Người ở Việt Nam cứ nghĩ bên Mỹ ra đường là Tiền như Lá Cây tự động rớt vô tay thì phải !?! • Có ai giống như mình không? Qua Mỹ được 3 năm thì hết 2 năm đi làm trả nợ tiền mượn qua Mỹ. Từ ngày qua Mỹ thì tháng nào mình cũng gửi về Gia đình 500$, nhiều tháng mình có 700,800$, nhưng cũng gửi về cho Gia đình 500$, rồi tiền lễ Tết, tiền đi chơi, tiền đi siêu thị của Gia đình cũng là mình cho. Tết hàng năm đòi mình gửi 1 thùng scl hết 500$ tiền hàng và tiền gửi. Cả nhà có 5 Người, tiền ăn mình lo, tiền mỗi người đi viện, đi học cũng 1 tay mình lo.
Tháng nào chưa tới cuối tháng là Mẹ mình gọi qua hỏi sao chưa gửi tiền về?
Lần nào cũng nói đủ chuyện để mình gửi thêm Tiền. Hôm qua gọi mình, mình chưa nhận lương, nói chưa có Tiền gửi thế là Mẹ mình đòi hỏi chuyện khác, nói đòi đi khám sức khỏe gửi thêm 300$ nữa là 800$, rồi đòi mình cho thêm tiền cho mấy đứa em đi chơi. Mà tháng này mình đang mang thai, nghén quá mình không đi làm được, tuần làm có 2,3 ngày thôi.
Tiền cho 500$ là hơi quá sức nhưng mình cũng gắng gửi, lần khác đòi tiền mình không nói. Bây giờ con cái mệt mỏi không có tiền cũng không quan tâm, cứ đòi phải gửi tiền về.Rồi đòi mình gửi về 20k$ cho tiền trả nợ gì đó. Mình bực quá nói là biết Con không có tiền mà cứ đòi mãi, tháng này con có đi làm đâu?
Mà Mẹ mình nói mình Bất Hiếu, nói tao đẻ mày ra, mày chưa trả Hiếu tao ngày nào, mới mấy năm cho 1 tháng 500$ mà mày cũng nói..
- Ủa?
3 năm nay của mình là cũng hơn 30K$ mình gửi rồi đó ạ ! Mình gửi hàng tháng mà còn nói chưa Trả Hiếu ngày nào, thì mình nên làm gì mới Trả Hiếu nữa ạ?
Mình quá mệt mỏi - Feeling Tired.
Tâm sự của 1 Em Gái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét