Vui Chơi Mùa Hè, Tại Địa Phương: Lời Mời Tham Dự Các Hội Chợ Quận Với Phong Cách Truyền Thống Địa Phương, Khắp Vùng Bay Area!
-Mùa hè đã chính thức đến và bạn muốn đưa gia đình, đến các hội chợ quận theo phong cách cổ điển, với các trò chơi lễ hội thú vị, ẩm thực và chương trình giải trí trực tiếp. Vùng Vịnh tổ chức một số hội chợ quận truyền thống tuyệt vời và chúng tôi đã tổng hợp một danh sách dành riêng cho bạn. Vé hiện đang được bán, một số được giảm giá. Truy cập các trang web hôi chợ để biết thêm chi tiết.
<!>
Giới Thiệu Hội Chợ Quận Hạt Santa Clara
Từ ngày 30 tháng 7, đến ngày 3 tháng 8, 2025
Năm nay, Hội chợ Quận Santa Clara sẽ dành riêng cho các triển lãm về vật nuôi và nghệ thuật gia dụng. Vé vào cửa sẽ miễn phí! Rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể tổ chức lễ hội, bất kỳ gian hàng thương mại nào hoặc thực phẩm hội chợ truyền thống, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn đến thăm các triển lãm của chúng tôi và ủng hộ những người trẻ tuổi đã dành vô số thời gian tình nguyện và chuẩn bị động vật của họ cho buổi trình diễn và Đấu giá Gia súc Trẻ.
Khu Hội chợ Quận Santa Clara
Hội chợ Quận Sonoma
Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8 năm 2025
“Hot Dogs and Cool Cats” Hội chợ năm nay là dịp để tôn vinh những người bạn bốn chân, lông vũ và có vảy của chúng ta, với những màn trình diễn động vật tuyệt vời, Triển lãm Hoa “Pets and Pets” và nhiều hơn nữa!
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cuộc thi — sự sáng tạo và nhiệt huyết của các bạn đã khiến quyết định này trở nên khó khăn! Hãy nhớ đánh dấu lịch của bạn cho Hội chợ Quận Sonoma năm 2025 và theo dõi nhé!
Hội chợ Quận Sonoma
Hội chợ Thị trấn và Nông thôn Napa
Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2025
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích Hội chợ Thị trấn và Nông thôn Napa! Đây là nơi cộng đồng của chúng tôi tụ họp và chúng tôi chào đón bạn. Chúng tôi biết rằng khách của chúng tôi sẽ tôn trọng, lịch sự và chu đáo. Điều quan trọng là mọi người đều cảm thấy an toàn và thoải mái khi tham gia hội chợ.
Một bà đã nhận tội phóng hỏa! đốt tòa nhà ở San Jose, làm thương gia gốc Việt chết thảm, trong đám cháy!
– Một người phụ nữ bị buộc tội phóng hỏa một tòa nhà hai tầng khi vẫn còn người ở bên trong, làm thương gia gốc Việt chết cháy, bất ngờ nhận tội ngộ sát và phóng hỏa, theo The Mercury News hôm 25 Tháng Bảy.
Hôm Thứ Năm, 24 Tháng Bảy, bị cáo Yessenia Yanira Estrada, 35 tuổi, nhận tội trước Chánh Án Hector Ramon, Tòa Án Cao Cấp Santa Clara County, trong lần hầu tòa thứ hai, phiên tòa đầu tiên được tổ chức hôm 18 Tháng Bảy, sau thời gian trì hoãn để khám sức khỏe tâm thần.
(Bị cáo Yessenia Yanira Estrada, 35 tuổi. Hình: San Jose Police Department)
Bị cáo xưng thú rành mạch các tội ác làm ông Christopher Trần, 51 tuổi, chết hôm 13 Tháng Bảy. Các công tố viên và luật sư bào chữa nói với Chánh Án Ramon rằng nguyên nhân thú tội không liên quan tới thỏa thuận giữa đôi bên mà là hoàn toàn tự nguyện.
Hôm Thứ Năm, phần lớn bị cáo nói: “Vâng, tôi hiểu, thưa quan tòa” khi thú tội trước Chánh Án Ramon, cùng những lời công nhận khi chánh án hỏi bị cáo có hiểu các quyền lợi của mình hay không cũng như giải thích rằng bị cáo đang cố tình từ bỏ những điều này. Bị cáo cũng nhận tội trong một thời điểm ở phiên chất vấn theo thủ tục của Chánh Án Ramon, nhờ vậy mà quan tòa mau chóng kết luận sau khi vụ hỏa hoạn thương tâm trên đường North 27th Street ở San Jose xảy ra được 11 ngày.
“Tôi có tội,” bị cáo Estrada nói.
Bản án dành cho bị cáo là chín năm, với các tội trạng kèm theo các hình phạt bổ túc, gồm có ông Christopher Trần là một nạn nhân đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, các tiền án hình sự trước đây của bị cáo Estrada cũng như việc bị cáo đang bị quản chế dẫu cho Chánh Án Ramon là người quyết định sau cùng.
Phiên tòa tuyên án được ấn định vào ngày 14 Tháng Tám, nhưng bản án thực tế dành cho bị cáo Estrada có thể diễn ra sau ngày đó, vì trước tiên Sở Quản Chế Santa Clara County phải chuẩn bị và nộp phúc trình tuyên án và sẽ được quan tòa và các luật sư liên quan xem xét.
Sau lời nhận tội hôm Thứ Năm, bà Vicky Huỳnh, mẹ của ông Christopher Trần, cho biết bà vẫn còn suy sụp.
“Tôi thở không nổi,” bà Vicky Huỳnh nói với ABC7 bên ngoài Tòa Án Công Lý ở San Jose. “Tôi cảm thấy hệ thống tư pháp thật bất công khi nhìn thấy kẻ làm con trai mình lìa đời trước vành móng ngựa. …Chuyện này sẽ ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại. Ngày nào tôi cũng nghe thấy giọng nói của con trai mình.”
Ông Christopher Trần là một trong các giám đốc điều hành BrandingOut, một một công ty ấn loát và quảng cáo kỹ thuật số quy mô nhỏ tọa lạc trên đường North 27th Street gần đường East St. James Street ở khu dân cư Roosevelt Park tại San Jose.
Cảnh sát công bố một bản khai hữu thệ kèm theo đơn khiếu nại hình sự cho thấy các thám tử khởi sự điều tra tội sát nhân và đó là lý do khiến bị cáo Estrada bị bắt giam; tội trạng ngộ sát cho thấy văn phòng biện lý quận đã tìm được chứng cớ liên quan tới hành vi liều lĩnh gây chết người nhưng không có ý định sát hại.
Nhà chức trách nhận được lời trình báo liên quan tới vụ hỏa hoạn trước 4 giờ sáng, sau đó lực lượng cứu hỏa cùng các nhà điều tra Sở Cảnh Sát San Jose (SJPD) lập tức tình nghi có hành vi đốt phá.
Gia đình ông Christopher Trần nói với các viên chức rằng ông có thể bị kẹt lại bên trong khi đám cháy bén lửa. Cảnh sát thấy xe của nạn nhân đậu bên ngoài tòa nhà và lần theo tín hiệu điện thoại di động để tới khu vực xảy ra hỏa hoạn, theo bản khai hữu thệ.
Bản án dành cho bị cáo Estrada sẽ bị ảnh hưởng do bị cáo đang bị quản chế tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Hồ sơ tòa án cho thấy vào Tháng Hai, trong một thỏa thuận nhận tội nhằm thuyên giảm các trọng tội ban đầu, bị cáo không phản đối các tội danh bỏ trốn sau khi gây tai nạn, tàng trữ ma túy và xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Tháng Mười năm ngoái, bị cáo cũng không phản đối các tội danh sở hữu võ khí trái phép và phá hoại xe cộ, và vào Tháng Bảy, 2024 bị cáo cũng không phản đối trọng tội sở hữu xe cộ bị ăn cắp (NV)
Từ Bắc, xuôi Nam, Giám Sát Viên Betty Dương thăm nhật báo Người Việt!
– Giám Sát Viên Betty Dương, đại diện Địa Hạt 2 của Santa Clara County, vừa ghé thăm nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Bảy, nhân dịp cô về miền Nam California.
Cùng đi với Giám Sát Viên Betty Dương có cô Diedre Thu Hà Nguyễn, cựu nghị viên Garden Grove.
(Giám Sát Viên Betty Dương (phải) và cựu Nghị Viên Diedre Thu Hà Nguyễn của Garden Grove tại nhật báo Người Việt)
_Cô Betty Dương thắng cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một, 2024, trở thành giám sát viên gốc Á và gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Santa Clara County.
Cô cho biết cô rất tự hào là người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này trong một quận hạt có San Jose, thành phố lớn nhất của Santa Clara County đồng thời cũng là đô thị có nhiều người gốc Việt nhất Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cô cũng phải đối diện với một số thách thức.
“Hiện nay, tôi là giám sát viên trẻ nhất, làm việc với những đồng viện lớn tuổi hơn mình và nhiều kinh nghiệm hơn mình, vì họ từng là dân cử trước khi đắc cử vào Hội Đồng Giám Sát Santa Clara County,” nữ giám sát viên gốc Việt chia sẻ. “Cho nên, công việc của tôi là phải cố gắng tối đa để làm việc hài hòa với các đồng viện và thực hiện chính sách một cách đúng đắn và tốt nhất.”
Sau khi thắng cử, cô được Hội Đồng Giám Sát Santa Clara County bổ nhiệm làm giám sát viên vào ngày 4 Tháng Mười Hai, 2024. Đến ngày 8 Tháng Giêng, cô mới chính thức tuyên thệ nhậm chức.
Sau khi tốt nghiệp trường luật, cô Betty Dương làm luật sư công ở Santa Clara County một năm.
Sau đó, cô làm giám đốc ngân sách cho Giám Sát Viên Cindy Chavez ba năm.
Kế đến, cô làm việc cho văn phòng tổng quản trị Santa Clara County trong năm năm, rồi trở lại làm việc cho Giám Sát Viên Chavez trong vai trò chánh văn phòng trong ba năm, trước khi tranh cử.
Giám Sát Viên Betty Dương sinh ra ở Mỹ, tốt nghiệp cử nhân đại học UC Berkeley và tốt nghiệp luật đại học UC Davis.
Địa Hạt 2 có khoảng 400,000 cư dân, trong đó, đông nhất là cư dân gốc Hispanic, kế đến là người da trắng, và thứ ba là người gốc Việt, theo vị giám sát viên cho biết.
Nóng: Chiến đấu cơ F16 của Thái Lan phá hủy hai mục tiêu quân sự của Campuchia!
-Thái Lan đã triển khai lực lượng F16 để tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia sau khi cáo buộc nước này bắn tên lửa làm hai thường dân ở khu vực biên giới bị thiệt mạng. Hai mục tiêu quân sự của Campuchia được cho là “đã bị phá hủy” bởi các máy bay tiêm kích F16 của Quân đội Hoàng gia Thái Lan.
Bankok Post đưa tin Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào Campuchia, đánh trúng hai mục tiêu quân sự vào thứ năm, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa hai nước leo thang, với các cuộc đụng độ được báo cáo xảy ra tại sáu địa điểm.
Đại tá Ritcha Suksuwanon, phó phát ngôn viên của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cho biết với các phóng viên rằng sáu máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai vào cuối sáng thứ năm từ tỉnh Ubon Ratchathani, tấn công hai “mục tiêu quân sự trên mặt đất của Campuchia”.
Theo quân đội, các cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi quân đội Campuchia nổ súng vào một căn cứ quân sự của Thái Lan ở tỉnh Surin, đông bắc nước này và phóng tên lửa về phía Si Sa Ket.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để sơ tán dân thường như một biện pháp phòng ngừa ở các khu vực biên giới của bốn tỉnh.
Một người lớn, một trẻ em 12 tuổi Thái Lan đã thiệt bị do tên lửa của Campuchia.
Trước cuộc không kích vài giờ, một tên lửa BM-21 từ phía Campuchia đã tấn công vào trạm xăng PTT ở Bản Lễ, huyện Kantharalak, Sisaket khiến nhiều học sinh và dân thường thương vong. Con số ban đầu hai thường dân – một trẻ em 12 tuổi và một người lớn – đã thiệt mạng sáng nay.
Ngay sau khi hai quả rocket của Campuchia bắn trúng người dân Thái Lan ở biên giới, Thái Lan tuyên bố đã triển khai sáu máy bay phản lực F-16 để tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia.
“F-16 đã khai hỏa!”, quân đội Thái Lan đăng tải trên mạng xã hội.
“Tất cả các máy bay F-16 của Thái Lan đã trở về an toàn và nguyên vẹn, sau khi được triển khai nhanh chóng để ném bom các tiểu đoàn Campuchia“, quân đội Thái Lan viết.
BBC đưa tin Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt 8 và 9 của Campuchia “đã bị phá hủy”.
Campuchia cáo buộc Thái Lan dùng vũ khí hạng nặng và thả bom
Bộ Quốc phòng Campuchia đã ra tuyên bố cáo buộc Thái Lan triển khai quá nhiều quân, sử dụng vũ khí hạng nặng và tiến hành các cuộc không kích nhằm chiếm đoạt lãnh thổ Campuchia.
Theo tờ Khmer Times, Bộ này mô tả hành động của Thái Lan là “hành vi xâm lược quân sự tàn bạo và bất hợp pháp” và “vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc, các chuẩn mực của ASEAN và các nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế”.
Bộ này cũng tuyên bố máy bay chiến đấu của Thái Lan đã thả hai quả bom xuống lãnh thổ do Campuchia kiểm soát khi xung đột giữa hai nước leo thang vào sáng thứ Năm.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Maly Socheata cho biết: “Những hành động bất hợp pháp và vô trách nhiệm này không chỉ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực mà còn làm suy yếu nền tảng của trật tự quốc tế”.
Bộ này cũng cảnh báo rằng quân đội đã sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Campuchia “bằng mọi giá”.
Trước đó, Chính phủ Campuchia đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất, sau những động thái tương tự của chính phủ Thái Lan. Tất cả nhân viên ngoại giao Campuchia làm việc tại Bangkok đã được lệnh trở về nước.
(Nguyên Hương)
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chặn ĐCSTQ tấn công Đài Loan
(Trí Đạt)
-Vào thứ Hai (ngày 21/7), Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết miệng “Dự luật Răn đe Xung đột Đài Loan năm 2025” (Taiwan Conflict Deterrence Act of 2025, H.R.1716), một dự luật mang tính lưỡng đảng. Dự luật này yêu cầu rằng, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động tấn công Đài Loan, Chính phủ Mỹ phải lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, đồng thời công khai tài sản tham nhũng và các giao dịch tài chính liên quan mà họ sở hữu tại Mỹ.
Dự luật do Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bà Lisa McClain, cùng Dân biểu Đảng Dân chủ Brad Sherman, đề xuất vào tháng Hai năm nay.
Yêu cầu của dự luật
Dự luật quy định Bộ Tài chính Hoa Kỳ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc nếu ĐCSTQ phát động cuộc tấn công quân sự vào Đài Loan, và công bố tài sản phi pháp cũng như thông tin chi tiết về các quan chức cấp cao tham gia hành động tấn công. Các quan chức bị nhắm đến bao gồm: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, cũng như các thành viên Ủy ban Trung ương có liên quan đến công tác về Đài Loan.
Dự luật cũng yêu cầu Bộ Tài chính trình báo cáo lên Quốc hội, liệt kê chi tiết tài sản của các quan chức ĐCSTQ và những người liên quan tại Mỹ, bao gồm số lượng, loại hình, tên các tổ chức tài chính, đồng thời giải thích nguồn gốc hình thành tài sản, và đánh giá liệu có liên quan đến hành vi phi pháp hoặc tham nhũng hay không.
Ngoài ra, dự luật trao quyền cho Bộ trưởng Tài chính đóng băng các khoản tiền của quan chức ĐCSTQ tại các tổ chức tài chính ở Mỹ, đồng thời dịch tóm tắt báo cáo và một phần nội dung sang tiếng Trung, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác để công bố trên trang web và mạng xã hội của Bộ Tài chính.
Dự luật cũng cấm các tổ chức tài chính Mỹ thực hiện các giao dịch tài chính lớn với thân nhân trực hệ của các quan chức bị liệt kê, như: chuyển tiền lớn, chuyển khoản, mua bán đầu tư, mua bất động sản, cổ phần công ty, cho vay tín dụng hay ký kết hợp đồng tài chính…
Mặc dù “Dự luật Răn đe Xung đột Đài Loan” phiên bản năm 2023 (H.R.554) đã được Hạ viện thông qua nhất trí vào ngày 9/9/2024, nhưng không được Thượng viện đưa vào chương trình nghị sự nên không thể hoàn tất quy trình lập pháp. Vì vậy, năm 2025, H.R.1716 được tái đề xuất nhằm tiếp tục thúc đẩy dự luật trở thành luật.
Phiên bản năm 2025 yêu cầu rõ ràng Bộ Tài chính phải báo cáo về nguồn gốc phi pháp hoặc tham nhũng của tài sản quan chức cấp cao của ĐCSTQ, đồng thời công bố các thông tin không mật ra toàn cầu, gia tăng tính minh bạch và ảnh hưởng quốc tế. Đặc biệt, phiên bản năm 2025 quy định phải công bố thông tin liên quan bằng tiếng Trung và tiếng Anh, giúp người dân Trung Quốc nhận thức rõ hành vi tham nhũng của tầng lớp lãnh đạo ĐCSTQ.
“Trừng phạt thực chất đối với tầng lớp tham nhũng cấp cao của ĐCSTQ”
Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng Ba năm nay đã công bố “Báo cáo về tài sản và hoạt động tham nhũng của lãnh đạo ĐCSTQ”. Báo cáo cho biết, dù có thông tin rằng sau khi lên nắm quyền năm 2012, ông Tập Cận Bình từng kêu gọi gia đình bán tài sản tại Mỹ, nhưng các chứng cứ từ nghiên cứu ngành cho thấy, đến năm 2024, gia đình Tập vẫn giữ nhiều lợi ích thương mại và đầu tư tài chính trị giá hàng triệu USD. Dù những khoản đầu tư này không trực tiếp đứng tên ông Tập, nhưng rất có thể do các trung gian đại diện cho ông ta kiểm soát.
Các phương tiện truyền thông đưa tin, vào thời điểm đó, gia đình các lãnh đạo cấp cao như gia đình ông Tập Cận Bình cũng đã tích lũy khối lượng lớn tài sản. Anh chị em, cháu trai, cháu gái và các cháu gái bên ngoại của ông Tập cũng nắm giữ tài sản đầu tư thương mại và bất động sản trị giá hơn 1 tỷ USD.
Tác giả của dự luật, bà McClain, nói: “Trước hành vi xâm lược ngày càng nghiêm trọng của Trung Quốc (ĐCSTQ), nước Mỹ không thể lơ là.” Bà nhấn mạnh, dự luật truyền tải một thông điệp rõ ràng và lưỡng đảng: “Nếu ĐCSTQ phát động chiến tranh với Đài Loan, họ sẽ phải trả giá. … Điều chúng tôi nói đến là các biện pháp trừng phạt thực chất đối với tầng lớp lãnh đạo tham nhũng của ĐCSTQ.”
“Hoạt động tài chính và các tài khoản ở nước ngoài của họ sẽ bị phanh phui và công khai, để người dân Trung Quốc thấy được sự thật.” Bà nói, “Chúng tôi không khiêu khích chiến tranh, mà đang nỗ lực ngăn chặn xung đột xảy ra.” Bà nhấn mạnh, hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có ý nghĩa then chốt với kinh tế và việc làm của Mỹ, do đó không thể làm ngơ trước khả năng ĐCSTQ hành động quân sự.
Trong tuyên bố của mình, bà nói: “Hôm nay, Quốc hội đã có một bước đi quan trọng nhằm bảo vệ hòa bình, bảo vệ dân chủ và ngăn chặn hành vi xâm lược đối với đồng minh của chúng ta là Đài Loan. ‘Dự luật Răn đe Xung đột Đài Loan’ gửi đi thông điệp rõ ràng đến ĐCSTQ: Nếu xâm lược Đài Loan, sẽ phải trả giá đắt ngay lập tức. Tôi tự hào khi là người đề xuất dự luật này, thể hiện quyết tâm của chúng ta trong việc bảo vệ hòa bình khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bằng sức mạnh.”
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tháng Ba cũng đã thông qua dự luật này với toàn bộ 48 phiếu thuận.
Hạ viện tiếp tục thông qua các dự luật liên quan đến Đài Loan
Tuần trước, Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua bản sửa đổi “Bản đồ trung thực” trong “Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2026” (NDAA), cấm Bộ Quốc phòng Mỹ sản xuất hoặc trưng bày bản đồ thể hiện Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Bản sửa đổi được thông qua bằng hình thức biểu quyết miệng vào ngày 17/7. Nội dung quy định rằng ngân sách liên bang không được sử dụng để “sản xuất, mua sắm và trưng bày các bản đồ mô tả Đài Loan, Kim Môn, Mã Tổ, Bành Hồ, Ô Khâu, Lục Đảo hay Lan Tự là một phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm dùng bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ TQ
Dân biểu Tom Tiffany (Đảng Cộng hòa, bang Wisconsin), người đề xuất sửa đổi, đã chỉ trích chính sách “Một Trung Quốc” mà Mỹ theo đuổi từ những năm 1970.
Ông nói: “Sửa đổi này yêu cầu bản đồ mà chúng ta sử dụng phải phản ánh một sự thật đơn giản: Trung Quốc là Trung Quốc, Đài Loan là Đài Loan.”
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm là văn bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng và đặt ra các chính sách quốc phòng của Mỹ. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua phiên bản năm tài chính 2026 của đạo luật này vào ngày 18/7 với 221 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Dự luật bao gồm khoản tài trợ 500 triệu USD cho “Sáng kiến Hợp tác An ninh Đài Loan” (TSCI), cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, với sự đồng thuận của Ngoại trưởng, hỗ trợ Đài Loan trong việc mua sắm thiết bị quốc phòng, dịch vụ, giáo dục và huấn luyện quân sự mới.
Thượng viện hiện vẫn đang xem xét phiên bản Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2026.
Theo quy trình lập pháp của Mỹ, để một dự luật trở thành luật, nó phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua toàn thể, sau đó được Tổng thống ký ban hành.
(Trí Đạt, theo CNA Đài Loan, VOA, Epoch Times)
Ông Trump chỉ trích ông Biden sau vụ người nhập cư bất hợp pháp bắn sĩ quan CBP
(Phạm Duy)
(Ảnh ghép được tạo ra ngày 29 tháng 9 năm 2020 thể hiện hình ảnh ông Donald Trump (bên trái) và ông Joe Biden (bên phải).
-Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden sau khi một sĩ quan của Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP) ngoài giờ làm việc, được cho là bị một người nhập cư bất hợp pháp có nhiều tiền án bắn vào mặt tại Thành phố New York.
“Đêm qua, tại Thành phố New York, một sĩ quan CBP đáng kính đã bị một “Quái vật nhập cư bất hợp pháp” được thả vào nước Mỹ dưới thời Joe Biden, bắn vào mặt”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ‘Truth Social’ vào Chủ nhật [20/7]. “Hắn đã bị bắt giữ tại Biên giới vào tháng 4/2023, nhưng thay vì bị trục xuất, hắn đã được thả ra.”
Nghi phạm được Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác định là Miguel Francisco Mora Nunez, 21 tuổi, quốc tịch Dominica. DHS xác nhận tên Nunez đã bị Lực lượng Biên phòng bắt giữ gần San Luis, Arizona, vào tháng 4/2023, nhưng đã được chính quyền Biden thả vào Hoa Kỳ.
Cơ quan này cũng nói với hãng tin Fox News rằng tên Nunez đang bị truy nã về tội bắt cóc tống tiền tại tiểu bang Massachusetts, ngoài các vụ bắt giữ vì phạm trọng tội trước đó. Trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật [20/7], Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams cho biết Nunez đã từng bị bắt vì tội hành hung và vi phạm lệnh bảo vệ. Ông Adams cho hay, tòa án từ quận Bronx cũng có trát bắt đang có hiệu lực đối với Nunez, bị truy nã vì một vụ cướp vào tháng 12 năm ngoái và một vụ đâm dao vào tháng 1.
“Đảng Dân chủ đã làm tràn ngập đất nước chúng ta với những kẻ xâm phạm hình sự, và giờ đây, tất cả bọn chúng phải bị trục xuất hoặc trong một số trường hợp, phải bị truy tố ngay lập tức vì chúng ta không thể để chúng quay trở lại,” ông Trump nêu rõ. “Bọn chúng độc ác và nguy hiểm đến mức đó!”
Nhà chức trách cho biết Nunez đã đi xe máy cùng một nghi phạm khác đến và cố gắng cướp tài sản của một sĩ quan CBP khi anh đang ngồi ở Công viên Riverside vào tối thứ Bảy [19/7].
Sĩ quan CBP, hiện vẫn chưa được xác định danh tính, đã rút súng ra để tự vệ. Cảnh sát cho biết cả sĩ quan CBP và Nunez, đều bị bắn nhiều phát. Cảnh sát cho hay Nunez đã tự mình vào bệnh viện trong khu vực sau vụ nổ súng. Sĩ quan CBP dự kiến sẽ hồi phục sau chấn thương.
Ông Trump nói thêm rằng sĩ quan CBP đang ngoài giờ làm việc, đã “dũng cảm chống trả kẻ tấn công, bất chấp vết thương, thể hiện kỹ năng và lòng dũng cảm to lớn.”
Ông Adams thông báo Nunez đã bị bắt giữ.
“Hắn ta đã gây ra bạo lực trong thành phố của chúng ta và một khi hắn bị buộc tội về tội ác đêm qua, chúng ta sẽ có thể bổ sung tội danh cố ý giết người vào hồ sơ tiền án của hắn,” ông Adams nhấn mạnh.
DHS đã nộp lệnh bắt tạm giam đối với Nunez.
Tòa án Mỹ bác nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của ông Trump
-Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 (9th U.S. Circuit Court of Appeals) vừa ra phán quyết giữ nguyên lệnh ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump – một sắc lệnh nhằm chấm dứt quyền công dân cho những trẻ sinh ra tại Mỹ nhưng có cha mẹ là người nhập cư không hợp pháp hoặc chỉ tạm thời lưu trú tại Hoa Kỳ.
Phán quyết được đưa ra bởi một hội đồng gồm ba thẩm phán, trong đó hai người do cựu Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm, khẳng định rằng sắc lệnh này “vi phạm Hiến pháp.” Đây là lần đầu tiên một tòa phúc thẩm liên bang lên tiếng về vấn đề này, mở đường cho khả năng vụ việc sẽ sớm được đưa lên Tối cao Pháp viện xét xử.
Tu chính án thứ 14 bị “diễn giải sai lệch”
Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ tuyên bố rõ: “Tất cả những người sinh ra hoặc được nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự tài phán của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ.” Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Trump lập luận rằng cụm từ “chịu sự tài phán của Hoa Kỳ” loại trừ những đứa trẻ có cha mẹ không phải là công dân hay thường trú nhân hợp pháp.
Chính quyền Trump chủ trương rằng những đứa trẻ này không nên tự động được công nhận là công dân Mỹ dù được sinh ra trên đất Mỹ. Tòa án phúc thẩm đã bác bỏ lập luận này.
Phán quyết 2–1 giữ nguyên lệnh cấm thi hành sắc lệnh được đưa ra trước đó bởi Thẩm phán Liên bang John C. Coughenour tại Seattle. Ông Coughenour từng chỉ trích nỗ lực của chính quyền Trump là “cố tình bỏ qua Hiến pháp vì lợi ích chính trị.”
Hai thẩm phán đa số, Michael Hawkins và Ronald Gould, khẳng định rằng việc duy trì lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc là cần thiết để “giải quyết triệt để” mối lo ngại của các tiểu bang nguyên đơn như Washington, Oregon, Arizona và Illinois. Các bang này cho rằng nếu quyền công dân theo nơi sinh chỉ còn hiệu lực tại một số bang, hệ thống hành chính và pháp lý sẽ rơi vào hỗn loạn.
Luận điểm phản đối từ thẩm phán do Trump bổ nhiệm
Thẩm phán Patrick Bumatay – người được ông Trump bổ nhiệm – là tiếng nói bất đồng duy nhất trong phán quyết. Ông lập luận rằng các tiểu bang không có cơ sở pháp lý để khởi kiện và cảnh báo về “khuynh hướng lạm dụng” các lệnh cấm toàn quốc.
Tuy nhiên, ông Bumatay không đưa ra nhận định trực tiếp về việc liệu việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh có vi hiến hay không – một sự im lặng được giới quan sát xem là chiến lược nhằm tránh đối đầu trực tiếp với tinh thần của Tu chính án thứ 14.
Các tiểu bang nguyên đơn cũng viện dẫn một tiền lệ pháp lý quan trọng: vụ Wong Kim Ark năm 1898, trong đó Tối cao Pháp viện từng phán quyết rằng một người sinh ra tại San Francisco bởi cha mẹ Trung Quốc không có quốc tịch Mỹ vẫn là công dân Hoa Kỳ – đơn thuần nhờ nơi sinh.
Luật sư của Bộ Tư pháp hiện vẫn giữ lập trường rằng quyền công dân không chỉ dựa vào nơi sinh mà còn phải xét đến tình trạng pháp lý của cha mẹ.
Mặc dù Tòa Phúc thẩm khu vực 9 đã đưa ra phán quyết bất lợi cho sắc lệnh của ông Trump, vụ việc vẫn có thể được kháng cáo lên Tối cao Pháp viện – nơi cuối cùng có quyền quyết định liệu quyền công dân theo nơi sinh có thể bị hạn chế hay không.
(Theo DV News)
Tổng thống Trump: Tôi muốn Elon Musk phát triển mạnh hơn bao giờ hết
(Anh Trần)
(Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong buổi họp báo chung tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc hôm 30/5/2025. Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ nhận định rằng ông muốn hủy hoại các doanh nghiệp của Elon Musk, đồng thời nhấn mạnh ông mong họ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Ai cũng nói tôi sẽ hủy hoại các công ty của Elon bằng cách cắt giảm một phần hoặc toàn bộ những khoản trợ cấp quy mô lớn mà ông ấy nhận từ chính phủ Mỹ. Điều đó không đúng!”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, trong đó nhắc đến tỷ phú Elon Musk.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định mong muốn cựu cố vấn Elon Musk, cũng như toàn bộ doanh nghiệp ở Mỹ, phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Họ làm ăn càng tốt, nước Mỹ càng phát triển, điều đó có lợi cho tất cả. Chúng ta đang lập kỷ lục mỗi ngày và tôi muốn duy trì điều đó”, ông Trump cho biết.
Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng cô “không nghĩ ông Trump ủng hộ” các cơ quan liên bang ký hợp đồng với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Musk. Khi được hỏi rằng ông Trump có muốn chính phủ Mỹ hủy thỏa thuận gần đây với xAI hay không, Leavitt nói rằng cô sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ về vấn đề này.
xAI, cùng với các công ty công nghệ Anthropic, Google và OpenAI, tuần trước đã ký thỏa thuận trị giá tới 200 triệu USD với Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong tuần này, công ty của tỷ phú Musk đã công bố loạt sản phẩm dành cho chính phủ Mỹ với tên gọi “Grok for Government”.
Musk từng là đồng minh thân thiết sau khi đầu tư khoản tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, đồng thời được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu trong chính phủ. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk xấu đi do bất đồng về đạo luật chi tiêu ngân sách và giảm thuế, đỉnh điểm là cuộc tranh cãi và công kích cá nhân trên mạng xã hội ngày 5/6.
Một tuần sau đó, hãng Reuters đưa tin Nhà Trắng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tập hợp thông tin về các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với công ty SpaceX của Musk, sẵn sàng tung đòn đáp trả tỷ phú nếu cần thiết.
SpaceX còn là ứng viên hàng đầu trong chương trình lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” trị giá 175 tỷ USD do Tổng thống Trump khởi động. Các nguồn tin am hiểu tình hình ngày 22/7 tiết lộ giới chức Mỹ dường như đang tìm ứng viên để thay thế SpaceX trong dự án trên.
Trung Quốc buôn lậu chip Nvidia trị giá 1 tỷ USD bất chấp lệnh hạn chế của Mỹ
(Ảnh: Sundry Photography / Shutterstock)
-Theo báo cáo của Financial Times hôm thứ Năm (24/7), các chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp của Nvidia với tổng trị giá ít nhất 1 tỷ USD đã bị buôn lậu vào Trung Quốc trong 3 tháng sau khi Washington thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip.
Báo cáo dẫn các hợp đồng bán hàng, hồ sơ công ty và nhiều nguồn có hiểu biết trực tiếp về các giao dịch cho biết, các bộ xử lý cao cấp B200 của Nvidia – vốn bị cấm bán ở Trung Quốc – hiện được bày bán rộng rãi trên thị trường đen đang phát triển mạnh của Trung Quốc dành cho chip Mỹ.
Nvidia nói với Reuters rằng việc xây dựng trung tâm dữ liệu bằng các sản phẩm buôn lậu là không hiệu quả cả về kỹ thuật lẫn tài chính, vì công ty chỉ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các sản phẩm được ủy quyền.
Bộ Thương mại Mỹ, Nhà Trắng và Chính phủ Thái Lan chưa kịp phản hồi khi được Reuters liên hệ để bình luận. Reuters cũng không thể tự mình xác minh độc lập báo cáo của FT.
Theo báo cáo, vào tháng Năm, nhiều nhà phân phối Trung Quốc đã bắt đầu bán B200 cho các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu phục vụ các nhóm AI của Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh để thống trị toàn cầu về AI và các công nghệ tiên tiến khác, khiến các công ty như Nvidia phải bước đi trên dây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuần trước, Nvidia cho biết họ sẽ được phép tiếp tục bán cho Trung Quốc sau khi chính quyền Trump đảo ngược một lệnh hạn chế xuất khẩu chip như H20. Các lệnh hạn chế đã được áp đặt vào tháng Tư.
Ông Bessent: Điều kiện đàm phán Mỹ-Trung là cho phép Nvidia bán chip H20 cho Trung Quốc
Trong 3 tháng trước đó, các nhà phân phối từ các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và An Huy của Trung Quốc đã bán chip B200 của Nvidia, cùng với các bộ xử lý bị hạn chế khác như H100 và H200, theo báo cáo.
Theo báo cáo, các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, đã trở thành các thị trường nơi các nhóm Trung Quốc có thể thu mua chip bị hạn chế, theo các chuyên gia trong ngành.
Báo cáo cũng cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đang thảo luận việc bổ sung các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm AI tiên tiến sang các quốc gia như Thái Lan vào khoảng tháng Chín tới.
(Theo Reuters)
Ủy ban Hạ viện yêu cầu triệu tập Bill và Hillary Clinton trong cuộc điều tra Epstein
(Cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton ngày 19/2/2016 tại Las Vegas. Ảnh: Shutterstock)
-Vào ngày 23/7, một ủy ban của Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ việc triệu tập cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc điều tra về vụ án của tỷ phú ấm dâm quá cố Jeffrey Epstein.
Dân biểu Scott Perry, đảng Cộng hòa từ Pennsylvania, đã đề xuất trong phiên điều trần của tiểu ban Ủy ban Giám sát Hạ viện, yêu cầu Chủ tịch James Comer – đảng Cộng hòa từ Kentucky – triệu tập những người có thể có liên hệ với Ghislaine Maxwell, cộng sự của Epstein đang bị giam giữ.
Ông Perry đã nêu danh sách các cá nhân cần triệu tập, bao gồm: Bill Clinton, Hillary Clinton, James Comey, Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Robert Mueller, William Barr, Jeff Sessions và Alberto Gonzales. Động thái này được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu bằng giọng nói, nghĩa là không cần điểm danh từng cá nhân. Tuy nhiên, lệnh triệu tập chỉ có hiệu lực khi được Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer ban hành.
Một trợ lý của Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết: “Trát đòi hầu tòa sẽ được ban hành trong tương lai gần”.
Sự việc này diễn ra sau khi Dân biểu Summer Lee, đảng Dân chủ-Pennsylvania, thúc đẩy việc triệu tập các hồ sơ liên quan đến Epstein, và động thái này đã được thông qua với tỷ lệ phiếu 8-2. Ủy ban cũng chỉ đạo ông Comer ban hành lệnh triệu tập liên quan đến các tài liệu Epstein.
Trong hai tuần qua, các nghị sĩ Cộng hòa đối mặt với chỉ trích từ truyền thông về vụ án Epstein. Bộ Tư pháp (DOJ) gần đây đã tuyên bố vụ việc đã khép lại, nhưng các nhân vật từ cánh hữu chỉ trích các quan chức của ông Trump, đặc biệt là Tổng Chưởng lý Pam Bondi, vì đi ngược lại các cam kết về sự minh bạch.
Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp đang yêu cầu mở các hồ sơ đại bồi thẩm đoàn liên quan đến vụ án Epstein.
Tổng Chưởng lý Bondi cũng đang xem xét việc cựu cộng sự của Epstein, Ghislaine Maxwell, có sẵn sàng hợp tác với các cơ quan liên bang hay không. Một nghị quyết yêu cầu triệu tập Maxwell đã được Ủy ban Giám sát Hạ viện thông qua với sự nhất trí vào ngày hôm sau.
Mặc dù vậy, các đảng viên Dân chủ tiếp tục tận dụng bất đồng trong đảng Cộng hòa để thúc đẩy yêu cầu minh bạch hơn về vụ án Epstein. Cuộc điều trần của tiểu ban Ủy ban Giám sát về thi hành pháp luật liên bang hôm thứ Tư không liên quan trực tiếp đến Epstein nhưng được coi là một phần trong chiến lược của các nghị sĩ Dân chủ nhằm đẩy các đảng viên Cộng hòa vào một tình thế chính trị khó xử.
Dân biểu Andy Biggs, đảng Cộng hòa từ Arizona, đã sửa đổi đề xuất của Dân biểu Summer Lee, đồng thời yêu cầu công khai các cuộc trao đổi thông tin của chính quyền Biden liên quan đến vụ Epstein.
Fox News Digital đã liên hệ với Quỹ Clinton nhưng chưa nhận được phản hồi.
(Lý Ngọc theo Foxnews)
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 1/3 sang Hoa Kỳ sau thuế quan
(Lý Ngọc)
-Một đánh giá nội bộ của chính phủ Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể giảm tới 1/3 nếu mức thuế quan cao hơn do Tổng thống Donald Trump công bố có hiệu lực.
loomberg News cho biết, theo tài liệu chuẩn bị cho hội đồng cố vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, mức thuế từ 20% đến 40% có thể làm giảm doanh thu xuất khẩu của Việt Nam lên tới 37 tỷ USD, ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như điện tử, máy móc, may mặc, giày dép và đồ nội thất.
Một người hiểu rõ về ước tính này cho biết con số đó giả định các công ty Việt Nam sẽ phải chịu toàn bộ chi phí thuế quan, mặc dù có khả năng các nhà nhập khẩu sẽ phải chia sẻ phần gánh nặng này. Tài liệu cũng cho thấy ngành công nghệ sẽ chịu tác động lớn nhất, với mức giảm xuất khẩu ước tính lên tới 15 tỷ USD. Thuế quan được cho là gây ra “rủi ro trực tiếp đến tính bền vững của chuỗi cung ứng điện tử” của Việt Nam.
Theo số liệu chính thức, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm ngoái đạt khoảng 120 tỷ USD. Báo cáo được công bố vào ngày 11/7 vừa qua, chỉ hơn một tuần sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa chính thức xác nhận mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ công bố, và cả hai nước đều chưa công bố các điều khoản chính thức về thỏa thuận này. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản hồi về vấn đề này ngay lập tức.
Ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển, chủ yếu nhằm hạn chế việc hàng hóa Trung Quốc chuyển hướng qua Việt Nam. Điều này khiến Việt Nam gặp khó khăn, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn cung cấp linh kiện quan trọng cho các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ như tai nghe Airpods và điện thoại.
Hoa Kỳ chưa nêu rõ cách xác định hàng hóa trung chuyển và cách áp dụng mức thuế 40%. Tuy nhiên, tài liệu nội bộ của Việt Nam đã chỉ ra rằng chính sách thuế quan của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Theo báo cáo, ông Trump sử dụng công cụ thuế quan để “khôi phục vị thế của Mỹ và kiềm chế sự phát triển phi mã của Trung Quốc”.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bị bất ngờ trước tuyên bố của ông Trump và đang tìm cách giảm thuế suất, Bloomberg News đưa tin trước đó. Ông Trump đã công bố các thỏa thuận thương mại với Indonesia, Philippines và Nhật Bản, đồng thời gửi hàng chục lá thư áp thuế cho các đối tác thương mại trước thời hạn chót là ngày 1/8, thời điểm mức thuế quan cao hơn của Mỹ có hiệu lực.
Ban đầu, ông Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 46% đối với Việt Nam, một trong những mức thuế cao nhất đối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Việt Nam là quốc gia có thặng dư thương mại lớn thứ ba thế giới với Hoa Kỳ vào năm ngoái.
Để giải quyết các lo ngại của Hoa Kỳ về quy tắc xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương Việt Nam đã thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn để bảo vệ thương hiệu “Made in Vietnam” và kiểm soát gian lận thương mại.
Dự thảo hướng dẫn mới do Bộ Công Thương công bố sẽ thiết lập các quy định rõ ràng hơn để xác định hàm lượng và nguồn gốc của sản phẩm. Hướng dẫn này sẽ bao gồm các biện pháp đánh giá giá trị gia tăng do Việt Nam đóng góp và các công đoạn sản xuất chính được thực hiện trong nước. Hệ thống kiểm tra và chế tài xử phạt cũng sẽ được triển khai để ngăn chặn hành vi ghi nhãn sai.
Tài liệu nội bộ của Việt Nam nêu bật những thách thức mà các công ty phải đối mặt khi thực hiện thỏa thuận, đặc biệt là việc làm rõ cách tính tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Tài liệu cũng cho biết, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để “thuyết phục Hoa Kỳ tính đến tỷ lệ nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các thị trường có nguồn gốc rõ ràng khác khi xác định nguồn gốc sản phẩm”.
Máy bay Nga rơi ở vùng Viễn Đông, gần 50 người được cho là đã thiệt mạng!
(Bảo Minh)
-Một chiếc máy bay chở gần 50 người được cho là đã rơi ở vùng Viễn Đông của Nga vào thứ Năm (24/7) và các quan chức dịch vụ khẩn cấp cho biết tất cả mọi người trên máy bay được cho là đều đã thiệt mạng.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết, các đội tìm kiếm đã phát hiện phần thân máy bay đang cháy trên một sườn đồi phía nam, điểm đến dự kiến là thị trấn Tynda, nằm gần biên giới Nga – Trung Quốc.
Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn được truyền thông nhà nước Nga đăng tải cho thấy, các mảnh vỡ rải rác giữa khu rừng rậm rạp, bao quanh bởi các cột khói.
Một cuộc kiểm tra ban đầu từ trên không tại hiện trường cho thấy không có người sống sót, hãng tin Interfax của Nga đưa tin, dẫn lời các nguồn tin giấu tên trong lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Các nguồn tin này cũng cho biết khu vực có điều kiện thời tiết khó khăn.
Văn phòng công tố giao thông cho biết chiếc máy bay đã cố gắng tiếp cận lần thứ hai khi đang hạ cánh thì mất liên lạc.
Có 43 hành khách, bao gồm 5 trẻ em, cùng với 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay chở khách An-24 khi nó bay từ thành phố Blagoveshchensk, nằm trên biên giới Nga – Trung Quốc, đến thị trấn Tynda, theo lời Thống đốc khu vực Vasily Orlov cho biết.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga báo cáo rằng có 48 người trên chuyến bay, do hãng hàng không Angara Airlines có trụ sở tại Siberia vận hành. Lý do cho sự sai lệch về con số hiện chưa rõ.
Chiếc máy bay này đang trên chuyến bay của một hãng hàng không khu vực tư nhân có trụ sở tại Siberia tên là Angara. Số đuôi của máy bay cho thấy nó được chế tạo vào năm 1976 và được hãng hàng không quốc gia Liên Xô Aeroflot vận hành trước khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.
Chiếc máy bay đang trên đường từ thành phố Blagoveshchensk đến Tynda, một thị trấn hẻo lánh và là nút giao thông đường sắt quan trọng ở vùng Amur giáp biên giới Trung Quốc. Nó đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang chuẩn bị hạ cánh.
Máy bay đột ngột hạ độ cao để tránh va chạm, tiếp viên bị thương
-Hai tiếp viên bị thương và hành khách hoảng loạn vì máy bay Southwest Airlines hạ độ cao chỉ vài phút sau khi cất cánh để tránh một phi cơ.
Khoảng 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố Burbank, bang California hôm 25/7, máy bay của hãng Southwest Airlines đột ngột hạ độ cao từ khoảng 4.300 m xuống khoảng 4.150 m.
"Khi đang trong vùng quản lý của Trung tâm Kiểm soát Không lưu Los Angeles, chuyến bay số hiệu 1496 của Southwest Airlines đã thực hiện thao tác để phản ứng với cảnh báo trên khoang rằng có một phi cơ đang ở gần đó", Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho hay.
Hành khách Steve Ulasewicz cho biết họ cảm thấy máy bay hạ độ cao rõ rệt trong khoảng hai giây. Ban đầu ông nghĩ rằng phi cơ gặp vùng nhiễu động không khí.
"Rồi khoảng ba giây sau đó, máy bay gần như rơi tự do trong khoảng 8-10 giây", ông kể. Mọi người la hét. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Ai cũng tưởng máy bay sắp rơi", ông Ulasewicz kể, thêm rằng phi công sau đó thông báo đã thực hiện thao tác này để "tránh va chạm trên không".
Máy bay còn lại liên quan sự việc là chiếc Hawker Hunter một chỗ ngồi của một công ty ở bang Delaware, đang ở độ cao khoảng 4.460 m khi phi cơ của Southwest bắt đầu hạ độ cao.
Khi hệ thống tránh va chạm của máy bay phát hiện nguy cơ, phi cơ sẽ tăng hoặc hạ độ cao, trong khi chiếc kia thực hiện thao tác ngược lại. Dữ liệu sơ bộ cho thấy hai máy bay cách nhau vài km khi phi công nhận được cảnh báo.
Sau sự việc, máy bay tiếp tục hành trình đến thành phố Las Vegas, bang Nevada và hạ cánh an toàn. Người phát ngôn của sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas cho biết nhân viên y tế có mặt khi phi cơ hạ cánh và một người bị thương được đưa đến bệnh viện.
"Toàn bộ hành khách đều bình an vô sự. Hai tiếp viên bị thương đang được điều trị", hãng Southwest Airlines cho hay.
(Theo NBC, ABC News)
Tù binh Nga kể về một tháng tham chiến ở Ukraine
(Simdyankin với gương mặt bị bỏng xuất hiện trong một video do Ukraine đăng tải. Ảnh: WSJ)
-Simdyankin đăng ký nhập ngũ để có tiền trang trải nợ nần, rồi trải qua những ngày tháng "như ác mộng" lúc chiến đấu ở Ukraine trước khi bị bắt.
Trên đường đi làm bằng xe buýt ở thành phố St. Petersburg năm ngoái, Mikhail Simdyankin, 27 tuổi, đã nhìn thấy biển quảng cáo tuyển quân, trong đó hứa hẹn trả lương hậu hĩnh cho những người sẵn sàng làm "công việc thực sự của một người đàn ông".
Simdyankin khi đó đang sống cùng vợ Ksenia, nhân viên một salon làm đẹp, và ba thú cưng tại thành phố được coi là thủ phủ văn hóa của Nga. Anh có công việc ổn định là quản lý kho, thu nhập hàng tháng khoảng 90.000 ruble (1.100 USD), nhưng có nhiều hóa đơn phải trả.
Trong khi đó, số tiền trợ cấp dành cho người tình nguyện ký hợp đồng nhập ngũ vào tháng 7/2024 là 1,3 triệu ruble. Vài tuần sau đó, con số này vượt 1,7 triệu ruble.
"Nếu nó tăng lên 2 triệu ruble, anh sẽ nhập ngũ", Simdyankin nói với vợ khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Và Simdyankin chỉ phải chờ thêm ba ngày.
Ksenia van nài chồng ở lại nhưng bất thành. Simdyankin tin rằng một người chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu như mình sẽ chỉ được phân công làm công việc ở hậu phương. Những gì anh biết về cuộc chiến ở Ukraine đều thông qua các bản tin trên truyền hình Nga.
Tháng 8/2024, Simdyankin nộp giấy tờ đăng ký nhập ngũ, làm các xét nghiệm cần thiết và được duyệt. Anh chọn biệt danh Zenit, theo tên đội bóng yêu thích ở St. Petersburg, và được hẹn trình diện sau đó vài ngày để tham gia huấn luyện.
Simdyankin nói với Ksenia và em gái Nastia rằng anh sẽ trở về sau vài tháng và sẽ thanh toán hết nợ nần nhờ thu nhập từ quân đội. Nastia đã bị sốc khi thấy anh trai từ bỏ cuộc sống yên bình để tham gia chiến sự.
Simdyankin được điều đến hai thao trường của Lữ đoàn 138 để huấn luyện bắn súng và sơ cứu trong hai tuần. Anh gửi 500.000 ruble đầu tiên trong khoản tiền phụ cấp cho Ksenia. Cô mua cho mình một điện thoại thông minh và chi trả các hóa đơn trong nhà.
Đến đầu tháng 9/2024, sau khóa huấn luyện tân binh, Simdyankin được chuyển đến một thị trấn gần biên giới với Ukraine. Xe tải ra vào khu vực liên tục, chở theo gỗ và tân binh để đào chiến hào. Sang ngày thứ 6, chỉ huy tập hợp Simdyankin cùng hơn 10 binh sĩ và nói họ thuộc nhóm xung kích sẽ đến thành phố Vovchansk.
Vovchansk ở vùng đông bắc Ukraine, cách biên giới với Nga gần 10 km. Lực lượng Nga đã kiểm soát bờ bắc của con sông cắt ngang thành phố, còn quân đội Ukraine cố thủ ở bờ nam. Mục tiêu của Nga trong hướng tấn công này là Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine.
"Đó là ngày mà tôi hiểu rằng mình đã vướng vào rắc rối lớn", Simdyankin sau này chia sẻ.
Tại Vovchansk, Simdyankin cùng ba đồng đội được giao nhiệm vụ tấn công một ngôi nhà có binh sĩ Ukraine cố thủ. "Hãy mặc áo giáp, lên đạn và cầm theo hai quả lựu đạn", Simdyankin nhớ lại lệnh của chỉ huy.
Nhóm của anh tiếp cận mục tiêu lúc hoàng hôn, ném lựu đạn qua một cửa sổ và xông vào theo hướng khác. Hai binh sĩ Nga lập tức bị lính Ukraine trong ngôi nhà bắn hạ, buộc Simdyankin và người còn lại phải rút lui.
Vài ngày sau, Simdyankin thực hiện nhiệm vụ thứ hai, cùng một binh sĩ khác ném mìn chống tăng vào ngôi nhà có lính Ukraine. Lần này, đối phương đã phát hiện ra họ đang áp sát và nổ súng ngăn chặn.
Một viên đạn trúng vào súng trường của Simdyankin, vỡ thành nhiều mảnh vỡ nhỏ găm vào chân và bụng anh. Thấy đồng đội đi cùng mình gục xuống, Simdyankin nhanh chóng lao qua đống đổ nát, chui xuống tầng hầm ngôi nhà gần đó và cầu nguyện không bị phát hiện.
Simdyankin ẩn nấp suốt nhiều giờ, lắng nghe tiếng binh sĩ Ukraine trao đổi. Anh tự sơ cứu chân trái chảy máu, uống nước mang theo và cố gắng chợp mắt trong lúc chờ binh sĩ Ukraine rời đi.
Một tiếng nổ lớn đánh thức Simdyankin sáng hôm sau, nhưng anh không dám ra ngoài. Anh bật khóc khi nghĩ về người thân và cuộc sống mình đã từ bỏ ở St. Petersburg.
Ngày thứ ba, Simdyankin mở điện thoại, vào mạng xã hội và soạn tin nhắn gửi vợ. "Anh yêu em. Xin hãy thứ tha cho anh. Chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau", Simdyankin viết, hy vọng nội dung này sẽ được gửi đi khi anh trở lại khu vực có sóng.
Simdyankin mở khóa an toàn của khẩu súng, kê cằm lên nòng, ngón tay đặt sẵn vào cò. "Tôi muốn cơn ác mộng này kết thúc", Simdyankin kể lại, nhưng đã không làm được. "Hóa ra tôi mạnh mẽ hơn mình nghĩ".
Đến ngày thứ tư, Simdyankin quyết định hành động, khi không nghe thấy tiếng binh sĩ Ukraine bên ngoài nữa. Anh dùng hết sức lực còn lại, loạng choạng bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát. Tuyến phố gần đó đã bị san phẳng. Anh gặp các binh sĩ Nga khi chạy vào một ngôi nhà để thoát khỏi một drone tự sát Ukraine.
"Là người mình! Tôi Zenit đây!", Simdyankin bật khóc. Các đồng đội tưởng rằng anh đã chết.
Simdyankin không có nhiều thời gian để bình phục. Gần một tuần sau, ngày 22/9/2024, chỉ huy của Simdyankin nói họ rất cần chi viện cho nhóm lính Nga đang cố thủ trong một nhà máy ở Vovchansk. Anh phải nhận nhiệm vụ vì gần như toàn bộ binh sĩ tại đơn vị đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng.
"Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy vô cùng bất công", Simdyankin nhớ lại.
Anh cùng 5 binh sĩ xuống hầm xếp đồ ăn và đạn dược vào balo rồi bắt đầu di chuyển khi đêm xuống. Họ tách thành các nhóm đi cách nhau khoảng hai phút theo hướng ánh sáng xanh mờ do một drone bay phía trên phát ra. Đồng hành với Simdyankin là Ivan Shabunko, công nhân xây dựng 47 tuổi nhập ngũ để tránh án tù vì hành hung cảnh sát trong lúc say xỉn.
"Chúng tôi đều biết đây là tấm vé một chiều", Shabunko chia sẻ về nhiệm vụ của hai người.
Simdyankin cảm thấy đau nhói vì vết thương chưa lành hẳn ở chân. Anh đeo súng trên vai và mang balo nặng khoảng 40 kg. Khi còn cách nhà máy vài trăm mét, Simdyankin dừng lại lấy hơi, nấp sau một cái cây. Anh và Shabunko sau đó xông vào nhà máy thành công, điện đàm báo cáo và được chỉ huy chúc mừng. Tuy nhiên, 4 đồng đội còn lại trong nhóm đã không thể đến đích.
Simdyankin mô tả những binh sĩ Nga ở nhà máy lúc đó giống như "các bộ xương di động", khuôn mặt đen kịt vì bụi than và khói. Họ ngồi co rúm sát tường, sau những cỗ máy. Mảnh kính vỡ và vỏ đạn vương vãi khắp sàn, xen lẫn băng gạc đẫm máu.
Lực lượng Nga đã cố thủ ở nhà máy này suốt nhiều tháng, trong khi phía Ukraine tìm cách tấn công. Drone tiếp viện cho lính Nga thường bị Ukraine bắn hạ hoặc không thả đồ thành công qua lỗ hổng trên nóc nhà máy. Binh sĩ Nga được cử ra ngoài để thu thập đồ tiếp tế thường bị thương hoặc thiệt mạng vì hỏa lực từ Ukraine.
Từ hơn 100 binh sĩ, số người còn sống chỉ còn chưa đến 25, chia thành hai khu vực trong nhà máy. Một binh sĩ bị thương nặng, hỏng một mắt nằm trên đống quần áo bẩn, ghì chặt súng lên ngực. Trong tòa nhà còn có ba thi thể đang phân hủy, Simdyankin nói.
Đạn dược và thực phẩm mà nhóm của Simdyankin mang đến giúp 9 người bên phía anh trụ thêm hai ngày. Tối 23/9/2024, họ ngồi ăn trong im lặng, không đủ sức hoặc không muốn nói chuyện. Sáng hôm sau, họ gia cố vị trí, xếp các thùng giấy lên máy móc hạng nặng để che chắn.
Nhưng nhóm lính Nga không còn thời gian. Một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine đã tiến sát nhà máy. Tối hôm đó, nhóm lính Nga ở khu vực phía bên kia nhà máy đã chấp nhận đầu hàng.
Ngày kế tiếp, một nhóm binh sĩ Ukraine xông vào vị trí nhóm của Simdyankin đang ẩn nấp để tấn công. Họ ném mìn chống tăng cùng nhiều lựu đạn vào tòa nhà, tạo ra ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp.
"Hãy đầu hàng đi!", nhóm binh sĩ Ukraine hét lớn.
"Cả nơi này sắp bị phá hủy. Chúng tôi cũng muốn sống như các anh vậy", một binh sĩ Ukraine nói.
Nhóm binh sĩ Nga sau đó đồng ý đầu hàng, tiến dần ra ngoài, một số người có gương mặt và tóc bị cháy đến mức một binh sĩ Ukraine mô tả "họ giống như vừa ra khỏi lò nướng vậy".
Vài giờ sau khi Simdyankin và Shabunko rời đi, nhà máy bị phá hủy bởi một loạt rocket.
Vài ngày sau khi bị bắt, Simdyankin được phép gọi điện cho vợ. "Hãy tha thứ cho anh vì đã tham chiến", Simdyankin nói trong một video được giới chức Ukraine đăng trực tuyến. Simdyankin cúi gằm, nước mắt chảy xuống gương mặt đã biến dạng vì bỏng tại nhà máy ở Vovchansk.
Thời gian tham chiến của Simdyankin ở Ukraine chỉ kéo dài một tháng. Anh sau đó được chuyển đến một trại tù binh ở miền đông Ukraine. 5 tháng sau cuộc gọi, các vết thương đã lành, Simdyankin cũng lấy lại cân nặng. Tất cả những gì anh muốn lúc này là được đưa vào danh sách trao đổi tù binh, trở về nhà để tiếp tục điều anh bỏ dở ở St. Petersburg.
"Tôi rất tức giận về bản thân. Tôi đã phạm sai lầm ngớ ngẩn. Nếu có thể, tôi muốn quay ngược về quá khứ và trả lại số tiền đó", Simdyankin nói.
(Như Tâm Theo WSJ, Reuters, AFP)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét