Tôi hai lần bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald J.Trump, không vì nhận ông là thần tượng mà vì tin ông có thể đưa nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại (MAGA). Nhưng đến nay, tôi phải nói lên sự nuối tiếc của tôi. Trump từng có nhiều cơ hội lịch sử để làm nên lịch sử: Đứng về phía Ukraine chống lại cuộc xâm lược Nga Putin. Phối hợp với Israel trong việc phá hủy chương trình hạt nhân Iran, hay đơn giản là làm một tổng thống giữ lời hứa giải quyết hòa bình chiến tranh Ukraine-Nga như ông đã hứa, tôn trọng các đồng minh, đặt quyền lợi đất nước lên trên cá nhân của mình.
<!>
Nhưng ông đã gần hầu như đánh mất tất cả.
Thay vì phối hợp hậu trường với Do Thái — quốc gia từng đã nhiều lần bị Iran đe dọa xóa sổ trên bản đồ thế giới một cách trắng trợn từ cửa miệng các nguyên thủ Iran — để hỗ trợ vũ khí, tình báo, và tạo thế trận chung giúp Israel giao chiến chính nghĩa làm chậm chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran như Israel đã và đang làm một cách hữu hiệu và có chính nghĩa hơn là sự can thiệp vào cuộc chiến. Rồi tuyên bố “mình đã xóa sổ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.” Nhưng chưa đầy một tuần sau, TT Trump lại đe dọa “đánh bom Iran lần nữa.” Nó có vẻ mâu thuẫn, và đang dần dần làm mất uy tín sẵn có của TT Trump. Một cuộc chiến mà cả ba nước tham chiến đều tuyên bố thắng trận thì cuộc chiến đó có lẽ còn kéo dài chứ Iran và Israel chưa giải quyết xong mối hận thù truyền kiếp. Nếu bất đắc dĩ phải đánh thêm lần thứ hai (2) nữa thì nó không còn chính nghĩa như trước.
Tôi hiểu TT Trump là thương gia xuất thân địa ốc, và câu “phi thương bất phú” nhiều khi mang theo tinh thần cạnh tranh, giành giật, ép buộc đối thủ. Nhưng TT Trump không thể mang cái tinh thần ấy vào làm Nguyên Thủ của một Cường Quốc Hoa Kỳ đã từng đại diện cho thế giới tự do — một nước Mỹ từng giúp tái thiết châu Âu, ngăn chặn cộng sản, và bảo vệ những quốc gia nghèo khổ yếu thế.
Trump có đủ sức mạnh kinh tế, quân sự để ép buộc Nga Putin phải nghiêm chỉnh đàm phán hòa bình cho Ukraine đang bị Nga xâm lược. Trump chỉ cần bỏ thêm ra một phần ba (1/3) công sức đã giúp Israel để hỗ trợ kịp thời đúng lúc cho hòa bình Ukraine, thì có thể TT Trump đã xứng đáng trở thành danh nhân thế giới và Tổng Thống vỹ đại của MAGA, với giải Nobel Hòa Bình nắm chắc trong tay, vì đã có cơ hội ngàn năm một thửa mà Trump đã có sẵn trong tay.
Tôi không ghét Trump. Tôi chỉ cảm phục Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ với lòng đại lượng bao dung hơn là suy tôn bất cứ một thần tượng cá nhân nào trên đời. Và càng tiếc cho ông bao nhiêu, tôi càng muốn nói thẳng nói thật bấy nhiêu để mong ông bất chợt có lúc thức tỉnh. Trở lại tinh thần Tuyên Ngôn Độc lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ và Hiến Pháp Hoa Kỳ để làm cho nước Mỹ càng ngày càng vĩ đại hơn nữa. để xứng đáng là một cường quốc đứng đầu thế giới tự do như truyền thống lịch sử của nước Mỹ đã có từ năm 1776. Và nếu giả như vì hoàn cảnh khó khăn không làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn trước thì cũng đừng nhẫn tâm làm cho nước Mỹ xấu xí, làm cho thế giới rung động hoảng sợ, làm mất hết đồng minh, mất hết đối tác kinh tế tin cậy, không còn là Giấc Mơ của nhiều người trên thế giới nữa./-
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-07-01

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét