mục đích sử dụng.
Nhiều ý kiến nghi ngờ đây là chiêu bài chính trị lịch sử để hợp thức hóa việc nuốt khu đất công, biến thành dự án thương mại, khách sạn, trung tâm thương mại. Đảng viên và nhóm lợi ích có thể nhân danh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để di dời, giải tỏa, rồi chia chác quyền lợi. Việc khai quật dự kiến đầu tháng 7 càng làm tăng nghi vấn khi có thực sự tìm hài cốt hay chỉ là bước chuẩn bị cho quy hoạch mới?
Lịch sử cần tôn trọng, nhưng không thể dùng để che đậy mục đích kinh tế. Công viên xanh giữa lòng thành phố đang bị đe dọa bởi lập luận đất vàng phải sinh lời và tiền chắc chắn rơi vào túi tham quan. Dân chúng cần theo dõi chặt chẽ để tránh tiền lệ nguy hiểm, dùng di sản cách mạng làm bình phong cho tham nhũng đất đai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét