
Cách đây khá lâu tôi đã viết một bài về các ông bà Việt Nam ăn không ngồi rồi gửi chuyển tiếp đi khắp nơi những tin tức láo khoét không đúng sự thật. Họ không kiểm chứng, xác định tin có đúng hay không mà cứ ngu xuẩn tiếp nối việc quảng bá, tuyên truyền tin tức láo lếu đến người khác. Họ tưởng họ là phóng viên báo chí làm cho Thông Tấn xã Reuters hay đài phát thanh BBC loan tải tin tức hữu ích, nhưng thật sự họ là ký giả không bằng cấp chưa tốt nghiệp trường làng, không muốn thu thập rác rưới vào chỉ nhà riêng của họ, mà lại tiếp tay tung tóe rác rưới này đến nhà người khác, khắp nơi trong các mạng xã hội.
<!>
Hôm qua tôi lại thấy cảnh tượng đó. Lần này tôi muốn viết vì cái tin tức sai lầm có liên quan đến Donald Trump và để nêu ra, không những kiến thức kém thông minh của người dùng trang Facebook cá nhân tiếp tay truyền bá tin tức méo mó láo khoét, mà còn để cho mọi người thấy người này phản bội chính quê hương của họ.
Một người Canada gốc Việt dùng Facebook cá nhân của mình đăng tải lại một bài viết do nhóm: “Người Việt Cali” phổ biến. Bài viết về Đạo Luật mới của Trump mà Trump đặt tên là “Big Beautiful Bill Act” vừa được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua (Tôi copy nguyên bản ở cuối bài viết nếu ai muốn đọc):
1.Đạo luật Big Beautiful Bill Act là gì?
(Một đạo luật nghiêm trọng của một cường quốc thế giới mà dùng từ ngữ sơ đẳng tiểu học để gọi thì chỉ có nghĩa là Trump mới gọi như thế! Khả năng đàm thoại của Trump nghèo nàn, chỉ tương đương bằng cấp bậc lớp 6 nên cái gì Trump cũng dùng chữ “big” và “beautiful”).
Để cho mọi người khỏi ngủ gật, tôi tóm tắt ngắn gọn đó là ngân sách quốc gia mà chính quyền Trump đề nghị. Thay vì soạn thảo ngân sách quốc gia kiểu bình thường, Trump và đảng Cộng Hòa dùng phương pháp (processs) gọi là reconciliation. Phương pháp này cho phép Quốc Hội thay đổi luật pháp để đối phó với ngân sách mới.
Phải cần đa số cả Thượng Viện và Hạ Viện đồng ý thì mới thành luật, và cả hai viện chấp thuận suýt soát: Hạ Viện 218-Yes, 214-No, Thượng Viện 51-Yes, 50-No.
Trump ký dự luật ngân sách quốc gia này trở thành Luật vào ngày 04 July 2025.
2. Chi tiết của Đạo luật Big Beautiful Bill Act (ảnh hưởng đến mười năm sau):
-Gia tăng ngân sách Quốc phòng, an ninh biên giới ($46.5 tỷ xây tường biên giới, $45 tỷ xây building giam giữ người vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, $30 tỷ mướn thêm cảnh sát biên giới….), và sản xuất năng lượng.
-Giảm thuế vĩnh viễn cho hãng xưởng và người giầu: Năm 2017, Trump ký đạo luật Tax Cuts and Jobs Acts, giảm thuế cho công ty và người giầu. Đạo luật này sẽ mãn hạn năm 2025. Đạo luật Big Beautiful Act sẽ cho phép đa số sự giảm thuế này vĩnh viễn, không phải mãn hạn sau 2025.
-Food Stamps hiện giờ là Liên Bang cung cấp. Trump muốn Tiểu bang phải góp phần trả tiền.
-Gia tăng khả năng mượn tiền của Nha Ngân Khố từ $4000 tỷ lên $5000 tỷ.
-Giảm tiền Liên bang hỗ trợ cho Medicaid và Obamacare.
3.Những điều mập mờ đánh lận con đen trong bài viết Facebook:
Câu đầu tiên của bài viết này là: “Kiến thức về dự luật Big -Beautiful ( BBB) rất quan trọng, xin anh chị em hiểu rõ để tránh bị kẻ xấu loan truyền tin thất thiệt.” Ấy thế mà cả bài viết người này chỉ đề cập có một phần của Đạo Luật là cắt giảm Medicaid (Medicare và Medicaid đều là cả hai chương trình của chính phủ quản lý. Medicare là cho người già 65 tuổi trước đi làm có đóng lệ phí cho chính phủ. Medicaid là cho người nghèo, không cần đóng lệ phí).
Bài viết tràng giang đại hải, không có cách gì mà tôi can đảm đọc từ đầu đến cuối, và tôi cũng không muốn bình luận đúng hay sai.
Tôi muốn nêu ra là người này mập mờ đánh lận con đen, không giải thích (hay có lẽ là không biết) tại sao Trump cắt giảm Medicaid: vì Trump cắt thuế cho công ty và 1% dân giầu nhất nước Mỹ, ngân sách quốc gia thiếu hụt nên phải cắt giảm chi tiêu ở nơi khác. “Nơi khác” ở đây là Medicaid.
Biểu đồ sau đây là của Institute on Taxation and Economic policy, cho thấy trong mười năm tới, thuế của 1% dân giầu nhất nước Mỹ sẽ được Trump giảm đến $1000 tỷ đô-la. Để bù vào số thiếu hụt này, Trump cắt viện trợ Medicaid $930 tỷ đô-la trong mười năm nữa. Trump lấy tiền của kẻ nghèo cho người giầu:

Biểu đồ sau đây là của Congressional Budget Office ước lượng trong mười năm tới, tổng số tiền giảm thuế cho 1% dân giầu nhất nước Mỹ + các hãng xưởng + các mức thuế giảm khác, là đến $4,500 ngàn tỷ đô-la (!), so với tiền Trump giảm chi tiêu nhờ cắt Medicaid vẫn chỉ là $930 tỷ đô-la. Có nghĩa là giữa hai con số này, nước Mỹ sẽ bị thâm hụt $4,500 tỷ -$930 tỷ = $3,570 tỷ đô-la!

Lấy tiền của người nghèo cho kẻ giầu, đã thế mà vì giảm thuế cho kẻ giầu quá nhiều, nước Mỹ sẽ thiếu $3,570 tỷ đô-la, lại phải đi vay nợ, thế thì Big, Beautiful là ở chỗ nào?
4.Đoạn cuối của bài này là láo khoét trắng trợn:
Bài viết kết luận (kèm theo hình) là Trump đi thăm cô bé Lily ung thư máu. Lily muốn gặp và kết bạn với Tổng Thống Trump để hỏi thăm về Thiên Chúa. Trump lập quỹ “đôi cánh Lily” giúp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, Elon Musk đóng góp ngay 10 triệu đô-la.
Trump không bao giờ đọc Kinh Thánh, là kẻ dâm dật, đã có vợ mà còn ngủ với gái Playboy, gái đóng phim con heo, rồi còn chối trắng trợn trước dân Mỹ, thế mà cô bé Lily muốn hỏi Trump về Thiên Chúa? Ai khờ khạo đến đâu cũng phát giác ra ngay là chuyện bịa đặt, thế mà người này vẫn kém thông minh, hay là cố ý tuyên truyền xuyên tạc, cứ chuyển tiếp tin láo khoét.
Chuyện Elon Musk đóng $10 triệu đô-la vào quỹ Trump giúp trẻ em bệnh hiểm nghèo cũng là “nổ hơn tạc đạn”, tất cả đều là láo khoét bịa đặt, không có sự thật. Xin mời những người tuyên truyền thất thiệt trên Facebook đọc link sau đây kiểm chứng tin trên là láo khoét:
Láo lếu dựng chuyện không có sự thật, người này còn đưa ra kết luận tối cùng ngu xuẩn: “Một người đàn ông có lòng nhân ái như vầy lại nỡ lòng huỷ bỏ bảo hiểm y tế “nghèo thật” của quý vị hay sao?”
Không, 100% Trump không có lòng nhân ái vì chính bài viết nêu ra là Trump sẽ cắt Medicaid ($930 tỷ đô-la trong vòng mười năm tới). Thành thử đặt ra câu hỏi Trump lẽ nào “lại nỡ lòng huỷ bỏ bảo hiểm y tế “nghèo thật” của quý vị hay sao?” là đại khờ, tối ngu.
Chẳng những Trump không có lòng nhân ái mà còn tàn nhẫn vì lý do Trump cắt tiền viện trợ Medicaid của người nghèo là để lấy số tiền đó trám vào tiền ngân sách quốc gia thiếu hụt vì Trump giảm thuế cho 1% người cực kỳ giầu ở nước Mỹ.

Cuối cùng, người phổ biến bài viết này trên Facebook là một người Canada gốc Việt. Trump không bớt sỉ nhục Canada hơn nửa năm nay, xem Canada không phải là một quốc gia mà là tiểu bang thứ 51 của Mỹ, gia tăng thuế thương mại hàng Canada vào Mỹ lên mức trời ơi đất hỡi làm Canada xiểng niểng vì từ xưa đến nay đại đa số hàng Canada xuất cảng qua Mỹ. Người này không chửi Trump, không tẩy chay Trump vì Trump đã xúc phạm đến dân tộc Canada của mình, thế mà lại còn chuyển tiếp chuyện bịa đặt láo khoét tâng bốc Trump?
Liêm sỉ của người này để đâu? Dân tộc tính (Canada) của người này vất bỏ nơi nào?
Nguyễn Tài Ngọc
July 2025
Tài liệu tham khảo:
Ghi chú:
Tôi copy lại bài viết này từ trang cá nhân Facebook của người ở Canada:
Kiến thức về dự luật Big -Beautiful ( BBB) rất quan trọng, xin anh chị em hiểu rõ để tránh bị kẻ xấu loan truyền tin thất thiệt. Muốn hiểu các thay đổi hiện nay trong luật mới và tránh bị người khác tẩy não với các thông tin sai lạc. Chúng ta phải tìm hiểu về các khái niệm này và những ảnh hưởng có thể có từ dự luật BBB mới.
MEDICARE VÀ MEDICAID CÓ BỊ CẮT & HUỶ BỎ TRONG BBB KHÔNG?
Medicare và Medicaid đều là các trợ giúp của chính quyền từ tiểu bang cho đến liên bang.
+Medicare là nguồn hỗ trợ giành cho những ai từ 65 tuổi trở lên, và cho những người trẻ nhưng vì lý do nào đó bị tàn tật, không có khả năng lao động, hay bị bệnh bẩm sinh không có thể kiếm ra tiền.
+Medicaid là chăm sóc sức khỏe free cho những cá nhân hay gia đình có thu nhập thấp (còn SNAP chỉ hỗ trợ food stamp)
- Medicare có từ nguồn hỗ trợ tài chính từ liên bang (federal)
Trong khi Medicaid là nguồn từ tiểu bang, hoặc cả tiểu bang và liên bang cùng hỗ trợ.
- Medicare được trả qua thuế (giảm thuế) hay premiums, tức là có sự hỗ trợ thêm khi mua bảo hiểm. Họ chỉ bỏ ra 1 số tiền nhỏ, nhưng được hưởng 1 số tiêu chuẩn cao như người trả nhiều. Bao gồm việc trả viện phí, tiền thuốc, hoặc được khám chữa các loại bệnh lý thông thường. Ai đến tuổi 65 đều có quyền apply để xin Medicare.
- Trong khi đó, Medicaid là giành cho những gia đình có thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật… Không có quy định về tuổi tác khi apply. Nếu đủ tiêu chuẩn “nghèo hay cận nghèo”, thì có thể xin và không phải trả bất cứ phí nào
- Có nhiều trường hợp, người có hoàn cảnh khó khăn có thể apply xin Medicare và Medicaid cùng lúc, gọi là "dual eligible”. Trong trường hợp đó, nếu không có bảo hiểm chi trả, Medicare của liên bang sẽ trả trước, và Medicaid sẽ trả phần thiếu hụt còn lại.
- Cả Medicare và Medicaid đều được tổng thống Lyndon Jonhson ban hành ngày 30 tháng 7 năm 1965, và đi vào thực hành năm 1966. Tức là mới 60 năm trong lịch sử 250 năm của Hoa Kỳ (1776 – 2025) mà thôi.
Thuở ban đầu, có 5 % dân số Mỹ đăng ký để được hưởng Medicaid. Theo thống kê được công bố ngày 1 tháng 12 năm 1965, thì dân số Mỹ có 194,770,000 người. Có 1 vài con số khác biệt, nhưng không đáng kể. Như vậy 5% là gần 9,7 triệu người nhận Medicaid.
Hiện nay, con số chỉ tính riêng Medicaid là 21–22%, tức khoảng 72 triệu người nghèo trong số 347 triệu dân số. Đây là con số quá lớn và có phần rất khó tin, vì không thể một cường quốc như Mỹ lại có nhiều người bệnh thiển năng và tàn tật nhiều đến như thế.
Chưa hết, theo thống kê năm 2025, Mỹ có 35 triệu người có mức thu nhập ở mức thấp. Nhưng số lượng người xin Medicaid lên đến 90 triệu người. Vậy 55 triệu người nghèo kia ở đâu ra? Rõ ràng có điều gì đó không thật. Nhiều khả năng họ đã giả mạo giấy tờ tên tuổi người chết hoặc người khác.
Ở đây cần nói cho rõ là dự luật BBB lần này ảnh hưởng nhiều đến Medicaid hơn là Medicare. Vì AI TRÊN 65 TUỔI THÌ KHÔNG HỀ BỊ ẢNH HƯỜNG BỞI DỰ LUẬT BIG-BEAUTIFUL
Hiện tại, còn số người lãnh hay xin Medicaid đa phần là di dân. Trong đó, số di dân Mễ chiếm đến 30% trong tổng số người được nhận tiền Medicaid.
Cái này thì tôi có biết nhiều trường hợp. Cha mẹ đều đi làm lấy tiền mặt, con cái nheo nhóc vài đứa để ở nhà chăm lẫn nhau hay gởi bà con, rồi cha mẹ khai ở nhà chăm con, apply xin Medicaid. Có nhiều người bạn tôi nói, mỗi tháng họ kiếm tiền mặt 5-7 ngàn như chơi với công việc làm chui mà không khai thuế. Thậm chí, có người Mễ tôi biết anh ta tuyên bố muốn thuê anh ta phải trả tiền mặt, không tiền mặt sẽ không làm. Hắn rất giỏi nghề, cho nên việc làm không lúc nào thiếu.
Hoặc họ buôn lậu hàng hoá qua biên giới, không khai thuế để apply xin Medicaid cho con cái đi học, và khám chữa bệnh miễn phí.
BBB sửa đổi hiện nay với Medicaid bao gồm:
Nếu không bị tàn tật hay không có tình trạng suy kém về nhận thức thể chất thì phải làm 80 tiếng. Tính ra mỗi tuần cần làm 20 tiếng. Làm việc gì cũng được, làm không nhận lương cũng được, miễn sao có giấy tờ chứng minh rằng có làm việc. Làm có nghĩa là không thụ động ngồi nhà nhận Medicaid : đi học, làm volunteer cho XH, hay làm chuyện gì kiếm ít tiền công cũng được và Medicaid vẫn không bị cắt. Tránh chuyện ngồi không ở nhà sinh ra chay lười, ăn no lại ngủ, hoặc “làm chuyện sinh đẻ” cho hết thời gian nhàn rỗi trống trải.
Còn nếu người tàn tật thật, nằm 1 chỗ thì phải chịu. Lúc đó giấy tờ Medicare sẽ nắm rõ tình trạng và Medicaid sẽ không bị ngăn trở gì khi apply.
- Ngoài Medicare và Medicaid này ra, thì chúng ta có Obamacare. Tôi nói đi nói lại nhiều lần Obamacare không phải là bảo hiểm miễn phí mà là 1 loại căn cước xếp hạng cho hộ nghèo như ở bên Việt Nam ta vậy. Nhờ thế, ta sẽ mua bảo hiểm sức khỏe với giá rẻ theo những điều kiện quy định. Những ai đã nhận Medicare và Medicaid rồi thì lại không thể mua Obamacare, đó là trái luật.
Thay vì thế, ta có thể apply bổ sung vào gói Medicare gọi là Medicare Supplement Insurance (Medigap), phần A và B. Thêm cái option này vô thì có thể được hỗ trợ thêm tiền để trả tiền thuốc.
Ngoài ra, còn có gói Medicare Advantage (phần C), hay D cũng để hỗ trợ thêm tiền thuốc. Hay thậm chí để đi thăm khám mắt, tai, mũi, họng, răng … Những cái này, anh chị khi apply xin Medicare hay Medicaid thì hỏi rõ agent, họ sẽ giải thích cặn kẽ và chi tiết.
Đúng vậy, Medicare và Medicaid trong BBB sửa đổi cắt giảm nhiều đa số cho người không phải là công dân Mỹ (nói thẳng ra là di dân lậu), cắt cho chuyển giới, phát free thuốc ngừa thai, hay free thuốc hóc môn để giúp cho trẻ em hoặc người lớn chuyển giới (giảm hốc môn nam để thành nữ và ngược lại)…
- Các tiểu bang nào mà có nhiều người mua bảo hiểm SK theo tiêu chuẩn Obamacare thì sẽ bị giảm đi tiền liên bang cung cấp cho Medicare và Medicaid.
Thật ra, Obamacare chỉ hỗ trợ thêm cho những trường hợp ngoại lệ, chứ về ý nghĩa, nó không khác Medicaid là mấy, tức giành cho những người có thu nhập thấp.
Trong bản ngân sách còn chi ra thêm 50 tỷ để cung cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện ở các vùng thôn quê xa xôi của nước Mỹ.
Có 1 vài thông tin SAI sự thật rằng nguồn cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo, hay cắt phần cung cấp xe lăn free chẳng hạn … thì việc đó trực thuộc trách nhiệm tiểu bang.
Liên bang chỉ cung cấp nguồn tiền về cho tiểu bang theo số lượng người nghèo mà họ xin. Nếu họ muốn cắt thì do tiểu bang cắt, chứ liên bang chỉ chi tiền ra và không quyết định được chuyện này.
Còn trong tương lai có 10,000 người chết do không có sự trợ giúp Medicare, Medicaid thì trước 1965, dù không có những hỗ trợ này, người dân Mỹ vẫn sống tốt khoẻ mạnh.
Người thiểu số Amish thậm chí họ còn không hiểu gì về Medicare, Medicaid . Chúng ta còn chân tay lành lặn thì cứ làm. Khi nào sụm xuống thì đành chịu. Chứ người Nhật họ sống thọ nhất thế giới mà có người 80 —90 tuổi vẫn phải đi làm.
Còn cứ mang cái suy nghĩ “qua Mỹ để được hưởng thụ trợ giúp” để an hưởng tuổi già thì thôi bỏ đi vậy. Tội nghiệp cái đất nước người ta.
Tiền thuế của những người lao động nai lưng đi làm đóng góp vào rồi chính phủ đưa lại cho mình chớ chính phủ có đồng cắc nào hay in tiền ra phát cho mình mỗi ngày đâu mà cứ ngồi không nhận tiền đó quài, làm vậy coi sao đành?
Hình: TTTRUMP đi thăm cô bé Lily bệnh ung thư máu để biến mơ ước trước khi ra đi của em trở thành hiện thực, em ước muốn được gặp mặt và kết bạn với Tổng thống Trump để hỏi thăm về Thiên Chúa .
Ông đem câu chuyện này kể lại và gợi ý lập quỹ “đôi cánh Lily” để trợ giúp các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết được gặp gỡ “thần tượng” của chúng lần cuối cùng. Elon Musk đã đóng góp $10M triệu cho tổ chức phi đảng phái này .
Một người đàn ông có lòng nhân ái như vầy lại nỡ lòng huỷ bỏ bảo hiểm y tế “nghèo thật” của quý vị hay sao?
Nguồn : Hao Duc Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét